1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhóc lâu nga?y va?o đây phá ha?? Yên cho chị smkt kê? cái na?o, sắp kê? đến đoạn gặp bạn small va? ha?nh tri?nh lang thang Đa? Năfng rô?i á. Tơ? đang nghếch cô? lên chơ? đây na?y. Cái cây đó la? cây hoa va?ng hay cây điệp gi? đấy. Tơ? Sa?i Go?n có rất nhiê?u, nhất la? trong trươ?ng Bách Khoa cu?a tớ, đến mu?a thi? rụng đâ?y sân, mưa xuống thi? cha?y nghẹt cống luôn (vi? nó nho? mư?). smkt co?n nhớ ba?i hát "cây điệp va?ng trước nha? em mối tối, sắc hoa va?ng rụng xuống dưới chân tôi, không ho? hẹn sao tôi co?n mafi đợi, đứng lơ ngơ, lóng ngóng dưới hiên nha?.... Lo?ng tôi đấy, yêu ma? không dám ngo?, sắc hoa va?ng sef nói hộ lo?ng tôi" tớ nghe ta? thi? thấy giống vậy đấy nhưng có ngươ?i lại gọi la? cây hoa va?ng rô?i phân biệt giưfa hai cây na?y. Tớ lại thấy giống nhau (chắc vi? cu?ng hoa va?ng như thế). Trong mấy truyện tớ đọc có nói cây hoa va?ng trô?ng trong sân nha?, ... tớ cufng thấy vậy đó.
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    quote-Vet viết lúc 13:17 ngày 20/04/2005:
    À này, bạn hỏi chút , cái cây Hoa màu vàng trên là Hoa gì ấy nhỉ
    Cho xin cái Y!M với
    hehe, bác fanmatic này, tớ là chị, chứ không phải là anh
    [/QUOTE]
    thế ạ, sorry vì em không nhìn kĩ
    tặng mọi người [/url="http://timvui.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40004"] bài hát này [/url] hay lắm
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    quote-Vet viết lúc 13:17 ngày 20/04/2005:
    À này, bạn hỏi chút , cái cây Hoa màu vàng trên là Hoa gì ấy nhỉ
    Cho xin cái Y!M với
    hehe, bác fanmatic này, tớ là chị, chứ không phải là anh
    [/QUOTE]
    thế ạ, sorry vì em không nhìn kĩ
    tặng mọi người [/url="http://timvui.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40004"] bài hát này [/url] hay lắm
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lên xe, ngồi ngay cạnh 1 cô bé da ngăm đen, trông rất bụi bặm. Cũng hơi chờn chờn nhưng muốn ngồi trên thì chỉ còn mỗi chỗ đó. Lại áp dụng chiến lược im lặng với bộ mặt lạnh đến khó gần. Xe rời thành phố được 1 lúc thì bắt đầu vũ điệu sămba với các đoạn dường đèo. Anh xế chính mắc võng ngủ để cho anh xế phụ trẻ hơn lái. Các bạn có biết tại sao tớ phân biệt rành rọt như thế không. Bởi vì tớ thấy rất lo. Vũ điệu lắc mình trên các khúc quanh được anh lái trẻ thể hiện rất ghê, chẳng chắc tay lái mà cứ giật liên tục với các cú phanh gấp, quay xe sát ràn rạt. Tớ cảm giác không an toàn vì cái cách lái xe như của 1 người thiếu kinh nghiệm và không thuộc đường này. Tớ thót tim liên tục. Chắc ngoài bệnh dạ dày tớ sẽ có thêm người bạn đồng hành là bệnh tim nữa thôi. Đêm tối mà cứ đoạn cua nào tớ cũng thấy cái đầu xe chiếu sát barie bên đường, ranh giới giữa đường và sườn đèo ý. Mà chiếu như thế mãi cho đến hết khúc cua mới sợ chứ. Cũng may là tớ uống thuốc chống say nên cái cảm giác đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh đuổi. Ngủ một số giấc trên đường, sau khi qua Non Nước tớ cũng đã đến được cái nơi tớ mong mỏi : Đà Nẵng
