1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachvanlong

    bachvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác nói chả đúng gì cả lang thang ma di 2nguoi thi con gi la lang thang
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình đây, mình không bỏ hội đâu. Cách gì cũng phải giữ vững lập trường chứ. Mình định đi ĐL nghỉ xả hơi 5 ngày, còn 2 ngày sẽ ra Đà Nẵng lang thang cùng bạn small. Từ hồi lập topic đến giờ vẫn đi lang thang và vẫn 1mình. Buồn.
    To bachvanlong : Bạn thấy nếu đi 2 mình thì mất hết ý nghĩa của từ lang thang á, không hẳn đâu. Lang thang là 1 cách mình tự chia sẻ tâm tư, nhưng lang thang cùng với 1 và chỉ 1 thôi thì là 1 cách chia sẻ rất tốt và hiệu quả. Có những câu trả lời mà không cần hỏi và không cần nghe trả lời mình cũng tự tìm ra và thấy được. Bạn thử coi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình đây, mình không bỏ hội đâu. Cách gì cũng phải giữ vững lập trường chứ. Mình định đi ĐL nghỉ xả hơi 5 ngày, còn 2 ngày sẽ ra Đà Nẵng lang thang cùng bạn small. Từ hồi lập topic đến giờ vẫn đi lang thang và vẫn 1mình. Buồn.
    To bachvanlong : Bạn thấy nếu đi 2 mình thì mất hết ý nghĩa của từ lang thang á, không hẳn đâu. Lang thang là 1 cách mình tự chia sẻ tâm tư, nhưng lang thang cùng với 1 và chỉ 1 thôi thì là 1 cách chia sẻ rất tốt và hiệu quả. Có những câu trả lời mà không cần hỏi và không cần nghe trả lời mình cũng tự tìm ra và thấy được. Bạn thử coi
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ không chọc ghẹo hdv_dl và smkt nữa đâu hihi. Mà tớ nói thật là không phải dễ mà tìm được người cùng đi lang thang với mình đúng nghĩa đâu vì mỗi người một sở thích, có thể bạn cho là bọn tớ khùng hay là kỳ cục nhưng mà đó là một sở thích. Cuối tuần vừa rồi tớ mệt mỏi và bận rộn. Đến buổi chiều chẳng biết vì đói hay mệt hay cả hai mà tự nhiên cảm thấy chân tay bủn rủn, cả người đừ như hết sức sống á (sức khỏe tớ chắc cũng yếu), lúc ấy tự nhiên thèm được nằm (vì đi hết muốn nổi mà ) nhưng mà là ra biển nằm dài trên biển để cát biển thấm vào người (lúc ấy chẳng còn biết sợ dơ, áo quần vấy cát là gì). Nằm giữa biển mênh mông trời, trăng thì thú vị lắm. Lúc còn đi học, mùa hè nào tớ cũng về nhà đi biển với bọn em. Cả đám 4h30 lục tục kéo nhau xuống biển (lúc ấy tối mò mò với những đêm không trăng, chỉ nghe âm thanh mà tiến bước chứ chẳng còn thấy ai ra ai). Cả đám nằm dài trên biển, đắp cát và ngắm sao, trăng để ý xem cái nào lặn đi, rồi mặt trời lên từ từ sau những hòn đảo. Nhưng hôm vừa rồi thì tớ cũng sợ thật mặc dù muốn lắm vì ra biển chơi buổi tối một mình đã là nguy hiểm mà còn nằm giữa biển một mình càng nguy hiểm hơn. Nên thèm vậy thôi chứ không dám đi, phải chi có ai thì hay lắm. hihi, đó cũng là một lý do nữa đấy bạn bachvanlong á!
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ không chọc ghẹo hdv_dl và smkt nữa đâu hihi. Mà tớ nói thật là không phải dễ mà tìm được người cùng đi lang thang với mình đúng nghĩa đâu vì mỗi người một sở thích, có thể bạn cho là bọn tớ khùng hay là kỳ cục nhưng mà đó là một sở thích. Cuối tuần vừa rồi tớ mệt mỏi và bận rộn. Đến buổi chiều chẳng biết vì đói hay mệt hay cả hai mà tự nhiên cảm thấy chân tay bủn rủn, cả người đừ như hết sức sống á (sức khỏe tớ chắc cũng yếu), lúc ấy tự nhiên thèm được nằm (vì đi hết muốn nổi mà ) nhưng mà là ra biển nằm dài trên biển để cát biển thấm vào người (lúc ấy chẳng còn biết sợ dơ, áo quần vấy cát là gì). Nằm giữa biển mênh mông trời, trăng thì thú vị lắm. Lúc còn đi học, mùa hè nào tớ cũng về nhà đi biển với bọn em. Cả đám 4h30 lục tục kéo nhau xuống biển (lúc ấy tối mò mò với những đêm không trăng, chỉ nghe âm thanh mà tiến bước chứ chẳng còn thấy ai ra ai). Cả đám nằm dài trên biển, đắp cát và ngắm sao, trăng để ý xem cái nào lặn đi, rồi mặt trời lên từ từ sau những hòn đảo. Nhưng hôm vừa rồi thì tớ cũng sợ thật mặc dù muốn lắm vì ra biển chơi buổi tối một mình đã là nguy hiểm mà còn nằm giữa biển một mình càng nguy hiểm hơn. Nên thèm vậy thôi chứ không dám đi, phải chi có ai thì hay lắm. hihi, đó cũng là một lý do nữa đấy bạn bachvanlong á!
