1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch của 2 đứa là sáng dậy sớm để ra biển, 5h lục cục mò mẫm dậy. Sáng ở Hội An nắng lên nhanh thật, đang tối om ,mà đi khoảng 5 phút đã thấy rõ hết mặt người. Hít hà, tớ ngửi thấy hơi biển rùi. Vèo, ra rõ nhanh nhưng hic, hic, lạnh quá. Người tớ run cả lên, phải chạy 1 vòng cho đỡ lạnh đã, hic hic. Chạy trên cát rất lý tưởng cho những ai mong muốn luyện tập để giảm béo, nặng trình trịch ý, tớ lạch bà lạch bạch mãi nên cái lạnh bị xua đi đáng kể.
    Tớ được xem người ta bắt con còng biển, ơ, to đùng hơn cả cua ý chứ không phải bé tí tị như tớ hay gặp đâu. Mà họ bắt cũng bùn cười: nhìn thấy cái lỗ trên cát to to, họ lấy xẻng xúc cát sâu xuống rồi thò tay ngoáy ngoáy 1 lúc là lôi đánh vù 1 con đang nguyều ngoào cái chân ra cho vào túi. Mà sao họ biết tài thế, xúc cát là cái lỗ đã mất tiêu đi đâu rồi, thế mà chỉ dùng có mấy ngón tay chọc chọc 1 lúc là đến ngay được. Họ lại còn nắm được đúng mai của con còng nữa. Tớ á, tớ phục họ sát đất. Tớ mà nhặt cua thì kể cả nhìn rõ ràng ra mà cũng còn loay hoay mãi mới bắt được, hic, mà hầu như lần nào cũng bị cua cắp, nhặt cua mà cứ như luyện võ ý (cái này mình rất tệ, xí hổ). Hai đứa thấy thế cũng kiếm mấy cái lỗ trên cát hì hục?.bới, Ui chùi ui, cũng móc, cũng đào, thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hai đứa thắc mắc, lỗ to thế mà họ bỏ qua, thảo nào. Chắc họ biết được là không có nên họ bỏ qua, tài thật.
    Mặt trời đang lên rồi, chạy thôi,về vị trí, sao lại đi xa thế không biết. Máy ảnh thì để tít đằng kia, mà sao mặt trời lên nhanh thế, hai đứa chạy đua với ánh sáng, cát cứ ngăn sự cố gắng của tụi tớ. Về đến nơi thì mặt trời đã rời khỏi mặt nước. Tiếc, không ghi lại được hình. Hì, nhưng vẫn làm được vài kiểu bình minh cũng tạm ổn dù chưa hẳn được như ý định ban đầu



  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Biển động nên sóng rất lớn, cứ ùm ùm vào bờ bạc trắng cả đầu. Xuống biển thui. Lại mon men, rón rén, tại thấy sóng to cũng hơi sờn. Ào, oái, ùm, hic, mặn quá. Cái cách tiếp cận này không có ổn à. Hic, ngay vừa lúc lâm trận đã bị đánh úp rồi. Không sao, lóp ngóp trong nước, phải nắm tay small thật chặt (rời ra là tiêu tùng luôn ý). Tớ quyết tâm dù có thế nào cũng không sợ (mặc dù hơi run). Oàm oạp, ùm này. Hic. ?oCậu muốn không bị sóng đánh thì phải nhảy lên khi nó đến, nhưng sóng to thì bịt mũi vào mà lặn xuống?. Kinh nghiệm đấy nhé, ai đi biển vào lúc biển động hay biển có sóng lớn thì nhớ đấy, rất hữu ích, bài học của chính bản thân tớ mà.
    Tớ thích bơi, thích nước, nhưng vấn đề trở ngại là tớ bị ngộp nước. Thế nên mặc dù rất muốn học bơi, đã thử úp mặt vào chậu nước để thử thở mà có lần nào được đâu, được mấy giây là ứ, hự, ngộp đến buốt cả đầu. Tớ kể cái kỳ công tớ tập thở làm small cười ngất.
