1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Xì xoẹt, rồi cũng đến được điểm dừng chân đầu tiên. Bọn tớ tỉnh cả người khi ngửi thấy mùi khói, sướng tối cả mắt khi suýt nhận vơ một nhóm đến trước cũng đang ngồi hong đồ bên bếp lửa là lều của mình. Hihihi, kịp phanh lại khi thấy mấy lời chào hỏi và?rủ rê tối giao lưu. Ờ, chiện nhỏ, chi chứ, đang đi lầm lũi gặp bạn vui phải biết, ví lại giữa vùng rừng núi mộng sì mơ thía này?nhờ. Lều trại bọn tớ đã được các anh porter đi trước dựng gọn gàng ở chếch chếnh phía trên, còn được che thêm 1 tấm bạt nữa, tha hồ mà an toàn với?mưa. Lửa đã nhóm và đã thấy nồi nước đang sôi?Lướt thướt thả phịch người chen chúc trong cái lều xinh xinh, lích kích với những ba lô, giày dép, đi mí bít món nước muối đường chanh gừng của chị trưởng đoàn có tác dụng thần kỳ hơn bất cứ 1 loại nước tăng lực như thế nào. Trong cuộc hành trình đã có thêm một chú vắt nữa được phát hiện khi đang làm công tác nhận máu?nhân đạo trên cổ tay của một cô nàng đoàn tớ (sao lại cứ nhằm chị em mà hút thía nhỉ, bọn tớ thì bao bịt kỹ, cái bác kia cứ thênh thang như không mà chẳng bị con nào, hay bị nhưng ứ dám nói)
    Hôm đầu tiên làm quen với cái cường độ đi và dốc làm bọn tớ kiệt sức, chân tay bủn rủn, đi không sao chứ cứ đứng lại lại ?rrruuunnngggg. Đến nơi dựng lều chậm hơn dự kiến nên chỉ một tí là trời đã tối sập xuống rất nhanh. Nước hết sạch, cứ ngồi một tẹo là bọn tớ lại thò đầu ra khỏi lều ?oAnh ơi có nước không? rất thống thiết. Lần đầu tiên phải chui vào một không gian hạn hẹp nên cứ mỗi lần quên bọn tớ trót đứng thẳng người là cảm giác cái lều như bị nhấc bổng lên, lại cuống quýt ngồi xuống với cái đầu bị thấm nước ướt nhẹp. Thay được đống đồ ướt ra, khô ráo cuộn người trong lều, bọn tớ ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của món ăn. Các anh porter thì bảo sẽ chuyển đồ ăn vào lều cho bọn tớ nhưng bọn tớ không chịu, đòi ngồi ăn cũng các anh, đòi bằng được khiến các anh cũng phải chiều theo. Bốn và bốn?tám người chui trong cái lều giành cho?4 người với mâm cơm thịnh soạn lung linh trong ánh nến
    [​IMG]
    Chẹp, quả là tiếng lành đồn xa, tớ đã được nghe nói về tài nấu nướng của các anh porter người Mông nhưng quả thực cũng không nghĩ các anh có thể nấu nướng tuyệt đến thế, nhất là đầu bếp kiêm trưởng đoàn Mã A Trơ. Khoai tây chiên ròn tan đậm đà gia vị, cá rô phi rán ròn thơm phức, xịt gà núi rang khô khô ngậy ngậy, đậu sốt cà chua mềm mềm, bắp cái xào và nấu. Cái món nước chấm mí lạ, gia vị, gừng, ớt, chan chút xíu nước canh, ớt cay xèeeeeeeeee, còn món rượu San Lùng các anh đưa nguyên cái chai lít rưỡi vào uống. Hix, lúc đầu tớ tưởng nước uống rất xí xớn?em?em xin 1 cốc làm các anh ngạc nhiên. Cô bạn tớ phải nhắc ?orượu đấy? tớ mí ngơ ngác rụt tay ?othế à? trong tiếng cười giòn tan của các anh.
