1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi về một núi công việc chờ tớ nênchưa kịp vào đây kể lể...cậu nhanh chân ghê. Tối qua tớ đã ngồi hì hụi chỉnh ảnh roài, nhìn lại thấy thích thế, vui thế không bít. Bọn mình không sôi nổi vì đã có sự điềm đạm của lang thang rùi, hihihi, nhưng sự liều lĩnh thì vẫn còn nhiều lắm, cũng phải từ từ để trợ lý tớ còn tiếp cận chứ không em ý sốc thì chít dở.
    Đi về mà tớ cứ nhớ lại cái cảm giác ngắm trang thanh gió mát ở giữa ruộng ngô bên cạnh con sông hiền hòa ấy cậu ạ. Cái cảm giác chạy băng băng qua cây cầu tre lắt léo với một tâm trạng tràn đầy hứng khởi nhắm thẳng ruộng ngô...tiến...chẹp...tuyệt. Tớ chưa bao giờ thấy sao ở đâu to và sáng, nhiều và đẹp như thế. Mà chắc ở đó tối thui, không có đèn điện gì nên nhìn sao càng ....sáng cậu nhỉ. Chẹp...gió đến là mát....trời đến là đẹp...ruộng ngô đến là yên tĩnh...cảnh vật vô cùng nên thơ... cậu nhỉ
    Đối với tớ Hội An và Đà Nẵng luôn là mới và có nhiều điều cần khám phá, hihihi và cậu cũng luôn là Small của tớ. Cậu có đi chỗ nào quen mấy nhưng nếu đi cũng với tớ sẽ thấy...mới mẻ ngay...cậu bít mờ, cậu nhỉ. Đà Nẵng đang tăng tốc khai thác du lịch, cũng may là tớ ví cậu vẫn còn ngồi trên bãi biển tự nhiên thủ thỉ tâm sự, nghe sóng reo gió hát...còn lang thang và hát thật to những bài hát có khi chỉ thuộc vài câu. Vui thật đấy...biển và núi đem lại cho tớ rất nhiều năng lượng...nhiều cảm hứng...bảo sao mấy bác nhà văn kia cứ muốn về Hội An viết truyện nhỉ. Cậu đã thuộc bài hát "Hai con ma" chưa...Biết đâu lần sau tung tăng nắm tay cậu đi trên biển tớ lại....sáng tác được mất. Biển đẹp thật...
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ chỉ nhớ 2 câu đầu thôi, cậu ghi lại cho tớ đi. Hôm nay tớ đang nghe bài "Có nhau trọn đời" nè. Làm ai cũng tưởng là tớ có người yêu. Vậy đó, tớ lúc nào cũng luôn vui vẻ, yêu đời mà, thích thì cứ hét cậu nhỉ? hihi
    Hôm nay trời lạnh quá cậu ạ, buổi sáng nhìm mây vờn quanh núi đẹp thật, tiế clà hôm ấy bắt cậu đi sớm quá làm cậu ko xem được cảnh mây ôm núi, trườn qua núi như những đợt sóng ấy nhỉ?
    Tớ nhớ cậu và em Hương.
    Em tớ cũng nhớ 2 chị em nữa đấy.
  3. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một sản phẩm của lang thang một mình.
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, hôm nay tâm tư có vẻ ổn, trợ lý tớ lại đã mang công nghệ hiện đại được về làng, tớ bắt đầu công cuộc kể lể hành trình lang thang mở đầu cho chuyến xuyên Việt được sắp xếp lại theo từng giai đoạn của tớ nhé
    Bỏ qua món chả cá thơm giòn hấp dẫn của cả nhà đang vẫy gọi (hic, sếp vẫn tiếc trợ lý ạ) vì cái thời gian của xe bỗng bị thay đổi bọn tớ (2 người - đúng tinh thần...lang thang tớ đã phát huy từ đầu) ôm ba lô với sự khấp khởi với địa điểm đầu tiên : Cố đô Huế.
    Xe đi đêm, mặc dù chất lượng xe không được như mong đợi nhưng với 2 lá cao dán và 1 viên doping ( tớ gọi thuốc chống say là...doping)...các nơ ron thần kinh đã được tiếp sức và củng cố. Rùng..rùng...rùng, xe chạy 1 vòng bờ hồ để bọn tớ nhìn ngắm lại trái tim thủ đô (chắc nhằm tiếp thêm động lực) rùi dần dần ra khổi thành phố.