    Hi, chào Đà Nẵng với nhiều hứa hẹn cho lần gặp gỡ nhiều niềm vui. Tớ rất mong gặp small
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lên xe, ngồi ngay cạnh 1 cô bé da ngăm đen, trông rất bụi bặm. Cũng hơi chờn chờn nhưng muốn ngồi trên thì chỉ còn mỗi chỗ đó. Lại áp dụng chiến lược im lặng với bộ mặt lạnh đến khó gần. Xe rời thành phố được 1 lúc thì bắt đầu vũ điệu sămba với các đoạn dường đèo. Anh xế chính mắc võng ngủ để cho anh xế phụ trẻ hơn lái. Các bạn có biết tại sao tớ phân biệt rành rọt như thế không. Bởi vì tớ thấy rất lo. Vũ điệu lắc mình trên các khúc quanh được anh lái trẻ thể hiện rất ghê, chẳng chắc tay lái mà cứ giật liên tục với các cú phanh gấp, quay xe sát ràn rạt. Tớ cảm giác không an toàn vì cái cách lái xe như của 1 người thiếu kinh nghiệm và không thuộc đường này. Tớ thót tim liên tục. Chắc ngoài bệnh dạ dày tớ sẽ có thêm người bạn đồng hành là bệnh tim nữa thôi. Đêm tối mà cứ đoạn cua nào tớ cũng thấy cái đầu xe chiếu sát barie bên đường, ranh giới giữa đường và sườn đèo ý. Mà chiếu như thế mãi cho đến hết khúc cua mới sợ chứ. Cũng may là tớ uống thuốc chống say nên cái cảm giác đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh đuổi. Ngủ một số giấc trên đường, sau khi qua Non Nước tớ cũng đã đến được cái nơi tớ mong mỏi : Đà Nẵng
    Hi, chào Đà Nẵng với nhiều hứa hẹn cho lần gặp gỡ nhiều niềm vui. Tớ rất mong gặp small
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến Đà Nẵng tớ ngồi đợi small ở văn phòng của nhà xe. Nhìn thấy mặt qua ảnh rồi, nghe giọng nói rồi, đến nơi cũng gọi điện rồi, thế mà tớ vẫn cứ hồi hộp mới lạ chứ. Tớ cứ thập thò đứng ngồi không yên, thấy cái xe máy nào cũng ngó. Hic. Và?.đây rùi ?oTớ đây?. Đến lúc gặp tự rưng thấy không hồi hộp nữa mà cảm giác yên tâm và rất ?oổn áp?. Hai đứa với 2 túi hành lý to đùng trên chiếc xe cúp lên đường. Tự nhiên tớ thấy rất vui. Trung tâm của small đang tham gia triển lãm, tụi tớ về đó để đồ và đi dạo 1 vòng quanh công viên đã (gọi là để làm quen chính thức ý mà). Tớ vẫn chung thuỷ với cái mũ tua rua nên lúc gửi xe đã được mấy chú xe ôm ở đó hỏi thăm rất nhiệt tình, hic, trời nắng to quá nên phải đội thôi chứ sao. Nhưng mà tớ cảm thấy tụi tớ như quen nhau lâu rồi ý, chẳng ngại ngần hay khách sáo, cũng do small rất thân thiện và dễ gần nữa. Cái công viên nơi diễn ra triển lãm đó tớ thấy cũng giống như kiểu Bách Thảo của mình ý vì cũng có cái hồ nước mà theo sinh vật học người ta gọi là nước quá béo (vì xanh lè à), có điều là nhỏ hơn thui. Trưa, 2 đứa tớ đi ăn cơm cùng 1 người bạn nữa. Ra đến hàng cơm vừa quay đi quay lại thì chẳng thấy small đâu, cậu ý biến nhanh đến mức tớ cảm tưởng cậu ấy không hề đi cùng ý. Đâu mất rồi, hay là đi vào hàng bên cạnh vậy, ngó vào, không thấy, hay vào hàng này rồi, vào hẳn bên trong, cũng không thấy. Ủa, kỳ thật, small biến đâu mất rồi. Tớ gọi điện. ?oCậu cứ vào đi, tớ đang ở nhà người bạn, tớ quay lại luôn đây?. Trời, làm mình hết hồn tưởng small làm sao hay bỏ bom mình thì chit.
