1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu có thích lang thang trong im lặng không, hihihi. Cậu hay cafe vỉa hè nào thế. Có lúc nào chẳng may tờ với cậu chạm mặt nhau không nhỉ
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu chẳng may đứa bạn nào của tớ tình cờ đọc dc những gì tớ viết thế này, chắc chúng nó cười cho thối mũi mất
    Nhưng mà đôi khi ngẫm mà xem, thấy cũng sợ. Bạn bè thân đi với nhau, xuồng xã nó quen rồi, chúng nó đèo mình thì nước miếng của chúng đến bay cả vào mặt, mình đèo chúng nó thì như có cái loa phóng thanh đằng sau dội vào tai. Nào là chuyện gia đình, bạn bè, tình yêu, hay cả chuyện bà mẹ người yêu...(tương lai) lắm chuyện, nhiều nhiều, tất cả, linh ta linh tinh...sợ
    Còn bạn smkt này, tớ là tớ nói thật đấy.
    Mà cafe cà fáo chỗ nào ngon tớ ko rành vì kiểu uống cafe của tớ là nửa phần là cafe, nửa phần là sữa , làm sao mà uống nó cứ quánh lại ấy tớ khoái ngồi những chỗ nào vỉa hè lộm nhộm để hóng hớt chuyện của người khác thôi,
    Hôm qua đi cùng em qua bên Nguyễn Du ngồi cả chiều, thích lắm, thỉnh thoảng lá vàng rụng xào 1 cái cả đường, trông mà phát sướng
    Khi nào, quân mình off cái nhỉ
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu chẳng may đứa bạn nào của tớ tình cờ đọc dc những gì tớ viết thế này, chắc chúng nó cười cho thối mũi mất
    Nhưng mà đôi khi ngẫm mà xem, thấy cũng sợ. Bạn bè thân đi với nhau, xuồng xã nó quen rồi, chúng nó đèo mình thì nước miếng của chúng đến bay cả vào mặt, mình đèo chúng nó thì như có cái loa phóng thanh đằng sau dội vào tai. Nào là chuyện gia đình, bạn bè, tình yêu, hay cả chuyện bà mẹ người yêu...(tương lai) lắm chuyện, nhiều nhiều, tất cả, linh ta linh tinh...sợ
    Còn bạn smkt này, tớ là tớ nói thật đấy.
    Mà cafe cà fáo chỗ nào ngon tớ ko rành vì kiểu uống cafe của tớ là nửa phần là cafe, nửa phần là sữa , làm sao mà uống nó cứ quánh lại ấy tớ khoái ngồi những chỗ nào vỉa hè lộm nhộm để hóng hớt chuyện của người khác thôi,
    Hôm qua đi cùng em qua bên Nguyễn Du ngồi cả chiều, thích lắm, thỉnh thoảng lá vàng rụng xào 1 cái cả đường, trông mà phát sướng
    Khi nào, quân mình off cái nhỉ
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    hehe anh này giống mình phết, ngồi uống cafe hè ấy nhất là cái quán mà phải ngồi trên mấy viên gạch được bọc lên một tờ báo thú vị phết. Mọi người từ một anh comle cavat đến cậu bé đánh giầy như nhau hết.
