1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cụng ly ví cậu vì ý tưởng này, không mới nhưng hầu như ít ai thực hiện được 1 cách có tâm và lâu dài. Tớ phát sinh nó lâu lâu nhưng vì thấy cái khả năng len guých của tớ tệ quá nên chưa dám tham vọng rủ rê ai cả.
    Nếu bọn Tây có thể mò mẫm như mình được thì vui thật ý...cái kiểu 11, 12h đêm tự dưng hứng lên lôi dậy chui ra khỏi nhà lang thang ngắm phố cổ hoặc sáng sớm đi thăm chợ hay bì bũm chân đất lội vào bùn đất...hay loay hoay với mấy cái niêu đất...bắt ăn mắm tôm...hehhehe...có khi bắt nhai trầurùi nấu cơm bếp rơm rạ, nhổ rau ngoài vườn, hái quả trên cây thì vui lắm.
    Chậc, nhưng tớ thấy néu làm cái này thì mới giữ được bản sắc của mình, ko thay đổi mà cho cả người mình lẫn người ta đều yêu những cái của chính quê hương mình. Tớ muốn họ yêu quý và tôn trọng những cái gì thật Việt Nam thuần tuý chứ không phải là những cái họ đang xây dựng để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ như bi giờ...nhìn bùn lắm
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy cậu ạ. Cái chính là làm cho họ cảm nhận được cái Hồn Việt. Bên box Du lịch không khuyên tớ nhận Tây ba lô nhưng tớ lại mù tịt về đặc điểm của Tây ba lô nhưng có người bên Pháp lại khuyên tớ nên nhận Tây ba lô. Tớ cần tìm hiểu thêm. Còn vấn đề ngoại ngữ, đúng là cái khó nhất của mình nhưng mà tớ nghĩ mình cứ lên chi tiết cụ thể những gì mình cần nói và những từ mình cần học thuộc, nói rồi mình cũng sẽ quen, cần tự tin lên cậu ạ. Tớ đang sọan chương trình, nội dung mình cần hướng dẫn và show cho họ, eo ôi nhiều quá cậu ạ, đến cả 1 cuốn sách, và dĩ nhiên là tớ cần và có thêm người. Tớ còn gần 5 tháng để thực hịên và triển khai vì có thể khỏang tháng 8 tớ vù đi SG học 1 năm rồi. Nếu lôi kéo được ai có cùng sở thích tham gia thì hay quá.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vì cậu bận nên tạm thời mượn chỗ này để bàn bạc ví cậu nhỉ. Các bạn có đọc thấy đoạn chat chit này bỏ quá cho nhé
    Tớ muốn hỏi cậu lên chương trình theo vùng lãnh thổ như thế nào để xem liệu tớ có thể cùng cậu...được không. Trợ lý tớ đang mải làm khoá luận nhưng cũng đến cuối tháng 3 là xong rùi, chắc em ý cũng giúp được nhìu lắm đấy. Về khoản len guých của em ý tớ không ngại lắm nên có thể làm trợ thủ đắc lực cho việc...học thuộc, hihihi. Nhưng cậu cũng phải có cái dự định và kế hoạch cụ thể thì tớ mí có phương hướng làm được. Có gì gửi qua mail cho tớ nhé
    Tớ quên, cậu định tổ chức theo cái hành trình mà cậu định đi lần trước à, Trường Sơn ý.
    Tháng 8 lại vào Xì Gòn roài à, chẹp, thế để tớ sắp xếp thời gian vào đó để gặp được cậu luôn nhỉ...vào đấy đi miệt vườn nhé
    @trợ lý : Hoa loa kèn bắt đầu có rùi đấy, chắc đã lên nhiều...sắp xếp chuẩn bị để lên đường đi chứ em nhỉ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 20/03/2006
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    So Cool đó chứ. Tớ nghĩ tớ và cậu cùng chung ý tưởng. Nhưng mà thèng giám đốc SGT nó như dở hơi í. Hì hục làm chiến lược xong nó gạt đi không thương tiếc.
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ý định làm tour cho Tây balô rất hay đấy chị small. Em thấy với kinh nghiệm đi nhiều như chị thì chắc chắn sẽ thành công, khó khăn lớn nhất là vấn đề ngôn ngữ thui nhưng chị có chuẩn bị và một chút tự tin là sẽ ổn. Sếp em nói hơi quá về trình độ TA của em rùi, vẫn dốt lắm nhưng dạo gần đây đang cố gắng học chăm chỉ , chỉ đc cái rất nhiệt tình thui. Giúp đc gì chị cứ nói nhé, em lúc nào cũng rảnh kể cả khi chưa xong cái khoá luận chết tiệt kia, hichic . Còn về thời gian dự định thì chị nói rõ hơn đc hông. , biết đâu em bon chen đc .
