1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ ở HN
    chưa bao giờ tớ có í định chơi cùng dân LÀNG SINH VIÊN đó cả
    nên yên tâm đi
    chuyển
    :))
    haha
    [/QUOTE]
    Hì tui là dân LSV đấy. LSV thì đã sao nào? He he he tui cũng không bít là U có gì hay mà lại có ý nghĩ như vậy. Hì bạn tầm thường quá..!
    Quan trọng là có cái gì ở trong đầu chứ không phải là người ở đâu bạn à.
    Bọn ngoại tỉnh chúng tôi thường coi thường phần lớn dân HN. Có tiền nhưng có cái đầu rỗng toếch... Nhưng cũng có 1 số người làm chúng tôi phải ngã mũ chào...
    He he he.....
  2. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, theo chú thì phần lớn dân HN là có tiền và có cái đầu rỗng tuyếch à? Thế thì họ kiếm được nhiều tiền bằng cách nào, bằng cách sử dụng cái đầu rỗng tuyếch của họ sao?
    Hoá ra việc coi thường người khác là một việc làm rất đáng tự hào nhỉ. Chắc hẳn trong đầu những người như thế này cũng chẳng có nhiều thứ lắm đâu.
    Được historian_ver2 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 21/02/2005
  3. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, theo chú thì phần lớn dân HN là có tiền và có cái đầu rỗng tuyếch à? Thế thì họ kiếm được nhiều tiền bằng cách nào, bằng cách sử dụng cái đầu rỗng tuyếch của họ sao?
    Hoá ra việc coi thường người khác là một việc làm rất đáng tự hào nhỉ. Chắc hẳn trong đầu những người như thế này cũng chẳng có nhiều thứ lắm đâu.
    Được historian_ver2 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 21/02/2005
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi ngừoi đã làm được "cuốc" lang thang nào chưa?
    Tôi cũng khoái đi bộ lang thang lắm, thi thoảng đi lang thang Hồ Gươm rồi qua mấy con phố vắng vẻ, cảm thấy rất yên bình và thanh thản.
    Đi lang thang mà có thêm người nữa cũng vui, nhưng tôi thích 2 người đi cạnh nhau phải đều im lặng, thả hồn theo suy nghĩ của riêng ngừoi đó, hơn là đi rồi buôn chuyện.
    Nếu tất cả cùng đi lang thang "offline" thì thành chợ mất!
  5. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi ngừoi đã làm được "cuốc" lang thang nào chưa?
    Tôi cũng khoái đi bộ lang thang lắm, thi thoảng đi lang thang Hồ Gươm rồi qua mấy con phố vắng vẻ, cảm thấy rất yên bình và thanh thản.
    Đi lang thang mà có thêm người nữa cũng vui, nhưng tôi thích 2 người đi cạnh nhau phải đều im lặng, thả hồn theo suy nghĩ của riêng ngừoi đó, hơn là đi rồi buôn chuyện.
    Nếu tất cả cùng đi lang thang "offline" thì thành chợ mất!
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đi 2 hoặc có thể 3 người vừa đi vừa nói chuyện cũng vui.
    Skept tôi thì khong như bạn monvendredi được, đi có ng thì fải nói chuyện 1 chút-chia sẻ suy nghĩ mới thật sự vui.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đi 2 hoặc có thể 3 người vừa đi vừa nói chuyện cũng vui.
    Skept tôi thì khong như bạn monvendredi được, đi có ng thì fải nói chuyện 1 chút-chia sẻ suy nghĩ mới thật sự vui.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tui thì chỉ thích lang thang 2 mình thôi và im lặng. Rất tuyệt đấy, vừa an toàn và vừa có cảm giác được chia sẻ vì đó là lúc cần sự bình yên, tất cả mọi thứ chỉ dừng là sự cảm nhận.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tui thì chỉ thích lang thang 2 mình thôi và im lặng. Rất tuyệt đấy, vừa an toàn và vừa có cảm giác được chia sẻ vì đó là lúc cần sự bình yên, tất cả mọi thứ chỉ dừng là sự cảm nhận.
  10. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo là tất cả đâu. Sao cay cú thế nhở..? Sự thật là thế mà... Ko đọc kĩ nói linh tinh. Hâm quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này