1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bận quá nên mãi chả thấy chùa Thiên Mụ với cơm chay đâu cả, làm chị small mong mỏi mắt ('' thế này thì bao giờ mới tới Hội An của mình chứ'' )
    Em tường thuật típ vậy
    Kết thúc ngày lang thang đầu tiên trên đất Huế, cảm giác khó tả khi đc đi thăm các Lăng, ngắm nhìn các cổ vật, những khung cảnh cổ kính....Huế trầm mặc, và trong lành...Ấn tượng đầu tiên khi đến Huế là không khí...là cây xanh...là hương hoa bưởi toả ngát trên khắp các con đg... Và mưa Huế, chao ui, đỏng đảnh ghê gớm, và lang thang dưới mưa thì...chẹp chẹp..... Nhưng thui, dừng hoài niệm để còn kể chứ...
    Chủ đề là lang thang nên sếp em k0 nói đến vấn đề ăn uống, tuy nhiên em k0 kiềm chế đc (đồ ăn ở Huế ngon quá trời là ngon ). Và sáng sớm hôm sau, 2thầy trò đc nếm món Cháo lòng Huế , trông thật hấp dẫn như hương vị của nó vậy, thía mừ sếp em bắt hoãn ăn để chụp ảnh (hichic )
    [​IMG]
    Sau khi đã ấm bụng, phóng ngay đến chùa Thiên Mụ
    . Đường đi ướt lẹp nhẹp, kết quả của việc đang làm đg và cơn mưa lướt thướt suốt đêm. Nhưng k0 nhằm nhò gì, vì chẳng mấy chốc đã thấy đích đến. Tranh thủ chưa có ai phải chụp ngay 1pô
    [​IMG]
    Đi thăm vườn cây cảnh của chùa (nhưng chỉ chụp đc mỗi 1cây vì còn mải chụp ng )
    [​IMG]
    Sương sớm vẫn còn đọng trên lá cây
    [​IMG]
    Một chú **** lười biếng
    [​IMG]
    Chà chà, mới đó mà loáng cái đã gần đến trưa, sếp em đánh bạo xin phép sư thầy cho chụp đồ ăn chay
    [​IMG]
    Ông cha ta thường bảo người hiền lương thì đc trời thương , cả 3ng đc sư thầy mời ăn cơm chay ví nhà chùa , chà, ngại nhỉ , thui thì cung kính k0 bằng tuân lệnh ( ami pho pho). Măm cơm chay thui
    [​IMG]
    Từ từ đã nào, chúng ta phải cầu kinh trước khi ăn chứ ...nam mô adi đà phật...
    [​IMG]
    Cũng khá dài rùi, tạm nghỉ chút nào... còn rất nhiều cảnh đẹp ở chùa...sẽ đc up tiếp
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, so zi vì bắt "Hội An" đợi. Mấy hôm trước mạng đơ đơ lắm, tớ hì hụi viết, hì hụi up ảnh...cứ đến đoạn "Trả lời" là mạng lại cứng ngắc...mất hết cả cảm hứng.
    Sẽ típ nhời trợ lý nhé...
    Được cái là bọn tớ hay có những sự kiện bất ngờ hay ho...thực ra tớ chỉ mon men vào lấy tư liệu thui chứ không hề có ý rì...không ngờ trụ trì iu quý thế nào lại xếp mâm cho 3 người bọn tớ...tớ vừa ăn vừa...thung thướng...vừa hỏi bác ngồi cùng..."Món này là món gì...làm bằng kí rì đấy ạ...ui...nấm ở đây xào ngon thế...ui...canh rau câu ngon nhỉ...ui...và..ui" Ăn xong được thầy phát cho mỗi nhóc 1 cái mè xửng Huế...rùi bọn tớ thẽ thọt ra xin chụp ảnh cùng thầy. Trước khi đi thầy nói với theo rất vui vẻ chân tình " Chè dưới đó ngon, bọn mày gửi cho thầy 1 ít thầy cầu cho chúng mày có "ram"".Hihihi, nhất định rùi chứ nhỉ
    Đằng sau chùa là cả 1 vườn thông, vườn mít và khung cảnh thoáng mát...hữu tình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây cối xanh mướt, tràn trề sức sống...đây là một loại cây được trồng lấy lá làm thuốc rất nhiều ở trong chùa
    [​IMG]
    Và mai vàng
    [​IMG]
    Bọn tớ được đến một ngôi chùa tuyệt đẹp có rất nhiều hoa lan quý hiếm, phong cảnh đẹp như tiên giới trong phim Tôn Ngộ Không ý. Diện tích không lớn nhưng lại có kiến trúc sân vườn thật tuyệt với lối đi cỏ hoa quanh co, liễu rủ bên nước êm đềm. Nghe nói đây là nơi người ta hay hát ca Huế nguyên bản...chẹp...Có ai còn nhớ phim "Cây ngô đồng" không nhỉ. Tớ rất kết cái kiểu hành lang có lan can đồng thời là cái ghế ngồi, thành ghế hơi ngiêng ra ngoài ý. Trong chùa có một cái mái đình nhỏ, ở dưới là bốn cái ghế dài có vai tựa y chang thế...ui..ngồi đó mà ngắm trăng uống trà thì tuyệt lắm.
