1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_mocalli

    xinh_mocalli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bạn nào tuổi teen thik lang thang đi chơi ăn uống thì sang topic hội teenage nhá....welcome every body
  2. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích lang thang lắm, những chuyến lang thang hay nhất của tớ đó là xách xe đạp dạo quanh các phố phường Hà Nội vào sáng sớm ngày mùng một Tết ... chài, có lẽ Hà Nội chỉ trở về đúng nghĩa của Hà Nội vào sáng ngày mùng một đó, chứ không ồn ào, náo nhiệt như ngày thường. Dưng mà không khí đó chỉ có được đến hết sáng ngày mùng một, đến chiều và đặc biệt là sang ngày mùng hai rồi thì người dân ở các tỉnh khác cũng như các gia đình Hà Nội đổ ra đường đi chơi, đường phố lại trở nên đông đúc.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, cho tớ chia buồn nhé.
    Tớ thấy dạo này cậu chỉ online ngoài h thôi nên biết là cậu đang bận lắm. Thôi tớ nói chuyện với cậu ở đây vậy. Tớ đang định sang tuần đi Huế đấy và cũng có rẽ qua Hội An luôn thăm hai bác. Có gì tớ sẽ nhắn máy cho cậu nhé. Mong cậu giữ sức khỏe để còn đi lang thang với tớ, còn nắm tay tớ khi...xuống biển. Đừng để đau đầu nữa nhé, cả cái dạ dày của cậu ý...take care đi. Mong được gặp và lang thang cùng cậu 1 ngày ko xa...nhanh thật đấy, sắp 1 năm rồi từ lần tớ với cậu đêm tối 1 mình trên con đường ngang núi cheo leo nhỉ...sao hôm đấy lại không có cảm giác sợ chứ...cậu cũng tài thật ý
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế à, cậu làm tớ mừng quá, lại được lang thang cùng cậu rồi. Cậu đi bao lâu, cậu nói plan cho tớ sớm để tớ sắp xếp nữa đấy. Lại muốn cùng cậu đi lên núi ấy đấy, hihi. Cậu lo cho sức khỏe của cậu ấy. Dạ dày của tớ thì ổn vì dạo này tớ ăn uống nghiêm túc và toàn ăn ở nhà, kiêng khem nên lâu rồi cũng ko hư hỏng gì. Bệnh đau đầu thì chịu, chả biết khi nào nó đau mà lần, mà ra đường cứ trùm cho kín vào đừng để tí gió nào lọt vào là an toàn, lâu lâu phơi ra tí thôi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ xin lỗi, hí hửng quá nên đánh nhầm. Tớ đi ngay trong tuần này, lần này nhớ mọi người quá, muốn đi quá nên tranh thủ không được nhiều thời gian mấy cậu ạ. Hơi gấp vì tớ đi từ tối thứ 4, sáng thứ 5 đến Huế rùi mới vào Hội An. Tớ chỉ có thời gian trong 4 ngày thôi, hihihi, tớ san sẻ 50/50 nhé. Tớ có thêm 1 bạn đồng hành, hihihi, trợ lý tớ đấy...em ý rất ngưỡng mộ cậu, hihihi, vào đó tớ ví cậu... thể hiện chút nhé, hihihi...Núi...ơ...núi..... Mong gặp cậu và cả nhà quá
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thứ 5 hay thứ 6 đến Hội An hả cậu? Tớ nôn nóng mà sao thấy lo lo quá, cậu đừng expect nhiều vào tớ trong chuyến đi này nha! Vì tuần này tớ full hết cả, có thể sắp xếp cho cậu buổi tối và một buổi sáng hoặc chiều nào đấy, tuỳ cậu để tớ còn...cáo ốm . Và các buổi còn lại sẽ có người thay tớ dắt và thang lang cùng các cậu (người này tớ mới huấn luyện thói lang thang và chỉ cho vài chỗ rồi hihihi), có 2 người thôi hả cậu?
    Nhớ cậu lắm, tớ cũng mong gặp trợ lý của cậu nữa. hihi, vậy là 2 hội trưởng hội lang thang sắp gặp được nhau rồi. Lang thang ơi là lang thang hihihi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tớ bít mà...cậu không phải lo cho tớ chuyện đi lại nhiều đâu, tớ chắc sẽ tự mò mẫm được. Tớ định thứ 5, 6 ở Huế, còn thứ 7 và CN vào Hội An, hihihi, chỉ cần gặp cậu thui, nhìn cái...mặt thui cũng được roài , xong tớ tha cho cậu. Mà lại mới đào tạo được 1 người lang thang hả, hì hì, giống tớ đào tạo trợ lý tớ quá đi...chẹp...thế là 2 hội trưởng cho 2 trợ lý gặp nhau...hay đấy chứ cậu nhỉ. Bộ tứ này mà lang thang...chẹp...chắc phải bít nhỉ.
  8. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Vừa già, vừa xấu, vừa nghèo, vừa quê, gặp ngay topic trúng tủ. Đi lang thang lang thang và chụp choạch rồi đem về post lên. Sướng quá. Sướng quá. OK . Number one ! Tớ đăng kí một chân trong topic này. http://www.vnphoto.net/forums/images/smilies/11.gif
  9. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Up cái đầu tiên (sản phẩm của lang thang)
    [​IMG]
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Buổi ÓP của 2 hội trưởng không hòanh tráng, sôi nổi như lần trước và như mong đợi. Tuy nhiên cũng đã rất vui trong khuôn khổ "khám phá quanh mình" hén! . Nguyên nhân là sức khỏe và thời gian không được thoải mái và độ an toàn cho những chuyến đi chơi xa đó.
    Nhưng mà vậy thì mới có nhiều dịp bọn mình gặp nhau và đi chơi cùng nhau và cậu luôn cảm thấy Hội An, Đà Nẵng còn thiếu với cậu, và sẽ đi tiếp lần sau chứ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này