1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào xây nhà mới đi, nhà này hết mất rồi...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cứ dùng hết chỉ tiêu của ...Đảng và Nhà nước cho phép chứ nhỉ, không lại mang tiếng chiếm dụng đất...Phải hết cái hành trình Phan đã
    Tớ típ nhá
    Rễ cây chằng chịt khắp mặt đất, còn đường có khi gần như không có mặc dù tớ được biết cũng đã có nhiều người đi nhưng không lại được với sự phát triển mạnh mẽ của thảm thực vật nơi đây.
    Trời mưa cả đêm hôm trước làm những đám rêu bám đầy trên các gốc cây trơn trượt đầy thách thức mấy cái đầu gối củ lạc và cái cơ thể quen ngồi văn phòng, quen tùng dinh trên xe và lười vận động của bọn tớ. Có lẽ ngày thứ hai các khớp đã được làm quen với cường độ vận động nên trạng thái mệt mỏi đến mức thở bằng tất cả các cơ quan trên mặt đã đỡ hơn, cái cảm giác 2 thái dương giật mạnh đến chóng mặt cũng được giải toả nhanh chóng. Nói là đường nhưng bọn tớ cũng chẳng biết định nghĩa thế có đúng không vì đường trơn nên có đoạn bọn tớ lại không đi theo những lối đã có. Thảm lá mục dưới chân bồng bềnh những nước, lún ngập đến ngang giày. Bọn tớ vừa đi vừa ngóng hoa đỗ quyên và buồn thiu khi anh Trơ nói mùa này hết rồi, hoa có từ tháng trước cơ. Hoa đỗ quyên tớ nhìn ở dưới này là những cái cây bé xíu trồng trong chậu, nhớ ngày xưa đi tết cô giáo một chậu be bé mà đúng là ?onâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa?. Nghe đồn đại hoa trên đây to như cái bát là đã hí hửng lắm, thế mờ giờ lại bảo là hết, đúng là tiu nghỉu. Đây là đoạn tớ vồ ếch nhiều nhất. Lúc đi nghe anh Trơ nói qua hành trình sẽ đi lên điểm 2900 sau đó lại xuống 2700 nghỉ. Hôm sau sẽ leo thẳng lên đỉnh và xuống nghỉ ở lán của anh Trơ. Chẹp, tớ cứ thắc mắc tại sao lên đến 2900 rùi không leo tuốt lên đến đỉnh hoặc nghỉ ở đấy đi rùi lên luôn và xuống mà còn mò mẫm xuống 2700 làm chi (đúng là ngố nhờ). Chui, rùi rúc, rùi trượt, rồi đu, lần mò các tư thế mà chắc chỉ có đi bộ đội tớ mới bít đến. Bọn tớ đi gần như chân nó guồng thành quán tính rùi, cứ đứng lại nghỉ cũng không dám nghỉ nhiều vì chân sẽ bị run và bị lạnh. Tớ bị trượt nhiều đến mức anh Trơ phải trông chừng ngay cạnh, cứ phải chạy lên chỉ đường hay làm chỗ bám cho bọn tớ qua những đoạn khó hoặc hướng dẫn bọn tớ đi theo chân anh ý cho an toàn, lúc thì lại chạy vòng xuống cuối đoàn để hic?đếm ếch của tớ và lôi tớ dậy. Cứ bỏ đoạn trên thì thấy ?oúi? của cô bạn khi vừa buôn được 1 quả ổi, bỏ dưới đoàn lại thấy ?ooạch?á? tớ chộp được con ếch rõ to. Có 4 cái con người mà có tới 4 anh por mà cũng không xuể với bọn tớ. Thực ra chỉ có anh Trơ là cai quản thui, mấy anh kia cứ phăng phăng đi trước (bọn tớ toàn gọi là máy bay vì mấy anh ý gùi rõ nhiều đồ mà đi cứ như nhảy chân sáo trên các hòn đá trơn trượt ý). Sau gần như thành quán tính, khi vừa thấy tớ loay hoay đi xuống, mắt không thèm nhìn hai bên mà cứ cắm cúi nhìn đường dưới chân, tay quơ quơ sang hai bên tìm chỗ bấu víu, ko cần bít là bấu được cái gì (hic, cái kiểu này rất nguy hiểm vì nhỡ bám phải cây nhưng vừa đu mình cây lại ?bật rễ thì coi như?xong) nên anh trưởng đoàn cẩn thận khi thấy tay tớ với với là chìa tay ra và ?oTay đây?. Hihihihi, tớ cứ thấy có cái víu được là bám, chả cần biết nên cứ phăng phăng đi, bám chỗ khó rùi lại buông, phăng phăng rùi lại bám, lại buông. Chẹp, nghĩ lại mà bùn cười khi bác ý cứ phải căn ke chạy trước nhắc cành cây ngang để tránh ổi cho cô bạn, chạy lại đằng sau làm?hic??tay vịn? cho tên buôn ếch
  3. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy cái cảnh của cậu làm tớ nhớ lại cảnh núi rừng Buồn Muôn Thuở của tớ quá...............