    Sao chẳng có, trăng cũng không, trời lạnh, nhắc nhở nhau không ngủ để dành tối tí nữa cho giấc được sâu...Hì, nhưng chỉ được 1 lúc buôn bán về món chả cá là hai thầy trò mỗi người ...1 hướng...2 mí mắt dính chặt vào nhau mơ về Huế (đúng hơn là các món ăn của Huế)
    Với tinh thần tuy không thống nhất nhưng đã được ngầm hiểu là người ta xuống ăn lần nào thì cũng quyết tham gia nhiệt tình lần ý nên mặc dù xe dừng nghỉ rất nhiều, có lúc là 2h đêm tại Hà Tính bọn tớ cũng...vẫn tham gia. Lúc ý đang ngủ say, xe dừng, người lao xao, trợ lý tỉnh dậy và đã kịp bắt được tần sóng của mấy chú...H5N1 nhỏ nhắn xinh xăn chễm chệ vàng ươm trên quầy quán thỏ thẻ..."Sếp ơi, có ăn không...gà kìa, chẹp...nhìn ngon quá". "Hơ, gà à, ừa", mặc dù đã được phép ăn lại H5N1 nhưng đấy vẫn là tiếng gọi hấp dẫn đối với...tớ. Mất trí, xuống xì xụp cháo và phở gà rùi lên xe với sự yên tâm về độ...ấm áp của cái dạ dày...ngủ ngon
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ặ hay mỏằ>i vỏằ Sài thành fn Tỏt mỏƠy bỏằa xong vô 'Ây thơ smkt mơnh 'Ê bò ra tỏằ>i Huỏ rỏằ"i à......lỏĂi còn kâo theo cỏÊ rỏằ mooooó....c nỏằa cặĂ 'ỏƠy.....
    Thôi nghe nhỏĂc tẵ.....chỏằ nghe kỏằf chuyỏằ?n tiỏp vỏưy.....

    [​IMG]
    BILLY IDOL LYRICS
    Sweet Sixteen
    I''''''''ll do anything
    For my sweet sixteen,
    And I''''''''ll do anything
    For little run away child
    Gave my heart an engagement ring.
    She took ev''''''''rything.
    Ev''''''''rything I gave her,
    Oh sweet sixteen.
    Built a moon
    For a rocking chair.
    I never guessed it would
    Rock her far from here
    Oh, oh, oh, oh.
    Someone''''''''s built a candy castle
    For my sweet sixteen.
    Someone''''''''s built a candy brain
    And filled it in.
    Well I''''''''ll do anything
    For my sweet sixteen
    Oh I''''''''ll do anything
    For little runaway child
    Well, memories will burn you.
    Memories grow older as people can
    They just get colder
    Like sweet sixteen
    Oh, I see it''''''''s clear
    Baby, that you are
    All through here
    Oh, oh, oh, oh.
    Someone''''''''s built a candy castle
    For my sweet sixteen,
    Someone''''''''s built a candy house
    To house her in.
    Someone''''''''s built a candy castle
    For my sweet sixteen.
    Someone''''''''s built a candy brain
    And filled it in.
    And I do anything
    For my sweet sixteen
    Oh, I do anything
    For little run away girl.
    Yeah, sad and lonely and blue.
    Yeah, gettin'''''''' over you.
    How, how do you think it feels
    Yeah to get up in the morning, get over you.
    Up in the morning, get over you.
    Wipe away the tears, get over you,
    get over, get over...
    My sweet sixteen
    Oh runaway child
    Oh sweet sixteen
    Little runaway girl.
    Gave my heart an engagement ring
    She left everything
    Everything I gave her
    Sweet sixteen
    Built a moon
    For a rocking chair,
    Never guessed it would
    Rock her far from here
    Oh, oh, oh
    Someone''''''''s built a candy castle
    For my sweet sixteen.
    Someone''''''''s built a candy house
    To house her in.
    Someone''''''''s built a candy castle
    For my sweet sixteen
    Someone''''''''s built a candy house
    To house her in.
    And I''''''''ll do anything
    For my sweet sixteen
    Oh, I''''''''ll do anything
    For little runaway child.
    Do anything
    For my sweet sixteen
    I''''''''ll do anything
    For little runaway girl
    Little runaway girl
    Oh sweet sixteen
    Oh sweet sixteen
    Oh.