    Trên đường về nhà dì của small, tớ được đi qua biển. Hihii, tớ cứ ngửi thấy hơi nước là tỉnh cả người. Biển ở Đà Nẵng nhìn rất thích và khác hẳn biển ở Nha Trang. Nếu ở Nha Trang sóng đánh vào đến bờ mới bạc đầu thì ở ĐN, sóng bạc đầu từ tít ngoài xa do bãi cát trải dài và nông. Con đường vòng quanh bãi biển mới được xây dựng, bãi còn vắng, nguyên sơ nên rất đẹp và sạch. Nhìn là tớ chỉ muốn lao ào cái xuống luôn. Về tắm cái đã nè. Xong rùi, đi chơi lun. Hội trưởng hội lang thang kiêm hướng dẫn viên nghiệp dư small lên lịch cho tớ một cách rất cụ thể. Tớ thích nghe small nói vì cậu ý nói chuyện có cảm xúc và theo cảm nhận của bản thân chứ không phải giới thiệu cái đẹp của thiên nhiên. Và cũng vì thế nên tớ cảm nhận rất dễ dàng. Hai đứa có nhiều điểm giống nhau hay sao ý (hic, đoạn này hơi cá nhân rùi nhưng công nhận tìm được bạn lang thang như cậu ý hơi bị thích đấy, hợp cạ). Có điều làm tớ cứ tiếc hùi hụi khi về là không chụp được bức ảnh nào về những đám mây trắng bồng bềnh bò từ bên kia đỉnh núi kia sang bên đỉnh núi này, đẹp cực. Tớ được nhìn từ cửa sổ phòng small, ngồi cứ mải ngắm mãi nên quên mất cái việc cơ bản là ghi lại hình. Tiếc trời ơi là tiếc. Trời thì trong nên nhìn cả một khối mấy cứ như đông đặc, trắng muốt, cuộn vào nhau bò từ đằng sau lên đến đỉnh rồi lan dần xuống dưới sườn bên này. Trong lúc bò xuống khối mây đó không hề bị tản ra mà cứ giữ nguyên trạng thái mà đi, các bạn tưởng tưởng như khi người ta rót bia để cho bọt thật nhiều và tràn ra miệng cốc ấy, y như thế. Và vì trời không có mây nên việc cảm nhận sự di chuyển và hình khối của cả một làn mây khổng lồ đó càng rõ ràng. Tuyệt thật.
    Trời đã bớt nắng, tụi tớ bắt đầu lên chiến mã để đi vào núi. Những đoạn đường quanh co dễ thương với 1 bên là núi, 1 bên là biển. Ở đây tớ thấy có 1 loại hoa ( lại là hoa hihihi) mọc lan tràn khắp nơi, trông cây thì như cây sắn dây, hoa thì lại trắng như hoa ban. Đâu đâu tớ cũng thấy có nó, loại cây này mọc với diện rộng tạo cho các sườn núi nhìn xa loang lổ đậm nhạt. Lên 1 điểm cao tụi tớ dừng lại nhìn ra biển đang chuyển màu ngọc trong suốt dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều. Hứng chí tớ hét thật to ( tớ phải cái tội vui hay buồn quá đều rất thích hét, hic). Rùi, đi tiếp. Đạp xe, phạch, phạch?. Vâng, tớ đã nói rồi, cuộc sống không hề suôn sẻ và không bao giờ ông trời muốn tớ được hưởng trọn vẹn cái gì. Xe lại không nổ được. Tớ như kiểu bị sao xe máy nó chiếu ý. Có 3 nơi thì 2 nơi tự đi xe thì cả 2 nơi đều gặp trục trặc về xe ở những thời hết sức nhạy cảm. Giữa đường đèo vắng tanh này, hic. Small an ủi tớ,bảo không sao đâu vì xe cậu ý không bị như thế lâu bao giờ chỉ nổ 1 lúc là được. Nhưng lần này thế mãi mà vẫn chưa được, cậu ý lại thắc mắc không khéo bị làm sao đấy làm tớ lo, tớ bảo đừng có doạ tớ, tim tớ qua mấy chuyện kia là cũng yếu lắm rùi. Phù, nhưng may quá, bằng sự nỗ lực và lòng quyết tâm cộng với sự lo lắng của tớ, xe đã khởi động được. Hai đứa quay xe về. Mây trên đỉnh núi đang lan nhanh xuống dưới chân đến mức tụi tớ cảm giác đi đến nơi là sẽ chạm tay vào được ý. Nhưng đấy chỉ là cảm giác thôi chứ cứ lan xuống đến lưng chừng mây lại bị gió ở dưới hút ngược lên trên. Không khí mát và trong lành
