1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Con nít gì chứ? Tui mới bị con nít của ông gạt đấy. Thôi post hình giúp "nàng" đây vì nàng đi lang thang nhiều quá đến nỗi k rảnh post hình.
    Lưu ý: Copy rights by smkt
    Hình đây: mưa gió vầy mà đi chi cho mệt k biết nữa
    Đây là hình nguyên thủy:


    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 11/04/2005
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 11/04/2005
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chú thích lại nha: Đây là khung cảnh hồ Suối Vàng lúc 4h sáng, thởi điểm có thể nhìn thấy sự hình thành của mấy từ hơi nước trên mặt hồ. Các bạn cứ thử 1 lần chứng kiến mà xem, cảm giác khó quên lắm, rất tuyệt
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chú thích lại nha: Đây là khung cảnh hồ Suối Vàng lúc 4h sáng, thởi điểm có thể nhìn thấy sự hình thành của mấy từ hơi nước trên mặt hồ. Các bạn cứ thử 1 lần chứng kiến mà xem, cảm giác khó quên lắm, rất tuyệt
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Còn các bạn cứ thử cái cảm giác hăm hở mở email ra xem hình 1 cô nàng chưa biết mặt rồi thừ người ra vì trước mặt toàn hình phong cảnh thì biết tê tái thế nào

    Giờ thì hết tê tái rồi, hìhì, em lang thang nhiều coi chừng bị bắt cóc đấy, cẩn thận nha
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 11/04/2005
  5. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Còn các bạn cứ thử cái cảm giác hăm hở mở email ra xem hình 1 cô nàng chưa biết mặt rồi thừ người ra vì trước mặt toàn hình phong cảnh thì biết tê tái thế nào