    Thế mà rồi cái sự tắm biển ở đây không có sự nguy hiểm từ phía con người như ở Nha Trang thì lại bị sự nguy hiểm đích thực của biển đe doạ. Small thì cứ kéo tớ ra xa, sóng thì cứ đánh đùng đùng cao hơn so với đầu tớ phải đến gần nửa mét. Hic, nhìn nó cứ lù lù tiến đến mà bằng tất cả lòng dũng cảm tớ vẫn cứ chờn. Mọi người bảo nếu so sánh nước với lửa, cái nào hung tàn hơn thì chắc ai cũng biết là lửa rồi vì trong nước thì còn có cơ tồn tại chứ trong lửa thì chẳng có gì tồn tại được. Ừa, cái này thì tớ công nhận, nhưng với tớ, khi bắt đầu biết đến cái cảm giác bị ngập chìm trong nước thì lại không chắc chắn nha. Đời tớ lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác của người không biết bơi mà bị rơi xuống biển nhé, ôi trời ơi.............Tớ đã đinh ninh trong đầu là lúc nào cũng phải nắm chặt tay small, thế mà sóng đánh mạnh quá, nhảy lên thì lúc tiếp cát tớ lại không vững, cứ chênh vênh và.....tuột tay small. Hoảng, tớ chìm nghỉm trong nước, xung quanh cứ ùng ục, lùng bùng, ràn rạt, nước cứ cuốn người tớ xoay tròn. Tớ không còn biết, không còn định hình được cái gì đang diễn ra nữa, chỉ thấy áp lực xung quanh, không dám thở mà nước cứ vào đầy mồm miệng. Chơi vơi.....Nhưng có 1 điều làm tớ không quá sợ là tớ biết tớ đi cùng small, tớ biết là tớ ở gần bờ và tớ biết là sóng sẽ lôi tớ vào bờ. Vấn đề là tớ phải ngỏng được cái đầu lên khỏi mặt nước để thở là sẽ ổn thôi. Và bằng cái suy nghĩ đó tớ cố gắng co người với chân để tìm điểm tiếp cát và trồi cái trung khu não bộ lên. Mở mắt ra đã thấy small bên cạnh cười tươi,ui sao mà tớ quý cấu ý thế cơ chứ. ?o Sao không cậu, sợ không?. ?oLúc nhảy xong lên tớ tiép đất không quen nên không trụ được, cậu đừng bỏ tay tớ nhé?. ?oỪ?. ?oRa nữa nhé?. Vẫn gật (tớ ra cho hết sợ thì thôi, ghê đây, hic). Lại ì oạp đi ra. Mấy cô chú tắm gần đó kêu tụi tớ ra vùng cát phẳng hơn cho an toàn. mà small cũng cá tính thiệt, cứ tìm chỗ nào sóng càng to để đến. Đã vậy tớ cũng đi, đi thì đi cả hai chứ.
    Lại sóng to nữa kìa, lần này cả 1 khối nhé, sầm sập, hùng hổ xông đến đúng lúc tớ đang tiến ra, không kịp quay lưng lại, vừa mới nhấc chân lên. Vèo.....tay tớ mất nơi bấu víu. lần này tớ ở xa, sóng mạnh nên quờ quạng mãi mà không thấy chân chạm được vào đâu, nước cứ réo ào ào bên tai, mắt thì chẳng nhìn thấy gì, mặt thì dúi xuống. Ực, nước biển mặn chát, tớ phải uống vì không nhịn thở được nữa. Small đâu rồi. Chới với........A, cát đây rồi. Lại trồi được lên, thở, mắt rát quá, đầu ong ong, nước vào đầy tai. Small lại tiến đến ?oSợ không?. Lần này thì trả lời luôn nhé ?o Không sợ? (mặc dù sau đó small nói nhìn mặt tớ bạc cả đi mà vẫn nói không sợ, gan thế). Mà tớ thấy sự sợ hãi ít đi thật sau cái lần thứ 2 bị chìm nghỉm trong nước này. ?oThế thì ra tiếp nhé?. OK. Lại lôi nhau nhằm thẳng hướng sóng mà tiến, rất cao mặt nhé. Lần này thì tớ hết sợ thật, sóng to đùng đùng, lao đến à, tớ nắm chặt tay small, bịt mũi ngụp vào lòng sóng. Rạt rạt, qua rồi nhé, lại trồi lên. Oài, được rồi này. Làm lại lần nữa, đợi sóng to đã, sóng này nhỏ thì nhảy lên thôi. Và cứ thế tớ chuyển từ vật lộn với sóng sang cách lựa theo nó. Thực ra cũng chưa được chủ động hoàn toàn. Tớ quyết tâm để cho mình loại trừ được nỗi sợ bị ngộp nước ở đây nên cứ xông ra, nhiều lần như thế là tớ sẽ không còn bị cảm giác ngộp nước ám ảnh nữa.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Biển động nên sóng rất lớn, cứ ùm ùm vào bờ bạc trắng cả đầu. Xuống biển thui. Lại mon men, rón rén, tại thấy sóng to cũng hơi sờn. Ào, oái, ùm, hic, mặn quá. Cái cách tiếp cận này không có ổn à. Hic, ngay vừa lúc lâm trận đã bị đánh úp rồi. Không sao, lóp ngóp trong nước, phải nắm tay small thật chặt (rời ra là tiêu tùng luôn ý). Tớ quyết tâm dù có thế nào cũng không sợ (mặc dù hơi run). Oàm oạp, ùm này. Hic. ?oCậu muốn không bị sóng đánh thì phải nhảy lên khi nó đến, nhưng sóng to thì bịt mũi vào mà lặn xuống?. Kinh nghiệm đấy nhé, ai đi biển vào lúc biển động hay biển có sóng lớn thì nhớ đấy, rất hữu ích, bài học của chính bản thân tớ mà.
    Tớ thích bơi, thích nước, nhưng vấn đề trở ngại là tớ bị ngộp nước. Thế nên mặc dù rất muốn học bơi, đã thử úp mặt vào chậu nước để thử thở mà có lần nào được đâu, được mấy giây là ứ, hự, ngộp đến buốt cả đầu. Tớ kể cái kỳ công tớ tập thở làm small cười ngất.
    Thế mà rồi cái sự tắm biển ở đây không có sự nguy hiểm từ phía con người như ở Nha Trang thì lại bị sự nguy hiểm đích thực của biển đe doạ. Small thì cứ kéo tớ ra xa, sóng thì cứ đánh đùng đùng cao hơn so với đầu tớ phải đến gần nửa mét. Hic, nhìn nó cứ lù lù tiến đến mà bằng tất cả lòng dũng cảm tớ vẫn cứ chờn. Mọi người bảo nếu so sánh nước với lửa, cái nào hung tàn hơn thì chắc ai cũng biết là lửa rồi vì trong nước thì còn có cơ tồn tại chứ trong lửa thì chẳng có gì tồn tại được. Ừa, cái này thì tớ công nhận, nhưng với tớ, khi bắt đầu biết đến cái cảm giác bị ngập chìm trong nước thì lại không chắc chắn nha. Đời tớ lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác của người không biết bơi mà bị rơi xuống biển nhé, ôi trời ơi.............Tớ đã đinh ninh trong đầu là lúc nào cũng phải nắm chặt tay small, thế mà sóng đánh mạnh quá, nhảy lên thì lúc tiếp cát tớ lại không vững, cứ chênh vênh và.....tuột tay small. Hoảng, tớ chìm nghỉm trong nước, xung quanh cứ ùng ục, lùng bùng, ràn rạt, nước cứ cuốn người tớ xoay tròn. Tớ không còn biết, không còn định hình được cái gì đang diễn ra nữa, chỉ thấy áp lực xung quanh, không dám thở mà nước cứ vào đầy mồm miệng. Chơi vơi.....Nhưng có 1 điều làm tớ không quá sợ là tớ biết tớ đi cùng small, tớ biết là tớ ở gần bờ và tớ biết là sóng sẽ lôi tớ vào bờ. Vấn đề là tớ phải ngỏng được cái đầu lên khỏi mặt nước để thở là sẽ ổn thôi. Và bằng cái suy nghĩ đó tớ cố gắng co người với chân để tìm điểm tiếp cát và trồi cái trung khu não bộ lên. Mở mắt ra đã thấy small bên cạnh cười tươi,ui sao mà tớ quý cấu ý thế cơ chứ. ?o Sao không cậu, sợ không?. ?oLúc nhảy xong lên tớ tiép đất không quen nên không trụ được, cậu đừng bỏ tay tớ nhé?. ?oỪ?. ?oRa nữa nhé?. Vẫn gật (tớ ra cho hết sợ thì thôi, ghê đây, hic). Lại ì oạp đi ra. Mấy cô chú tắm gần đó kêu tụi tớ ra vùng cát phẳng hơn cho an toàn. mà small cũng cá tính thiệt, cứ tìm chỗ nào sóng càng to để đến. Đã vậy tớ cũng đi, đi thì đi cả hai chứ.
