1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, cái hoa cậu nói húng ấy là rau é. Còn cái rau cậu gọi là thưm là rau húng lủi hoặc là húng quế. Còn rong người ta bón vào là rong vớt từ dưới sông và mương đấy cậu à. Rong nước ngọt chứ rong biển thì tớ ko biết là có ai bón không? Hihi
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ đói bụng rồi, nhìn mấy món đồ ăn của cậu nhớ Hội An quá. Sáng nay lúc đúng đợi xe thồ thì tớ có thời gian quan sát toàn cảnh ngọn núi chỗ nhà tớ. Tớ thấy rõ đường lên ấy, thấy cái đám mây vòng quanh đỉnh núi như chiếc vương miện màu khói, lát sau nó tan mất theo nắng lên. Tớ ước 1 lần cùng cậu theo đường ấy lên và lội dọc theo đỉnh ngọn núi ấy.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, công nhận là tớ với cậu luôn bị thu hút bởi núi nhỉ. Tớ vẫn nhớ như in cảnh đám bông mây khổng lồ trắng tinh bò chầm chậm trên đỉnh núi nhìn qua cửa sổ phòng cậu. Ấn tượng thật...
    MÀ hành trình lúc ở Ngũ Hành Sơn cũng vui thật. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ mà bọn tớ đã leo từ bên này sang bên kia ngọn Kim, không bỏ qua một hang động nào dù trèo, dù leo, dù cả trườn nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cậu bé dẫn đường leo thoăn thoắt như chú sóc nhỏ làm ba đứa tớ cứ bị hút theo không ngừng nghỉ. Chú bé đó nhìndế thương thật và rất hiền nữa. Khi dẫn bọn tớ vào một khu động em ý bị bọn lớn hơn chặn lại, hỏi ra mới biết bọn chúng bắt em nộp tiền nếu không sẽ bị đánh..."em bị đánh nhiều rồi...không sao đâu"...tớ biết em ấy không nói dối. Em chỉ cho bọn tớ bức tượng phật do Huyền Trân công chúa dựng đứng sâu vào vách đá ẩm ướt
    [​IMG]
    Cửa thông đón gió Đông Tây Nam Bắc mà chỉ khi đứng đúng vị trí mới có thể cảm nhận được luồng gió được hút qua 3 lỗ hổng lớn trên đỉnh hang
    [​IMG]
    Rùi lại hì hụi đi, hì hụi bước trên những bậc đá gồ ghề đang sẫm dần theo bóng chiều tà....sắp đến đỉnh rùi...lên Vọng hải đài nào
    [​IMG]
    Ngắm biển từ vị trí của vua Khải định vẫn ngồi để thưởng lãm sự rộng lớn của không gian
    [​IMG]
    Những tháp đá uy nghi mới được tôn tạo khắc vào sườn núi nét nhấn của mái cong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Típ tục leo nào, gập ghềnh những mỏm đá nhọn sắc lẻm, sắp tối rùi đấy...cố lên...khát nước quá...chẹp...còn 1 tí nữa thôi, sắp lên đến đỉnh roài....Và.....OA...OA.......đến nơi rồi...đỉnh đây rồi....ta đã lên đến nơi....
    [​IMG]
    Cảm giác đứng ở một nơi thật cao, thật thoáng...phóng tầm mắt ra phía xa...một bên là biển nằm sâu xuống. ...một bên là núi lô nhô...trên cao là trời vời vợi...gió lộng thổi tung tóc......òa......a.....a.....cảm giác có chút gì đó thật hứng khởi...mặc dù đây mới chỉ là 1 đỉnh núi vô cùng khiêm tốn. Nhưng muốn chinh phục các đỉnh cao thì phải dần dần từ những cái khiêm tốn nhỉ...Cảm giác thật lạ...Tớ rất hứng thú khi đứng trên những điểm cao và tầm mắt không bị che khuất... cảm giác giơ tay có thể chạm tới bầu trời...
