1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    đâu có,thấy lang thang mà có bạn có bè thì hay hơn chứ ạ..em mà em đi lang thang thì thích đi cùng một hay nhiều đứa bạn..cách xả hay ho nhất..đi một mình buồn lắm..
  2. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    đâu có,thấy lang thang mà có bạn có bè thì hay hơn chứ ạ..em mà em đi lang thang thì thích đi cùng một hay nhiều đứa bạn..cách xả hay ho nhất..đi một mình buồn lắm..
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời đất sao lại định nghĩa thiếu tích cực thế, mình rất thích đi lang thang lúc đường vắng ( mặc dù cũng rất sợ vì lúc đó thường chỉ có vào khuya), khi bực tức hay bức xúc không muốn trút lên người khác (vì họ chẳng đáng phải chịu như thế) nên tôi rất thích hét thật to (nói nhỏ thỉnh thoảng tôi hay ra cầu đứng hét, có nhiều khi rất thích nhưng thấy người đi đường nhìn mình bằng con mắt... thấy cũng buồn cười). Mình không biết các bạn thế nào chứ đối với mình đó thực sự là 1 cách hay đúng hơn là 1 phương thuốc rất hiệu quả.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời đất sao lại định nghĩa thiếu tích cực thế, mình rất thích đi lang thang lúc đường vắng ( mặc dù cũng rất sợ vì lúc đó thường chỉ có vào khuya), khi bực tức hay bức xúc không muốn trút lên người khác (vì họ chẳng đáng phải chịu như thế) nên tôi rất thích hét thật to (nói nhỏ thỉnh thoảng tôi hay ra cầu đứng hét, có nhiều khi rất thích nhưng thấy người đi đường nhìn mình bằng con mắt... thấy cũng buồn cười). Mình không biết các bạn thế nào chứ đối với mình đó thực sự là 1 cách hay đúng hơn là 1 phương thuốc rất hiệu quả.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, sao giống mình thế, nhưng lãng mạn hơn mình rồi.Mình rất muốn chia sẻ cảm giác đó cùng bạn. Mình đã gửi địa chỉ thư ở trên. Liên lạc nhé.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, sao giống mình thế, nhưng lãng mạn hơn mình rồi.Mình rất muốn chia sẻ cảm giác đó cùng bạn. Mình đã gửi địa chỉ thư ở trên. Liên lạc nhé.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào diễn đàn Hà Giang và tham gia vào Lang Thang Hội Quán nhé ! cứ thử xem , bạn sẽ bít ngay mờ ! khứa khứa !
    kick chuột vô đây đi !
    http://ttvnol.com/hagiang/461789.ttvn
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào diễn đàn Hà Giang và tham gia vào Lang Thang Hội Quán nhé ! cứ thử xem , bạn sẽ bít ngay mờ ! khứa khứa !
    kick chuột vô đây đi !
    http://ttvnol.com/hagiang/461789.ttvn
  9. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đi lang thang mà chưa có chỗ ngủ thì qua ngày thì liên hệ với tôi.Tôi có vài chỗ ngủ ngoài ngoài trời hơi bị tốt.Chỗ đó rất là đẹp có thể nhìn trời ngắm cảnh vật.Nhưng lại rất oan toàn,ấm về mùa đông và mát về mùa hè.Khi đó thì tha hồ một mình bạn với trời đất,sông núi.Thỉng thoảng cũng đến chỗ đó để được yên tĩnh một mình không ai quấy rầy,có thể ngẫm nghĩ lại nhiều sự việc.Để rồi mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn,cân bằng hơn.
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đi lang thang mà chưa có chỗ ngủ thì qua ngày thì liên hệ với tôi.Tôi có vài chỗ ngủ ngoài ngoài trời hơi bị tốt.Chỗ đó rất là đẹp có thể nhìn trời ngắm cảnh vật.Nhưng lại rất oan toàn,ấm về mùa đông và mát về mùa hè.Khi đó thì tha hồ một mình bạn với trời đất,sông núi.Thỉng thoảng cũng đến chỗ đó để được yên tĩnh một mình không ai quấy rầy,có thể ngẫm nghĩ lại nhiều sự việc.Để rồi mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn,cân bằng hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này