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    hehe anh này giống mình phết, ngồi uống cafe hè ấy nhất là cái quán mà phải ngồi trên mấy viên gạch được bọc lên một tờ báo thú vị phết. Mọi người từ một anh comle cavat đến cậu bé đánh giầy như nhau hết.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, cùng 1 chỗ rùi, ở trên đường Nguyễn Du có chỗ cafe vỉa hè lý tưởng đấy, ngồi vừa mát mẻ lại yên ả. Tớ ngày nào đi lượn hồ mà chẳng đi qua đấy. Hic, nhưng nói thiệt nhìn thì thích nhưng .......chưa vào ngồi bao giờ vì cứ định vào ngồi thì lại thấy hết chỗ để bố trí (chắc tại toàn đi vào giờ cao điểm). Thành ra ngày nào cũng đi qua và.....nhìn vô thui. Hic. phải quyết tâm vào 1 lần mới được, nhìn thì thấy khoái lém rùi. À, mà không bít cafe ở đấy ngon không nhỉ, gần cafe Mai nên hi vọng cũng được.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, cùng 1 chỗ rùi, ở trên đường Nguyễn Du có chỗ cafe vỉa hè lý tưởng đấy, ngồi vừa mát mẻ lại yên ả. Tớ ngày nào đi lượn hồ mà chẳng đi qua đấy. Hic, nhưng nói thiệt nhìn thì thích nhưng .......chưa vào ngồi bao giờ vì cứ định vào ngồi thì lại thấy hết chỗ để bố trí (chắc tại toàn đi vào giờ cao điểm). Thành ra ngày nào cũng đi qua và.....nhìn vô thui. Hic. phải quyết tâm vào 1 lần mới được, nhìn thì thấy khoái lém rùi. À, mà không bít cafe ở đấy ngon không nhỉ, gần cafe Mai nên hi vọng cũng được.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang lang thang ký (phần tiếp)
    Hẹn chú xe ôm hôm trước làm hướng dẫn viên cho mình, thế mà rồi chú cháu lại không gặp nhau được. Đợi đến gần 10h mà vẫn không thấy, mất toi buổi sáng của mình rồi, đành phải nhờ cô chủ quán tốt bụng gọi cho 1 người quen khác. Sau khi thống nhất giá cả cho cái tuor cá nhân của tớ bao gồm : viện hải dương học, nhà thờ Núi, xóm Bóng, tháp Bà, chùa Long Sơn, lăng Bảo Đại hai chú cháu lên đường trong cái nắng của mặt trời gần trưa với nhiệt độ khoảng hơn 30. Tớ nói thật, bình thường ngày nóng như thế, đường thì không một bóng râm, cứ chang chang thì phải có việc gì bất đắc dĩ tớ mới ngược đãi bản thân bằng cách đi ra đường, còn không đừng hòng nhé. Tớ sợ nhất là nắng nóng mà (cũng may ở đây có gió biển kéo lại á). Và cũng vì niềm ham mê du lịch đáng yêu kia mà tớ hồ hởi đi và bảo vệ cho bản thân bằng 1 cách duy nhất là trong khi người ta mặc đồ càng mát càng ngắn gọn thì tớ vẫn thu mình trong cái áo gió khoác ngoài xùm xụp nhìn rất...hot (hic).
    Hành trình bắt đầu với nhà thờ Núi, một nhà thờ với kiến trúc đẹp, nhẹ nhàng, màu ghi xám mát mẻ giữa cái nắng của phố biển. Tớ tranh thủ chụp được 1 tấm ảnh nhà thờ có 1 em đang ngồi ôn bài ở cửa(chắc là học sinh lớp 12 đang ôn thi). Công nhận vào đến hành lang thôi đã thấy nhiệt độ giảm xuống đáng kể rồi, mát thật.


