1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Cây cầu rất đẹp và lạ ở xứ sở núi rừng làng bản
    [​IMG]
    Nối hai bờ xôn xao
    [​IMG]
    [/quote]
    Hoá ra là Ba Bể à???2 cái ảnh này giống hệt cái cây cầu ở trên Sapa chỗ đi từ dưới suối lên....mấy hôm nữa đi Sapa ấy xem nhé....giống cực....(Con suối mà phải đi vòng qua các bản người dân tộc để xuống ấy)
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    ......một cảm giác nặng trĩu......muốn đi lang thang quá....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì đừng ép bản thân chịu đựng nữa, chạy ù ra ngoài một chút, 15p thui, để hít thở khí trời và khoảng không bao la hoặc chỉ để thay đổi các góc nhìn cho đữo bức bối. Nếu chưa đi ngay được thì ngắm tạm chút hoa loa kèn này nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy không phải là loa kèn nguyên bản nhưng cuối mùa rùi, tớ cũng thấy vẫn đẹp và được cái giữ nguyên mùi thơm của nó
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 27/04/2006
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh fanxifang đang chờ đón
    Biển xanh Cát Bà đang vẫy gọi
    Lang thang thui.... lang thang thui.......
    Bắt đầu những chuyến đi......
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phan Xi Phăng
    Đã đi, đã đến và đã về.
    Một hành trình khá vất vả hơn bình thường vì toàn bộ chuyến đi rơi trọn vẹn vào mấy ngày thời tiết xấu, mưa rừng rả rích, lúc nào cũng trong tình trạng sũng sượt. Tưởng chừng không thể đi khi mưa cứ làm thảm lá mục mềm lún dưới chân, làm trơn trượt những con đường bé xíu bên dốc thẳng đứng, làm suối nhỏ trở thành thác, làm người lạnh cóng khi nhiệt độ chỉ mới xuống tới khoảng 14, 15 độ vì bị ngâm nước mưa nhiều tiếng... Vậy mà rồi cũng đi và về đến nơi an toàn trong nụ cười toả sáng trên gương mặt phờ phạc. Vẫn có thể đi tiếp tìm hiểu một chút về Sa pa bên những người bạn mới quen, bên những ngào ngạt khói của đồ nướng ngoài khu chợ trước nhà thờ, bên những vườn hoa rực rỡ ở Hàm Rồng, bên con suối lớn ở bãi đá cổ...
    Nhiều khi mình đi có nghĩa là tự khám phá chính khả năng bản thân mình và khám phá thế giới còn tiềm ẩn trong con người...thật tuyệt...đi và đi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phan Xi Phăng hồi ký
    Vì phải xin nghỉ sớm trước 1 hôm nên đến phút cuối công việc vẫn còn dồn dập. 9h20 tàu chạy mà 9h vẫn đang cuống lên ở nhà. Hai người bạn đưa ra ga, vừa đi cũng vừa cuống lên với tớ.
    Sao mà dốt đường thía, cái chỗ hay đi qua mà còn không biết nó là nơi cần đến, thật hết biết. Đến nơi vẫn thiếu 1 người trong đoàn, hai người kia thì ung dung ngồi uống nước làm tớ ngạc nhiên không xiết. Cuối cùng...lơ ngơ...trễ tàu cả lượt, chán chưa, đấu tranh mãi mới được 4 cái vé, hic, bị bao nhiu người mắng mở vì cái tội rất giời ơi, đúng là chịu thật, thía có ngượng không cơ chứ...
