1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hội An đón bọn tớ với rực rỡ nắng...ngọt lành gió và tình cảm con người. Hoa mắt với cơ man nào là màu sắc tươi tắn của lụa, của tranh thêu, của những kiến trúc nhỏ nhắn nhưng ấm áp...
    Điểm nghiêng ngó đầu tiên của bọn tớ là trung tâm giới thiệu các làng nghề truyền thống của Hội An. Hội trưởng lang thang Đà Nẵng được biết đến khá rõ ở đây đến mức khi thấy cậu ý mọi người còn tưởng đâu đó là HDV chứ, hihihi, những mà small dẫn ai đến và giới thiệu thế nào tớ không bít chứ chắc chắn giới thiệu cho tớ hay hơn nhỉ...vì cậu ý không chỉ giới thiệu đơn thuần như người khác đâu, hihihi, cạ lang thang mờ.
    Hôm ý đúng lúc có hoạt cảnh vui nhộn, bọn tớ hớn hác chen lấn và...ngó
    [​IMG]
    Này là làm đèn ***g nhé
    [​IMG]
    Làm gốm nữa này (cái chị ngồi làm gốm xinh rõ là xinh, hic, chít dở cái bệnh ngắm người)
    [​IMG]
    Hihii, trợ lý tớ cũng bon chen...và tớ bít vào chỉ để khẳng định đẳng cấp...phá...hỏng thoai...người ta cắt thì cắt ở dưới đáy chứ ai lại...xoẹt ngay giữa cái bình bao giờ...
    [​IMG]
    Tạc tượng nhé
    [​IMG]
    Bọn tớ mê mẩn trước cơ man nào là đen đủ các hình dạng màu sắc...êu ơi...đẹp thía cơ chứ...
    [​IMG]
    Rạng ngời dưới những mái cong sẫm màu làm sáng lên màu nâu trầm cổ kính

    [​IMG]
    Thăm các ngôi nhà cổ, tớ ngắm nghía được một đôi câu đối mà mỗi nét chứ được khảm trai là hình một con chim nhỏ, tổng số hai câu đối có khoảng gần 20 chữ mà có tới hơn 100 con chim được khảm nên
    [​IMG]
    Hay những nét trạm trổ mới nhưng cũng vô cùng tinh xảo và có hồn
    [​IMG]
    "Còn chùa nữa sếp ơi"...ừa...chùa màu sắc đẹp quá nhỉ
    [​IMG]
    HDV của tớ bị ép...phân thân...hihihi...hông sao...bọn tớ ngơ ngáo đi, hihihi, không ngờ vô tình bắt gặp được một cảnh làm phim trên phố nhỏ đang dựng cảnh ...cướp chợ của bọn lính Pháp nhày xưa. Mặc dù bị săm soi nhưng trong lúc rập rình bọn tớ vẫn chụp ké được 1 phô
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 10/03/2006
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 10/03/2006
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mai ai xung phong đèo SMKT đi lang thang ở BN nhỉ.Đăng ký đi nhé.mọi người ơi.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hư nhé, ai cho cậu vào đây nói ầm lên thía hử.
    Những đoạn lang thang bất thần của tớ xung quanh HN thì nhìu lắm, hihihi, thui tớ cứ để tà tà rùi chia sẻ ví mọi người sau nhé. Tớ tiếp cho mấy điểm đầu tiên hành trình xuyên Việt mà tớ mới thực hiện về trước đã.
    Chậc, đã đi chơi thì thế nào nhỉ...hạn chế tối đa thời gian chết...tức là chỉ có đi và đi liên tục, giống như trong "thiên thần bóng tối" ấy " Không được phép ở quá lâu 1 chỗ, luôn luôn di chuyển". Một buổi chiều thú vị...và khi những ngôi sao thật to, thật sáng lấp lánh trên bầu trời bọn tớ đã có cú vượt cầu tre khá ngoạn mục để tận hưởng hương vị trong lành của cánh đồng ngô, ngửi mùi cá phơi nồng nồng, dạo qua những khu nhà rất đơn sơ mà điều nhận thấy rõ nhất ở đó là sự tôn kính Bác Hồ kính yêu khi đi đâu tớ cũng nhìn thấy nơi trang trọng nhất là có ảnh của vị lãnh tụ kính yêu.