    Ngồi chen chúc ăn có cái thú của nó, hihihi, ấm áp nè, thỉnh thoảng thò đũa gắp?tréo ngoe, hihih?nếu ngồi im im chút được gắp đồ cho nè, thấy cái miếng xịt đang bập bềnh nghiêng nghiêng có thể trổ tài?phi đũa cứu bồ nè. Cốc không đủ, chén rót vòng quanh, sợ thật, nhìn mấy anh đấy uống rượu ?thay nước. Dụ khị mãi tớ mí cầm cốc với hi vọng cho?ấm người và ngủ ngon nhấp môi xíu xíu. Úi giùi ui?cay xè, nóng rát, có một tẹo tèo teo mà nó trôi đến đâu tớ bít đến đấy, như lửa nó chạy ấy. Tớ mới măm được nửa bát cơm, nhấp cái thứ nước dở hơi ấy vào xong 3p tớ bắt đầu ngồi ngay đơ?
  2. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hum ni lại lấy xe đi lang thang, đến gần triển lãm giảng võ thấy đường vắng . Chạy xe chầm chậm, nhắm mắt lại, nhẩm tính thời gian khoảng 10s, mở mắt ra thấy đưòng vẫn rộng thênh thang
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ có cái kiểu kéo mũ lưỡi trai mới chiếm dụng được của ông anh sùm sụp xuống che đến nửa mặt rồi ghếch mắt lên để lang thang lòng vòng qua đường phố. Hic, nhìn trông rất.... Bắt đầu lặp lại thói quen xem hạ cờ ở lăng Bác đã bỏ quên bấy lâu...bắt đầu lại có cái kiểu bất cần rùi đấy...chít dở
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thườnggggggggggggggg ...........thuiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Đội mũ lưỡi trai sùm sụp hử --> phìng phường
    Đeo kính thật hắc xì dầu hử ---> cũng thường nốt
    Hehe, sếp àh, sếp phải gặp em nhá, đừng choáng nhá , cứ gọi là em nhá, đừng gọi là .... thằng em là đc, khà khà
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì 2 thầy trò lại bày mưu tính kế gì đây..........
    Bất cần đời và yêu đời khác nhau nhìu lắm đấy nhá........
    Đôi khi tớ cũng cảm thấy chán vô cùng tổ quốc ta ơi.......cái mệt mỏi.....và thật sự là không biết phải làm gì cả.......như một con thuyền bị mất phương hướng đang xoay vòng vòng để tìm một lối ra vậy........hay là cứ xoay hoài mà ko biết phải làm gì cả.....để rồi tự bực bội với chính bản thân mình......
    Khi đấy mà được đi lang thang một nơi nào đấy có khung cảnh thật yên bình.....để cho lòng mình được lắng lại.......thì "...............vẫn....cảm thấy yêu đời thiết tha vô cùng..............."
    Chắc có lẽ là hết chỗ để khám phá rồi chứ gì...............^^.......
    Cho tớ và mọi người xem tiếp cái hành trình tắm mưa của cậu đê........
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đi lang thang với con gái mà không phải người êu á? anh nèo nghĩ ra trò này em biếu 5 sao lun. Đi mà không nghĩ abc abc mới là lạ. Có chị nào trên 30 muốn đi như thế thì pm em, em nà em cứ lói thẳng thế, có gì chướng tai gai mắt mong các đồng chí coi như không thấy ặc ặc
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, so le vì tớ dạo này mải chạy lung tung, hihihi. Tớ không bít chèo thuyền nên cứ chèo là thuyền nó xoay vòng tròn, càng chèo càng xoay?đến lúc ý thì phương án tốt nhất là không chèo nữa, không làm 1 mình nữa mà kêu gọi ?viện trợ cậu ạ, đi nhanh hơn, không phải bực với chính mình, lại tìm có cơ hội ngắm cảnh nhiều hơn?Vậy nên những lúc ý cậu đừng chèo 1 mình nhá. Đôi khi?bất cần 1 chút để dễ tha thứ và thả lỏng người mình, đỡ phải gồng lên thích hơn, hihihihi.
    Phan Xi Phăng ký típ tục?
