1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tệ thiệt, muốn khiêu khích mình hay sao á
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Kinh mấy hôm ko vào đây mấy chú mấy bác đong đưa bà chị mình khiếp. Nhưng quả tình là theo nhận xét của em chị ý khó lém cơ. Cho nên anh nào có ý đồ đen tối thì cố lên.
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Kinh mấy hôm ko vào đây mấy chú mấy bác đong đưa bà chị mình khiếp. Nhưng quả tình là theo nhận xét của em chị ý khó lém cơ. Cho nên anh nào có ý đồ đen tối thì cố lên.
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hi HDV. Bủa lưới kiểu đó không đàng hoàng và quân tử chút nào. Vẫn biết mình không làm gì thì cũng chẳng cần sợ ai nhưng vẫn không nên. Tất cả thành viên Hội lang thang chẳng ai suy suyển hay tin gì bạn đâu, định không nói gì cứ để mặc bạn muốn nói gì thì nói nhưng mà thôi nói một lần vậy. Đùa cũng nên vừa phải, không ảnh hưởng đến người khác nha! Small thành thật khuyên bạn trước khi ?ogiông tố? nổi lên đấy.
    Hội trưởng hội lang thang Đà Nẵng. hihi
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hi HDV. Bủa lưới kiểu đó không đàng hoàng và quân tử chút nào. Vẫn biết mình không làm gì thì cũng chẳng cần sợ ai nhưng vẫn không nên. Tất cả thành viên Hội lang thang chẳng ai suy suyển hay tin gì bạn đâu, định không nói gì cứ để mặc bạn muốn nói gì thì nói nhưng mà thôi nói một lần vậy. Đùa cũng nên vừa phải, không ảnh hưởng đến người khác nha! Small thành thật khuyên bạn trước khi ?ogiông tố? nổi lên đấy.
    Hội trưởng hội lang thang Đà Nẵng. hihi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, mấy hôm nay mạng của chúng ta bị trục trặc ghê quá, rập rình mãi mới vào được.
    Hồi ký lang thang bắt đầu nha
    Tui nói thiệt, tui chưa đi máy bay bao giờ, định đi tàu vào Đà Lạt (vì bị say ô tô nên phải dùng cách này) nhưng cứ bị ám ảnh bởi vụ Lăng Cô nên cuói cùng đi bằng phương tiện mình chưa đi bao giờ : máy bay. Cũng bị ảnh hưởng bởi vụ 11/9 nhưng nghĩ nó ở bên Mỹ cơ mà, chắc VN chưa đáng làm mục tiêu đầu nhỉ, hic. Cũng hồi hộp ra phết. Ra sân bay ngơ ngơ như trẻ lạc. Chuyến bay đi Sài Gòn cùng giờ với mình bị hoãn lại 3 tiếng sau, theo lịch 11h chuyến của mình lên máy bay, thế mà 11h15 vẫn chưa được lên, bắt đầu lo nha.
    Phù, cuối cùng cũng được lên, cái máy bay bé tí, vẫn mang biểu tượng cũ của Hãng hàng không VN (mình thích cái biểu tượng này hơn). Lên ngồi cạnh 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật, hic, mình đi 1 mình. Chả sao, tui đi lang thang mừ. Anh chồng có vẻ rất cởi mở và có kinh nghiệm đi máy bay nên chỉ bảo cho cả vợ anh ý và tớ. Mình thấy đi máy bay cũng có khác gì đi ô tô đâu cơ chứ, lúc lên thay đổi độ cao sợ khiếp, tai ù đặc đi, máy bay rung bần bật. Lên cao tròng trành mãi mới yên. Nhhưng cái cảm giác mình được bay thích phết, mây là là 2 bên đúng là Dạo bước trên mây.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, mấy hôm nay mạng của chúng ta bị trục trặc ghê quá, rập rình mãi mới vào được.
    Hồi ký lang thang bắt đầu nha
    Tui nói thiệt, tui chưa đi máy bay bao giờ, định đi tàu vào Đà Lạt (vì bị say ô tô nên phải dùng cách này) nhưng cứ bị ám ảnh bởi vụ Lăng Cô nên cuói cùng đi bằng phương tiện mình chưa đi bao giờ : máy bay. Cũng bị ảnh hưởng bởi vụ 11/9 nhưng nghĩ nó ở bên Mỹ cơ mà, chắc VN chưa đáng làm mục tiêu đầu nhỉ, hic. Cũng hồi hộp ra phết. Ra sân bay ngơ ngơ như trẻ lạc. Chuyến bay đi Sài Gòn cùng giờ với mình bị hoãn lại 3 tiếng sau, theo lịch 11h chuyến của mình lên máy bay, thế mà 11h15 vẫn chưa được lên, bắt đầu lo nha.
    Phù, cuối cùng cũng được lên, cái máy bay bé tí, vẫn mang biểu tượng cũ của Hãng hàng không VN (mình thích cái biểu tượng này hơn). Lên ngồi cạnh 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật, hic, mình đi 1 mình. Chả sao, tui đi lang thang mừ. Anh chồng có vẻ rất cởi mở và có kinh nghiệm đi máy bay nên chỉ bảo cho cả vợ anh ý và tớ. Mình thấy đi máy bay cũng có khác gì đi ô tô đâu cơ chứ, lúc lên thay đổi độ cao sợ khiếp, tai ù đặc đi, máy bay rung bần bật. Lên cao tròng trành mãi mới yên. Nhhưng cái cảm giác mình được bay thích phết, mây là là 2 bên đúng là Dạo bước trên mây.
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, dài dòng văn tự k bằng mắt thấy tai nghe.
    Em post vài cái hình e đi trên mây cho bà con xem đi nào
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, dài dòng văn tự k bằng mắt thấy tai nghe.
    Em post vài cái hình e đi trên mây cho bà con xem đi nào
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ông đi mây này lại vào đây dụ dỗ con nít nữa hả???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này