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 02/03/2006
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp viết hay quá...nhất là cái buổi tối đi qua cầu tre... đến ruộng ngô.. đó đó . Nhưng em thích nhất là đc ngắm bầu trời đầy sao í, cảm giác thật tuyệt.. lần đầu tiên thấy nhiều sao như vậy, cả bầu trời lun, sáng lung linh... Chỉ có hơn 1ngày ở Hội An, ít quá, đến rùi k0 muốn về nữa . Em vẫn muốn đc ngắm biển nữa, nhớ cảm giác ngồi trên bãi cát, nghe tiếng sóng , tiếng gió rì rào và tưởng như hít thở đc vị muối mặn của biển...Ui ui, tuyệt quá, hichic, kể ra đây lại thấy thèm...
    Sếp ơi, post ảnh chụp ở biển đi, biển Đà Nẵng lúc hoàng hôn í, dù hơi nhảy cóc, nhưng em muốn xem cái ảnh đó
    Chị small ơi, chị xem lại ảnh trong máy chưa? Đẹp nhỉ? Dễ thương nhỉ? Nhất là cái cô mặc áo trắng chụp lúc đi thăm Ngũ hành sơn í . Chị quả k0 hổ danh hội trưởng hội lang thang Đà Nẵng, rất có khí thế... và chị cũng may mắn nữa, vì Đà Nẵng đẹp quá . Em về đc mấy ngày rùi nhưng hôm nay mới online vì mạng trục trặc . 2ngày ở HA,ĐN tuy ngắn ngủi nhưng với em thì ý nghĩa lắm lắm í, vì chị đã đưa em ví sếp em đi khắp nơi ... đặc biệt là những nơi mà ít ai có cơ hội đến. Chắc là chị mệt lắm, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha . Mà chị này, nếu có lần sau vào Đà Nẵng, chị cho em lang thang đến những nơi ...đó nhá ( hìhì, em máu me lém đó, dám đi đến cùng lun, k0 hỉu sao chị lại nghĩ em k0 có khả năng đó ). Cho em gửi lời hỏi thăm bé Lan lun, em í dễ thương quá . Hi vọng bé học thật giỏi và đc ra Hà Nội học
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    2 chị em hư nhé! Đã bảo là không nhắc lại chuyện "bông kia sên" mà hihi, làm người khác tò mò rồi hỏi rồi nói tiếp thế nào? hihi, đúng là hứng thú quá nên ko kìm nén được chứ gì
    Sáng nay chị mới xem ảnh trong máy, nhìn vui lắm, có cái hình ở cầu Sông Hàn trông 2 chị em mình giống nhau ghê, chắc tưởng chị và em là 2 chị em chứ không phải chị với LAN.
    Chị sẽ nhắn lại với LAN, nó học giỏi lắm, em yên tâm đi, khi nào học cũng đứng đỉnh đỉnh cho dù là đang học trường chuyên giỏi nhất ở đây. Nhưng ba me nó hướng cho nó thi Ngoại thương ở Sài Gòn rồi, còn lại thì cũng tuỳ nó chọn thôi.
    Mà chị có nói câu gì hay có ý gì là em không có khả năng đi lang thang đâu , đã là trợ lý của sếp lang thang Hà Nội mà không "máu" à? . Chị đang tuyển trợ lý lang thang ĐN đây em ạ, ít ra cũng phải bằng 1/2 em chứ như tay trợ lý cũ là vứt rồi. Mãi lo vớ vỉn, chả bít lang thang là gì, không thể cùng cảm hứng được nhể? Ko biết hôm ấy 2 chị em có thấy chị hung dữ không chứ hôm bữa chị hét xong với him thì hôm sau cũng thấy áy náy đôi chút vì nói về lý thì mình cũng vô lý, họ có gia đình rồi nên ko thích lang thang, giúp đỡ mình thì thôi chứ hét gì . Nhưng sau đó lại có vài cư xử đáng ghét nữa nên chị cũng ko cảm thấy hối hận lun. Cho rớt chức trợ lý ngay .
    Ngày mai cty chị tổ chức cho chị em phụ nữ đi picnic ở Cảng Tiên Sa đấy, chắc là ra bãi biển, chỗ mà chị chỉ chứ chưa dắt 2 chị em vào . Hẹn lần sau có thời gian + sức khoẻ sẽ đi xa hơn, nhiều hơn, bất cứ nơi nào chị em thích.
