1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    "Tìm bạn cùng lang thang" tức là cùng đi bụi phải ko ban? Chúa ơi,tội lỗi.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    "Tìm bạn cùng lang thang" tức là cùng đi bụi phải ko ban? Chúa ơi,tội lỗi.
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all
    Chủ đề này cũng hay lắm đó.
    có một người bạn để đi lang thang dạo phố vào những ngày nghỉ thì thật là điều thú vị, sau cả tuần trời bận rộn với hàng tá công việc, có những lúc thảnh thơi đi lang thang với một ai đó bỏ lại tất cả những suy tu cuộc sống, đi lang thang và thả lỏng tâm hồn, hay quả thật là hay...
    Mọi người hãy tự đăng kí cho nhau thôi, nhanh chân lên các bạn ơi.......
    Cheers, best wish!!!...!!!
    man_bat_tu
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all
    Chủ đề này cũng hay lắm đó.
    có một người bạn để đi lang thang dạo phố vào những ngày nghỉ thì thật là điều thú vị, sau cả tuần trời bận rộn với hàng tá công việc, có những lúc thảnh thơi đi lang thang với một ai đó bỏ lại tất cả những suy tu cuộc sống, đi lang thang và thả lỏng tâm hồn, hay quả thật là hay...
    Mọi người hãy tự đăng kí cho nhau thôi, nhanh chân lên các bạn ơi.......
    Cheers, best wish!!!...!!!
    man_bat_tu
  5. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    11h đêm lại ra khỏi nhà,cứ nhằm một cái ngõ hoặc một con đường thật vắng mà đi,vừa đi vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ,cuộc sống thành thị gấp gáp chẳng dành cho con người chút riêng tư nào,chỉ có đêm tối và sự tĩnh lặng là liều thuốc tốt nhất để giảm stress.
    Tôi đã từng đi bộ suốt đêm với một thằng bạn ở Hải Phòng,nhưng chưa từng đi dạo với một bạn gái nào(nói trắng ra là chưa từng có bạn gái ).Vậy nếu lịch lang thang của smkt còn trống buổi nào+không ngại lang thang với người khác giới thì PM cho tớ với nhá.
    Tôi thích cái cảm giác cô đơn ở chốn đông vui,nhưng tôi lại ghét cô đơn một mình.Tôi thích cái cảm giác không cô đơn bên một người hoàn toàn xa lạ
  6. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    11h đêm lại ra khỏi nhà,cứ nhằm một cái ngõ hoặc một con đường thật vắng mà đi,vừa đi vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ,cuộc sống thành thị gấp gáp chẳng dành cho con người chút riêng tư nào,chỉ có đêm tối và sự tĩnh lặng là liều thuốc tốt nhất để giảm stress.
    Tôi đã từng đi bộ suốt đêm với một thằng bạn ở Hải Phòng,nhưng chưa từng đi dạo với một bạn gái nào(nói trắng ra là chưa từng có bạn gái ).Vậy nếu lịch lang thang của smkt còn trống buổi nào+không ngại lang thang với người khác giới thì PM cho tớ với nhá.
    Tôi thích cái cảm giác cô đơn ở chốn đông vui,nhưng tôi lại ghét cô đơn một mình.Tôi thích cái cảm giác không cô đơn bên một người hoàn toàn xa lạ
  7. ohh_no

    ohh_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ở đây lạ nhỉ, thích lang thang mà lại lang thang có bạn thì vui vẻ và tĩnh lặng làm sau được nhỉ. Nếu thử lang thang 1 mình xem, tôi nghĩ các U sẽ thấy thoải mái hơn, tự do suy nghĩ về 1 cái gì đấy cho riêng mình. Mà ở HN bây giờ kiếm được con đường ít người qua lại cũng khó. Hoặc đi lang thang và nghĩ rằng ko có mọi người ở quanh ta, cứ bước đi thôi lại thấy hay hay. Hãy dành cho mình 1 ngày nghỉ và lang thang 1 mình thôi vậy. Lang thang giúp cho con người ta khoẻ trở lại cũng nên, giảm nhiều stress đấy nhỉ.