    Không thể ngất ngây lâu được, trời đang sẫm lại, những khóm cây trên núi dần dần sẽ không còn phân biệt lá nữa mà chỉ là 1 lùm màu sẫm đấy, xuống thui. Tranh thủ hít hà ngắm nghía sang các đỉnh Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc rùi lại....bước...lại...trườn trên những ngóc ngách của đá. lần này xuống quyết định đi qua hang...hihihihi....lúc xuống bao giờ cung kho hon luc lên, nhất là lại không phải theo con đường cũ....Lúc chui qua cái lỗ nhỏ xíu để vào hang Văn Thông thì có một đoàn mấy người sau cũng theo chân bọn tớ. Tối om, mò mẫm quờ quạng tìm chỗ bấu víu...Tớ cứ thấy chơi vơi, chả tìm được chỗ nào trên vách đá nhẵn thín, cậu bé dẫn nhóm sau phải cầm tay tớ đặt vào cái hốc tớ mới dám trườn vào. Hic...có lẽ...trượt nhanh hơn. Tự dưng tớ nghĩ nếu đoàn sau có người trượt chân chắc có mà đổ domino hàng loạt đến tận đáy hang, khỏi cần....trườn nữa.
    Rồi cũng xuống được đến nơi.... và đi ra...hoành tráng từ cái cửa tròn vo của hang
    [​IMG]
    Rùi vẫn tiếc nên vào 1 cái hang khác tranh thủ gõ bum bum cái trống cơm nằm sâu trong vách đá....hứng những giọt nước mát lạnh từ bầu sữa mẹ
    [​IMG]
    Săm soi vách thạch nhũ đã chảy đông cứng thành vách
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 15/03/2006
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp post nhiều ảnh nặng quá, mãi mới vào đc. Tạm dừng tí tẹo để em câu bài cho sang trang đã nhé
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết cuộc hành trình rùi
    Ngắm lại ảnh sao mừ ... nhớ
    Mong là đến hè lại có cơ hội ... lang thang ở Đà Nẵng và nhiều nơi khác nữa
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lang thang đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi tới...tự dưng bắt gặp hoa sưa...nhiều và đẹp thế. Mưa làm cánh hoa rụng đầy lớp lớp mới làm tớ phát hiện ra trên con phố đi hàng..trăm lần có nhiều hoa sưa đến như vậy. Cứ vừa ngóc lên ngó vừa đi xe..hihihi...chắc làm khó chịu không ít người...Nói chuyện với người bạn cùng nhóm đi về những rừng, những núi, những đá, những nước thấy háo hức ghê, chỉ mún đi ngay. Mưa làm mờ nét nhà cao tầng gợi nghĩ đến Sapa mù sương...và mùa hoa đỗ quyên tới. Tớ nhớ đến cũng giờ này hôm ở Đà Nẵng trên con ngựa sắt cũ kỹ nhưng vô cùng dã chiến của Small bọn tớ...tăng ba leo đèo và dốc...Đường dốc vắng tanh, đèn chỉ đủ để người ta nhận biết có một khoảng bằng phẳng để đi giữa núi và đá...
    [​IMG]
    Nói thật là chúng tớ cũng chỉ dám tiến và tiến, không dám dừng lại nên vừa phăng phăng vừa chụp ảnh và cầu mong xe đừng....chết máy
    [​IMG]
    Và phần thưởng cho bọn tớ là được ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng từ trên cao trông thật lung linh
    [​IMG]
    Và cảng đêm cũng đầy chất thơ
    [​IMG]
    Rùi thưởng thức sự phô trương ánh sáng của những dàn đèn hai bên bờ sông Hàn
    [​IMG]
    Của Cầu quay sông Hàn
    [​IMG]
    Ui, mong đến ngày đi quá. Small ơi, cuối tháng 4 leo Phan Xi Phăng ví tớ đê
  7. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chùm ký sự lang thang về miền Trung của mọi người nhé, uh đi thế thì mới thỏai mái đầu óc được có hứng thú và chí khí phết nhỉ.....đây là chuyến lang thang xuyên việt lần 2 của cả nhà .....lại còn chuẩn bị làm luôn lần 3 kia mới ghê....