    Ờ, cái tội xí xớn của tớ có hậu quả chẳng lấy gì làm tích cực. Lồm cồm trong cái lều đợi H2O để uống một lúc, 4 viên khung chỉ chặn trước những cơn cảm cúm manh nha, ổn ổn, bắt đầu hí hửng lôi điện thoại ra kêu réo nhắn nhủ?khoe khoang. Sóng cứ chập chờn như ninja, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại thò ra ngoài lều múa ví vẫy như?lên đồng mong?vợt được sóng để than thở và tinh vi với những người ở?đồng bằng. Chẹp, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu điều muốn nói dồn hết vào mấy dòng chữ cỏn con trên màn hình bé xíu rồi phập phồng đợi cái rì pọt báo đã gửi được, mong hơn mong?uống nước lúc ý. Có người gửi được, có người ko gửi được, ngồi mà tai cứ nhóng lên, mồm lẩm bẩm cầu khấn có cái sóng nào chấp chới được đến điện thoại của mình. Những lúc như thế mới thấy nhu cầu chia sẻ của con người thật cần thiết và có ý nghĩa đến mức nào, và cả người được chia sẻ, người chia sẻ thật đáng quí đến nhường nào. Cái đội bọn tớ gặp lúc đến, thấy hò hét mờ buổi tối lại im re, đợi mãi chẳng thấy sang giao lưu, gọi ời ời xuống cũng không thấy đáp trả, thông tin bọn tớ được truyền đạt lại qua các anh por về đội bạn vẻn vẹn có : quân số: 10người, đến trước đoàn mình 1 chút, hihihi, hết. Nhu cầu không được hồi âm của bọn tớ nguội nhanh chóng, cơ thể mệt rã vì chặng đầu làm quen, rồi lại bị mưa và lạnh đòi hỏi sự nghỉ ngơi thư giãn. Bố trí người và lều xong, tớ làm quen với cái túi ngủ (hì, đây là lần đầu tiên tớ trực tiếp sử dụng nó mờ). Tùm cái mũ áo gió lên, nằm vừa duỗi chân 1 cái đã thấy?xoẹt, chạm cửa lều?oái?ướt?lại co phắt ngay lại và làm quen với tư thế không mấy dễ chịu : nửa co nửa duỗi. Ngố thật, tớ với chị cùng đoàn nằm chung một lều mà chị mò mẫm 1 lúc đã phát hiện ra cái dây kéo cho phần đầu túi ngủ tum slại thành cái mũ trong khi tớ lần mò mãi ko thấy, hic, đúng là quê chưa từng thấy. Êm êm roài, điều chỉnh cho cái lưng lựa lựa mấy cái thứ mấp mô lổn nhổn dưới lưng, tớ lim dim.
    20p say sưa, hình như thế, tớ chợt tỉnh, xung quanh im lìm, mệt chẳng mở được mắt nhưng đầu tớ lại tỉnh queo, tỉnh như sáo, không tài nào dỗ nó ngủ được. Bực thật, đi cả ngày thì ngủ đi chứ, đếm sao, hát thầm?làm mọi cách?không ăn thua, đúng là đồ khó bảo. Tớ nằm đếm mưa trên nóc?hic, thui, kiểu này xong rùi, MẤT NGỦ, điều tệ hại nhất trong khi đi du lịch. Một lúc tớ thấy cô bạn nằm lều bên cạnh thì thầm gọi sang ?o Chị?ơi, chị ngủ chưa? Ngay lập tức có tiếng đáp trả ?oChị chưa???Cho em xin viên thuốc ngủ? Chị lồm cồm bò dậy đưa thuốc cho cô bạn, 1 lúc sau thấy bên đó im im, còn tớ vẫn nằm đếm mưa và đếm lần chị ý trở mình, hic, lại gấu mèo thui, huhuhu
  8. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẻ đi lang thang với ai ,nhất thiết là phải bồ bịch ,phải có cái gì ah ??? !!!
    Được culanluasg sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 17/05/2006
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng ngày thứ 2, vừa nghe các anh por gọi bọn tớ đã lập tức bật dậy. Tớ than phiền ví chị vì không ngủ được thì cũng nhận được 1 tình trạng không mấy sáng sủa, chị ý cũng mất ngủ nhưng chỉ đến lúc dậy đưa thuốc cho cô bạn tớ, chịđã kịp uống thuốc nên đỡ hơn. Hic, chít vì cái tội khinh thường, kết quả tiền đề trước mắt đấy, khổ chưa.
