1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì hì, tớ tranh thủ khoe 1 tí ý mà, cậu cũng làm nhiều thứ mờ, nhưng cái đó đối với cậu là phình phường, đối với tớ là cả 1 thành tích
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, không có chi. Mình cũng không phản đối cách nghĩ của bạn đâu vì mình cũng từng nghĩ như thế mà. Tuy nhiên cũng có không ít những cơ hội từ thế giới ảo mà. Và mình có lẽ là người may mắn khi đã có được những người bạn đáng yêu từ thế giới ảo này. Thực ra bây giờ thật ảo, ảo thật rất khó phân biệt, chỉ mong là chúng ta có thể đoán biết và cảm nhận một cách sáng suốt và chân thành.
    Và mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã sống chân thành
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, không có chi. Mình cũng không phản đối cách nghĩ của bạn đâu vì mình cũng từng nghĩ như thế mà. Tuy nhiên cũng có không ít những cơ hội từ thế giới ảo mà. Và mình có lẽ là người may mắn khi đã có được những người bạn đáng yêu từ thế giới ảo này. Thực ra bây giờ thật ảo, ảo thật rất khó phân biệt, chỉ mong là chúng ta có thể đoán biết và cảm nhận một cách sáng suốt và chân thành.
    Và mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã sống chân thành
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ?oCăng da bụng, trùng mí mắt? các cụ vẫn nói thế. Và tớ dĩ nhiên là con lạc cháu hồng chính gốc nên không nằm ngoài quy luật tất yếu mà các cụ đã đúc kết ra. Sáng sớm ra vật lộn với sóng biển, trưa về hì hục với mấy bông hoa dưa chuột và ngâm cứu kỹ thuật nấu nướng của người Hội An, vất vả lắm đấy chứ các bạn tưởng. Ăn xong nhường (đúng ra là dừa lại) cái nghĩa vụ cao cả của chị em phụ nữ là rửa bát cho small (tớ nói nhỏ với riêng small nhé, cái này tớ có nói trước rồi đấy, hic, thui mang tiếng cũng được chứ tớ mà đụng vào thì?) Được sự ưu ái của mọi người, tớ đi ngủ trước, ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ. Đang say giấc nồng thì.. tình.. tính.. tang?Chuông điện thoại reo, mami tớ gọi hỏi tớ về chuyến nào(hic, nhớ tớ quá rồi ý mà). Thui, không thể lang thang cố nữa, tớ quyết định đột xuất là sẽ về luôn. 3h30 xe ở Đà Nẵng sẽ khởi hành, nhìn đồng hồ thấy bọn tớ sẽ còn kịp nếu đi luôn. Tớ làm cả nhà small cứ bấn cả lên, small thì cứ tiếc rẻ, mẹ small cũng nói sao vội thế. Thế là các thứ đảo lộn lung tung vì tớ muốn đi bằng được. Chỉ tội small bị động theo tớ nên vất vả ghê, bác gái cũng thương small lắm (chắc nếu ko phải vì cũng quý tớ thì bác đã nói cho ấy chứ nhỉ). Hai đứa tất bật đi lên Đà Nẵng để lại kế hoạch dang dở (tớ cũng tiếc lắm chứ bộ, cứ phải tự an ủi là để dành lần sau vào có cái để đi thui)
    Phần phật đi ra đến Đà Nẵng là 3h15, gọi đến nhà xe, họ hồn nhiên thông báo : xe đi từ 3h rồi. Tức???Tớ nói sao lúc trước báo tớ là 3h30 họ kêu chưa bao giờ báo thế cả. Bực????.chẳng lẽ lại tranh cãi. Phí công tớ và small cuống quýt, phí công tụi tớ hộc tốc phóng xe 30km để cố kịp giờ, phí công tớ dở bỏ kế hoạch, phí công tớ gọi điện báovề, phí công?.Mà tớ tức nhất khi nghĩ small vất vả chở tớ đi làm bố mẹ lo lắng xót xa cuối cùng lại công toi. Áy náy ghê ghớm. Small bảo họ gọi xe kêu đợi ở đèo Hải Vân 1 lúc cậu ý sẽ đưa mình đuổi theo (chắc tại thấy tớ muốn đi quá nên cậu ý cố, cậu ý nhiệt tình thật ý) Gọi đi gọi lại cuối cùng lúc đã mang hết đồ đạc vào 2 cái balô to đùng chuẩn bị đi thì họ gọi lại kêu ko đợi được. Trót lôi ra rồi, không vào cất nữa, thế là 2 đứa tớ ôm nguyên hai cái cục to đùng đó lên đường bắt đầu cho kế hoạch 2
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ?oCăng da bụng, trùng mí mắt? các cụ vẫn nói thế. Và tớ dĩ nhiên là con lạc cháu hồng chính gốc nên không nằm ngoài quy luật tất yếu mà các cụ đã đúc kết ra. Sáng sớm ra vật lộn với sóng biển, trưa về hì hục với mấy bông hoa dưa chuột và ngâm cứu kỹ thuật nấu nướng của người Hội An, vất vả lắm đấy chứ các bạn tưởng. Ăn xong nhường (đúng ra là dừa lại) cái nghĩa vụ cao cả của chị em phụ nữ là rửa bát cho small (tớ nói nhỏ với riêng small nhé, cái này tớ có nói trước rồi đấy, hic, thui mang tiếng cũng được chứ tớ mà đụng vào thì?) Được sự ưu ái của mọi người, tớ đi ngủ trước, ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ. Đang say giấc nồng thì.. tình.. tính.. tang?Chuông điện thoại reo, mami tớ gọi hỏi tớ về chuyến nào(hic, nhớ tớ quá rồi ý mà). Thui, không thể lang thang cố nữa, tớ quyết định đột xuất là sẽ về luôn. 3h30 xe ở Đà Nẵng sẽ khởi hành, nhìn đồng hồ thấy bọn tớ sẽ còn kịp nếu đi luôn. Tớ làm cả nhà small cứ bấn cả lên, small thì cứ tiếc rẻ, mẹ small cũng nói sao vội thế. Thế là các thứ đảo lộn lung tung vì tớ muốn đi bằng được. Chỉ tội small bị động theo tớ nên vất vả ghê, bác gái cũng thương small lắm (chắc nếu ko phải vì cũng quý tớ thì bác đã nói cho ấy chứ nhỉ). Hai đứa tất bật đi lên Đà Nẵng để lại kế hoạch dang dở (tớ cũng tiếc lắm chứ bộ, cứ phải tự an ủi là để dành lần sau vào có cái để đi thui)
    Phần phật đi ra đến Đà Nẵng là 3h15, gọi đến nhà xe, họ hồn nhiên thông báo : xe đi từ 3h rồi. Tức???Tớ nói sao lúc trước báo tớ là 3h30 họ kêu chưa bao giờ báo thế cả. Bực????.chẳng lẽ lại tranh cãi. Phí công tớ và small cuống quýt, phí công tụi tớ hộc tốc phóng xe 30km để cố kịp giờ, phí công tớ dở bỏ kế hoạch, phí công tớ gọi điện báovề, phí công?.Mà tớ tức nhất khi nghĩ small vất vả chở tớ đi làm bố mẹ lo lắng xót xa cuối cùng lại công toi. Áy náy ghê ghớm. Small bảo họ gọi xe kêu đợi ở đèo Hải Vân 1 lúc cậu ý sẽ đưa mình đuổi theo (chắc tại thấy tớ muốn đi quá nên cậu ý cố, cậu ý nhiệt tình thật ý) Gọi đi gọi lại cuối cùng lúc đã mang hết đồ đạc vào 2 cái balô to đùng chuẩn bị đi thì họ gọi lại kêu ko đợi được. Trót lôi ra rồi, không vào cất nữa, thế là 2 đứa tớ ôm nguyên hai cái cục to đùng đó lên đường bắt đầu cho kế hoạch 2
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mát trời, thới tiết đẹp, hic, công việc bận rộn nhưng vẫn có thể tự sắp xếp đi lòng vòng 1 lúc. Tớ đi uống cafe đây, bạn nào muốn cafe cung to thì gọi nhé. Từ 9h đến 9h30, tó chỉ nhận lời trong khoảng thời gian này thui, hihihi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mát trời, thới tiết đẹp, hic, công việc bận rộn nhưng vẫn có thể tự sắp xếp đi lòng vòng 1 lúc. Tớ đi uống cafe đây, bạn nào muốn cafe cung to thì gọi nhé. Từ 9h đến 9h30, tó chỉ nhận lời trong khoảng thời gian này thui, hihihi
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, sáng hôm qua, tức Thứ 7 ấy, có phải chị ngồi 1 mình cafe tại Nguyễn Du ko? Quán chú Tuấn tóc dài ý, đúng ko nhỉ ? Em đi cùng 1 người bạn,mặc áo phông trắng, quần zin và giầy trệt. Ko biết có phải chị đấy ko nữa . Người tóc dài, ngồi đeo kính màu tối ( trong khi trời thì mát mẻ ) Em nghĩ có thể chị đeo kính vào để có cách ngắm bên ngoài bằng 1màu mắt khác, thứ màu để cảm thấy cảm giác mình dễ chịu hơn.
    Như em,cũng có khi dồ dại đến mức, uống ực hẳn cốc rượu to, ko phải để thưởng rượu. Mà để khi rượu làm mình có chút tây tây trong người, để đôi mắt nhìn về mọi vật dc nhoè đi. Nhất là những ánh đèn vàng.... Đẹp kì diệu, ấm áp kì diệu ...
    Hehe.
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, sáng hôm qua, tức Thứ 7 ấy, có phải chị ngồi 1 mình cafe tại Nguyễn Du ko? Quán chú Tuấn tóc dài ý, đúng ko nhỉ ? Em đi cùng 1 người bạn,mặc áo phông trắng, quần zin và giầy trệt. Ko biết có phải chị đấy ko nữa . Người tóc dài, ngồi đeo kính màu tối ( trong khi trời thì mát mẻ ) Em nghĩ có thể chị đeo kính vào để có cách ngắm bên ngoài bằng 1màu mắt khác, thứ màu để cảm thấy cảm giác mình dễ chịu hơn.
    Như em,cũng có khi dồ dại đến mức, uống ực hẳn cốc rượu to, ko phải để thưởng rượu. Mà để khi rượu làm mình có chút tây tây trong người, để đôi mắt nhìn về mọi vật dc nhoè đi. Nhất là những ánh đèn vàng.... Đẹp kì diệu, ấm áp kì diệu ...
    Hehe.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đúng rồi, chị nhận ra em ngay nhưng không gọi. Qua giờ chị hẹn thì chị không muốn ngồi với ai nữa. Chị thấy em vẫn xinh xắn thế đấy chứ, chỉ đen hơn 1 chút thôi ( mùa hè mà). Còn cái vụ kính ấy à, cũng có phần giống em và còn 1 số lí do về sở thích cá nhân nữa
    Nè, mà cái cậu bạn đi cùng em ý, hơi bị hồn nhiên quá đấy, làm chị mất hứng mấy lần, nhắc nhở hắn nhé....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này