    Lại sóng to nữa kìa, lần này cả 1 khối nhé, sầm sập, hùng hổ xông đến đúng lúc tớ đang tiến ra, không kịp quay lưng lại, vừa mới nhấc chân lên. Vèo.....tay tớ mất nơi bấu víu. lần này tớ ở xa, sóng mạnh nên quờ quạng mãi mà không thấy chân chạm được vào đâu, nước cứ réo ào ào bên tai, mắt thì chẳng nhìn thấy gì, mặt thì dúi xuống. Ực, nước biển mặn chát, tớ phải uống vì không nhịn thở được nữa. Small đâu rồi. Chới với........A, cát đây rồi. Lại trồi được lên, thở, mắt rát quá, đầu ong ong, nước vào đầy tai. Small lại tiến đến ?oSợ không?. Lần này thì trả lời luôn nhé ?o Không sợ? (mặc dù sau đó small nói nhìn mặt tớ bạc cả đi mà vẫn nói không sợ, gan thế). Mà tớ thấy sự sợ hãi ít đi thật sau cái lần thứ 2 bị chìm nghỉm trong nước này. ?oThế thì ra tiếp nhé?. OK. Lại lôi nhau nhằm thẳng hướng sóng mà tiến, rất cao mặt nhé. Lần này thì tớ hết sợ thật, sóng to đùng đùng, lao đến à, tớ nắm chặt tay small, bịt mũi ngụp vào lòng sóng. Rạt rạt, qua rồi nhé, lại trồi lên. Oài, được rồi này. Làm lại lần nữa, đợi sóng to đã, sóng này nhỏ thì nhảy lên thôi. Và cứ thế tớ chuyển từ vật lộn với sóng sang cách lựa theo nó. Thực ra cũng chưa được chủ động hoàn toàn. Tớ quyết tâm để cho mình loại trừ được nỗi sợ bị ngộp nước ở đây nên cứ xông ra, nhiều lần như thế là tớ sẽ không còn bị cảm giác ngộp nước ám ảnh nữa.
  4. jedistar

    jedistar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tui ko đọc hết nhưng thấy smkt nhiệt tình thật. chúc bạn có dc người bạn lang thang như ý.
  5. jedistar

    jedistar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tui ko đọc hết nhưng thấy smkt nhiệt tình thật. chúc bạn có dc người bạn lang thang như ý.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cám ơn bạn nhiều nhé. Mong lắm đấy chứ nhưng hình như tớ bị sao Xa Xôi nó chiếu hay sao ý, cứ đi xa mới tìm được bạn đồng hành lang thang, bụt chùa nhà không thiêng thì phải. Đâu có phải lúc nào cũng đi xa được đâu mà lang thang thì hầu như lúc nào cũng muốn. Bùn quá
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cám ơn bạn nhiều nhé. Mong lắm đấy chứ nhưng hình như tớ bị sao Xa Xôi nó chiếu hay sao ý, cứ đi xa mới tìm được bạn đồng hành lang thang, bụt chùa nhà không thiêng thì phải. Đâu có phải lúc nào cũng đi xa được đâu mà lang thang thì hầu như lúc nào cũng muốn. Bùn quá
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    vẫn còn có anh mà em !!! nhớ thương nhiều ~~~
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    vẫn còn có anh mà em !!! nhớ thương nhiều ~~~
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi, hôm nay ai cũng rộn ràng nghĩ đến chuyện đi chơi, tụ tập. Nhất là tụi xa quê như tớ (cái này thích lắm nhé vì có xa quê mới cảm nhận được hết á). Nhìn mọi người tíu tít mình cũng cuống cả lên mà vẫn chưa đi được. Mai mới được về, hic hic.
    Đợt về này hứa hẹn 1 vụ đi chơi tập thể thích phải biết. À, cái này không phá vỡ nguyên tắc của hội lang thang đâu nhé, tớ là tớ vẫn giữ nguyên tắc đấy, đây là đi chơi, picnic khác hoàn toàn. Hì hì hì
    Ui chui ui, muốn đi chơi quá. Năm nay mình chỉ muốn đi chơi thui, chẳng muốn làm gì cả..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này