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ hội trưởng smkt đã đi vắng theo thông tin rò rỉ thì hội trưởng đã nam tiến . Nếu có bác ở "trỏng" hãy liên hệ với hội trưởng để biết đc sự nhõng nhẽo của hội trưởng nhà ta thế nào.
    To smkt : Chị iu quí ơi lần sau mà còn đi chơi một mình là không đc đâu đấy.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ hội trưởng smkt đã đi vắng theo thông tin rò rỉ thì hội trưởng đã nam tiến . Nếu có bác ở "trỏng" hãy liên hệ với hội trưởng để biết đc sự nhõng nhẽo của hội trưởng nhà ta thế nào.
    To smkt : Chị iu quí ơi lần sau mà còn đi chơi một mình là không đc đâu đấy.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại rò rỉ thông tin từ nhóc em này mới đau khổ chứ. Thôi được rồi, dù sao nhóc cũng bắn tin rồi.
    SMKT đã đi lên Đà Lạt được 5 ngày, hiện đang ở Nha Trang và mai sẽ tiến vô Đà Nẵng để offline với small. Hành trình lang thang rất thú vị (sẽ tường thuật cụ thể và chi tiết khi về đến thủ đô). Lần trước bạn helium có cho mình 1 đường link có nói rằng mỗi năm chúng ta nên đến 1 nơi mà chúng ta chưa từng đến, rất đúng đó.
    Ở Nha Trang tui đang đi lang thang 1 mình mới khổ chứ, có ai muốn đi lang thang cùng với tui ở Nha Trang ko nhỉ.......hix
    Để củng cố tinh thần các đồng chí, tui hội trưởng smkt thông báo: lập trường lang thang vẫn được giữ vững. Đến thời điểm này mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chưa có biến cố gì bất thường xảy ra. Mọi thông tin tung hoả mù các bạn đừng tin nha.
    Lúc nào về HN sẽ có kế hoạch lang thang mới với đội nhà.
    To fanmatic: Em yêu dấu, lần sau chị em mình lên kế hoạch nhé. Đi một nơi nào đấy, có bàn bạc trước ha. Chị em mình liên lạc nhé. Em có kế hoạch gì cứ nhắn cho chị.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại rò rỉ thông tin từ nhóc em này mới đau khổ chứ. Thôi được rồi, dù sao nhóc cũng bắn tin rồi.
    SMKT đã đi lên Đà Lạt được 5 ngày, hiện đang ở Nha Trang và mai sẽ tiến vô Đà Nẵng để offline với small. Hành trình lang thang rất thú vị (sẽ tường thuật cụ thể và chi tiết khi về đến thủ đô). Lần trước bạn helium có cho mình 1 đường link có nói rằng mỗi năm chúng ta nên đến 1 nơi mà chúng ta chưa từng đến, rất đúng đó.
    Ở Nha Trang tui đang đi lang thang 1 mình mới khổ chứ, có ai muốn đi lang thang cùng với tui ở Nha Trang ko nhỉ.......hix
    Để củng cố tinh thần các đồng chí, tui hội trưởng smkt thông báo: lập trường lang thang vẫn được giữ vững. Đến thời điểm này mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chưa có biến cố gì bất thường xảy ra. Mọi thông tin tung hoả mù các bạn đừng tin nha.
    Lúc nào về HN sẽ có kế hoạch lang thang mới với đội nhà.
    To fanmatic: Em yêu dấu, lần sau chị em mình lên kế hoạch nhé. Đi một nơi nào đấy, có bàn bạc trước ha. Chị em mình liên lạc nhé. Em có kế hoạch gì cứ nhắn cho chị.
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thế là smkt về mất rồi !! anh nhớ buổi tối 2 đứa ngủ trong rừng ở suối` vàng quá !! nhớ luôn con ngựa em cưỡi nữa ! hihi !
    em về la anh ốm vì nhớ em liền !!! hix hux ! PM gấp cho anh địa chỉ nha !
    to all : anh rể của hội trưởng sắp ra hà nội rước hội trưởng của mí bạn về đà lạt á !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này