1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cung đường đấy đang có kế hoạch ở đâu vậy bạn, cho mình tham khảo với được hông
    @Small: Cậu bận rộn quá phải không, nhưng tớ nghe tin có thể gặp cậu vào cuối năm trong Xì Gòn là tớ thích lắm ý, chẹp, cứ như kiểu cậu đón sẵn điểm...rơi của tớ trước ấy nhỉ...Cá bò rất ngon, thanks cậu
    Dạo này bị mấy cái linh tinh nó làm tớ luẩn quẩn quá nên chẳng có nhiều thời gian để vào thủ thỉ típ cái vụ xì xoẹt leo lên chạm vào chóp inox được. Hic, ghét nhỉ.
    Hôm vừa rùi đi lang thang mưa thích ghê...cảm giác được trở về tuổi thơ khi ngồi đằng sau em, phủ áo mưa lên cong người mà vẫn bị ướt sũng. Chỉ nhìn được mặt đường loang loáng nước chạy thành những đường sọc dày kin kít vun vút lao dưới chân.
    Mọi thứ nhìn thấy đều biến thành những vết xước dài nối liền nhau y hệt hồi bé ngồi bám chặt sau lưng mẹ nghe tiếng mưa đồm độp xung quanh người nhưng vẫn tò mò thò tay đẩy đẩy cái áo mưa để nhìn chăm chú xuống đường đang chạy ngược lại theo những vòng xe đạp bon bon. Đối với một đứa nhóc tóc vẫn còn buộc ngược lên thành cái mấy cái đuôi gà cong vút đó là một sự phát hiện thú vị và bí mật. Chẳng biết là mình đang ở đâu, đang đi đến đâu nhưng cảm giác những giọt mưa cứ lách tách xung quanh người thật ngộ nghĩnh. Áp tai vào lưng mẹ, thỉnh thoảng nghe những âm thanh meo méo mỗi khi mẹ nói rùi lén lén thò chân ra hứng nước mưa mát lạnh khúc khích chạy luồn qua các kẽ chân cảm thấy thích thú vô cùng.
    Hai chị em cứ vừa đi vừa nói chuyện để mặc nước mưa cứ ào ào làm ướt sũng. Cây cối, đường phố như lấp lánh hơn, lung linh hơn, không khí trong và mát như có hơi bạc hà trong gió...Ghét thật khi cứ phải ngồi còng còng, tớ thò viu đầu ra, lấy áo mưa che ngang ngang người và đu người về phía trước để ngắm đường và...buôn. Tiếng cười giòn tan vỡ oà cùng tiếng mưa nghịch ngợm...lang thang mưa
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Oéc..........Sắp xây nhà mới đi các cậu ơi.he he he
  3. luot_phuot_doc_hanh

    luot_phuot_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Mình vừa làm một vòng Mộc hâu-đường 15c-puluong-bản Điếu-bản Nủa-Cành Nành-đường Hồ Chí Minh qua rừng Cúc phương rồi về bằng đường Hoà Bình thăm khu mộ cổ của người Mường.
    Bỏ tuần này tuần tới sẽ là 1 cung Tây Bắc 3 ngày cuối tuần. Thành phần CBN và Photo.com .ộ trình đang lên. Bạn xem mấy bài của bác Dugia bên box Dulich là OK !
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào đó ngắm tới ngắm lui cũng chỉ thấy topic về cung đường cậu vừa đi " Pu luông - Bức tranh xứ Thái", ngõ sang bên "Chót vót Hà Giang...", "Đồng hành Cao - Bắc - Lạng..." cũng chưa thấy kế hoạch típ theo mờ mới thấy ảnh bác ý post về các cũng đường đã đi thui. Tớ nên mày mò chỗ nào nữa nhỉ, cậu chỉ cụ tỉ hơn giúp tớ với, hihihi, hay cậu PM cho tớ cái topic ý được hông. Ngắm mấy cái ảnh của bác Du thấy đẹp nhỉ, làm chân mún rục rịch lắm cơ
    Và vừa qua "Fansipang 2005..." của CBN cũng chưa thấy có rì cả cậu ạ...