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến Đà Nẵng tớ ngồi đợi small ở văn phòng của nhà xe. Nhìn thấy mặt qua ảnh rồi, nghe giọng nói rồi, đến nơi cũng gọi điện rồi, thế mà tớ vẫn cứ hồi hộp mới lạ chứ. Tớ cứ thập thò đứng ngồi không yên, thấy cái xe máy nào cũng ngó. Hic. Và?.đây rùi ?oTớ đây?. Đến lúc gặp tự rưng thấy không hồi hộp nữa mà cảm giác yên tâm và rất ?oổn áp?. Hai đứa với 2 túi hành lý to đùng trên chiếc xe cúp lên đường. Tự nhiên tớ thấy rất vui. Trung tâm của small đang tham gia triển lãm, tụi tớ về đó để đồ và đi dạo 1 vòng quanh công viên đã (gọi là để làm quen chính thức ý mà). Tớ vẫn chung thuỷ với cái mũ tua rua nên lúc gửi xe đã được mấy chú xe ôm ở đó hỏi thăm rất nhiệt tình, hic, trời nắng to quá nên phải đội thôi chứ sao. Nhưng mà tớ cảm thấy tụi tớ như quen nhau lâu rồi ý, chẳng ngại ngần hay khách sáo, cũng do small rất thân thiện và dễ gần nữa. Cái công viên nơi diễn ra triển lãm đó tớ thấy cũng giống như kiểu Bách Thảo của mình ý vì cũng có cái hồ nước mà theo sinh vật học người ta gọi là nước quá béo (vì xanh lè à), có điều là nhỏ hơn thui. Trưa, 2 đứa tớ đi ăn cơm cùng 1 người bạn nữa. Ra đến hàng cơm vừa quay đi quay lại thì chẳng thấy small đâu, cậu ý biến nhanh đến mức tớ cảm tưởng cậu ấy không hề đi cùng ý. Đâu mất rồi, hay là đi vào hàng bên cạnh vậy, ngó vào, không thấy, hay vào hàng này rồi, vào hẳn bên trong, cũng không thấy. Ủa, kỳ thật, small biến đâu mất rồi. Tớ gọi điện. ?oCậu cứ vào đi, tớ đang ở nhà người bạn, tớ quay lại luôn đây?. Trời, làm mình hết hồn tưởng small làm sao hay bỏ bom mình thì chit.
    Trên đường về nhà dì của small, tớ được đi qua biển. Hihii, tớ cứ ngửi thấy hơi nước là tỉnh cả người. Biển ở Đà Nẵng nhìn rất thích và khác hẳn biển ở Nha Trang. Nếu ở Nha Trang sóng đánh vào đến bờ mới bạc đầu thì ở ĐN, sóng bạc đầu từ tít ngoài xa do bãi cát trải dài và nông. Con đường vòng quanh bãi biển mới được xây dựng, bãi còn vắng, nguyên sơ nên rất đẹp và sạch. Nhìn là tớ chỉ muốn lao ào cái xuống luôn. Về tắm cái đã nè. Xong rùi, đi chơi lun. Hội trưởng hội lang thang kiêm hướng dẫn viên nghiệp dư small lên lịch cho tớ một cách rất cụ thể. Tớ thích nghe small nói vì cậu ý nói chuyện có cảm xúc và theo cảm nhận của bản thân chứ không phải giới thiệu cái đẹp của thiên nhiên. Và cũng vì thế nên tớ cảm nhận rất dễ dàng. Hai đứa có nhiều điểm giống nhau hay sao ý (hic, đoạn này hơi cá nhân rùi nhưng công nhận tìm được bạn lang thang như cậu ý hơi bị thích đấy, hợp cạ). Có điều làm tớ cứ tiếc hùi hụi khi về là không chụp được bức ảnh nào về những đám mây trắng bồng bềnh bò từ bên kia đỉnh núi kia sang bên đỉnh núi này, đẹp cực. Tớ được nhìn từ cửa sổ phòng small, ngồi cứ mải ngắm mãi nên quên mất cái việc cơ bản là ghi lại hình. Tiếc trời ơi là tiếc. Trời thì trong nên nhìn cả một khối mấy cứ như đông đặc, trắng muốt, cuộn vào nhau bò từ đằng sau lên đến đỉnh rồi lan dần xuống dưới sườn bên này. Trong lúc bò xuống khối mây đó không hề bị tản ra mà cứ giữ nguyên trạng thái mà đi, các bạn tưởng tưởng như khi người ta rót bia để cho bọt thật nhiều và tràn ra miệng cốc ấy, y như thế. Và vì trời không có mây nên việc cảm nhận sự di chuyển và hình khối của cả một làn mây khổng lồ đó càng rõ ràng. Tuyệt thật.
