1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đúng rồi, chị nhận ra em ngay nhưng không gọi. Qua giờ chị hẹn thì chị không muốn ngồi với ai nữa. Chị thấy em vẫn xinh xắn thế đấy chứ, chỉ đen hơn 1 chút thôi ( mùa hè mà). Còn cái vụ kính ấy à, cũng có phần giống em và còn 1 số lí do về sở thích cá nhân nữa
    Nè, mà cái cậu bạn đi cùng em ý, hơi bị hồn nhiên quá đấy, làm chị mất hứng mấy lần, nhắc nhở hắn nhé....
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Small lên kế hoạch cho tụi tớ đi lên hầm đèo Hải Vân, thú thật lúc đó đi đâu cũng được ý, vì tớ đang mong về nhà nên chẳng để tâm được nữa. Small biết tớ buồn nên động viên an ủi tớ bằng cách nói chuyện líu lo cố làm cho tớ vui (cậu ý tâm lý và tình cảm thật, lúc về nghĩ lại mới càng thấy quý cậu ấy). Trời bỗng xầm sì, lại có giọt mưa nữa mặc dù gần đến đèo, tớ nản quá chẳng muốn đi nữa, chẳng lẽ bảo small quay lại. Nhưng thấy sự nhiệt tình và quyết tâm của small tớ không nỡ ( hic, small ơi tớ quý cậu lắm, cám ơn cậu nhìu ?" hơi khách sáo tí nhưng thật lòng đấy) Hai đứa cứ quyết tiến như muốn thách thức với sự u ám của bầu trời. Small chưa bao giờ đi lên đèo nên tụi tớ hơi loanh quanh. Mà khiếp lắm nhé, đang đi lên đèo để hỏi lối đi vào hầm đèo thì tụi tớ nhìn thấy 1 cái dép xốp nằm chỏng chơ giữa đường. Tớ nói thật, tớ mà cứ nhìn thấy cái kiểu dép đấy là liên tưởng đến tai nạn xe cộ người một nơi, dép một nẻo, quần áo da thịt lẫn lộn ý???
    Đường đi lên hầm đèo quanh co và khó, lại vắng nữa chứ vì người ta đang chuyển vật liệu làm hầm mà, chú chiến mã còm cõi tha tổng trọng lượng trên 1 tạ cứ lọc cọc bò trên con đường lổn nhổn mấp mô ấy
    Mà dường như trước sự nhiệt tình và quyết tâm của tụi tớ, ông trời đã chịu thua nên trời quang mây tạnh chứ không còn xám xì nữa. Đến cổng hầm đèo thì tụi tớ không bít phải tiếp tục thế nào nữa. Vào hầm đèo thì không được rùi vì họ đang thi công, chỉ những người có giấy phép mới được vào thui. Chắng lẽ đứng nhìn cái cổng hầm rùi về, đi chơi thì không biết đi ở đâu. Small gọi điện xin tư vấn của bạn, cũng không có được câu trả lời thoả đáng. Hai đứa loay hoay 1 lúc rồi quyết định thử vào xin xỏ các chú bảo vệ và thử nói là chạy đuổi theo xe để đi Huế xem có được không ( cái này là sáng kiến của small và cũng có cơ sở thực tế chứ không phải tụi tớ nói dối đâu nhé?.) Cũng có một nhóm mấy người lên đó chơi xin vào không được đang quay về, một nhóm khác lên sau tụi tớ cũng đang nịnh nọt mấy chú bảo vệ mà nghe chừng cũng chẳng có tí hi vọng nào. Small bảo tớ đợi họ đi hết đã. Trời đã gần tắt nắng. Mấy người kia sau 1 hồi xin xỏ không có kết quả đã quay xe trở về. Lúc này tụi tớ mới mon men lại gần. Small trình bày lý do tụi tớ đã thống nhất. Các chú kiên quyết: xe máy không được phép đi qua, nguyên tắc là nguyên tắc. ?o Thế chú cho tụi cháu đi bộ vào được không??, vừa nói chúng tớ vừa trình bày bộ mặt rất thu hoạch và cố tỏ ra dễ thương hết mức có thể, lại còn ngó vào hầm với tất cả sự tò mò khao khát ngưỡng mộ mà chắc những người đi trên sa mạc bị khô cháy đang mơ ước 1 giọt nước cũng chưa bằng được bọn tớ.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Small lên kế hoạch cho tụi tớ đi lên hầm đèo Hải Vân, thú thật lúc đó đi đâu cũng được ý, vì tớ đang mong về nhà nên chẳng để tâm được nữa. Small biết tớ buồn nên động viên an ủi tớ bằng cách nói chuyện líu lo cố làm cho tớ vui (cậu ý tâm lý và tình cảm thật, lúc về nghĩ lại mới càng thấy quý cậu ấy). Trời bỗng xầm sì, lại có giọt mưa nữa mặc dù gần đến đèo, tớ nản quá chẳng muốn đi nữa, chẳng lẽ bảo small quay lại. Nhưng thấy sự nhiệt tình và quyết tâm của small tớ không nỡ ( hic, small ơi tớ quý cậu lắm, cám ơn cậu nhìu ?" hơi khách sáo tí nhưng thật lòng đấy) Hai đứa cứ quyết tiến như muốn thách thức với sự u ám của bầu trời. Small chưa bao giờ đi lên đèo nên tụi tớ hơi loanh quanh. Mà khiếp lắm nhé, đang đi lên đèo để hỏi lối đi vào hầm đèo thì tụi tớ nhìn thấy 1 cái dép xốp nằm chỏng chơ giữa đường. Tớ nói thật, tớ mà cứ nhìn thấy cái kiểu dép đấy là liên tưởng đến tai nạn xe cộ người một nơi, dép một nẻo, quần áo da thịt lẫn lộn ý???