    Dạo này tớ mệt mỏi quá nên không pót pét gì được cả.......chỉ vào xem cậu và mọi người pót thôi vậy...............nhớ để dành mấy con ếch của cậu về cho tớ làm ếch xào lăn một bữa nhé......
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    ''Mùa thay lá'' - chị bảo em vậy....
    Ừ, chắc vậy, mùa thay lá... vì thế mà hai bên đường lá rụng .... một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ tạo ra cơn mưa, lá phượng rơi đầy, xoay tròn trong không trung, lá cây xào xạc.... Trên mặt đường, lác đác xác hoa phượng... chưa vào mùa mà đã tàn nhanh ....
    Đi chầm chậm qua phố Cổ Ngư, Phan Đình Phùng... trong khung cảnh đó thật dễ chịu.... mọi stress như tan biến .... cơn giận dữ tưởng như k0 kiềm chế nổi cũng biến mất, để một lúc sau lại có thể bình thản, mỉm cười, trò chuyện...... và thư thái....
    Thấy yêu HN ghê gớm,HN đẹp đến vậy, tuyệt vời đến vậy... thấy tội nghiệp cho bạn, bạn bảo HN bé tí tẹo, đi vài vòng là chán, lại còn bụi, tắc, đâu cũng thấy ng..... Ừ, nhưng bạn có bao giờ đi như tớ k0, đi để ngắm, để cảm nhận, để thư giãn..... Đi chậm một chút, để nhìn cuộc sống hối hả trôi qua.... Chậm hơn người khác, cơ hội sẽ ít hơn người khác, nhưng chưa chắc đã mất gì nhiều hơn người khác.
    Cứ đi thôi, và lại thấy lòng mình dịu lại....
    Ôi, lang thang.................
  5. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    mạng bị lỗi mãi thế nhỉ
    Được duyendangvietnam_online sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 21/05/2006
  6. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích đi lang thang chút nào, nhất là khi đi một mình (vì nhiều lý do). Nhưng đôi khi có chuyện gì đó thì rất muốn đi...ic hic
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nói qua một chút về anh trưởng đoàn Mã A Trơ (hihihi, bọn tớ được cái giao lưu hỏi han rất khoẻ. Đi mệt mà cứ hở ra 1 chút lại nhát gừng hỏi, vừa thở cũng vẫn hỏi bất cứ cái gì gặp thấy trên đường, bất cứ cái gì thắc mắc, ngay kể cả tại sao không đi đường này mà lại đi đường kia vì cái tội tong tẩy đi trước).
    Anh là người Mông đầu tiên khai phá con đường lên đến đỉnh sau những người tiền trạm. Sau khi có đoàn thám hiểm người Pháp phát hiện ra đỉnh Phan Xi Phăng thì chiến tranh và sự hiểm trở đã làm mất đi con đường độc đạo vì không ai leo lên trên đó nữa. Anh chính là người khai phá ra con đường lần nữa để dẫn chúng ta lên như bây giờ, vì vậy khi đi đường mặc dù không phải là lối mòn, mặc dù là anh mở hẳn một lối khác gần đó bằng cách phát cây nhưng những bước đi của anh rất tự tin và chắc chắn.