    Đến viện Hải Dương học, chú xe ôm kêu tớ vào đó làm gì, toàn cá chết chứ có gì đáng xem đâu, phí tiền vào cửa. Ừ nhỉ, chú nói cũng có lý. Đứng ngoài chụp 1 pô ảnh gọi là đánh dấu chỗ cái con cá bằng xi măng to đùng giữa sân trước rùi ù té quyền, hai chú cháu đến lăng Bảo Đại. Tớ thấy phục những người ở đây thật, hay do là họ quen chứ tớ mà đi nắng như thế này chắc tớ chỉ thọ được cao nhất 1 tuần. Nhưng cũng chẳng bít đâu được, giữa cái không thế và có thể chỉ là 1 ranh giới rất nhỏ, con người chưa khám phá được hết khả năng bản thân mừ. Nhỡ đâu tớ mà ở đấy thì có thể tớ hơn cả chú ấy ấy chứ Nhưng mà lần này thì tớ không thử cái khả năng phi thường tiềm ẩn trong tớ đâu, nóng quá, mệt quá, khát quá. Tớ tăm tia xem có hàng nước mía nào không nào, hic, kia rùi, một phát hiện mang tính đột phá. Hai chú cháu nhào zô : cho 2 túi (à không, ở đây mọi người gọi là bịch) cho 2 bịch nước mía (vừa đi vừa uống, tranh thủ mà). ?oVâng? nhưng ?oui?. Sao thế, cúp điện?..Trời, nhìn mía mà lòng mình cứ dào dạt?. cháy?. Chú an ủi ?ochắc lên trên kia có cháu ạ? Vâng, biết làm sao được. Trời cũng chiều lòng người, cuối cùng tớ cũng mua được 2 bịch cái thứ nước mà mẹ tớ bảo là có đi đâu cũng nên uống vì vừa tốt vừa không có hoá chất ý (còn độ vệ sinh thì không biết được). Hai chú cháu lại trường chinh lên lăng Bảo Đại sau khi tớ đã quyết định mua 1 cái mũ cói rộng vành (nhìn tua rua rất bụi bặm và đúng dân đi biển nhé). Đúng là ông vua Bảo Đại này cũng biết cách mà hưởng thụ nhé. Dinh 1, 2, 3 được xây dựng kế tiếp nhau ngay cạnh bờ biển riêng biệt với cả một rừng dừa nước êm đềm. Mà đúng là Bảo Đại nên ở dinh nào mà đặc biệt là Dinh 2 hoa đại rất nhiều, rụng như trải thảm dưới chân. Tuy nhiên vì không được vào trong nên tớ thấy túm lại là ở đây mà nghỉ ngơi thì rất lý tưởng vì vừa cao, vừa thoáng mát, yên tĩnh và cảnh đẹp, mỗi tội nếu mà đi từ dinh nọ sang dinh kia thì hơi?.mệt.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang lang thang ký (phần tiếp)
    Hẹn chú xe ôm hôm trước làm hướng dẫn viên cho mình, thế mà rồi chú cháu lại không gặp nhau được. Đợi đến gần 10h mà vẫn không thấy, mất toi buổi sáng của mình rồi, đành phải nhờ cô chủ quán tốt bụng gọi cho 1 người quen khác. Sau khi thống nhất giá cả cho cái tuor cá nhân của tớ bao gồm : viện hải dương học, nhà thờ Núi, xóm Bóng, tháp Bà, chùa Long Sơn, lăng Bảo Đại hai chú cháu lên đường trong cái nắng của mặt trời gần trưa với nhiệt độ khoảng hơn 30. Tớ nói thật, bình thường ngày nóng như thế, đường thì không một bóng râm, cứ chang chang thì phải có việc gì bất đắc dĩ tớ mới ngược đãi bản thân bằng cách đi ra đường, còn không đừng hòng nhé. Tớ sợ nhất là nắng nóng mà (cũng may ở đây có gió biển kéo lại á). Và cũng vì niềm ham mê du lịch đáng yêu kia mà tớ hồ hởi đi và bảo vệ cho bản thân bằng 1 cách duy nhất là trong khi người ta mặc đồ càng mát càng ngắn gọn thì tớ vẫn thu mình trong cái áo gió khoác ngoài xùm xụp nhìn rất...hot (hic).
    Hành trình bắt đầu với nhà thờ Núi, một nhà thờ với kiến trúc đẹp, nhẹ nhàng, màu ghi xám mát mẻ giữa cái nắng của phố biển. Tớ tranh thủ chụp được 1 tấm ảnh nhà thờ có 1 em đang ngồi ôn bài ở cửa(chắc là học sinh lớp 12 đang ôn thi). Công nhận vào đến hành lang thôi đã thấy nhiệt độ giảm xuống đáng kể rồi, mát thật.