    @sếp : bác í nói là đầu tháng 4 nhỉ, chẹp chẹp, chuẩn bị đc rùi còn gì. Có thể là CN tuần này đi sếp. Dạo này công việc cứ lửng lơ vì phụ thuộc vào người khác nhiều quá nên em thấy cứ lộn tùng phèo hết lên mà chẳng đâu vào đâu cả. Cứ phải chờ xem lịch của ng khác thế nào, mệt ghê
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, chủ nhật này đi học, nhưng không seo, lại đến muộn 1 tí cho cô giáo...ấn tượng...em ơi, kiếm đâu cái máy ảnh bi giừ, mình chụp hoa sưa luôn ý, đi trên đường nhìn đẹp không chịu nổi...
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin lỗi mọi người nhưng cũng là dịp rủ mọi người cùng sở thích tham gia. Và cũng vì mình không rõ ở các vùng nào có những cái hay nào mà mình có thể đưa khách đến và giới thiệu được? Sẽ đi suốt từ Bắc vào Nam, người vùng khác cũng có thể theo , còn điều kiện là các bạn cần phối hợp để chuyển giao, nhận khách. Quan trọng nhất :
    - Mỗi hướng dẫn viên địa phương nắm rõ về địa lý, lịch sử, đặc sắc, phong tục địa phương mình dẫn
    - Có khả năng tổ chức, bố trí sắp xếp ứng phò với các tình huống
    - Có uy tín vì mình nhận Tour từ uy tín mừ.
    Có gì mình sẽ bổ sung thêm
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, nhưng chẳng biết mượn ở đâu. Em định mượn bạn, nhưng đành hoãn, để dành lúc đi HBB rùi. Sao bi h nhỉ? Ước gì có 1cái máy ảnh xoàng xoàng cũng đc.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Se se, hôm qua oi bức đến khó chịu thế mà sáng ra lại bỗng lành lạnh và trong lành đến lạ. Trời sáng và khô ráo, cái lạnh làm đường như dãn ra, tiếng xe cũng đỡ ồn ã làm không khí trông thật tuyệt. Tớ thích cái se lạnh kiểu này, nó không cứa buốt vào da mà mơn man nhè nhẹ, nó không ẩm ướt mà man mát như mình đang đi giữa tiết trời hanh hao bắt gặp một cơn gió thổi qua những thanh đá cây?Hèm?lúc này mà ngồi nhâm nhi cốc cà phê bên hồ ngắm lá xào xạc rơi thì tuyệt thật. Có lẽ phải bố trí lang thang 1 chút nhỉ?vòng vèo hít hơi nước qua các hồ, ngửi hương hoa hồng thơm ngát?ngắm hoa loa kèn trắng xanh ngập phố?
  10. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối cuối tuần trôi qua mà mình không được tận hưởng cái thú lang thang, từ ngày anh xuất ngoại, rồi từ ngày lời chia tay được nói ra...cứ thế. Mình cảm nhận cái lặng lẽ của thời gian, cứ trôi qua, làm mình tiếc nuối mà không làm gì được. Hoa sưa nở rồi, nhìn thấy hoa đang rụng rơi mà tiếc, thỉnh thoảng đi qua tiếc nuối, dừng lại để ngắm rồi lại phóng xe đi tiếp.
    To smkt: bạn có cảm nhận về đường cổ ngư giống mình quá, đọc mà giật mình. Tình cờ có một buổi sáng, cách đây khoảng một tháng, mình đi phủ tây hồ với mẹ buổi sáng, đi qua nơi này, cảm nhận cái se se từ hai bên hồ, có cái gì đó xác xơ, nhưng vẫn rất tuyệt vời, không biết tại người hay tại cảnh nữa.
    Tình cờ mình vào đây tối nay, vì tò mò với cái title của topic,ai dè đã lên tới gần trăm trang, không thể theo dõi hết được, nhưng loáng thoáng thì thấy các bạn đang tổ chức tour cho tây balo gì đấy đúng không? ai có responsibility mật thư cho mình biết rõ kế hoạch được kô, mình thấy hay nên muốn biết cụ thể, nếu được thì xin tham gia một chân để thoả cái thú đi đây đi đó. Mình có good command of English, good at communication skills...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này