    [​IMG]
    Mỗi lần đi anh đều dùng dao đánh dấu lại lối mình đi bằng cách chắt trúc hay khắc lên các cành cây hoặc buộc túi ni lông lên thân cây. Nhìn những vết chặt còn mới nguyên những người đi sau sẽ xác định phương hướng rất chính xác và an toàn. Nghe anh kể những câu chuyện về đi rừng, về thời gian đầu các anh đi mới thấy các anh là người không những kiễn nhẫn, bền bỉ mà còn là những người rất có ý thứ giữ gìn môi trường. Mọi đồ ăn thừa các anh không bỏ đi mà đều bỏ lên gùi mang cả đi, tất cả những loại rác khó tiêu các anh đều giữ lại, đến điểm nghỉ đốt hết. Anh là một người rất cởi mở và đã có kinh nghiệm lên Phan mấy chục năm. Anh cũng không nhớ được chính xác số lần leo lên của mình, chỉ qua cách anh đi bọn tớ cũng đủ biết đấy có lẽ là một trong những điểm đến nhiều nhất trong cuộc đời anh. Mỗi tảng đá ngọn cây anh đều thuộc nằm lòng, mỗi một sự xê dịch của chúng dù nhỏ anh cũng đều biết. Thêm nữa anh là một người rất chu đáo, cẩn thận từng li từng tí và đặc biệt nấu ăn cực ngon, hihihi. Bọn tớ đã ngồi bên bếp lửa từ lúc các anh chuẩn bị đến lúc bắt nồi?lửa bùng trên chảo, bàn tay thoăn thoắt điêu luyện, các món ăn ngon và hợp khẩu vị?chẹp?thơm lừng.
    Trông anh rất hiên ngang nè...(hic, vắt vẻo ngồi trên cành tùng la hán 2000 năm chìa ra bờ vực. Tớ định bon chen nhảy nhót vì thấy hoành tráng quá nhưng, hic, gan tớ bé và tớ vẫn còn mong nhìn thấy cái chóp inox)
    [​IMG]
    Việc các cậu đi leo Phan có được chăm sóc cẩn thận hay không phụ thuộc hoàn toàn vào người trưởng đoàn vì các thiết bị và đồ ăn, mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi đều do anh trưởng đoàn đề nghị cũng cấp với quản lý tour. Bọn tớ an toàn và có sức khoẻ để đi chính là nhờ đó, trong khi đoàn bạn sì sụp tát nước trong lều thì bọn tớ yên tâm với nền lều được kê cao, lót một lớp cành trúc để nước dễ chảy và không bị đọng lại. Trên lều bọn tớ còn được căng thêm một lớp bạt cao kéo nghiêng cho nước thoát, đồ ăn ngon lành, sạch sẽ và bày biện rất đầy đủ, túi ngủ khô ráo, luôn có nước ấm để pha trà và cà phê?Từ những chi tiết rất nhỏ nhưng thể hiện một sự cẩn thận chu đáo ngay cả trong mỗi câu hỏi thăm mỗi sáng và trước khi đi ngủ. Một điều cũng khá trùng hợp bác gái chủ khách sạn bọn tớ nghỉ cũng chính là trụ sở của cty Đặng Trung là một trong những người nằm trong đoàn khoa học nghiên cứu đầu tiên lên trên Phan với thời gian hồi ý là 12 ngày, vừa vác súng trường vừa leo. Còn vợ chồng 2 bác chính là người đầu tiên lên Sapa để khai phá?Có nhiều sự trùng lặp khi tìm hiểu thấy thật thú vị?
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 22/05/2006
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, lại còn được nhiều hơn ấy chứ - rác này, bụi này. Đi về đến nhà mà 2 lỗ mũi chưa đen kịt thì mới là lạ
  9. luot_phuot_doc_hanh

    luot_phuot_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 khoảng bình yên không lo nghĩ bằng những chuyến lượt phượt của CBN box Du lich đó là sở thích của mình. Hi vọng chuyến đi sắp tới sẽ có bạn đi chung xe dể khám phá tiếp tục Mường Lát và những cung đường phía bắc!
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hội mình cũng đã lên 1 trang rồi ấy nhỉ? Dạo này tớ ít lang thang nhưng thèm lang thang lắm. Không hiểu sao nhiều người thích đi du lịch khám phá hơn. Tớ cảm thấy lang thang cũng là khám phá và cảm nhận, không lần nào giống lần nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này