    Đường đi lên hầm đèo quanh co và khó, lại vắng nữa chứ vì người ta đang chuyển vật liệu làm hầm mà, chú chiến mã còm cõi tha tổng trọng lượng trên 1 tạ cứ lọc cọc bò trên con đường lổn nhổn mấp mô ấy
    Mà dường như trước sự nhiệt tình và quyết tâm của tụi tớ, ông trời đã chịu thua nên trời quang mây tạnh chứ không còn xám xì nữa. Đến cổng hầm đèo thì tụi tớ không bít phải tiếp tục thế nào nữa. Vào hầm đèo thì không được rùi vì họ đang thi công, chỉ những người có giấy phép mới được vào thui. Chắng lẽ đứng nhìn cái cổng hầm rùi về, đi chơi thì không biết đi ở đâu. Small gọi điện xin tư vấn của bạn, cũng không có được câu trả lời thoả đáng. Hai đứa loay hoay 1 lúc rồi quyết định thử vào xin xỏ các chú bảo vệ và thử nói là chạy đuổi theo xe để đi Huế xem có được không ( cái này là sáng kiến của small và cũng có cơ sở thực tế chứ không phải tụi tớ nói dối đâu nhé?.) Cũng có một nhóm mấy người lên đó chơi xin vào không được đang quay về, một nhóm khác lên sau tụi tớ cũng đang nịnh nọt mấy chú bảo vệ mà nghe chừng cũng chẳng có tí hi vọng nào. Small bảo tớ đợi họ đi hết đã. Trời đã gần tắt nắng. Mấy người kia sau 1 hồi xin xỏ không có kết quả đã quay xe trở về. Lúc này tụi tớ mới mon men lại gần. Small trình bày lý do tụi tớ đã thống nhất. Các chú kiên quyết: xe máy không được phép đi qua, nguyên tắc là nguyên tắc. ?o Thế chú cho tụi cháu đi bộ vào được không??, vừa nói chúng tớ vừa trình bày bộ mặt rất thu hoạch và cố tỏ ra dễ thương hết mức có thể, lại còn ngó vào hầm với tất cả sự tò mò khao khát ngưỡng mộ mà chắc những người đi trên sa mạc bị khô cháy đang mơ ước 1 giọt nước cũng chưa bằng được bọn tớ.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hichic nghe đoạn chiến lược qua hâ?m đe?o cu?a cậu sao thấy mi?nh "gian gian" quá ha?, mi?nh ngây thơ, hiê?n la?nh lắm mư?, thế nên mới được các chú cho qua đe?o ấy chứ, hihi. Cậu kê? sao ma? đê? mai mốt ngươ?i khá gặp mi?nh không "chạy mất dép" ấy chứ hihi
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hichic nghe đoạn chiến lược qua hâ?m đe?o cu?a cậu sao thấy mi?nh "gian gian" quá ha?, mi?nh ngây thơ, hiê?n la?nh lắm mư?, thế nên mới được các chú cho qua đe?o ấy chứ, hihi. Cậu kê? sao ma? đê? mai mốt ngươ?i khá gặp mi?nh không "chạy mất dép" ấy chứ hihi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chít rùi, chít rùi, tớ đang kể đến đoạn gay cấn thì cậu lại bật mí bí mật ra rùi, thế là kết quả đã bị cậu lỡ lời rùi, hic hicbắt đền cậu đấy
    Hic, mà cậu vẫn dễ thương đấy chứ, tớ chỉ để mọi người thấy cậu nói đúng thu mừ "Ngươ?i phụ nưf đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, điều cần lưu ý là từ sâu xa bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ", hihihihi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chít rùi, chít rùi, tớ đang kể đến đoạn gay cấn thì cậu lại bật mí bí mật ra rùi, thế là kết quả đã bị cậu lỡ lời rùi, hic hicbắt đền cậu đấy
    Hic, mà cậu vẫn dễ thương đấy chứ, tớ chỉ để mọi người thấy cậu nói đúng thu mừ "Ngươ?i phụ nưf đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, điều cần lưu ý là từ sâu xa bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ", hihihihi
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhiều người trên mạng vẫn tốt với nhau thế nhỉ? Giang hồ hiểm ác đao kiếm khó lường các bạn tốt thật nên cẩn thận khi lang thang nhá, coi chừng gặp lưu manh như tớ thì nguy hiểm đấy
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhiều người trên mạng vẫn tốt với nhau thế nhỉ? Giang hồ hiểm ác đao kiếm khó lường các bạn tốt thật nên cẩn thận khi lang thang nhá, coi chừng gặp lưu manh như tớ thì nguy hiểm đấy
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi người tốt gặp lưu manh rùi đấy chứ, mà lưu manh có làm gì được đâu. Cuộc sống vẫn còn có Thạch Sanh mà, có hay không là do người ta cho đi thì mới được nhận lại chứ. Bác đi mây này cảnh giác cao độ quá hay là tại tớ may mắn quá nhỉ. Tớ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, tớ chỉ biết là tớ đã có những người bạn lang thang rất đáng yêu. Ừa, mạng là thế giới ảo, cái đó tớ cũng xác định rõ và cũng cố để phân biệt được giữa ảo và thực thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này