    Đặc biệt trong đó hoa mộc hương nguyên cả khóm vừa to vừa nhiều hoa. Hoa trắng xóa như tuyết rải trên cái khung tròn...thơm ngào ngạt và ngọt lịm
    [​IMG]
    Hoa mai trắng viên mãn
    [​IMG]
    Hihih, cảnh trong đó đẹp lắm nhưng vì phương châm đi đâu cũng phải đưa cái mặt vô đó để...làm bằng chứng nên sau một hồi cắt xén gọt bớt để co kéo cho đủ số lượng ảnh có người thì máy ảnh bọn tớ đã hết bộ nhớ để có thể chụo cảnh thêm nên tớ đành tả vo vậy (các cậu thông cảm vì tớ không dám đưa ảnh lệnh truy nã của tớ lên đây)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, trời mưa dịu dàng êm ái như con người xứ Huế hiền hòa...mưa đọng trên cây trĩu nặng nhưng vẫn ko muốn rời lá...Trong đầu ngân nga câu hát.."này là giọt sương trĩu nặng...hạt ngọc trên lá cỏ..."
    [​IMG]
    Sự lãng mạn của bọn tớ luôn được kết hợp rất nhịp nhàng với thực tế...Mặc dù ngắm cảnh và ăn uống thưởng thức đặc sản Huế là 2 phạm trù tưởng chừng rất khác nhau nhưng lại nằm trong cái quy luật chung là...hưởng thụ...Và bước xuống chân Thiên Mụ, vòng qua chùa Huyền Không là bọn tớ đi theo tiếng gọi của...cái mũi...mùi...xịt nướng...Và vâng, thưa các bạn...đây là món bún thịt nướng
    [​IMG]
    Bánh ướt....chẹp chẹp...kiểu gần giống như phở cuốn của mình nhưng nhỏ hơn và nhân là ...xịt nướng...Đúng là cùng 1 công thức...một cách làm khác nhau nhưng chỉ cần cái nước người ta dùng để làm của từng vùng cũng tạo nên sự riêng biệt
    [​IMG]
    Hihihi, thui, tớ tạm dừng vấn đề mô tả món ăn đã nhé vì nếu không thành ra "tinh thần ẩm thực" quá mặc dù bọn tớ đã đặt ra mục tiêu là thà uống hết 2 lọ bec be rin mang theo chứ nhất quyết không chịu bỏ qua 1 món nào của Huế...Và sau đó là...chẹp...tính sơ sơ ăn liền tù tì...7 món trong 1 buổi (các laọi bánh như ...bánh bèo, banh bột lọc, bánh ram, bánh nậm...) tớ tính là 1 món bánh thui đấy. Chẹp...chẹp...không kể nữa...hít hít...thèm quá đi mất
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ từ từ kể cho đầy đủ nhưng đừng để tớ chờ lâu quá đó, sốt cả ruột. Tớ rất thích nhìn cây hoa mai này, có lẽ thấy lần đầu tiên, không phải tớ thèm của lạ mà vì tớ cũng thích màu trắng lắm.
    Nhìn các canh của cậu chụp mà tớ ghiền quá đi mất, ước gì lúc ấy cũng đi cùng các cậu nhỉ? Tự nhiên tớ đột ngột nghĩ tới ý định đi xuyên Việt theo hành trình đường Trường Sơn, sẽ tha hồ cảnh và nơi thú vị, hoang sơ cho chúng ta lãng mạn nhé!
    Hai chị em tả hay quá, tớ đang lắng nghe tiếp đây.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 09/03/2006
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    @small_porcupine :Chị Nhím cũng lọ mọ sang đây chơi cơ à.Không về nhà trông nhà đi.Cứ đi loăng quang thía à.
    hihiihihi
    Hôm nào chị rảnh thì đi lang thang cùng tụi em nhé.