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 31/05/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phan Xi Phăng...
    Thật ra khi càng lên cao tớ càng thấy đường chẳng còn theo đung sđịnh nghĩa đơn thuần của nó nữa. Cây giăng lưới trước mặt
    [​IMG]
    Đan tay nhau dưới đất làm bọn tớ cứ bồng bềnh như tập thăng bằng
    [​IMG]
    Nằm uỳnh ngang đường như khiêu khích
    [​IMG]
    Và có khi là những sợi chỉ mảnh trong suốt giữa muôn vàn cây lá rậm rịt
    [​IMG]
    Nhưng trong lúc cắm cúi đếm lá mục dưới chân và nếm nước mưa trên mặt bọn tớ vẫn có thể ngắm nhìn "nến" trên núi, trên những cành lá ....nó nè
    [​IMG]
    Lung linh sáng giữa cái nền sẫm màu của cây của lá của núi...như những đốm sáng dễ thương động viên những gương mặt đang chuyển màu vì nước mưa sũng soẹt. Đó là một loại hoa giống như hoa trạng nguyên của mình ý chỉ khác màu thui. Dường như nó đang báo hiệu một niềm vui đang đến

    [​IMG]
    Và bắt đầu nè với núi và mây, những giai điệu nhẹ nhàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và vỡ oà trong tiếng reo ngạc nhiên của bọn tớ là bừng sáng của hoa đỗ quyên, niềm ao ước của bọn tớ vẫn còn sót lại trên độ cao 2900 như đền bù cho sự cố gắng và quyết tâm của bọn tớ
    [​IMG]
    Chủ yếu chỉ còn đỗ quyên vàng, anh Trơ nói màu đỏ và hồng đẹp hơn rất nhiều nhưng bây giờ cuối mùa, chỉ trên cao mới còn và chỉ là loại này thôi. Oài, đối với bọn tớ thế là đã đủ thoả mãn lắm rồi. Cái tội xí xớn chụp lia lịa với hoa (mờ có ảnh lệnh truy nà thì tớ không đưa lên đây được) nên cảnh thì chỉ còn là những tấm rất quý giá nhưng lại không rõ lắm vì cứ tíu tít và...mưa. Ngước lên
    [​IMG]
    Nhìn xuống (hihihi, cái này anh Trơ trèo lên cây hái cho bọn tớ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đừng nói bọn tớ phá hoại rừng nhé, hihihi, bọn tớ ko kìm được mà nên cứ ngóng lên xuýt xoa làm anh Trơ cũng phải chiều thui
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    2900, điểm đánh dấu đầu tiên cho những bước đi lần mò trên đá, cho những bước đi lún sâu trong lá mục và bùn, cho những cơn mưa luồn lách vào tận da thịt, cho những đầu ngón chân ngón tay sun lại vì dầm nước...Dường như điều đó không còn là trở ngại khi thu vào tầm mắt những điều kì diệu của thiên nhiên, những góc nhìn tuyệt vời với đôi mắt sáng rực vì phấn khích. Thời điểm sáng sủa duy nhất suốt từ đầu chặng đi thật biết chọn và bọn tớ cảm thấy ánh sáng thật quý giá biết nhường nào. Đứng giữa vô vàn cây trúc lùn ngang ngang với thắt lưng, ngó sang bên phải là toàn cảnh Sa pa dưới lớp mây mờ
    [​IMG]
    Quay sang bên phải là vẻ đẹp mà tất cả những ai lên đây dù có được nhìn ngắm rất nhiều qua ảnh cũng phải sửng sốt khi tận mắt chứng kiến nó...mây thiên đường
    [​IMG]
    Và hoa đỗ quyên như những chiếc chuông xinh xắn thánh thót trên đầu
    [​IMG]

    Cả đoàn bọn tớ đứng tíu tít, hớn hở, trầm trồ. Cô bạn nhỏ lao ngay lên một tảng đá chênh vênh đứng hì hụi quay như muốn thu hết cả núi rừng vào trong lòng và...tận hưởng. Các anh por đoàn sau gùi cao ngất cồng kềnh đi qua đã làm cô bạn tớ chới với suýt ngã vì quyệt phải cái ba lô đang đeo. Hic, tớ thót cả tim la toáng lên nhưng rồi cũng qua vì dường như mây đã cuón hút hết sự quan tâm của bọn tớ. Mây vờn từng lớp dầy, trắng muốt thả mình lững lờ quanh đỉnh núi, ùa từ trong núi ùa ra như trình diễn những vũ điệu thướt tha kỳ diệu. Mây đọng lại trong các thung lũng, đứng tạo dáng tầng lớp trên màu sẫm của núi và trong trong của trời.