    Sau một hồi xoay sở bọn tớ cung xlịch kịch ba lô đồ nghề lên được chuyến tàu sau...mỗi đứa một toa, mỗi đứa 1 ghế...từ túc... Gạ gẫm mãi không đổi được ghế ngồi gần nhau, đành chấp nhận còng queo trong tư thế chẳng mấy dễ chịu trên ghế cứng đơ ôm ba lô...ngủ. Những lúc này thấy người dài chanửg có lợi tẹo nào, đâu cũng chạm, đâu cũng đụng, lắn hết cả người, tra tấn cái xương sống một cách khắc nghiệt, hic
    Đi phải cái tàu đỗ các loại ga, có khi phải đến 25 ga ý, mệt bã người cuối cùng cũng đến chậm với dự định hơn 3 tiếng đồng hồ. Thế là cái đoạn nghỉ ngơi ăn tại ga Lào Cai bị xoá khỏi danh sách, ngất ngưởng lên ô tô chạy lun
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những cú cua đường làm tớ mất sức với cái đầu đau cho dù đã dán hai miếng cao to đùng(cái này cực kỳ hạn chế sở thích lang thang của tớ, ghét thía cơ chứ). Đến khách sạn và được chào đón rất chân thành và nhiệt tình của người chịu trách nhiệm về lịch trình của bọn tớ. Mặc dù chưa thuê phòng nhưng anh Tiến bên Đặng Trung (người bọn tớ đặt tour) cởi mở cho bọn tớ mượn phòng tắm rửa và thay đồ. Trời bắt đầu có biểu hiện mát mẻ với những cơn gió mang nặng hơi nước. Ăn trưa?có mệt không nhỉ, mệt đấy chứ?có nên thay đổi kế hoạch 1 chút không, nghỉ để chiều hay hôm sau leo nhá. Do dự?băn khoăn?Anh T trình bày về vấn đề vé thắng cảnh, bảo hiểm và đồ ăn đã được chuẩn bị theo kế hoạch. Bọn tớ thống nhất rất nhanh?ĐI LUÔN, không cần nghỉ ngơi, không cần chờ đợi gì nữa mà không hề biết trước mắt là thời tiết xấu đang chờ.
    Sự háo hức và mong muốn cũng như quyết tâm muốn chinh phục đỉnh cao đã trở thành động cơ cực lớn thúc đẩy đoàn bọn tớ. 4 người: 1 nam và 3 nữ (hihihi, hình như bây giờ con gái có nhiều nhiệt huyết hơn con trai trong những chuyến du lịch mạo hiểm ấy nhỉ). 3 nữ là con số quyết định tuyệt đối nên, hihihi, lên đường là phương án được thông qua. Màn chào hỏi chớp nhoáng với anh Mã A Trơ, người dẫn đường và là trưởng đoàn của bọn tớ diễn ra trước lúc bọn tớ nai nịt. Theo dự kiến ban đầu vì đoàn nhiều con gái nên sẽ có 3 porter bao gồm cả người dẫn đường nhưng dường như cảm nhận được vấn đề thời tiết và khá cẩn thận nên anh T quyết định cử 4 porter đi theo bọn tớ, toàn bộ là người Mông có vẻ dày dặn kinh nghiệm theo chủ quan của tớ qua cách họ sắp xếp đồ và phân bố công việc. Họ đợi bọn tớ ở trạm đón ở đầu bản Cát Cát. Sau khi đã ấm bụng cùng với tư trang và quân dung tươi tỉnh 4 người leo lên xe và lại bắt đầu với những cú thả dốc lắt léo đi vào đầu bản, nơi có cái cầu giống ý như cái tớ chụp ở Ba Bể mà có mấy cậu đã nhầm lần trước ý. Còi lúc lắc ở cổ, còi lúc lắc ở tay?chuẩn bị ghê nhỉ, anh T nói, bọn tớ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh sau 4 ngày nữa?.BẮT ĐẦU KHỞI HÀNH NÀO?
    Lịch trình của bọn tớ là Cát Cát ?" Phan Xi Phăng ?" Trạm Tôn
  8. NGUYENPHUOCBAOTHANH

    NGUYENPHUOCBAOTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  9. NGUYENPHUOCBAOTHANH

    NGUYENPHUOCBAOTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  10. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì......
    Nào thấy cậu cũng vui đấy.....hì hì.....hơi bị liều đấy nhỉ....
    Nhưng tớ lại thích cái hơi liều như thế một tý.......mới có thể cùng mọi người lang ********* thoả chí tang bồng được....^^
    Bọn tớ cũng mới vừa đi chơi hôm qua về xong......mệt quá mới phục hồi sức khoẻ tý.....sẽ share với mọi người tý sau nhé....
    Cậu làm mọi người hồi hộp rồi đấy.....để xem 3 cô nàng đỏng đảnh sẽ chinh phục đỉnh Phan thế nào nào....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này