    SMKT có đòng ý không.
    @SMKT:Thía hôm, nào rảnh thía hả SMKT.
    Nếu hôm nào rảnh mà mún đi thì phải báo trước à.
  6. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bực hết cả...miền. Trưa nay tớ có 1 bài rõ dài về Hội An, cả ảnh nữa...tưởng thuật cụ tỉ chi tiết...đang hí hửng tự dưng mạng lỗi...out cái rụp...đúng là...có khi tớ phải quyết địnhvào Hội An làm nhà...văn mất thui...HN hay có những cú ngắt bất ngờ làm cảm hứng của tớ trôi sạchđi mất.. Nhưng cũng có thể do ở Huế tớ còn sót mất 1 nét văn hóa nên tớ bị phản đối đấy. chẹp, nhưng thoai...bây giờ tớ cũng chỉ lướt lướt thui không cậu sốt ruột nhỉ.
    Ca Huế...tớ nghe mami kể ngày xưa 1 tên nội gián của địch gặp một việc rất khó khăn...hắn không tài nào nghĩ ra cách để giải quyết mặc dù đã hết sức cố gắng. Vào 1 đêm, hắn vứt bỏ mọi căng thẳng, bước chân lên thuyền. Cả đêm đó hắn nằm nghe hát trên sông Hương với con thuyền lững lờ trôi tự do...và điều kỳ lạ của ca Huế được thăng hoa khi sau đêm đó hắn đã ngay lập tức tìm ra cách thực hiện kế hoạch của mình...
    [​IMG]
    Bọn tớ không có cái diễm phúc được tận hưởng hết vẻ đẹp của nét văn hóa này vì chắc khả năng thẩm thấu còn non nớt. Nhưng sự ngọt ngào của giọng các nghệ sĩ hòa với khung cảnh nên thơ qua cửa sổ thuyền...tiếng ca vang vẳng từ thuyền khác theo gió đưa đẩy khi tớ lọ mọ ra cuối thuyền hóng gió đem lại một sự thư thái và hưởng thụ thật nhẹ nhàng.
    Cầu Tràng Tiền mơ màng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thuyền rồng lững lờ trôi
    [​IMG]
    Châm đèn thả hoa
    [​IMG]
    Hoa đăng, một vẻ đẹp lung linh thật riêng...thật thanh bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 10/03/2006
  8. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    oài oài lâu lắm lại mới vào vẫn thấy là vương quốc của smkt,bạn giỏi ghê á...chúc sẽ sơm có 1 vương quốc bạn lang thang mói nhé hy vọng ko cắt ngang mạch viết của smkt
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thần chết ko biết Nhím rồi smkt nhể? hihi. Nhím tham gia topic này từ đầu và 2 hội trưởng (Nhím và smkt) đã có nhiều dịp lang thang cùng nhau thật tuyệt vời cậu nhể? Tìm bạn lang thang xuyên không gian, khỏang cách cơ mà. Tớ chỉ tiếc chưa ra HN cùng cậu thôi.
    Cậu ơi, lần sau cậu nên copy ra trước khi post bài nếu cậu bỏ công sức và hứng thú ra viết nhiều chứ mất hết tớ cũng tiếc nữa.
    Tớ vẫn chưa có trợ lý lang thang và chưa có ai lang thang cùng ở ĐN này thường xuyên cậu à? Những lần lang thang lại nhớ cậu. Ý của Man bắt cặp lang thang cũng hay đấy chứ.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa...cậu này hay...hóng hớt mờ, có chịu ngâm cứu rì đâu...bọn tớ đi hoành tráng lắm rùi
    Tạm biệt cầu Tràng Tiền
    [​IMG]
    Tạm biệt những cổng thành rêu phong
    [​IMG]
    Chào nhé đại nội uy nghi
    [​IMG]
    Chào nhé cột cờ oai hùng
    [​IMG]
    Bọn tớ lên đường đến Hội An, xứ sở của lung linh ánh nến, lung linh đèn ***g bên cạnh dòng sông êm ả. Xứ sở của những con phố nhỏ hiền hòa và ấm áp, của những con người dễ thương (như small...tớ nịnh đấy)...một thế giới bình yên và hiếu khách
    Hic, hôm qua thức muộn roài, hôm nay tớ nghỉ sớm, mai tớ sẽ típ tục và sửa bài này nhé...không lại thành câu bài mất. Hẹn gặp mọi người sau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này