    Đến viện Hải Dương học, chú xe ôm kêu tớ vào đó làm gì, toàn cá chết chứ có gì đáng xem đâu, phí tiền vào cửa. Ừ nhỉ, chú nói cũng có lý. Đứng ngoài chụp 1 pô ảnh gọi là đánh dấu chỗ cái con cá bằng xi măng to đùng giữa sân trước rùi ù té quyền, hai chú cháu đến lăng Bảo Đại. Tớ thấy phục những người ở đây thật, hay do là họ quen chứ tớ mà đi nắng như thế này chắc tớ chỉ thọ được cao nhất 1 tuần. Nhưng cũng chẳng bít đâu được, giữa cái không thế và có thể chỉ là 1 ranh giới rất nhỏ, con người chưa khám phá được hết khả năng bản thân mừ. Nhỡ đâu tớ mà ở đấy thì có thể tớ hơn cả chú ấy ấy chứ Nhưng mà lần này thì tớ không thử cái khả năng phi thường tiềm ẩn trong tớ đâu, nóng quá, mệt quá, khát quá. Tớ tăm tia xem có hàng nước mía nào không nào, hic, kia rùi, một phát hiện mang tính đột phá. Hai chú cháu nhào zô : cho 2 túi (à không, ở đây mọi người gọi là bịch) cho 2 bịch nước mía (vừa đi vừa uống, tranh thủ mà). ?oVâng? nhưng ?oui?. Sao thế, cúp điện?..Trời, nhìn mía mà lòng mình cứ dào dạt?. cháy?. Chú an ủi ?ochắc lên trên kia có cháu ạ? Vâng, biết làm sao được. Trời cũng chiều lòng người, cuối cùng tớ cũng mua được 2 bịch cái thứ nước mà mẹ tớ bảo là có đi đâu cũng nên uống vì vừa tốt vừa không có hoá chất ý (còn độ vệ sinh thì không biết được). Hai chú cháu lại trường chinh lên lăng Bảo Đại sau khi tớ đã quyết định mua 1 cái mũ cói rộng vành (nhìn tua rua rất bụi bặm và đúng dân đi biển nhé). Đúng là ông vua Bảo Đại này cũng biết cách mà hưởng thụ nhé. Dinh 1, 2, 3 được xây dựng kế tiếp nhau ngay cạnh bờ biển riêng biệt với cả một rừng dừa nước êm đềm. Mà đúng là Bảo Đại nên ở dinh nào mà đặc biệt là Dinh 2 hoa đại rất nhiều, rụng như trải thảm dưới chân. Tuy nhiên vì không được vào trong nên tớ thấy túm lại là ở đây mà nghỉ ngơi thì rất lý tưởng vì vừa cao, vừa thoáng mát, yên tĩnh và cảnh đẹp, mỗi tội nếu mà đi từ dinh nọ sang dinh kia thì hơi?.mệt.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một điều tớ thấy lạ là cây dương (miền Bắc hay gọi là dương liễu) ở Nha Trang luôn được xén tỉa thành những hình khối vuông vắn như mái nhà rông hay hình tam giác, hình chóp nhọn hay hình chữa nhật bằng?. và không để qua cao nhìn rất ngộ nghĩnh. Tớ được cái rất thích hoa nên đi đâu mà có hoa là lạ hay hay là cứ nghếch mắt lên. Ở Nha Trang có 1 loại hoa vàng mọc thành từng chum rất đẹp. Hình như khi có hoa thì cây chẳng có tí lá nào mà chỉ toàn cành với hoa thui. Hôm đầu tiên tớ đến xem triển lãm ảnh cũng thấy 1 nhiếp ảnh gia sử dụng kỹ thuật số tán nnhững chùm hoa vàng này đều trên cao, ở dưới là hình ảnh các cô nữ sinh mặc áo dài đạp xe nhìn rất thơ mộng (tiếc là tớ lại quên mất không chụp lại bức ảnh đó).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này