1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi, hôm nay ai cũng rộn ràng nghĩ đến chuyện đi chơi, tụ tập. Nhất là tụi xa quê như tớ (cái này thích lắm nhé vì có xa quê mới cảm nhận được hết á). Nhìn mọi người tíu tít mình cũng cuống cả lên mà vẫn chưa đi được. Mai mới được về, hic hic.
    Đợt về này hứa hẹn 1 vụ đi chơi tập thể thích phải biết. À, cái này không phá vỡ nguyên tắc của hội lang thang đâu nhé, tớ là tớ vẫn giữ nguyên tắc đấy, đây là đi chơi, picnic khác hoàn toàn. Hì hì hì
    Ui chui ui, muốn đi chơi quá. Năm nay mình chỉ muốn đi chơi thui, chẳng muốn làm gì cả..
  2. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    còn muốn vào đà lạt không em . anh đang chờ em nè .
  3. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    còn muốn vào đà lạt không em . anh đang chờ em nè .
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ cũng muốn vào Đà Lạt lắm chứ bạn huongdanvien yêu quý, đế còn thực hiện 1 lời hứa với hội trưởng lang thang trong đó vì lần trước mới gặp mặt chứ chưa được đi lang thang cùng. Ví lại cảnh đẹp Đà Lạt vẫn còn nhiều lém mà mặc dù sự tham lam của tớ trong đợt vừa rồi cũng đủ khiến các du khách khác phải thèm. hihihi . Lại còn bạn small đáng yêu nữa. Ui, nhớ mấy bạn này wá cơ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ cũng muốn vào Đà Lạt lắm chứ bạn huongdanvien yêu quý, đế còn thực hiện 1 lời hứa với hội trưởng lang thang trong đó vì lần trước mới gặp mặt chứ chưa được đi lang thang cùng. Ví lại cảnh đẹp Đà Lạt vẫn còn nhiều lém mà mặc dù sự tham lam của tớ trong đợt vừa rồi cũng đủ khiến các du khách khác phải thèm. hihihi . Lại còn bạn small đáng yêu nữa. Ui, nhớ mấy bạn này wá cơ
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    hình như là dần dần khi cuộc sống càng ngày càng hối hả hơn .con người càg vuơn tới cái j đó cao hơn trong vật chất thì họ lại muốn tìm về những cái j đó đơn giản và thuần khiét nhất trong tâm hôn thì phải ?Bên canh những lúc người ta thích cùng bạn bè tạo nên 1 ko khí vui nhộn và khuấy động thì ngưòi ta lại muốn được im lặng .Ngồi bên ai đó nhưng mà lại silient and silent ,đôi khi thế cũng đủ để có 1 ngày ý nghĩa .
    Mình thích ngồi 1 mình ,nghe nhạc ,vào buổi đêm .Thích cái cảm giác tình lãng ,còn mỗi mình là thức ...lúc đó mình hay nghe Biết Đâu .....đôi khi thích được uống cafe 1 mình dù biết là nó làm mình nổi mụn và mất ngủ .
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    hình như là dần dần khi cuộc sống càng ngày càng hối hả hơn .con người càg vuơn tới cái j đó cao hơn trong vật chất thì họ lại muốn tìm về những cái j đó đơn giản và thuần khiét nhất trong tâm hôn thì phải ?Bên canh những lúc người ta thích cùng bạn bè tạo nên 1 ko khí vui nhộn và khuấy động thì ngưòi ta lại muốn được im lặng .Ngồi bên ai đó nhưng mà lại silient and silent ,đôi khi thế cũng đủ để có 1 ngày ý nghĩa .
    Mình thích ngồi 1 mình ,nghe nhạc ,vào buổi đêm .Thích cái cảm giác tình lãng ,còn mỗi mình là thức ...lúc đó mình hay nghe Biết Đâu .....đôi khi thích được uống cafe 1 mình dù biết là nó làm mình nổi mụn và mất ngủ .
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hành trình lang thang xin được tiếp tục sau 1 thời gian gián đoạn (hic, vì công việc ý mà)
    Đoạn này chủ yếu kể về mấy vấn đề liên quan đến ăn uống nha'' ( Sau hoa là đến ăn, cái này là tật xấu tớ ko bỏ được. Tớ vẫn thường nói ví bạn bè rằng tớ mà bị bệnh gì liên quan đến hệ thống tiêu hoá nhằng nhịt của con người, trong cái đơn thuốc dài dằng dặc có thêm chỉ cần vài ba dòng trích yếu nho nhỏ là phải kiêng ăn thứ A, thứ B gì gì đó thì đảm bảo tớ sẽ đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin sớm hơn dự đinh á. Kiêng gì chứ kiêng ăn thì tớ đầu hàng)

    Vào chủ đề chính, lan man quá.
