1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    VÀ tiếp theo là vũ điệu của thách nhũ trong hang Kua Mạ mới phát hiện năm 2003. Lúc tớ lên họ đang làm cầu ********* dễ đi, vào nhìn thấy nhũ đã bị phá xót hết cả ruột
    [​IMG]
    Bọn tớ mò mẫm lúc đi chèo thuyền độc mộc về, hì, cái này hơi bị thích nhá, thuyền cứ mượn của người ta rùi sì soạp tự chèo, hihihi, đoàn tớ có người mới đầu không quen tay, thuyền thì vừa dài vừa hẹp nên cứ chèo hình chữ...CHI, cuối cùng cũng đi xa ơi là xa. ngồi thuyền độc mộc thả hồn lãng đãng giữa trời nước núi non cây cối mênh mông...gió lộng thổi hơi nước ùa lên tóc...thích lắm, cái không gian vừa tĩnh lặng, vừa rộng lớn. Tiếng nói cười chỉ như một tia sáng nhỏ, chẳng làm vỡ được khoảng không gian chiều nắng xiên trong như pha lê ấy. Mà ngồi thuyền độc mộc mới đầu không quen vì chiều rộng của nó chỉ vừa đúng 1 chỗ ngồi (thuyền là nguyên 1 cái thân cây đẽo ruột mà thành mà) nên chỉ cần nghiêng người một chút là thuyền mất cân bằng chao hẳn 1 bên rùi. Hihihi, tớ ko quen ngồi thuyền mà chân tay lúc đầu cứng đò vì gồng ví giữ cho mình ngồi cân bằng, hic, nhưng cũng chỉ 1 chút vì may người chèo thuyền có vẻ khá lành nghề
    Và vì trời khá xâm xẩm bọn tớ mới lên nên những người thợ đã nói sẽ bỏ hết đèn điện, bọn tớ lò dò bám đuôi nhau trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt của cái điện thoại, thỉnh thoảng nháy flash của máy ảnh cho soi đường. Và thật không uổng công bọn tớ cố lần mò trong động với nhiệt độ mát lạnh từ đá toả ra. Tớ thấy nói động sau tới 2km và toàn bộ những nhũ đá nguyên sơ bọn tớ chụp được là đây mặc dù mới mon men được khoảng 100m bên ngoài
    Ánh vàng bạc lấp lánh như những khối nhũ đang tan chảy
    [​IMG]
    [​IMG]

    Có ai đã xem phim "Chúa tể chiếc nhẫn" chắc sẽ có sự liên tưởng lập tức khi nhìn những khối thạch nhũ sắc nhọn và óng ánh kỳ diệu này nhỉ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hic nhìn ảnh SaPa lại nhớ hồi đi thực tập, ngoài lúc đi cùng lớp thì lại lượn lờ quanh cái thị trấn pé tẹo, chỉ từng đấy con phố hết lên dốc rồi lại xuống dôc. Không mún đi nhưng ngồi yên thì không thể chịu nổi. May mà chỉ có 3 ngày
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Và đây nữa, một vẻ đẹp kỳ bí, đầy góc cạnh và huy hoàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ản giấu sâu trong vẻ sắc nhọn những lời nguyện xa xưa của thời gian
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao mọi người lại nhìn ra là tớ chụp Sapa thía nhỉ, hò Ba Bể đấy các cậu ơi...hít...hít...mai tớ mí lên Sapa cơ. Hi vọng lần này về chia sẻ được ví các cậu nhìu nhìu
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ vừa lang thang online, vào lại đã thấy bài của cậu rồi. Khủng khiếp cái lang thang.
    Khi nào lang thang....nhưng...lang thang khác lần trước nhé. Hẹn gặp lại.
    Lang ********* đầu óc đỡ căng thẳng.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ.... Chả biết có quen biết gì không nhỉ.
    Tại chắc hồi đó không thích lang thang, nên mới không có hứng chứ. Đi lần nào cũng thích. Đợt trước hụt vj....nghe nói có tuyết. Đợt này....hụt vụ 30/4.
    Chán nhỉ!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ hoành tráng nốt một tẹo để rùi còn đi chơi nhá, để mọi người rỗi rãi vào ngắm nghía chút thạch nhũ lung linh cho bớt cái nóng nực đầu hè
    Bước những bước cầu thanh bằng thanh đá xếp tạm gập ghềnh
    [​IMG]
    ngắm nhìn cận cảnh những đầu nhũ đá non mới chỉ là những cụm nhỏ tròn chĩnh như cây san hô
    [​IMG]
    Hay cao vút như những bụi măng đá lộc ngộc
    [​IMG]
    Thành một khối tự kiêu kì
    [​IMG]
    Hay rủ dài thướt tha
    [​IMG][​IMG]
    Hoặc ngẫu nhiên một cách có thứ tự
    [​IMG]
    Và không còn gì có thể thốt lên ngoài hay chữ " Tuyệt vời" trước sự lộng lẫy đáng kinh ngạc của tạo hoá, của những giọt nước tinh khiết từ trong đá
    [​IMG]
    [​IMG]

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Okie...
    Sẽ đúng là lang thang hẳn nhé, tớ cũng bít cậu rùi mà. Chẹp...nhưng nói đừng giận nhé, hihihi, tớ không nhớ...mặt cậu lắm, chỉ biết là cậu có đeo kính...hết, hihihi, chắc lần sau gặp vẫn phải thông báo đặc điểm nhận dạng như lần trước thoai
  10. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái này, lại nhớ hồi cấp 3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này