    Trời đã bớt nắng, tụi tớ bắt đầu lên chiến mã để đi vào núi. Những đoạn đường quanh co dễ thương với 1 bên là núi, 1 bên là biển. Ở đây tớ thấy có 1 loại hoa ( lại là hoa hihihi) mọc lan tràn khắp nơi, trông cây thì như cây sắn dây, hoa thì lại trắng như hoa ban. Đâu đâu tớ cũng thấy có nó, loại cây này mọc với diện rộng tạo cho các sườn núi nhìn xa loang lổ đậm nhạt. Lên 1 điểm cao tụi tớ dừng lại nhìn ra biển đang chuyển màu ngọc trong suốt dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều. Hứng chí tớ hét thật to ( tớ phải cái tội vui hay buồn quá đều rất thích hét, hic). Rùi, đi tiếp. Đạp xe, phạch, phạch?. Vâng, tớ đã nói rồi, cuộc sống không hề suôn sẻ và không bao giờ ông trời muốn tớ được hưởng trọn vẹn cái gì. Xe lại không nổ được. Tớ như kiểu bị sao xe máy nó chiếu ý. Có 3 nơi thì 2 nơi tự đi xe thì cả 2 nơi đều gặp trục trặc về xe ở những thời hết sức nhạy cảm. Giữa đường đèo vắng tanh này, hic. Small an ủi tớ,bảo không sao đâu vì xe cậu ý không bị như thế lâu bao giờ chỉ nổ 1 lúc là được. Nhưng lần này thế mãi mà vẫn chưa được, cậu ý lại thắc mắc không khéo bị làm sao đấy làm tớ lo, tớ bảo đừng có doạ tớ, tim tớ qua mấy chuyện kia là cũng yếu lắm rùi. Phù, nhưng may quá, bằng sự nỗ lực và lòng quyết tâm cộng với sự lo lắng của tớ, xe đã khởi động được. Hai đứa quay xe về. Mây trên đỉnh núi đang lan nhanh xuống dưới chân đến mức tụi tớ cảm giác đi đến nơi là sẽ chạm tay vào được ý. Nhưng đấy chỉ là cảm giác thôi chứ cứ lan xuống đến lưng chừng mây lại bị gió ở dưới hút ngược lên trên. Không khí mát và trong lành
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cậu kê? nghe hay quá.
    Thật ra bọn tớ đi lên ấy la? đê? xem cá biê?n. Tớ nghe anh bạn đô?ng nghiệp kê? la? hôm trước có đi ra đó câu cá biê?n, chúng rất đẹp nhiê?u ma?u sắc ma? mi?nh thi? thích cái ma?u sống động cu?a cá biê?n lắm, ma? cá thật chứ không pha?i cá như trong hi?nh đâu. Bọn tớ co?n muốn bắt nưfa cơ nhưng ma? ngươ?i chi? đươ?ng cu?a bọn tớ mất liên lạc (vi? bọn tớ đi theo hứng, khi smkt gặp tớ rô?i tớ mới ho?i cậu ấy thích đi đâu, thích thế na?o tớ mới lên kế hoạch sau). Hai đứa toa?n đi theo kiê?u tự phát, va? liê?u hi?hi?. Cuối cu?ng cá biê?n chưa đưọc xem, cufng tiếc nhưng ma? cufng đaf thấy vui va? hay rô?i.