    Giờ thì hết tê tái rồi, hìhì, em lang thang nhiều coi chừng bị bắt cóc đấy, cẩn thận nha
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 11/04/2005
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghe kể chuyện câu nhà ma, thế mà đi dường tối om, heo hút, đèn xe thì mờ tịt, vậy mà gặp 3 bóng người giữa đường chỉ nghĩ đó là trộm mà sợ chứ lại không sợ ma. Chán thật, phí công người dắt tớ đi hí hửng (mặc dù là tớ cũng có sợ á, nhưng mà sợ cướp). Thấy thế nên quay xe đi thẳng, lần sau không qua đó buổi tối nữa (nhưng thực ra vẫn tò mò ý).
    Đi thăm thắng cảnh thì không có gì phải kể rùi, cái này các bạn sang box du lịch đầy.
    Tớ kể vụ tớ vào hồ Suối Vàng nhé. Một kỷ niệm khó quên.
    Hôm đó là hôm thứ 3 tớ ở Đà Lạt, buổi trưa tớ cùng 3 người bạn nữa thẳng tiến vao hồ Suối Vàng với mục tiêu to đùng : câu cá. Cần câu và mồi câu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đi với tất cả sự háo hức và hùng hậu. Đi từ Hồ Xuân Hương vào đó mất hơn chục cây số đường đèo. Công nhận suối vàng suối bạc đẹp thật. Các bạn có hay xem phim dã sử Trung Quốc không, đẹp như cảnh quay nơi núi rừng trong phim "Anh Hùng" ý. Nghe đâu hình như Đan Trường có quay cảnh bay bay trên mặt nước ở trong 1 clip nào đấy ở đây. Công nhận nhìn rất thơ mộng, hữu tình và yên ả nữa.
    Đến nơi, bọn tớ thuê bạt trải gần mép nước để dễ đặt cần câu. Trong 4 người thì có 3 người biết ăn thịt cầy, còn 1 người không biết, thật đáng tiếc lại không phải là tớ (hic, ngại quá). Mà trong túi đồ ăn cầm đi đó lại là món không có 1 lý do gì để thiếu vì phần đa số kia rất khoái món này. Sau khi đã bày biện rất gọn gàng và hấp dẫn chúng tớ bắt đầu ....măm.
    Cái vụ câu cá dường như bị quên lãng vì nước chỗ bọn tớ ngồi rất nông, sau một hồi hì hục lắp cần câu và tung dây ko có kết quả, mùi thịt cầy đã làm những cái đầu không còn thiết tha gì với mục tiêu to tát kia nữa. Tụi tớ bỏ câu
    Ui, ngồi ngắm cảnh sông nước nắng gió ở một nơi lãng mạn yên ả như thế và ăn ....thịt cầy, một cảm giác khó tả lắm, "ấn tượng khó phai" á
    Đang nhấm nháp với rượu cần (à quên, không giới thiệu món này trong danh sách ở trên, rượu cần ở Đà Lạt ngon và thơm lắm mặc dù tờ chẳng biết uống rượu nhưng hít hà nhấp thử 1 chút cũng thấy không cay gắt như các rượu khác. Tớ mà uống được thì ai cũng uống đc vì chỉ cần 1 dung dịch 20 độ, dung lượng khoảng 1/2 cái chén hạt mít cũng đủ làm tớ treo cờ rủ rồi), tiếp nhá, lan man quá. Đang nhấm nháp thì 1 chị ở cái lán gần đó ra mời ăn thịt thú rừng (nai, thỏ). Tớ khoái ăn thịt thỏ nên thống nhất : thịt thỏ. Ít phút sau 1 cái bếp than củi xinh xắn cùng 2 cái âu thịt thỏ : 1 rôti, 1 để nướng được bê ra.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghe kể chuyện câu nhà ma, thế mà đi dường tối om, heo hút, đèn xe thì mờ tịt, vậy mà gặp 3 bóng người giữa đường chỉ nghĩ đó là trộm mà sợ chứ lại không sợ ma. Chán thật, phí công người dắt tớ đi hí hửng (mặc dù là tớ cũng có sợ á, nhưng mà sợ cướp). Thấy thế nên quay xe đi thẳng, lần sau không qua đó buổi tối nữa (nhưng thực ra vẫn tò mò ý).
    Đi thăm thắng cảnh thì không có gì phải kể rùi, cái này các bạn sang box du lịch đầy.
    Tớ kể vụ tớ vào hồ Suối Vàng nhé. Một kỷ niệm khó quên.
    Hôm đó là hôm thứ 3 tớ ở Đà Lạt, buổi trưa tớ cùng 3 người bạn nữa thẳng tiến vao hồ Suối Vàng với mục tiêu to đùng : câu cá. Cần câu và mồi câu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đi với tất cả sự háo hức và hùng hậu. Đi từ Hồ Xuân Hương vào đó mất hơn chục cây số đường đèo. Công nhận suối vàng suối bạc đẹp thật. Các bạn có hay xem phim dã sử Trung Quốc không, đẹp như cảnh quay nơi núi rừng trong phim "Anh Hùng" ý. Nghe đâu hình như Đan Trường có quay cảnh bay bay trên mặt nước ở trong 1 clip nào đấy ở đây. Công nhận nhìn rất thơ mộng, hữu tình và yên ả nữa.
    Đến nơi, bọn tớ thuê bạt trải gần mép nước để dễ đặt cần câu. Trong 4 người thì có 3 người biết ăn thịt cầy, còn 1 người không biết, thật đáng tiếc lại không phải là tớ (hic, ngại quá). Mà trong túi đồ ăn cầm đi đó lại là món không có 1 lý do gì để thiếu vì phần đa số kia rất khoái món này. Sau khi đã bày biện rất gọn gàng và hấp dẫn chúng tớ bắt đầu ....măm.
    Cái vụ câu cá dường như bị quên lãng vì nước chỗ bọn tớ ngồi rất nông, sau một hồi hì hục lắp cần câu và tung dây ko có kết quả, mùi thịt cầy đã làm những cái đầu không còn thiết tha gì với mục tiêu to tát kia nữa. Tụi tớ bỏ câu
    Ui, ngồi ngắm cảnh sông nước nắng gió ở một nơi lãng mạn yên ả như thế và ăn ....thịt cầy, một cảm giác khó tả lắm, "ấn tượng khó phai" á
    Đang nhấm nháp với rượu cần (à quên, không giới thiệu món này trong danh sách ở trên, rượu cần ở Đà Lạt ngon và thơm lắm mặc dù tờ chẳng biết uống rượu nhưng hít hà nhấp thử 1 chút cũng thấy không cay gắt như các rượu khác. Tớ mà uống được thì ai cũng uống đc vì chỉ cần 1 dung dịch 20 độ, dung lượng khoảng 1/2 cái chén hạt mít cũng đủ làm tớ treo cờ rủ rồi), tiếp nhá, lan man quá. Đang nhấm nháp thì 1 chị ở cái lán gần đó ra mời ăn thịt thú rừng (nai, thỏ). Tớ khoái ăn thịt thỏ nên thống nhất : thịt thỏ. Ít phút sau 1 cái bếp than củi xinh xắn cùng 2 cái âu thịt thỏ : 1 rôti, 1 để nướng được bê ra.
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    đó là kỉ niệm đẹp đấy ! giờ này trungdung vẫn chưa quên được hi vọng lần sau nữa mình lại vào đó cưỡi ngựa , an thịt chó, thỏ , uống rượu cần say ngủ trong rừng quên cả đường về nha !! có bạn nào muốn tham gia cứ liên hệ với dũng nha !!
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    đó là kỉ niệm đẹp đấy ! giờ này trungdung vẫn chưa quên được hi vọng lần sau nữa mình lại vào đó cưỡi ngựa , an thịt chó, thỏ , uống rượu cần say ngủ trong rừng quên cả đường về nha !! có bạn nào muốn tham gia cứ liên hệ với dũng nha !!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bọn này hay nhỉ??? Tìm bạn cùng lang thang??? Lang thang một mình thì mới khoái chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này