1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi người tốt gặp lưu manh rùi đấy chứ, mà lưu manh có làm gì được đâu. Cuộc sống vẫn còn có Thạch Sanh mà, có hay không là do người ta cho đi thì mới được nhận lại chứ. Bác đi mây này cảnh giác cao độ quá hay là tại tớ may mắn quá nhỉ. Tớ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, tớ chỉ biết là tớ đã có những người bạn lang thang rất đáng yêu. Ừa, mạng là thế giới ảo, cái đó tớ cũng xác định rõ và cũng cố để phân biệt được giữa ảo và thực thui.
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ớ, qua h chị hẹn là chị hẹn với ai thế, em thấy chị ngồi 1 mình mờ. Em thì cứ tầm giờ ấy hầu như ngày nào chả ở trên đó . Hehe, cậu bạn em hồn nhiên quá, vì tại sóng yếu nên miệng phải to để bàn công việc ấy mà. Em giả điếc quen rồi, hihi nên em nhìn bầu trời ..xanh lắm
    Bao giờ, mời em 1 bữa đi chị dễ thương. Em thấy chị nữ tính lắm
    Lang thang...định viết 1 cái gì đó dài dài về những giọt sương quanh ánh đèn vàng ở mùa đông trên những con đường mình đi qua. Nhưng buồn ngủ quá.............................tuỳ vân.....
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ớ, qua h chị hẹn là chị hẹn với ai thế, em thấy chị ngồi 1 mình mờ. Em thì cứ tầm giờ ấy hầu như ngày nào chả ở trên đó . Hehe, cậu bạn em hồn nhiên quá, vì tại sóng yếu nên miệng phải to để bàn công việc ấy mà. Em giả điếc quen rồi, hihi nên em nhìn bầu trời ..xanh lắm
    Bao giờ, mời em 1 bữa đi chị dễ thương. Em thấy chị nữ tính lắm
    Lang thang...định viết 1 cái gì đó dài dài về những giọt sương quanh ánh đèn vàng ở mùa đông trên những con đường mình đi qua. Nhưng buồn ngủ quá.............................tuỳ vân.....
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lưu manh này thấy tiểu thư hiền lành tốt bụng quá nên k ra tay đấy thôi. Nhưng cứ đem sự tốt bụng đó ra với kẻ khác (lưu manh hơn lưu manh chẳng hạn ) thì nên cẩn thận nha
  5. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lưu manh này thấy tiểu thư hiền lành tốt bụng quá nên k ra tay đấy thôi. Nhưng cứ đem sự tốt bụng đó ra với kẻ khác (lưu manh hơn lưu manh chẳng hạn ) thì nên cẩn thận nha
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đi mây vì đã cảnh báo. Hì hì hì, hình như lòng tốt của mình đánh thức được lương tâm của lưu manh hay sao ý nên từ trước giờ mình cũng gặp khá nhiều người bị coi là lưu manh mà không bị hại à. Rưng mà cũng phải cẩn thận khi có 1 lưu manh nhắc nhở chứ nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đi mây vì đã cảnh báo. Hì hì hì, hình như lòng tốt của mình đánh thức được lương tâm của lưu manh hay sao ý nên từ trước giờ mình cũng gặp khá nhiều người bị coi là lưu manh mà không bị hại à. Rưng mà cũng phải cẩn thận khi có 1 lưu manh nhắc nhở chứ nhỉ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vâng, và sự dễ thương của tụi tớ đã được đền đáp xứng đáng. Tụi tớ được bác bảo vệ gửi nhờ 1 chiếc xe ben chở đá của công trình cho đi qua. Tụi tớ trèo lên xe với tất cả niềm hứng khởi của những đứa trẻ háo hức tìm tòi và có cơ hội được khám phá.( Chứ gì nữa các bạn nhở, người ta không được đi mà mình được đi đã là cả một sự sung sướng rùi. Small bảo tớ cũng hiếu thắng nhỉ, ừ, thì hiếu thắng chứ lị, mấy khi được hiếu thắng đâu). Cái xe ben to đùng, ngồi lên thấy cao tít, hic, cậu phụ xe thấy 2 cô gái lên trèo tụt ngay ra đằng sau ghế nhường chỗ ( hic, tớ thấy cái này là cái được của con gái ý). Small lên trước, tớ lên sau, ngó mặt chú lái xe cái coi có tin tưởng được không để còn biết đường ù té quyền khi gặp trục trặc. Úi chao, hihihi chú, à anh thui, anh lái xe đẹp trai phết, lại có vẻ cởi mở và dễ tính chứ (nói thật tớ bít là chú lái xe nào mà chẳng có cái tính này nhỉ, mình hơi khong có thiện cảm với mấy người làm nghề lái xe, hic, vì nghe mọi người phê phàn nhìu lém). Đóng cửa xe đánh rầm, chú bảo vệ còn cố với lên :"Người nhà tao đấy, chúng mày lái xe cho em nó đi cần thận nhé""bụp" mũi tụi tớ vỡ nè, người nhà cơ đấy, thế là có mác an toàn dán vào rồi nhé. Tụi tớ rùng rùng tiến vào trong hầm.......
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vâng, và sự dễ thương của tụi tớ đã được đền đáp xứng đáng. Tụi tớ được bác bảo vệ gửi nhờ 1 chiếc xe ben chở đá của công trình cho đi qua. Tụi tớ trèo lên xe với tất cả niềm hứng khởi của những đứa trẻ háo hức tìm tòi và có cơ hội được khám phá.( Chứ gì nữa các bạn nhở, người ta không được đi mà mình được đi đã là cả một sự sung sướng rùi. Small bảo tớ cũng hiếu thắng nhỉ, ừ, thì hiếu thắng chứ lị, mấy khi được hiếu thắng đâu). Cái xe ben to đùng, ngồi lên thấy cao tít, hic, cậu phụ xe thấy 2 cô gái lên trèo tụt ngay ra đằng sau ghế nhường chỗ ( hic, tớ thấy cái này là cái được của con gái ý). Small lên trước, tớ lên sau, ngó mặt chú lái xe cái coi có tin tưởng được không để còn biết đường ù té quyền khi gặp trục trặc. Úi chao, hihihi chú, à anh thui, anh lái xe đẹp trai phết, lại có vẻ cởi mở và dễ tính chứ (nói thật tớ bít là chú lái xe nào mà chẳng có cái tính này nhỉ, mình hơi khong có thiện cảm với mấy người làm nghề lái xe, hic, vì nghe mọi người phê phàn nhìu lém). Đóng cửa xe đánh rầm, chú bảo vệ còn cố với lên :"Người nhà tao đấy, chúng mày lái xe cho em nó đi cần thận nhé""bụp" mũi tụi tớ vỡ nè, người nhà cơ đấy, thế là có mác an toàn dán vào rồi nhé. Tụi tớ rùng rùng tiến vào trong hầm.......
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cẩn thận k thừa đâu, bạn của lưu manh còn lảng vảng ngoài Khâm Thiên đấy
    Hắn là sư huynh của lưu manh này đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này