  8. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Á à ,chị iu hư nhá ,chị đi lang thang mà không dắt em theo . Lại còn cần tuyển trợ lý lang thang nữa à ,tuyển em được không ,em không cần lương đâu ,chỉ cần cái lưng của chị thôi .
    Thích lang thang quá nhưng ghét đi một mình
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhận biết tới Huế khi điện thoại reo tít tít, ?oHDV? không chuyên ở Huế thắc mắc vì đến giờ hẹn nhưng chưa thấy người đâu. Trời mưa và nghỉ liên tục nên nhà xe đã ăn bớt của tớ hơn 1 tiếng đồng hồ (đi chơi tiếc thời gian lắm).
    Huế đón bọn tớ với một thời tiết không mấy thiện cảm lắm?trời sáng nhưng hơi mưa. Chẹp, nhưng mà thật sự tớ thấy một điều rất đáng mừng và đáng yêu vì cái đánh giá ban đầu của tớ là sai. Cứ bọn tớ chui vào cái gì có mái che?tỷ dụ như là đi ăn này, đi uống nước này, đi vào trong lăng này thì trời nhõng nhẽo?ướt lây phây. Nhưng bất kể lúc nào, dù nhanh hay chậm, dù sáng hay chiều, kể cả tối, bọn tớ vừa đưa cái đầu ra khỏi vùng bảo vệ của các cái mái che là y như rằng trời tạnh và sáng hẳn lên. Tuyệt thế cơ chứ, làm cho cả HDV của bọn tớ cũng phải ghen tỵ bảo chắc ông trời ông ý đặc biệt ưu ái bọn tớ hay sao. Hihihi, hai thầy trò không hẹn mà cùng phát biểu ?oTrời thương người ?hiền lương?.
    Đầu tiên, vấn đề mà các cụ đã dạy ý ??oCó thực mới vực được đạo??hihihi, rời ô tô là được cung cấp năng lượng ngay?BÚN BÒ GIÒ HEO?đây là món mà ai cũng biết khi nhắc đến Huế. Mặc dù chỉ tiêu là sẽ về chia sẻ cùng mọi người nhưng lúc đó quả thật tớ mà nhớ phải rút máy ảnh ra chụp tớ ?chẳng phải là tớ nữa..hic?
    Kế hoạch được lập khẩn cấp trên đường về nơi tập kết?Cầu Tràng Tiền mơ mộng trên dòng Hương êm ả?gió lộng thổi tâm hồn của 2 thầy trò lơ lửng trên những mái cong của lăng tẩm xa xa.
    Cất đồ và điểm đến đầu tiên, lăng Khải Định
    [​IMG]
    Tớ luôn bị những kiến trúc cổ kính và hùng vĩ lôi cuốn. Những nét hoa văn sắc sảo chứa đựng các thông điệp về quyền lực cũng như thể hiện cả một nền tư tưởng văn hóa và sự thịnh vượng của một thời kỳ.
    Các mái tháp rêu phong cổ kính
    [​IMG]
    Đầu rồng ngự trạm kiêu hãnh
    [​IMG]
    Uốn lượn bên những bậc thềm tam cấp quyền uy
    [​IMG]
    Đỉnh tháp thâm trầm
    [​IMG]
    Hoa văn huyền hoặc
    [​IMG]
    Hay là cao ngạo nghễ
    [​IMG]
    Bên cạnh những bức tượng linh thiêng
    [​IMG]
    Trước lăng
    [​IMG]
    Gần ngay trước mặt
    [​IMG]
    Hay xa tít tắp
    [​IMG]
    Tất cả đều trầm lắng và linh thiêng

  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị small ới ời, nếu bé Lan học ở Sài gòn thì sao ra HN đc . Hình như em ấy muốn ra HN học cơ, nhưng sợ ba má k0 cho đi xa thế.Hìhì, mới cả lúc bà tám ví em í em cũng có quảng cáo về HN rùi đấy, con bé có vẻ háo hức lắm Nếu hè tới em í ra HN ôn thi thì chị đưa đi, rùi tranh thủ ra HN lang thang lun
    @sếp: sếp nhớ chi tiết ghê, em thì chỉ nhớ là xuống otô đc nếm thử món bún bò Huế , và sau đó là đi thăm các lăng. Xem lại ảnh thì hình như trật tự đi là lăng Khải Định, lăng tiếp theo k0 nhớ tên, sau đó là lăng Tự Đức (nhớ rõ vì đi mỏi chân dã man ). Mà sếp post ảnh chụp cảnh thui nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này