    HDV của tớ bảo là bên kia sông có món chè ngô rất ngon và đặc biệt người ta bảo khi ngô mang qua sông thì tự dưng vị ngon của nó giảm đi rất nhiều...tớ cũng nghe điều này ở đâu đó. Và dĩ nhiên dù có yêu chè ngô đến đâu chúng tớ cũng không phải ngồi ba trên chú ngựa sắt dã chiến của small được nếu như không nghe HDV câu kéo thêm bằng một số món khác.
    Và đó chính là...BÁNH TRÁNG ĐẬP. Cái tên của nó đã thể hiện từ nguyên liệu đến...cách ăn tức là phải...ĐẬP trước khi ăn ý. Một lớp bánh như bánh phở kẹp giữa hai lá bánh đa (bánh tráng) vừng giòn và mỏng tang. Khi ăn người ta phải đập cho bánh đa ở ngoài vỡ và ăn vào lớp bánh mềm ở giữa...sau đó xé ra chấm nước mắm chua ngọt...chẹp...tớ lại thèm roài.
    Tớ mải hí hửng với món đầu tiên nên chỉ chụp được đặc sản thứ hai là hến trộn. Hến bé tí tẹo, chỉ nhỉnh hơn đầu diêm 1 xíu ( ai ăn cơm hến Huế rùi chắc là biết) nhưng nguyên 1 đĩa đầy toàn hến không à, hihihi, lấy bánh đa giòn tan làm thìa, cứ xúc nguyên 1 miếng to oành ăn...vừa thơm, vừa đậm, vừa bùi
    [​IMG]
    Cái thời gian ngâm nga bên bờ sông bị rút ngắn khi bọn tớ có 1 cuộc gặp tình cờ và thú vị với 1 nhà văn khá nổi tiếng trong giới phim ảnh vì ông chuyên viết kịch bản cho các bộ phim truyền hình HN cũng như TW. Ba bọn tớ cứ ngồi...lắng nghe...và cố hiểu là chính nhưng cũng thấy được mở mang rất nhiều. Đồng thời lại còn được ngắm ngôi nhà thật tinh tế và nhiều đồ trang trí rất quý hiếm. Có một "tai nạn"nhỏ với đôi tông loẹt xoẹt của tớ nên dù muộn tớ vẫn được small gõ cửa hàng dép để mua đôi tông cói dễ thương. Chắc bác nhà văn ý phải nhớ tớ lắm nhỉ
    Buổi tối được kết thúc sớm hòng bảo toàn...sức khỏe để cho bãi biển vào sáng sớm hôm sau với nhiều hứa hẹn. Và bi giờ tớ cũng muốn bảo toàn sức khỏe của tớ cho chuyến hành trình hồ Ba Bể sắp tới nên hẹn thỏ thẻ ví các cậu sau nhé
  4. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thêm sản phẩm của gần 2 tiếng cuốc bộ về nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn ảnh của cậu này, tự dưng thấy nhớ cái hôm nọ lọ mọ lang thang...đêm thế. Chẹp...cảm giác thú vị khi cả đoạn đường dài hun hút yên bình không 1 bóng người...cây dịu dàng trong ánh đèn ấm áp....sương hay mưa phùn giăng mờ ảo làm lá cây nhòe vào với nhau, làm mịn màng làn da của thân cây gồ ghề, làm đường lấp loáng khúc xạ ánh đèn trong lung linh hàng vạn hạt nước li ti...Rong ruổi...rong ruổi và thì thầm như sợ làm phá vỡ cái không gian tuyệt vời trên những con đường ấy. Lên Phan ĐÌnh Phùng...lí lắc chạy xe trên vỉa hè giữa hai hàng cây lâu năm cường tráng, chạy vòng qua vườn hồng tận hưởng hương hoa thơm ngào ngạt, ngọt lành...làm mấy chú canh phòng cứ nhòm và thắc mắc...Chẹp...tự dưng thèm bánh mỳ ba tê thế...vậy là mua và vừa chạy xe vừa ăn...Hôm ý đi công chuyện về rõ muộn, thế mà cái hứng lang thang nổi lên nhưng quả thật, không đi thì tiếc lắm. HN chỉ thực sự trở về với vẻ hiền hòa cổ kính đáng yêu khi sáng tinh mơ hay đêm khuya phố vắng...đẹp mê hồn trong mưa bụi đèn vàng...Đi lang thang khuya và nhâm nhi món gì đó...chẹp...tuyệt ghê
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 13/03/2006
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cậu nâng tớ lên ghê quá đi smkt ơi, nhưng sao mà lo ăn uống và tả cảnh "trời trăng mây nước bên ruộng ngô" mà quên béng mất cảnh ngòai vườn rau vậy?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, đấy là cảm nhận của cá nhân tớ mờ, ai thấy thế nào hông quan trọng. Mờ cậu toàn...nóng ruột thui, có trình tự chứ...Hôm nay ngoài này tự dưng có đợt lạnh buốt hết cả người...chẹp...gửi cho mọi người chút hưong vị biển Cửa Đại vào sáng sớm hôm sau cho thêm lộng gió nhé...Trời lạnh này mà ra biển thì thích lắm ý
    Cùng đợi sóng đến nào...
