1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người im lặng thế....
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có tui đây, "thứ 2 là ngày đầu tuần" nên bận quá, mạng chỗ mình lại trục trặc nên chỉ thập thò gửi được mấy cái tin nhắn rồi lại out. Buồn, muốn đi lang thang và ăn 1 cái gì đó đây. Có ai đang online không, 10p nữa không có hồi âm thì lại....1 mình. Buồn tiếp
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có tui đây, "thứ 2 là ngày đầu tuần" nên bận quá, mạng chỗ mình lại trục trặc nên chỉ thập thò gửi được mấy cái tin nhắn rồi lại out. Buồn, muốn đi lang thang và ăn 1 cái gì đó đây. Có ai đang online không, 10p nữa không có hồi âm thì lại....1 mình. Buồn tiếp
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    im lặng đẻ lắng nghe, ai đã đi trong đêm đã nghe tất cả những âm thanh trong tối tăm sẽ có thời gian để chiêm nghiệm lại bản thân, để lắng nghe tốt hơn. Đứng ở trên cầu long biên giữa đêm khuya hít thật sâu thở ra thật nhẹ thầm nghĩ trong đâu` "Tôi bình an,tôi tràn đầy sức lực, trong thời gian tới tôi sẽ làm tốt các việc sau...tôi đầy lòng yêu thương với mọi người và mọi người cũng luôn tốt với tôi.." sau ấy làm việc tốt hơn hẳn
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    im lặng đẻ lắng nghe, ai đã đi trong đêm đã nghe tất cả những âm thanh trong tối tăm sẽ có thời gian để chiêm nghiệm lại bản thân, để lắng nghe tốt hơn. Đứng ở trên cầu long biên giữa đêm khuya hít thật sâu thở ra thật nhẹ thầm nghĩ trong đâu` "Tôi bình an,tôi tràn đầy sức lực, trong thời gian tới tôi sẽ làm tốt các việc sau...tôi đầy lòng yêu thương với mọi người và mọi người cũng luôn tốt với tôi.." sau ấy làm việc tốt hơn hẳn
  6. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không có xe thì tui rủ người nào ở gần tui, đi bộ chơi không được sao..?
    Tui có bảo là cần bạn bật mí cho tui biết đâu. Tui tự tìm hiểu qua những gì bạn thể hiện, đó mới là điều quan trọng. Vì có những điều dù có nói, có thể hiện cũng chưa chắc đã là sự thật. Vì vậy tui không thích người khác tiết lộ cái rì. Vì thực tế có tiết lộ tui cũng chẳng tin...
    Tui đang tìm hỉu mà... Hiểu về người khác đâu phải chỉ trong thời gian ngắn mà khám phá ra những cái hay của người khác.
    Ngốc wá..!
  7. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không có xe thì tui rủ người nào ở gần tui, đi bộ chơi không được sao..?
    Tui có bảo là cần bạn bật mí cho tui biết đâu. Tui tự tìm hiểu qua những gì bạn thể hiện, đó mới là điều quan trọng. Vì có những điều dù có nói, có thể hiện cũng chưa chắc đã là sự thật. Vì vậy tui không thích người khác tiết lộ cái rì. Vì thực tế có tiết lộ tui cũng chẳng tin...
    Tui đang tìm hỉu mà... Hiểu về người khác đâu phải chỉ trong thời gian ngắn mà khám phá ra những cái hay của người khác.
    Ngốc wá..!
  8. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    làng Sinh viên , me too
    Nhà A
    [/QUOTE]
    Thế đây có phải bằng chứng không. Hì còn nói được rì nữa..?
  9. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    làng Sinh viên , me too
    Nhà A
    [/QUOTE]
    Thế đây có phải bằng chứng không. Hì còn nói được rì nữa..?
  10. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ ở HN
    chưa bao giờ tớ có í định chơi cùng dân LÀNG SINH VIÊN đó cả
    nên yên tâm đi
    chuyển
    :))
    haha
    [/QUOTE]
    Hì tui là dân LSV đấy. LSV thì đã sao nào? He he he tui cũng không bít là U có gì hay mà lại có ý nghĩ như vậy. Hì bạn tầm thường quá..!
    Quan trọng là có cái gì ở trong đầu chứ không phải là người ở đâu bạn à.
    Bọn ngoại tỉnh chúng tôi thường coi thường phần lớn dân HN. Có tiền nhưng có cái đầu rỗng toếch... Nhưng cũng có 1 số người làm chúng tôi phải ngã mũ chào...
    He he he.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này