    Làm mình cũng máu me rồi đấy, đầu năm mới qua đang bận rộn quá..... vào đây được ăn rau và hít thở khí trời của cả nhà lang thang thấy khỏe hẳn ra....... được đấy .....chúc mọi người vui vẻ và cứ luôn giữ khí thế như thế nhé......
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đến mùa hoa sưa nở rùi. Đi trên đg mà cứ ngóc cổ lên ngắm hoa sưa. Những con đg rất quen thuộc mà giờ mình mới nhận ra . Đẹp ghê . Những chùm hoa nhỏ bé sáng ánh lên dưới ánh đèn, lung linh mờ ảo trong màn sương , co mình lại dưới cơn mưa phùn tháng ba..... ôi,hoa sưa..... lang thang ...... lang thang....
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngồi bàn bạc về chuyến đi tới...tới nữa mà háo hức ghê gớm. Chẹp...thấy sao bi giừ hình như chỉ có các mũi tên chúc xuống là có ....nhiệt huyết và dám quyết ...tiến thui ý nhỉ. Mấy cái mũi tên quay ngược lên kia chưa đi mà đã nghĩ đến chuyện vướng cái này...nhỡ cái kia...nếu không có gì đột xuất thì...èo ơi...quyết đi thì phải nhiệt tình mà sắp xếp, biến cái không thể thành có thể chứ. Nói chung toàn lửng lơ...vậy tốt hơn hết ở nhà cho khỏe...mệt ghê. Túm lại, quyết tâm, hihihi, công nhận đoàn có nhìu người vui tính, hihihi, yếu tố này quan trọng thật
    Trời mưa mau nên làm không gian trầm và có vẻ vắng hơn, sâu hơn so với cái giờ thực của nó. Ghét mặc áo mưa...để cho mưa táp vào mặt..vào những ngón tay...chẳng lạnh tẹo nào mà chỉ man mát thui. Rẽ đường Cổ Ngư...tớ thích gọi cái tên cũ này hơn...troài...đẹp quá. Mưa làm mờ ảo, tản sáng những ô cửa khách sạn đầu đường làm tớ có cảm giác đấy như những ngọn đèn hoa đăng đang kết chùm lơ lửng trên đầu.
    Cả con phố được bao bọc bởi mưa và sương từ 2 bên hồ ...Sương ào vào theo gió chơi trò đuổi bắt từng đợt... từng đợt như sóng trong lớp lớp những hạt mưa mảnh đang xiên xiên đều. Đi đường và cảm giác rõ mồn một này mưa...này gió...này sương. Hồ hai bên chìm vào trong sự bí ẩn của bóng đêm...ánh sáng đèn chỉ đủ làm cho ta nhận rõ các đợt sương đang ùa vào những chiếc xe trên đường...tuyệt quá...và hoa sưa trắng như tỏa sáng...mơ mộng và lung linh...Hihihi, tớ thấy thật sáng suốt khi chọn con đường này để đi về...ui...mọi người đang ngồi trong nhà xem tivi hay trong quán tránh mưa, cuộn tròn trong chăn hay rúc đầu vào những cái gối êm liệu có biết ngoài kia đang có một không gian thật thú vị này không nhỉ......hụ...hụ...tình hình ho nặng thêm thì phải...Từ năm ngoái đến năm nay, cũng thới điểm này rất ham đi lang thang mà cái cổ họng nó dở chứng...chẹp...lại phải uống thuốc roài...ghét quá...Chẳng sao..khỏi ngay ý mờ

  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ dự tính tổ chức Tour lang ********* bọn Tây có cùng sở thích như mình, có được không nhỉ? Tớ không thích cho bọn Tây xem những cái phô trương giả tạo mà người ta dựng lên, tớ muốn cho họ đi vào cuộc sống, đời sống văn hoá, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán địa phương. Cậu nghĩ có nên không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này