    Các anh por đoàn tớ để bọn tớ nhảy múa hò hét rùi lanh chanh chụp ảnh cho bọn tớ, chỉ chụp đây, chụp kia rùi nhìn bón tớ tung tăng cười hiền lành.
    Mặc dù có thể các anh nhìn thấy nhiều những cảnh hò hét của các đoàn rùi nhưng có lẽ với các anh mỗi đoàn đều đem lại một cảm giác khác, hihihi, vì đoàn tớ cũng làm các anh cuống cả lên khi chụp ảnh và không nỡ giục giã cho dù cảm thấy cơn mưa lớn đang đến gần
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, những bông hoa đỗ quyên, tớ thích lắm, ước gì lúc ấy leo cùng cậu, bọn mình là những đứa "đại liều" mà hihi. Tối qua tớ cùng đi dạo với cô bé trong phòng đến đảo, chỗ 2 đứa mình xuống chơi cơ đấy (cũng là liều) hihi.
    Cảm xúc đi mưa của cậu y hệt tớ, đọc bài cậu tớ nhớ y cảm xuc ấy. Cứ cúi xuống nhìn những vệt loang lóang trên đường liên tục, liên tục. Có lúc chóng mặt quá, lại cứ để mưa ướt đầu, chỉ cần lấy áo mưa choàng quanh người cho khỏi ướt hết thôi, để được ngóc đầu ra ngoài, thóat khỏi không gian hẹp bên trong chiếc áo mưa, chỉ biết đến cái lưng người ngồi trước và những vệt đường dưới chân.
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hum ni lang thang suốt 3 tiếng đồng hồ. Đang đi thấy trời xám xịt, tưởng là mưa, phống vội về nhà. Đến khi gần về đến nhà rùi thì trời lại hửng nắng, lại quay xe lượn thêm vài vòng nữa. Mà công nhận trời chiều đẹp thật, phía trước thì ánh mặt trời đỏ rực, quay ngang một cái thì trời đã xám ngoét, cái màu xám xanh bị cắt ngang bởi những tia lửa cuối cùng trong ngày
  9. hienPIC

    hienPIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!Cuộc sống nga?y nay nhiê?u áp lực va? mệt mo?i quá!Tôi cufng la? một tha?nh viên mới thôi nhưng thấy diêfn đa?n na?y có ve? "Hạp".Nhiê?u lúc tôi cufng muốn bo? đi nơi đâu thật xa đến nơi na?o đó không ai biết...Lúc đó nhưfng ngươ?i thương tôi chắc la? thương va? lo cho tôi lắm,va? nhưfng ngươ?i nga?y hôm qua "có ý tươ?ng" ghét tôi cufng săfn sa?ng tha thứ...Chúng ta lúc đó sef la? một trang giấy trắng chưa có gi? viết lên ca?,vô tư không suy nghif..Sống vô định không mục tiêu..Hay đấy chứ?Nhưng trạng thái cô đơn sef trơ? lại va? lúc đó ta lại câ?n mọi ngươ?i va? trơ? vê? với thực tại..Tôi nghif đó la? hương vị cu?a cuộc sống va? biê?u hiện cu?a sự chạy trốn,sự chạy trốn chấp nhận được vi? ta co?n biết la? mi?nh ĐANG ĐI LANG THANG..