    [​IMG]
    Hihihi, hò dô ta....chạy
    [​IMG]

    Nô nghịch với những con sóng luôn làm cho ta trở về với tuổi thơ hồn nhiên và vô tư. SÓng như đứa trẻ tinh nghịch nhảy múa vũ điệu vui nhộn.Bãi cát dài với hàng dừa đều tăm tắp khúc ca dào dạt...Hì hụi chạy tới chạy lui với sóng, với còng gió bé tí tẹo, ngưỡng mộ những cụ già râu tóc bạc phơ vẫn ở trần ngâm mình trong nước trong khi bọn tớ...thêm 1 cái áo khoác chán chê thấy....đói rùi cậu ui...(mặc dù tớ đã dự phòng 1 túi bánh gấu rùi đấy chứ). Chậc, chưa được măm đâu...phải đợi để tớ cho ăn mầm đá đã, hihihi, lại tăng ba trên chiến mã xa trường dạo đến cảng...
    Hì hì, công nhận sáng sớm đạp xe, nàng ngồi ở dóng xe, chàng ngồi đạp xe dạo vòng quanh bãi biển, tóc nàng bay bay trong gió...chẹp...lãng mạn ghê nhỉ...thế mà bọn tớ ngưỡng mộ bằng cách nhìn...đắm đuốivà buông 1 câu cảm thán rõ to..."Kìa...cậu kìa...tình cảm quá đi mất" hic, thật tình
    Tớ thấy ở Huế và Đà Nẵng có hoa sầu đông (ở ngoài Bắc mình vẫn gọi là hoa xoan nhưng nhỏ hơn nhiều) mùa này đang nở rộ, rất thơm khi đứng ngửi ở xa, màu tím mờ rất đẹp. Nào cùng vít xuống để...chụp cận cảnh nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc đi về, dũng cảm xuống hoa tay múa chân đánh lạc hướng mấy chú...chó "thân thiện" để tia được giàn hoa giấy ba màu "đẹp dịu dàng mà không chói lóa" của dãy nhà êm ả bên biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món mầm đá của small có vẻ có tác dụng với tớ roài, cậu ơi viền và măm thui
    Món đầu tiên là một món rất đặc biệt chỉ Hội An mí có, mà ở Hội An thì cũng chỉ 1 nhà mí làm, bí quyết gia truyền mờ. Đó là BÁNH HOA HỒNG TRẮNG. Tớ le te đòi chụp bằng được từ lúc bánh vẫn còn chưa hấp nhé
    [​IMG]
    Còn đây là lúc nó đã được tắm mình qua hơi nước trên 100độ, trong suốt và hấp dẫn đến không ngờ cạnh bát nước chấm ớt xanh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và típ theo, kính thưa quý zị, vâng, đây là món B..Á...N..H...B...È...O
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Và nguyên cả bữa của bọn tớ
    [​IMG]
    Mới đầu tớ nhìn người ta bán ốc này ngoài chợ cứ tưởng dùng để chơi hay ...xâu vòng vì ngoài Sầm Sơn họ toàn bán vòng tay vòng cổ bằng loại này mờ. Đến đây mí bít là nó còn được luộc với lá chanh và...chẹp...đói quá...không tả nữa...hít hít...và dùng gai của cây gì đó vừa dài vừa nhọn để khêu...chẹp...thơm lắm
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 14/03/2006
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu khác phải ko cậu? làm gì la hiền thế? hình như là "trời" còn buổi tối thì là "về nhà đi, má la kìa". Buồn cười nhỉ? mình chưa ở trong cảnh đó nên vô tư mà chọc ghẹo người ta.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với mạng
    Viết một bài dài ơi là dài, post bao nhiêu ảnh rùi lúc trả lời thì bị mất sạch . Mất cả hứng , ghét quá.

    Đây là mấy cái chụp lúc đi đến vườn rau, em chỉ post mấy cái ngoài lề thui còn cụ tỉ thì để sếp em, am hiểu thực vật, chứ em thì mù tịt.
