1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @ Frozen84: Em ý thích đi chơi giống chị. Còn có đi đâu mà thích SG hay HN. Tại em quảng cáo HN quá nên nó đâm thích đấy. hihi, nhưng chắc nó xin ba má nó thi xong làm 1 chuyến SG, HN luôn. Nếu lúc ấy chị đi được, chị sẽ dắt.
    @sankan: cưng làm gì mà cứ theo vết chị hoài thế thì sao chị làm ăn được? làm sao chị kiếm được người iu theo ý em hả? . Em lo học hành rồi chuẩn bị đi Nga đi, đừng có ham làm trợ lý của chị, sức khoẻ không có mà đòi .
    @smkt: Cậu kể nhanh lên nhá! Công nhận cậu chọn nhiều góc chụp đẹp thật. À mà cái "tượng nữ thần tự do" của tớ cậu chụp mà chả thấy mặt tớ đâu, bắt đền đấy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái mạng hôm trước dở hơi quá, tớ làm 1 bài rất dài dài dài, đến lúc up lên tự dưng nó đơ, làm mất cả hứng kể, hic. Mờ cậu đừng nhắc tớ nhá, tớ mà cuống đốt cháy giai đoạn kể 1 lèo đến đoạn tớ ....mất dép...tớ ghét người Hội An...cậu chít
    Tớ mời mọi người vào thăm bên trong của dinh nhé.
    Trước tiên là ngai vua nè, dát hoàn toàn bằng vàng thật ý nhé, trông huy hoàng ghê cơ
    [​IMG]
    Những hoa văn trang trí nổi bật và tràn đầy sức mạnh
    [​IMG]
    Những bức tranh trên tường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay trên các xà ngang của trần nhà
    [​IMG]
    ...tất cả đều là sự sắp xếp nghệ thuật của các mảnh sành vỡ...một thứ mà bình thường người ta không hề quan tâm, thường vứt bỏ mà lại có thể trở thành các tác phẩm rất độc đáo, sắc màu và tinh tế
    Tớ rất quan tâm đến trần nhà bên trong, nơi đặt ngai vua bởi đó là một tác phẩm vẽ mà tớ được biết 1 người họa sĩ đã sử dụng chân vẽ liên tục đến khi hoàn thành thì ông chết ngay tại chỗ
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/03/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đặc điểm nổi bật và rất ...Huế là đi đâu cũng có thể bắt gặp sự cổ kính...từ những mái cong của lăng tẩm đến những họa tiết của các ngôi mộ bên đường...từ sự rêu phong của gạch đá đên nét êm đềm của sông nước...
    Men theo con sông đã gắn liền với Huế, đã mang cả sự yên ả dịu dàng của mình vào trong con người xứ này
    [​IMG]
    Tìm về những dấu vết vàng son xưa
    [​IMG]
    Sự hoang phế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nguy nga của một thời đã có
    [​IMG]
    Chiếc đôn đá vẫn thì thầm lời lịch sử
    [​IMG]
    Vạn tuế nhắc nhở sự hồi sinh
    [​IMG]
    Xương rồng là sự trường tồn trong khắc nghiệt...đẹp và tươi sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những gì đã qua là những gì không thể phủ nhận cho dù rất rất nhiều thứ bị lãng quên do vô tâm hay do chủ tâm, do khách quan hay chủ quan...​
    Mai chúng ta sẽ lên Thiêm Mụ ăn cơm chay cùng nhà chùa nhé
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ý, đừng có quơ cả nắm đũa thế chứ cậu. Oánh bi giờ . Hôm qua mẹ tớ vẫn còn tức chuyện mất dép đó nên hỏi cái nhà đó ở đâu. Chả hiểu ở đâu moi ra cái con bé trời đánh đó chứ, nghĩ đến mà điên nhỉ?
    Hôm chiều thứ 7 tớ vìa nhà, mở máy ở nhà lên và xem mấy cái hình chụp, đẹp quá cậu ạ. Nhất là mấy cái hình ở giữa cánh đồng rau Trà Quế ấy, tớ chỉ mẹ tớ xem, mẹ tớ thích và ngạc nhiên lắm. Tớ càng cảm thấy thích khi nhiều người ở đó không nhận ra nó đẹp đến thế nào. Tớ thích hình bên luống hoa Quế và giữa luống hoa É và Cải Cúc. Có lẽ tớ sẽ sang ra hình thật ở ngoài. Mấy cái hình chụp tớ ở xa cậu cũng có thể post lên được đấy, vì tớ cũng muốn chia sẻ cảnh ấy cho mọi người mà. Tớ nhìn hình mà vẫn còn có cảm giác như nghe cả mùi rau ấy. Đã thật!!!
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Loại hoa này được gọi là Bát Tiên đó cậu.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    hic, em k0 thích cái đôn này, kể cả cái lư đồng cổ cổ sếp chụp ở Lăng gì gì í. Khiếp , có 1 cái lư đó thôi mà sếp chụp tới chụp lui, chụp 5,6 kiểu, thiếu mỗi điều chui xuống gầm để chụp nốt mặt dưới... phí pin , vô cùng lãng phí...
    chị small ơi, hôm wa đi lang thang tự nhiên thấy HN nhỏ xíu xiu, chẳng có chỗ nào để đi cả, hic, nhìn đầu cũng thấy ng với ng chen chúc . Đã thế còn vừa mưa vừa lạnh nữa chứ, lại nhớ hương vị món Cao Lầu , nhắc tới mà thấy thèm ơi là thèm . Nhớ cả lúc đi lang thang ở ĐN nữa chứ, ôi sao mà đẹp thế cơ chứ, con đg rộng thênh thang, k0 một bóng ng, ánh đèn hắt xuống sao mà đẹp . Sếp em kể chậm quá, chậm ơi là chậm, mà em lại k0 có ảnh nên k0 post lên đc .
    Đành phá đám tí tẹo, em post cái chụp ở bãi biến trước vậy nha sếp, bãi biển vắng lúc hoàng hôn, thật tuyệt
    [​IMG]
    Và khi thành phố lên đèn :
    [​IMG]
    Còn cái này là sếp em chụp, chị small nhớ k0?
    [​IMG]
    Hay quá, mạng rất nhanh, sếp mau send nốt ảnh cho em để em post đỡ cho
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái ảnh 1 và 2bị đổi chỗ rùi , lạ ghê ta . Thui k0 sửa, mọi ng ngắm ảnh là chính
    Chị small ơi, post ảnh ở cánh đồng rau lên nhá, mấy cái đó đẹp nhỉ, thế mà sếp em cứ la lên k0 cho post . Rùi khi nào rảnh chị send ảnh cho sếp em nha, mấy cái chụp chị í, vì lúc lưu vào máy tính xong thì sếp em xoá ở trong máy ảnh
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sao sếp ko cho post, theo chị mấy ảnh đó tuyệt nhất đấy chứ. Chị để ở nhà rồi, quên chép lên em à. Chị mới phát hiện thêm 1 chỗ đi gần đó nữa, thế mà vừa rồi chị em mình ko đi, do mấy năm rồi chị ko sang chỗ đó nên quên mất. Vừa rồi sang lại nhìn thấy vẫn còn hoang sơ, không thay đổi mấy, thích thật.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Ôi, hội an ơi , Đà Nẵng ơi .. lang thang.. lang thang..
    Còn cả Cao Lầu, bánh bèo , bông hồng trắng
    Ôi , nhớ sao là nhớ , thèm sao là thèm
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, ...lang thang đâu hè, ứ có xe, ứ vìa nhà được, lang thang là lang thang trên ...mạng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này