    Lều của bọn tớ nè
    [​IMG]
    Sáng ra bọn tớ mới có dịp ngắm địa thế nơi hạ trại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội kia hạ trại cạnh suối, bọn tớ ở chỗ cao hơn, mắt mũi tèm nhèm câu đầu tiên của bọn tớ giao lưu với các anh por là ?oSáng nay ăn gì hả anh? ?oMỳ thịt bò?
    [​IMG]
    ?Nồi nước trên bếp đã sôi, găng tay và một số vật dụng khác đang vắt vẻo trên cái dây tự tạo của các anh cũng đang?bốc hơi nghi ngút và khô một nửa. Hì hì, các anh ý gọi đấy là ếch?hong ếch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có một điều bọn tớ thấy rất nên là việc giao lưu thân tình giữa đoàn đi và đội ngũ por. Khi có sự hoà đồng chuyến đi sẽ vui vẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Và qua đó tớ thấy cái sự ?ođòi hỏi? ăn cơm chung, giao lưu của bọn tớ không hề?đáng ghét tẹo nào, hihihi. Xung quanh là thiên nhiên, ừ, gần gũi với thiên nhiên rất thú vị?nhất là sáng ra, hihihi. Đánh răng, rửa mặt, rinh rích?khúc khích?hihihi bỗng?úi?aaa?.tớ giật mình quay sang cô bạn thấy bọt đánh răng vẫn còn đang tèm lem xung quanh miệng nhảy phóc cái ra chỗ khác. Tớ ngơ ngác hỏi sao thế thì cô nàng cuống quýt chỉ xuống dưới thảm lá cây?hic?giữa muôn vàn hình thù nho nhỏ của các loại lá là một mảng rêu dày, trên đó e lệ một khóm phong lan xinh xắn với chùm hoa trắng muốt lấm tấm tim nơi gần đài hoa?Chaaaaaaaaaa?.đẹp thật, cái khám phá đấy làm mấy chị em hí hửng, cắm cúi?máy quay, máy ảnh tíu tít mang ra quay quay chụp chụp?Một chùm hoa buổi sáng mang lại rất nhiều niềm vui cho những vị khách của núi rừng. Nào mỳ bò nghi ngút, trà lipton hoay cà phê tan, rất chu đáo và cởi mở. Tớ thích thú khi lúc này mới được chiêm ngưỡng?phương tiện làm bếp của các anh. 1 thân cây được cái dao đi rừng vừa sắc, vừa đằm của các anh chặt và lóc ra một mảng, vậy là đương nhiên có một cái thớt để hành nghề, hai thanh gỗ to bắc song song làm kiềng đỡ nồi niêu, củi được chọn lựa những thanh khô ráo lượm về, nhanh và thành thạo cứ như tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Các anh giục cái bọn lề mề nhanh tay nhanh chân khi cứ gếch mặt lên nhìn với ngó xung quanh làm như chuẩn bị xuất khẩu thành thơ khi bát mỳ còn đầy ụ.
    Ngày này bọn tớ đã nhất quyết đi tất nilon vì nghe các anh por dự báo hôm nay sẽ tiếp tục mưa nhưng cái tất dở hơi ấy làm cho chân tớ cứ nhấc lên là ra khỏi giày, tức mình lại ngồi đánh phệt xuống tháo tung 2 cái túi nilon vô duyên ấy ra, tiếp tục hành trình của ngày thứ hai với việc?đu rễ cây.
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 18/05/2006
  10. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hình như cái toppic này của hội "những người thích đùa " hay sao ấy nhỉ ? hỏi mấy người trong này mà hổng có ai muốn lang thang hết trơn àh , thui cứ giới thiệu chút vậy
    tên : hoàng anh
    đ/c : 23/7/24/420 khương đình thanh xuân
    giới tính : boy
    ns:1983
    rất khoái lang thang - uống cafe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này