    Về nhà Small trong bộ dạng ko mấy được tươi tắncho lắm (sóng đánh tơi tả như thế tươi sao nổi). Small phải xuống bà ngoại, bạn ý bảo tớ cứ ở nhà, ko phải ngại. Nói nhỏ nè : tớ thấy bạn ý bảo xuống bà là tớ đã có ý định đề nghị cho bám càng rùi, chứ ở nhà với 2 bác có quen đâu mà nói chuyện, ngại lắm. Nhưng chẳng lẽ bạn ý nói thế mình lại đòi đi cùng, đã hứa là để bạn ý sắp xếp rùi, mà bạn ý bảo ở nhà thì cũng là có lí do chứ, đòi hỏi chi làm cậu ý khó xử. Ừ, tớ ở nhà, có sao đâu, chẳng lẽ ko nói chuyện dược ví 2 bác (mặc dù cái khoản này nhiều lúc tớ rất yếu kém)
    Nhà cậu ý đang làm nhà, có nhiều thợ lém. Hôm đấy ngày nghỉ nên bác gái ở nhà nấu cơm cho thợ (tức là chỉ có ngày nghỉ thợ mới được bác ý nấu thui, còn ngày thường bác đi làm rùi). Tớ hăng hái "bác cần gì cứ bảo cháu, cháu giúp bác nhé". Hihihi, mở đầu cũng thú vị đấy nhỉ. Bác cười bảo "Ừ, thếthì có nhiều cái để bảo lắm". Hic, bác cũng vui tính nhỉ, làm mình hơi chột dạ rùi Mọi chuyện rồi cũng ổn, bác bảo mình làm cái này cái kia, rồi 2 bác cháu nói chuyện tíu tít, vui wá. Bác kể chuyện công việc của bác, nói về small, và đặc biệt bác kể cho mình 1 câu chuyện ngày xưa của bác mà sau này hỏi mình mới biết là bác kể cho mình lần đầu, small cũng chưa được nghe, hihihiphổng cả mũi, sướng nhé. Bác bảo mình bạo thế, dám đi 1 mình nhưng nghe xong câu chuyện kể của bác thì lại thấy bác nói như đồng tình, động viên và chia sẻ ý.Mà mình rất thích nghe bác gọi mình là "bé Nga" giống như bác gọi small vậy, nghe gần gũi và ấm áp lạ.
    Mình làm cái chân lăng xăng thì giỏi chứ nấu nướng thì....bác bảo tỉa hoa bằng dưa chuột, có mỗi 2 quả dưa, bác bảo cứ tỉa như cháu vẫn làm. Tớ tỉa hoa nhá, tròn xoe, to đùng. Đến lúc bác nhìn ra thì ôi thôi, tiêu mất 1 quả dưa rồi. Thế là bác bỏ công ra hướng dẫn tớ tỉa kiểu khác. Đẹp wá. Tớ bắt chước lun và cũng thật may là ko đến nỗi làm xấu mặt thầy dạy. Các bạn thấy chưa, cái miếng dưa có nhiều cánh trên đĩa cơm là tớ tỉa đấy, hoành tráng chưa
    Món cơm đĩa thập cẩm của bác ngon cực và rất cầu kỳ : Thịt xá xíu rán nè, trứng tráng mỏng nè, lạp xườn nướng nè, thịt ba chỉ, cà rốt thái hạt lựu xào với đậu Hà lan, nộm chua ngọt, rau thơm, nước sốt, ớt chưng,.....hic, ực, và 1 số phụ liệu nữa, ực, thèm wá (tớ đang đói)
    Một bữa cơm ngon tuyệt và đáng nhớ. Tớ học được nhiều thứ lắm, nhất là mấy cái vụ bếp núc
    Thui, doi quá rùi, cứ ngồi kể chuyện ăn uống ở đây thì tớ ngất mất. Kể tiếp sau nhé

    Đĩa cơm đấy nè, nhìn thấy tớ tỉa hoa đẹp chưa
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hành trình lang thang xin được tiếp tục sau 1 thời gian gián đoạn (hic, vì công việc ý mà)
    Đoạn này chủ yếu kể về mấy vấn đề liên quan đến ăn uống nha'' ( Sau hoa là đến ăn, cái này là tật xấu tớ ko bỏ được. Tớ vẫn thường nói ví bạn bè rằng tớ mà bị bệnh gì liên quan đến hệ thống tiêu hoá nhằng nhịt của con người, trong cái đơn thuốc dài dằng dặc có thêm chỉ cần vài ba dòng trích yếu nho nhỏ là phải kiêng ăn thứ A, thứ B gì gì đó thì đảm bảo tớ sẽ đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin sớm hơn dự đinh á. Kiêng gì chứ kiêng ăn thì tớ đầu hàng)

    Vào chủ đề chính, lan man quá.
