1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bọn này hay nhỉ??? Tìm bạn cùng lang thang??? Lang thang một mình thì mới khoái chứ
  2. actisrt

    actisrt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cau chúa tha tội cho cả hai chúng con.vì chúng con sắp đi bụi cùng nhau(lang thang ngoài đường không bụi hơn ở nhà chăng)
  3. actisrt

    actisrt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cau chúa tha tội cho cả hai chúng con.vì chúng con sắp đi bụi cùng nhau(lang thang ngoài đường không bụi hơn ở nhà chăng)
  4. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    toàn những người lang thang ở tận đẩu tận đâu.có ai cung tôi lang thang ở hà thành không ha....lang thang một mình hoài càng buồn hơn...đi mãi chẳng gặp vụ tai nạn giao thông nào để hành nghề
  5. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    toàn những người lang thang ở tận đẩu tận đâu.có ai cung tôi lang thang ở hà thành không ha....lang thang một mình hoài càng buồn hơn...đi mãi chẳng gặp vụ tai nạn giao thông nào để hành nghề
  6. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đi
    Đi lang thang
    Lang thang.....chán
    Đi ......về nhà.
  7. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đi
    Đi lang thang
    Lang thang.....chán
    Đi ......về nhà.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu là men, phải biết tụi women còn phải nghĩ đến an toàn của bản thân chứ. Mà đi 2 người hay lắm đấy cậu bạn ạ. Cứ thử rồi lúc đó đừng có nghiện nha.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu là men, phải biết tụi women còn phải nghĩ đến an toàn của bản thân chứ. Mà đi 2 người hay lắm đấy cậu bạn ạ. Cứ thử rồi lúc đó đừng có nghiện nha.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ tiếp vụ thịt cầy, thịt thỏ nhé:
    Hic, khung cảnh lãng mạn, món ăn hấp dẫn, mọi thứ nếu cứ thế thì tốt rồi. Nhưng cái đẹp và thơ mộng lại ít tồn tại được lâu mới khổ chứ. Tự rưng trời đổ mưa, cũng không to lắm nhưng đủ để tụi tớ phải chạy xềnh xệch vào cái lán gần đó. Công cuôc xào nấu vẫn được tiếp tục nhưng chỉ diễn ra giữa 2 thành viên, tui và 1 thành viên nữa rút lui nhường lại chiến trường. Ngớt mưa, lang lang 1 mình ra mé rừng thông bên cạnh, trời cũng đã ngả bóng, không gian tĩnh lặng lạ thường. Sao lúc đó tự dưng mình muốn hét thế, hét thật to đến mức có thể. Nhưng nghĩ thế nào lại thui, chơi ném đá cho đã, dồn hơi vào mà ném, cũng là 1 cách giải toả hay ho. Thành viên cùng rút lui với tui cũng đi lang thang ra theo, cao hứng cô bé cất lời hát. Công nhận chắc lúc đó khung cảnh làm cho con người dễ cảm hứng nên cô bé hát rất truyền cảm, giọng lại hay nữa, nghe rất ấn tượng.
    Trời bắt đầu tối, tớ cùng cô bé về vị trí. Oài, trong lán không phải chỉ có 2 thành viên kia đã tụ nghĩa bàn đào với tất cả mấy bạn sống ở đó rất rôm rả. Sau 1 hồi hỉ hả mọi người kéo nhau lên bãi rộng đốt lửa trại. 1 thân cây thông cháy dở (của nhóm cắm trại nào đấy bỏ lại) được bố trí, lửa nhóm lên thật ấm và thơm. Sương xuống càng làm mọi người xích gần đống lửa. Mọi người vờ lá thông trên mặt đất bỏ vào đống lửa cho bén rồi tung lên, chà, đẹp như pháo hoa ý.
    Bài tự giới thiệu của mọi người bắt đầu rất vui vẻ và thú vị. Lại còn hát chỉ điểm nữa. Hic, tớ xúc động và run quá nên giọng khản cả đi, hát không có nổi phải nhờ cô bé kia hát cùng. Úi chui ui, tớ ngại nhất khoản hát hò trước đám đông, nói thì đc chứ hát thì... Mấy đồng chí kia hoà nhập với nhập với nhau rất nhanh, tại có chất dẫn mà (tửu ý), nói chuyện ngày càng bốc đồng và chân thành nữa. Quan hệ ngoại giao được mở rộng rồi nhé, thế là lại có thêm bạn mới. Tớ được biết thêm nhiều điều hơn về mọi người : tính cách, hoàn cảnh sống, .....
    9h, đã đến lúc phải về rùi. Đi cũng mất 1 tiếng à, đường lại tối nên không thể nấn ná lâu được. Hai thành viên kia có vẻ ngấm tửu, tớ và cô bé hơi lo. Đường thì đèo dốc, không có đèn, vắng vẻ, hic, lỡ có bề gì thì....
    Zìn, zìn...Nổ xe và lên dốc. Sao đường lên lắm rễ cây thế nhỉ, ngoằn nghoèo, lúc xuống mình có thấy khó như thế đâu. Ui thui, xong rùi, lốp của 1 trong 2 chú chiến mã lọc xọc bị thủng xẹp lép. Chết tớ rùi. Trong đó đâu có thợ sửa xe, đồ nghề, chỉ có mấy cái lán của mấy cậu bạn mới quen thôi. Đào đâu ra cái để và xe giữa núi rừng thế này. Ở trong đó lại không có điện nữa chứ, phải làm sao đây????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này