1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoa sakura - anh đào đẹp quá cậu nhỉ. Hôm vừa rồi lên Ba Bể,đoạn đường đèo cua lắt lẻo từ thị xã Ba Bể vào sâu trong hồ bao nhiêu là hoa sưa. Có lẽ khí hậu lạnh hơn nên hoa vẫn còn đậu cành, hoa ở đấy trắng xoá cành, phủ đầy cây rủ xuống bên sườn núi, như cây hoa tuyết ý...đẹp mê hồn. Hic, tớ say xe tí bỉ mà vẫn cố nhướng mắt để ngắm không thì...tiếc lắm còn tay thì...bị điểm huyệt hoàn toàn rùi..đơ vì bấu với víu cho người khỏi lắc, chẹp, không chụp được ảnh...ngẩn ngơ.
    Hồ Ba Bể tuyệt lắm, tớ sẽ ...trình làng để mọi người thăm quan cùng sau nhé.
    Chiều hôm qua bất chợt gặp lúc người ta tưới cỏ trên quảng trường Ba Đình, nhìn đẹp thế cơ chứ lị....mát hết cả mắt...thế là hí hửng lon ton chạy lại làm mấy kiểu tranh thủ
    Uy nghi nhưng gần gũi và thân thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xáp vô, nước bắn tung toé li ti
    [​IMG]
    [​IMG]

    Và sau đó là tung tăng thăm hoa Loa kèn nè...mênh mông xanh
    [​IMG]
    Man mát trắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và em đứng giữa hoa...dịu dàng như ánh sáng
    [​IMG]

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    "Nhiều khi muốn..làm đôi cánh chim tung bay...quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau..."
    Nhiều khi muốn lang thang như gió qua những vùng đồi núi, qua những cánh đồng rộng lớn, vờn mây, cuộn sóng...thao thức cùng các vì sao...nhảy múa cùng mưa...lấp lánh cùng nắng. Có những khi chợt mong được đi ngẫu hứng đến 1 nơi nào đó, không cần định hướng đường...đứng giữa cánh đồng mênh mông và hét thật lớn làm bạt nghiêng những ngọn lúa, sảng khoái cất tiếng cười ròn tan, ngân nga cất tiếng hát những đoạn nhạc bất chợt hiện lên trong đầu...tự do và thoải mái...thanh thản và nhẹ nhàng...bất kể đâu...bất cứ lúc nào kể cả khi mọi vật đang ngủ yên...

  3. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì......uh vậy thì nhắm mắt lại rồi bay đi......smkt.....
    Mình thích nằm dài trên bải cỏ ngửa mặt lên trời để ngắm những vần mây......mây trôi qua trôi qua cứ như đưa ta vào bầu trời trong xanh và đầy nắng ấm......
    Hay những đêm không trăng sải dài trên sân thượng ngắm những vì sao......ta thấy như mình được bay lên cao hoà mình vào vũ trụ xa xăm, mênh mông và sâu thẳm.....thấy đời ta còn chật hẹp và nhỏ bé biết bao.....
    Hì lại được ngắm màu xanh của niềm tin và hy vọng.....màu xanh của sự sống........của các bạn......sướng nhỉ.....
    Uh để ráng up thêm cho mọi người thêm ít ảnh sakura nữa.....tại chụp nhiều quá tới 400 tấm ....mà tấm nào cũng thích cả.....không biết bỏ tấm nào và lấy tấm nào cả....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh...tê tê...cái oi bức tới 37 độ hôm qua dường như là một cái gì xa lắm rồi ấy, không còn phảng phất ở đâu cả bởi gió len vào từng ngóc ngách nhỏ thổi vù cái nóng đi mất rồi. Rét Nàng Bân đấy, cái rét lại chợt xen vào với nắng đầu mùa thật lạ lùng và dịu ngọt như cái tích tình cảm của nó vậy. Mọi người vẫn áo mỏng, vẫn quen với hơi thở khác thường này...và chắc có lẽ vì thế nên cái rét nàng Bân được cảm nhận sâu sắc nhất chứ không bị đối phó như lạnh giá mùa đông...ai cũng để cái lạnh thấm vào da, không phản đối, không gồng người, vẫn cứ phân phất tà áo mỏng chứ không co người hay gồng lên chống lại. Ngộ thật, một cái lạnh cũng đâu có phải chỉ man mát nhưng lại được tiếp đón như sự hoà nhập và hưởng thụ...
    Tối qua là xao xác trên lớp lá khô rụng đầy đường...buổi sáng cũng lờ mờ trốn sau làn gió vẩn vơ, càng trưa trời càng lạnh rõ...lúc này mà ngồi bên hồ nhìn là xào xào theo gió trút xuống đường, làm vài phô ảnh...chẹp...đẹp chẳng kém gì mùa thu ở các xứ sở lá phong đâu nhỉ. Hic, thèm đi quá...lang thang...lang thang...

