1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo là tất cả đâu. Sao cay cú thế nhở..? Sự thật là thế mà... Ko đọc kĩ nói linh tinh. Hâm quá...
  2. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là 1 người thích đi lang thang: trước đây thích đi lang thang cùng bạn nhưng hình như bọn nó ko có được cái cảm giác hoặc không thích đi lang thang nên thôi,. Bây giờ thì chỉ thích đi lang thang 1 mình thôi: đi một mình không bị ai quấy rối, được tự do suy nghĩ. Bạn đã bao giờ thử đi lang thang khi mà trời lạnh nhất chưa, khi đó mà ra đường Thanh Niên hoặc lên cầu Chương Dương đứng , cảm giác lúc đó thật ...
    Mỗi khi có chuyện không vui hoặc quá căng thẳng là tui lại mò ra đường, nhưng ít khi đi khuya lắm.
  3. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là 1 người thích đi lang thang: trước đây thích đi lang thang cùng bạn nhưng hình như bọn nó ko có được cái cảm giác hoặc không thích đi lang thang nên thôi,. Bây giờ thì chỉ thích đi lang thang 1 mình thôi: đi một mình không bị ai quấy rối, được tự do suy nghĩ. Bạn đã bao giờ thử đi lang thang khi mà trời lạnh nhất chưa, khi đó mà ra đường Thanh Niên hoặc lên cầu Chương Dương đứng , cảm giác lúc đó thật ...
    Mỗi khi có chuyện không vui hoặc quá căng thẳng là tui lại mò ra đường, nhưng ít khi đi khuya lắm.
  4. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nè, tôi có, ý kiến nè, tối thứ 7 này sẽ bắt đầu **** đầu tiên
    Ok chứ, ai đồng ý thì cho ý kiến để biết .....

  5. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nè, tôi có, ý kiến nè, tối thứ 7 này sẽ bắt đầu **** đầu tiên
    Ok chứ, ai đồng ý thì cho ý kiến để biết .....

  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời HN lạnh, thật tuyệt vời để đi lang thang. Tôi lại nhớ cái thời SV quá. Hồi đó tôi và cô bạn học cùng thường đạp xe lang thang khắp phố phường HN, có khi nói rất nhiều chuyện nhưng có khi cả 2 chẳng nói gì cả. Cảm giác đều rất tuyệt. Các bạn của mình nói "2 đứa mày thật khùng, ...." vì nhiều khi 2 đứa lang thang trong mưa nữa. Nhưng các bạn ấy chưa lang thang như thế nên không thể cảm nhận được nó tuyệt thế nào và bao căng thẳng đều tan biến, có chuyện vui hay buồn đều lang thang.........có khi cả 2 vui hay mới lĩnh học bổng, lĩnh tiền dạy thêm...... thì đi lang thang và ăn quà, hihihi........hồi đó đúng là SV nghèo
    Hôm qua đi lang thang một mình nhớ thời SV tươi đẹp đó quá. Cô bạn thân yêu của tôi chắc đang vui duyên mới, kô nhớ tới tôi rồi...............
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời HN lạnh, thật tuyệt vời để đi lang thang. Tôi lại nhớ cái thời SV quá. Hồi đó tôi và cô bạn học cùng thường đạp xe lang thang khắp phố phường HN, có khi nói rất nhiều chuyện nhưng có khi cả 2 chẳng nói gì cả. Cảm giác đều rất tuyệt. Các bạn của mình nói "2 đứa mày thật khùng, ...." vì nhiều khi 2 đứa lang thang trong mưa nữa. Nhưng các bạn ấy chưa lang thang như thế nên không thể cảm nhận được nó tuyệt thế nào và bao căng thẳng đều tan biến, có chuyện vui hay buồn đều lang thang.........có khi cả 2 vui hay mới lĩnh học bổng, lĩnh tiền dạy thêm...... thì đi lang thang và ăn quà, hihihi........hồi đó đúng là SV nghèo
    Hôm qua đi lang thang một mình nhớ thời SV tươi đẹp đó quá. Cô bạn thân yêu của tôi chắc đang vui duyên mới, kô nhớ tới tôi rồi...............
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tui thích đi lang thang lắm, ai đi rủ tui đi cùng nè
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tui thích đi lang thang lắm, ai đi rủ tui đi cùng nè
  10. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy, có một người im lặng đi bên cạnh, có cảm giác chia sẻ và lại rất an toàn (về thông tin), vì không phải tất cả mọi thứ đều có thể share với người khác được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này