    Về nhà Small trong bộ dạng ko mấy được tươi tắncho lắm (sóng đánh tơi tả như thế tươi sao nổi). Small phải xuống bà ngoại, bạn ý bảo tớ cứ ở nhà, ko phải ngại. Nói nhỏ nè : tớ thấy bạn ý bảo xuống bà là tớ đã có ý định đề nghị cho bám càng rùi, chứ ở nhà với 2 bác có quen đâu mà nói chuyện, ngại lắm. Nhưng chẳng lẽ bạn ý nói thế mình lại đòi đi cùng, đã hứa là để bạn ý sắp xếp rùi, mà bạn ý bảo ở nhà thì cũng là có lí do chứ, đòi hỏi chi làm cậu ý khó xử. Ừ, tớ ở nhà, có sao đâu, chẳng lẽ ko nói chuyện dược ví 2 bác (mặc dù cái khoản này nhiều lúc tớ rất yếu kém)
    Nhà cậu ý đang làm nhà, có nhiều thợ lém. Hôm đấy ngày nghỉ nên bác gái ở nhà nấu cơm cho thợ (tức là chỉ có ngày nghỉ thợ mới được bác ý nấu thui, còn ngày thường bác đi làm rùi). Tớ hăng hái "bác cần gì cứ bảo cháu, cháu giúp bác nhé". Hihihi, mở đầu cũng thú vị đấy nhỉ. Bác cười bảo "Ừ, thếthì có nhiều cái để bảo lắm". Hic, bác cũng vui tính nhỉ, làm mình hơi chột dạ rùi Mọi chuyện rồi cũng ổn, bác bảo mình làm cái này cái kia, rồi 2 bác cháu nói chuyện tíu tít, vui wá. Bác kể chuyện công việc của bác, nói về small, và đặc biệt bác kể cho mình 1 câu chuyện ngày xưa của bác mà sau này hỏi mình mới biết là bác kể cho mình lần đầu, small cũng chưa được nghe, hihihiphổng cả mũi, sướng nhé. Bác bảo mình bạo thế, dám đi 1 mình nhưng nghe xong câu chuyện kể của bác thì lại thấy bác nói như đồng tình, động viên và chia sẻ ý.Mà mình rất thích nghe bác gọi mình là "bé Nga" giống như bác gọi small vậy, nghe gần gũi và ấm áp lạ.
    Mình làm cái chân lăng xăng thì giỏi chứ nấu nướng thì....bác bảo tỉa hoa bằng dưa chuột, có mỗi 2 quả dưa, bác bảo cứ tỉa như cháu vẫn làm. Tớ tỉa hoa nhá, tròn xoe, to đùng. Đến lúc bác nhìn ra thì ôi thôi, tiêu mất 1 quả dưa rồi. Thế là bác bỏ công ra hướng dẫn tớ tỉa kiểu khác. Đẹp wá. Tớ bắt chước lun và cũng thật may là ko đến nỗi làm xấu mặt thầy dạy. Các bạn thấy chưa, cái miếng dưa có nhiều cánh trên đĩa cơm là tớ tỉa đấy, hoành tráng chưa
    Món cơm đĩa thập cẩm của bác ngon cực và rất cầu kỳ : Thịt xá xíu rán nè, trứng tráng mỏng nè, lạp xườn nướng nè, thịt ba chỉ, cà rốt thái hạt lựu xào với đậu Hà lan, nộm chua ngọt, rau thơm, nước sốt, ớt chưng,.....hic, ực, và 1 số phụ liệu nữa, ực, thèm wá (tớ đang đói)
    Một bữa cơm ngon tuyệt và đáng nhớ. Tớ học được nhiều thứ lắm, nhất là mấy cái vụ bếp núc
    Thui, doi quá rùi, cứ ngồi kể chuyện ăn uống ở đây thì tớ ngất mất. Kể tiếp sau nhé

    Đĩa cơm đấy nè, nhìn thấy tớ tỉa hoa đẹp chưa
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao k thấy tường thuật vụ nàng smkt đắt mấy tên miền nam đi lòng vòng HN ăn cạn tôm hồ Tây nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này