    Thôi tớ ngóng lên chơ? smkt kê? tiếp đây.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cậu kê? nghe hay quá.
    Thật ra bọn tớ đi lên ấy la? đê? xem cá biê?n. Tớ nghe anh bạn đô?ng nghiệp kê? la? hôm trước có đi ra đó câu cá biê?n, chúng rất đẹp nhiê?u ma?u sắc ma? mi?nh thi? thích cái ma?u sống động cu?a cá biê?n lắm, ma? cá thật chứ không pha?i cá như trong hi?nh đâu. Bọn tớ co?n muốn bắt nưfa cơ nhưng ma? ngươ?i chi? đươ?ng cu?a bọn tớ mất liên lạc (vi? bọn tớ đi theo hứng, khi smkt gặp tớ rô?i tớ mới ho?i cậu ấy thích đi đâu, thích thế na?o tớ mới lên kế hoạch sau). Hai đứa toa?n đi theo kiê?u tự phát, va? liê?u hi?hi?. Cuối cu?ng cá biê?n chưa đưọc xem, cufng tiếc nhưng ma? cufng đaf thấy vui va? hay rô?i.
    Thôi tớ ngóng lên chơ? smkt kê? tiếp đây.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhưng chẳng lẽ lại chưa đi được đâu trong 1 buổi chiều đẹp như thế này, và tụi tớ quyết định phải xuống được biển. Loay hoay tìm lối xuống 1 lúc chú chiến mã sắt cũng đưa được tụi tớ xuống nơi cần xuống. Đường đang làm xóc tung người, tớ với small cộng lại gần tròn tạ, hic, thế nên chú ngựa sắt cũng có vẻ hơi vất vả, hihihii. Bãi biển ở đây hình như mới được chú ý đến và đang trong thời kỳ đầu tư xây dựng các dịch vụ phục vụ cho du khách. Bãi biển dài và vắng, phía khuất sau những mỏm đá nhô ra là 1 bãi nhỏ được núi bao quanh, có mấy người đang say sưa câu cá. Thôi, chẳng làm phiền họ mặc dù tớ rất muốn xem họ câu cá như thế nào vì nghe small kể bạn của small nói cá ở đây nhiều đến nỗi có thể nhìn thấy bọn chúng tung tăng luồn qua khe đá ý. 2 đứa tớ tiến về cuối bãi nơi người ta đang dựng các khu nhà và bể bơi hay nhà hàng gì đó. Bãi đá ở đó không lớn nhưng có rất nhiều hình dạng ngộ nghĩnh được sóng xoa nhẵn trên bề mặt. Ở đó có 1 hòn đã cao, trên đỉnh có 2 tảng nhỏ như được cố tình đặt cạnh nhau nhìn xa giống như hòn chồng hòn vợ thu nhỏ. Tớ nói với small là chẳng mấy nữa, khi người ta khai thác chính thức khu này thế nào hòn đá đó cũng có 1 cái tên rất kêu kèm theo 1 truyền thuyết vô cùng lâm li mà xem Hihihi. Khu du lịch mà, tớ thấy may mắn vì được đến khi nó vẫn còn tự nhiên chưa có sự sắp đặt của bàn tay con người. Leo trèo tạo dáng cùng với mấy hòn đá, small rất nghịch, dám chụp cảnh tớ đang dò dẫm trèo từ hòn đá này sang hòn đá kia, nhìn lại thấy mình trông bùn cười chết đi được, cứ mon men mon men rón rén như là chỉ chệch 1 tý có thể rơi tòm ngay xuống được ý. Hic, tại thích trèo ra xa mà, đi biển lại còn đi giày âu nữa, trông đáng ghét lém. Đã thế tớ trả thù nè, lúc small xắn quần trèo ra xa, lúc đứng không, bập bênh à, nháy liên tiếp vài kiểu cho đã, đáng đời chưa, mình cũng bùn cười đâu kém nhé, hahaha.
    Lúc lên chỗ để xe, đi qua nơi người ta xây dựng, small chỉ cho tớ thấy những bè lá người ta đã buộc lại để làm vật liệu lợp mái cho ngôi nhà đang dựng và nói rõ nó được làm từ cái gì, làm như thế nào cứ như là cậu ấy đã từng làm vậy. Biết nhiều thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này