  8. ohh_no

    ohh_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ở đây lạ nhỉ, thích lang thang mà lại lang thang có bạn thì vui vẻ và tĩnh lặng làm sau được nhỉ. Nếu thử lang thang 1 mình xem, tôi nghĩ các U sẽ thấy thoải mái hơn, tự do suy nghĩ về 1 cái gì đấy cho riêng mình. Mà ở HN bây giờ kiếm được con đường ít người qua lại cũng khó. Hoặc đi lang thang và nghĩ rằng ko có mọi người ở quanh ta, cứ bước đi thôi lại thấy hay hay. Hãy dành cho mình 1 ngày nghỉ và lang thang 1 mình thôi vậy. Lang thang giúp cho con người ta khoẻ trở lại cũng nên, giảm nhiều stress đấy nhỉ.
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thú vị ấy chứ,các bác cứ thử tối ra một quán nước vỉa hè nào đó luc khoảng 11h ngồi một lúc là người ta đuổi(cái cảm giác bị đuổi hay hay)-không muốn về thì bắt đầu lang thang cứ chầm chậm vừa đi vừa nghĩ lung tung có khi cũng chả biết là đi đâu nữa,mỏi chân thì lại ngồi xuống ở một chỗ nào đó nhìn ra đường đẻ thi thaỏng bắt gặp một người vội vã phóng qua rồi nghĩ "sao lại có người vội vã thía nhỉ".Nhắm mắt lại hít căng cả ***g ngực không khí ban đêm mát mẻ ,như tớ có khi còn hét toáng lên ây chứ- thoải mái cực.thỉng thoảng lang thang đến tận sáng 4h đứng trên cầu long biên thấy mình làm chủ cả một không gian rộng lớn nhìn ra xung quanh , lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới từ chợ vọng sang.Rồi lang thang vào chợ chả làm gì cả nghe người ta mặc cả,trả giá...Lúc ấy bắt đầu quay về chào một chú công an đang đứng gác,hỏi thăm một bác công nhân vệ sinh rồi đến cái quán phở gần nhà giúp bác ấy dọn hàng một tẹo rồi ngồi nhâm nhi bát phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn-đầu óc hoàn toàn trống rỗng.gần 6h về đến nhà không đi làm thì đi ..ngủ
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thú vị ấy chứ,các bác cứ thử tối ra một quán nước vỉa hè nào đó luc khoảng 11h ngồi một lúc là người ta đuổi(cái cảm giác bị đuổi hay hay)-không muốn về thì bắt đầu lang thang cứ chầm chậm vừa đi vừa nghĩ lung tung có khi cũng chả biết là đi đâu nữa,mỏi chân thì lại ngồi xuống ở một chỗ nào đó nhìn ra đường đẻ thi thaỏng bắt gặp một người vội vã phóng qua rồi nghĩ "sao lại có người vội vã thía nhỉ".Nhắm mắt lại hít căng cả ***g ngực không khí ban đêm mát mẻ ,như tớ có khi còn hét toáng lên ây chứ- thoải mái cực.thỉng thoảng lang thang đến tận sáng 4h đứng trên cầu long biên thấy mình làm chủ cả một không gian rộng lớn nhìn ra xung quanh , lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới từ chợ vọng sang.Rồi lang thang vào chợ chả làm gì cả nghe người ta mặc cả,trả giá...Lúc ấy bắt đầu quay về chào một chú công an đang đứng gác,hỏi thăm một bác công nhân vệ sinh rồi đến cái quán phở gần nhà giúp bác ấy dọn hàng một tẹo rồi ngồi nhâm nhi bát phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn-đầu óc hoàn toàn trống rỗng.gần 6h về đến nhà không đi làm thì đi ..ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này