    Nếu ai muốn tâm sự hay chia se? xin MAIL vê? "hiennhutu@yahoo.com".Mong được tiếp kiến
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phan...
    Lại xuống 2700 để có chỗ nghỉ rùi ngày thứ 3 lên thẳng đỉnh. Có lẽ đoạn đường không dài nhưng đây là chặng mà bọn tớ thấy vất vả và mệt mỏi nhất vì đây là ngày mưa lớn nhất và dai dẳng nhất. Sự hào hứng thích thú của bọn tớ từ đỉnh 2900 làm khô cong những mệt mỏi trên đường, bước chân dẫm mạnh hơn và thoăn thoắt hơn cùng với tiếng thì thầm thán phục của đội bạn.
    Niềm hứng khởi cứ âm ỉ làm bọn tớ có sự hoà nhập tự nhiên vô cùng thoải mái. Xuống đến địa điểm cắm trại thì các anh por đoàn tớ đã dựng gọn gàng các thứ. Hai cái lều xinh xắn được dựng ở một chỗ cao ráo sát với dốc nhỏ, dưới nền lều lót một lớp tre trúc được chặt đều tăm tắp mà như tớ đã nói ý, địa thế này và cách lót lều như thế làm cho nước mưa không bị đọng lại, thoát ra rất nhanh không làm lều bị ẩm hay ngấm nước. Tấm bạt phía trên căng cao 1 đầu nơi cửa lều và ghì sát mặt đất đầu kia tạo độ dốc tuyệt đối. Nhìn rất, hihihi, pờ rồ. Chuyện?nhờ?Cách đó khoảng 10m là bếp của đoàn tớ ngay cạnh con đường đi xuống suối, các anh đang nhóm lửa. Mưa rả rích thế mà không hiểu các anh ý kiếm củi khô ở đâu nhỉ. Đã quen với phương pháp sinh hoạt này nên bọn tớ thay đồ và gói gém quần áo với thao tác nhanh hơn. ?oẾch? lại được mang ra hong. Và bọn tớ hát?hát như chưa bao giờ được hát?hát như bao nhiêu năng lượng đang bùng cháy trong người cần phải có cách nào để thoát ra. Kinh, nghĩ lại thấy khoẻ ghê cơ, chỉ có 3 cô gái ngồi quanh bếp lửa mà hát váng cả lên, hát tất cả những bài gì chợt nhớ ra, không thuộc trọn vẹn thì làm liên khúc. Anh Trơ trực tiếp vào bếp nấu, những cái đảo tay điệu nghệ, mùi thơm món ăn quyến rũ trong khi bọn tớ?hát. Hát từ lúc các anh bắt đầu nấu cho đến lúc nấu xong, hihi, tuyên bố hát phục vụ các anh làm bếp?Êu ơi, mà hát to lắm nhé, đồng thanh giữa núi rừng vui ơi là vui làm các anh por đoàn mình cũng như đoàn khác cứ chạy qua chạy lại cho dù trời mưa, mắt cười lấp lánh. Thực sự lúc ý chẳng cần bít hát có hay không hay chỉ ?ohét? khoẻ nhưng năng lượng dồi dào quá, hihihi, chắc là do được nhìn thấy những khung cảnh tuyệt đẹp kia. Một bạn đoàn bên lướt thướt đi xuống suối rửa chân tay, hihihi, đúng lúc bọn tớ đang réo rắt bài ?oNhạc rừng? đến ngay đoạn ?o?có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng, lắng nghe nhạc rừng, tâm hồn vui phơi phới, anh cười 1 mình?? hihihi, làm cái ?oanh chiến sĩ ý cũng cứ tủm tỉm đi xuống?suối và khi lên đã lập tức sà vào bếp lửa của bọn tớ giao lưu. Hơ hơ, ?oanh chiến sỹ? ý có vẻ rất thích đoàn tớ vừa vì khả năng leo trèo vừa vì sự vui nhộn hài hoà (hihihi, tớ tự khen tẹo nhé)và hẹn hò giao lưu với cả đoàn.
