1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    He he, ông với tôi đi thôi nhỉ, được không fanmatic
    còn có 3 tiếng nữa hết giờ đăng kí, thế mà iie thấy thằng nào nói gì...cái topic này chuẩn bị xoá là vừa rồi nhỉ ?
  2. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy tích cực lên đi. Chứ nói được mà không làm được thì chán quá..!
    Hãy tìm lấy cho mình 1 người có thể xua tan đi những bực mình trong bản thân...
  3. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy tích cực lên đi. Chứ nói được mà không làm được thì chán quá..!
    Hãy tìm lấy cho mình 1 người có thể xua tan đi những bực mình trong bản thân...
  4. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    He he, lang thang một mình mới thú vị chứ :D
    Mà các bạn ở đây định lang thang thế nào nhỉ ? Chắc đi nhiều người giống biểu tình lắm á ị
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    He he, lang thang một mình mới thú vị chứ :D
    Mà các bạn ở đây định lang thang thế nào nhỉ ? Chắc đi nhiều người giống biểu tình lắm á ị
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là không ai dăng kí cả.Vậy là mình đi với smkt có gì sẽ tường thuật sau.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là không ai dăng kí cả.Vậy là mình đi với smkt có gì sẽ tường thuật sau.
  8. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    lang thang 1 mình??
    Tôi rất thích, nhưng chưa bao giờ đi quá 2 người cả. Nhưng tôi thấy đi 1 mình rất tuyệt. Nhưng tôi nghĩ rằng đi có 2 người cùng đi và im lặng bên nhau thì chắc chắn sẽ không hay nữa.
    1. mất tự nhiên.
    2. nếu mình đang buồn thì tự nhiên sẽ làm người bên cạnh mình. . .. Tối kỵ nhất là 1 người vui va 1 người buồn.
    3. Nếu đi hơn 1 người thì sẽ không phải là lang thang nữa nếu đó là hai người khác giới. Lúc đó thì phải gọi là gì thì các bạn cũng biết rồi tôi không phải nói nữa.
    Với 3 lý do trên thì bạn smkt có thể còn giữ được nguyên ý định ban đầu của bạn khi lang thang không??
    Phải không nhỉ!!!!!
    Các bạn cho ý kiến nhé. Tôi xin lỗi trước nếu tôi nói có gì không đúng.
  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    lang thang 1 mình??
    Tôi rất thích, nhưng chưa bao giờ đi quá 2 người cả. Nhưng tôi thấy đi 1 mình rất tuyệt. Nhưng tôi nghĩ rằng đi có 2 người cùng đi và im lặng bên nhau thì chắc chắn sẽ không hay nữa.
    1. mất tự nhiên.
    2. nếu mình đang buồn thì tự nhiên sẽ làm người bên cạnh mình. . .. Tối kỵ nhất là 1 người vui va 1 người buồn.
    3. Nếu đi hơn 1 người thì sẽ không phải là lang thang nữa nếu đó là hai người khác giới. Lúc đó thì phải gọi là gì thì các bạn cũng biết rồi tôi không phải nói nữa.
    Với 3 lý do trên thì bạn smkt có thể còn giữ được nguyên ý định ban đầu của bạn khi lang thang không??
    Phải không nhỉ!!!!!
    Các bạn cho ý kiến nhé. Tôi xin lỗi trước nếu tôi nói có gì không đúng.
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đi lang thang khi buồn...
    Một mình!
    Nhiều khi thấy sắp phát điên lên được mà chẳng thể sẻ chia...
    Sợ người khác buồn theo ư?
    Chẳng phải
    Chỉ là không thể...
    Lang thang...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này