  5. Today2196

    Today2196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    smkt@ ơi, làm ơn cho mình hỏi mấy cái vườn hoa loa kèn hấp dẫn ấy ở đâu thế ? Đi đường nào thì mình tới đó được. Nhanh nhanh giúp mình nhé không sắp hết mùa hoa loa kèn mất rồi ?
    Many thanksssssss
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đã lang thang bao lần, đã thành thói quen... vậy mà vẫn k0 thể ngờ hết tác dụng của việc lang thang
    Tối đi trên đường, cái lành lạnh dễ chịu lùa vào tóc... đã được cảnh báo trước là trời lạnh nên đã mặc thêm áo khoác, vì thế mình có thể phóng vù vù trong khi những người khác phải co ro đi chầm chậm vì lạnh . Nhưng cái lạnh bất chợt cũng có cái hay của nó... trời lạnh như vậy, bạn gái nép vào lưng ng đèo mình để tránh gió ; có cô chị đổi lái cho cô em vì em gái mặc áo cộc tay ; bé gái ôm chặt bố, hối hả mau về nhà với mẹ ... Đúng là trời lạnh thật, nhưng trong lòng nhiều người vẫn thấy ấm áp... vì những tình cảm sưởi ấm họ.......
    Ngược lại, có những người tuy mặc áo ấm đấy, nhưng trong lòng họ thì lạnh.... cái lạnh toát ra ngoài... vây lấy họ, làm những người xung quanh e ngại tránh xa.... Lạnh thật, có ai đủ dũng khí chạm tay vào băng..... Chỉ khi nào trời lại nắng nóng như mấy hôm vừa rồi, thì đến băng đá cũng phải tan chảy
  7. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    nghe lời thằng bạn thử hôm nay mặc áo cộc tay phóng ra ngoài đường, để cảm nhận mỗi năm không cần có 2 mùa hạ.....
    Thề lần sau có chết cóng tui cũng không mặc áo cộc phóng ngoài đường mùa đông ác.......h xì... Hạ hiếc gì chứ vớ vẩn
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi nghe người khác xúi bẩy làm điều dại dột một chút cũng...hay đấy chứ. Mờ có như thế mí hiểu được bạn mình và mình...hihihi và biết thêm được 1 cảm giác hay ho, biết đâu có lúc lại rất tác dụng và tích cực hơn là làm việc khác (trong những hoàn cảnh thực tế)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy bị trễ một chút, vèo vèo chạy lên chạy xuống cầu thang và cuối cùng cũng ra được công viên. Trời mây mù, se se cái cảm giác ngai ngái của sương sớm li ti trên đầu, man mát trên tay.
    Lá rụng nhiều quá, khô cong cả thân, dẫm trên lá xào xạc, xào xạc, nghe ròn ròn vui tai ghê...thế là cứ nhằm chỗ lá rụng dầy mà đi với chút lí lắc trẻ nhỏ. Đi 1 mình, nên chỉ dám để nụ cười trong mắt. Buổi sáng thanh thản và mát mẻ, nếu những ngày trời nắng có thể ngắm mặt trời mọc đỏ rực, tròn căng, thích nhất ở góc nhìn căn mặt trời vào chính giữa 2 toà nhà của Vincom.
    Mùi cỏ mới được cắt tỉa thơm ngòn ngọt, mùi bạch đàn đang trổ hoa hơi hắc hắc nhưng ngửi thoang thoảng thích lắm...Đang mùa thay lá mà, có những thảm cỏ đầy lá trút, vàng và nâu phủ kín màu xanh nhưng trông mềm và ấm. Thỉnh thoảng ngóng lên tò mò một chút với những quả, những chùm nâu nâu lạ lùng trên những loại cây quen thuộc rồi "ui" giật mình so vai khi bị một giọt nước to đùng trên lá cây rỏ "bóc" xuống trán. Lao xao với gió...ánh sáng mặt trời được thấy qua những vết rạn trên da mây bông cuộn, đặc quánh...lao xao...lao xao...buổi sáng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 19/04/2006
  10. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hông mún lang thang nữa, nhưng chẳng có cách nào giảm stress hịu quả hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này