    Ngừng ăn cơm thui, măm ngon ghê, đoàn tớ măm xong thì đoàn bên kia mí chuẩn bị đun nấu, các anh por đoàn bên phải chuyển sang đun nhờ bếp bên bọn tớ vì nghe chừng bên kia có vẻ chật chội và vướng víu. Bọn tớ lại ngồi bên bếp lửa và tiếp tục?hát (chả hỉu sao lúc ý nhiều hơi, nhiều hứng để hát thế, về đến đồng bằng thì toàn im thin thít). Lúc này các anh por đoàn tớ ngồi quây quần xung quanh bếp lửa trong khi các anh đoàn kia đang ngồi ăn tại lán bếp của bọn tớ lun. Ăn rất nhanh xong nhập đoàn ở bên này, bỏ đoàn kia lun để nghe và cổ vũ cho bọn tớ thể hiện ?otiếng hát (hét) giữa rừng?. Chẹp, cứ như đi giao lưu đoàn thể ở các vùng miền cao, hờ hờ, lúc ý lại không chụp được cái ảnh nào mí tiếc chứ?quanh bếp lửa quây quần, bốn người đoàn tớ ngân nga giữa những anh por người Mông, một khung cảnh đáng nhớ. Bọn tớ hào hứng ?oHát theo yêu cầu, có ai yêu cầu bài gì để bọn em hát tặng nào? Có một cậu trẻ tuổi đoàn kia vọng lên đề nghị ?oHát về tình yêu đi, bài nào bốc bốc ý? Ờ, máu ghê, nào thì tình yêu??Nhé anh? nè, cái gì Sông Cầu ý , tớ không nhớ nữa vì cứ thuộc đoạn nào hát theo đoạn ý, rùi lại ?oCô hàng nước? nữa nhé, các thể loại nhạc từ nhạc trẻ đến nhạc đỏ, nhạc mới, cả nhạc?sến nữa, hihihi. Tiếng hoan hô, cổ vũ bừng lên cũng ánh lửa rực đỏ ấm áp, tiếng mưa nghe như vang vọng ở một nơi nào xa lắm. Cái lạnh trốn đi mất
    ?o9h hơn rồi, các em về lều nghỉ đi vì mai leo đường khó đấy, nghỉ sớm lấy sức?, anh Trơ nhắc khi bếp lửa cũng đang tàn dần, bọn tớ và các anh por lục tục đứng dậy về vị trí trong sự luyến tiếc. Tớ làm một viên thuốc ngủ với hi vọng sẽ có 1 đêm ngủ ngon.
    Đêm thứ 2 ngủ rừng, phải nói là mưa rừng mạnh thật vì cả đêm hôm đó tớ lại tiếp tục cho quá trình luyện công thành?gấu mèo vì thức đêm. Không ngủ được?hứ?hứ?điên thật, không ướt, mệt mỏi, vậy mà sao lại thế nhỉ. Chị cùng lều ví tớ bị đau bụng vì?hì hì?bí bách cũng ứ ngủ được. Nằm một lát tớ lại trở mình thì thầm ?oChị có ngủ được không? ?oChị ngủ chưa? hic, trăng trở cả đêm nghe tiếng mưa ào ạt trên nóc lều và tiếng bác trai duy nhất của đoàn?ho. Lục xục, xoay sở?mưa to quá. ầm ầm, sầm sập, tớ nghe cả tiếng nước róc rách dưới các lớp trúc mây lót dưới lều. Những âm thanh của nước chẳng thiện chí cho chuyến đi ngày mai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này