    Hôm đó thích nhất là ra vườn nhìn đâu cũng thấy một màu xanh mát mắt
    [​IMG]
    Lâu lắm rùi mới chạy chân đất
    [​IMG]
    Những cánh đồng thẳng cánh cò bay, xa tít chân trời
    [​IMG]
    Và khi hoàng hôn xuống, thật yên bình
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc...cậu không bít là từ này rất nhạy cảm ví trợ lý tớ à...Bây giờ hễ tớ cứ repeat lại cái giai điệu cảm thán của từ này là trợ lý tớ lại liên tưởng ngay đến 1 hoàn cảnh rất chi là...nhạy cảm khác và quy kết tớ là "gian ác" đấy. Khổ lắm cơ nên tớ phải tránh...
    Trợ lý giống hoàn cảnh của sếp mấy lần trước roài. Hoành tráng rõ dài rùi tự dưng lỗi, cú...
    Nhìn cái màu xanh mướt của vườn rau công nhận mát hết cả mắt. Mấy cô chú trồng rau hôm đấy cứ bấm bụng cười thầm khi thấy ba đứa dở hơi bỏ hết dép guốc chạy ào xuống ruộng suýt xoa hít hà bên cạnh những húng, những thơm, những cải cúc, cải xanh, rau dền, rau củ...
    Hoa cải cúc nè, tớ chưa bít lấy thế nào cho được nhiều (cái được nhìu thì có face ở đó, hihihi, hông dám phát lệnh truy nã ở đây, tớ bị uýnh chít)
    [​IMG]
    Đây là hoa húng, thơm lắm...nhưng chẳng hiểu sao trong lúc ngắm nghía và thưởng thức hương thơm đầu tớ lại liên tưởng luôn đến món...xịt cầy, chít dở
    [​IMG]


    Các luống rau cứ trải dài ngút mắt. Ở đây trồng rau sạch theo phương pháp mà những người ở thành phố đặc biệt là thủ đô phải ao ước nhé...Trống rau sạch hoàn toàn, ngay cả việc tăng cường độ dinh dưỡng của cây cũng là bằng sự phân hủy của thực vật, đó là rong biển...rong biển được lấy để bón cho cây nên việc hồn nhiên nhỡ đãng trí không rửa thì cũng không...nguy hiểm cao lắm
    Xa nè...
    [​IMG]
    Còn gần nhé,đây là rau dền, bé liu xiu...
    [​IMG]
    Còn thơm nữa, trông căng đầy sức sống nhé
    [​IMG]

    Hihii, cứ tung tăng giữa các luống rau, mặc dù đã hết sức để ý nhưng cái kiểu đang đứng chỗ này lại nhòm thấy chỗ kia hay hay...lại chạy tới chạy lui, chui ra chui vào làm mấy cô ở đó cũng nhấp nhổm chỉ sợ bọn tớ "nhỡ tay nhỡ chân" lên cây giống, hihihi. Tớ bùn cười nhất là trợ lý tớ khi hí hửng..."nép" đằng sau khóm cúc nhật tím chụp nhưng sợ lại giẫm lên mấy cái mầm cây bé tí đâu đó đã...xoạc chân từ luống đất này sang luống đất kia để đảm bảo an toàn làm các cô cười ngất bảo làm gì có cây ở dưới mà phải đứng khổ thế
    Trời cũng đã về chiều, định ghé tiếp nữa nhưng bảng list địa điểm đi và...ăn vẫn còn dài ngoằng nên bọn tớ quyết định bỏ qua.
    Mặt trời đang chạy đua với bọn tớ để chui vào mây...chậc, nhưng không được đâu nhé, trợ lý tớ bắt được rùi ..."chị small ơi, em giữ cho chị này"
    [​IMG]
    "Đâu..đâu...để chị đỡ cho nào, hihih"
    [​IMG]
    Và rùi lại lên xe tằng tằng thẳng tiến về phố cổ với lời hứa hấp dẫn.
    Í ẹ, đói chưa
    Roài, thèm ăn 1 kí rì đó
    Cao lầu nhé
    Okie
    Và món ăn đáng nhớ...chẹp...
    [​IMG]
    Cái sợi mì vuông vuông to đùng
    [​IMG]

    Tớ không tả đâu, vì bi h là cái giờ bụng tớ đang biểu tình rùi, các cậu cứ...ngó và cảm nhận nhé
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 14/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này