1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cẩn thận k thừa đâu, bạn của lưu manh còn lảng vảng ngoài Khâm Thiên đấy
    Hắn là sư huynh của lưu manh này đấy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ưa`, công nhận đáng mặt làm sư huynh của bác đi mây thật. Tớ trót hứa đi uống cafe với him nên ít là thế nhưng vẫn cứ giữ lời, mới đi uống về nè. May mình không để sư huynh của lưu manh gọi đồ uống trước chứ không thì cũng phiền bác đi mây nhở. Nói thế chứ quân tử nhất ngôn, đã hứa thì có nguy hiểm đến đâu cũng phải thực hiện lời hứa chớ, ví lại quân tử thì cũng phòng thân chớ. Mà cũng cám ơn lòng tốt của lưu manh đi mây lắm lắm vì dám nói sự thật về sư huynh để cảnh báo tớ nhé, sẽ khắc cốt ghi tâm.....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ưa`, công nhận đáng mặt làm sư huynh của bác đi mây thật. Tớ trót hứa đi uống cafe với him nên ít là thế nhưng vẫn cứ giữ lời, mới đi uống về nè. May mình không để sư huynh của lưu manh gọi đồ uống trước chứ không thì cũng phiền bác đi mây nhở. Nói thế chứ quân tử nhất ngôn, đã hứa thì có nguy hiểm đến đâu cũng phải thực hiện lời hứa chớ, ví lại quân tử thì cũng phòng thân chớ. Mà cũng cám ơn lòng tốt của lưu manh đi mây lắm lắm vì dám nói sự thật về sư huynh để cảnh báo tớ nhé, sẽ khắc cốt ghi tâm.....
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, coi chừng "Quân tử nhất ngôn là quân tử...dại"
    Sao k kể hành trình lang thang cafe của tiểu thư và kẻ lưu manh đó nghe chơi?
    Hắn có những cảm nhận về miền bắc và gái bắc đặc sắc lắm đấy, k thua gì tớ đâu
  5. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, coi chừng "Quân tử nhất ngôn là quân tử...dại"
    Sao k kể hành trình lang thang cafe của tiểu thư và kẻ lưu manh đó nghe chơi?
    Hắn có những cảm nhận về miền bắc và gái bắc đặc sắc lắm đấy, k thua gì tớ đâu
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cái này thì có biết à, cái cảm nhận ý. Chuyện, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà. Nhưng đã là bạn thì chọn mặt giống nhau để chơi thui (mặc dù cũng có thể đấy là mặt giống tạm thời...., I see) Nhân vô thập toàn, làm sao có thể làm bạn được với tất cả mọi kiểu người, vấn đề là thân hay sơ thui, như thế là mình đã bớt đi được rất nhiều kẻ thù rồi. (Hic, nhưng mà lắm bạn quá hình như cũng không tốt hay sao ý nhỉ)
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cái này thì có biết à, cái cảm nhận ý. Chuyện, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà. Nhưng đã là bạn thì chọn mặt giống nhau để chơi thui (mặc dù cũng có thể đấy là mặt giống tạm thời...., I see) Nhân vô thập toàn, làm sao có thể làm bạn được với tất cả mọi kiểu người, vấn đề là thân hay sơ thui, như thế là mình đã bớt đi được rất nhiều kẻ thù rồi. (Hic, nhưng mà lắm bạn quá hình như cũng không tốt hay sao ý nhỉ)
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hero, có ai biết được cảm giác này là thế nào không. Tụi tớ thực sự thấy được cảm giác được làm anh hùng. 2 đứa ngồi im thin thít quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú ngắm đường hầm rộng lớn hun hút với hàng cột chỉ giới phản quang sáng loé ở giữa. Tụi tớ bị hút theo ánh đèn ô tô chiếu dọc những hành lang nhỏ ở 2 bên cạnh, những ô cửa thông gió kết cấu kỳ lạ. Chắc các bạn đã xem phim hành động của Mỹ ca ngợi những cá nhân anh hùng dựa vào sức mình cứu hàng cục người thoát khỏi hiểm hoạ sập, cháy những hầm tàu điện ngầm hay đại loại như thế rồi chứ. Tớ thì xem rất nhiều và được ngắm những cái hầm thiết kế kiên cố và hoành tránh đó như thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến tận mắt vì kết cấu bên trong hầm đèo Hải Vân giống y chang hầm ở trong các bộ phim đó. Chà, biết nói thế nào nhỉ, rất khó tả cảm giác lúc đó. Như đang sống trong phim và mình là 1 anh hùng ý. Đây không phải là phim trường mà là khung cảnh thật, rất thật. Hầm chưa được hoàn tất, những lớp bụi, những khung cửa thoát hiểm lớn, bức tường hầm dày hàng mét, những cánh quạt gió ở các điểm thông gió kéo thẳng lên tới đỉnh núi quay chầm chậm.....Im ắng và kỳ bí. Ánh sáng chỉ có duy nhất từ đèn pha củachiếc ô tô chở bọn tớ đi, trong khoang xe cũng tắt. Bọn tớ cứ đờ người ra nhìn chăm chú cứ như đang được đi vào một vùng đất thần bí. Nhìn những hành lang thoát hiểm, những ô cửa nhỏ, những nắp cống xếp dọc chạy theo hai bên tự dưng tớ cảm giác như đang có gì tiềm ẩn ở dưới đó. Nghĩ đến những cảnh lửa hay nước ở dưới phụt lên hay cảnh mọi người tránh né hiểm hoạ cuống quít chui vào đường thoát duy nhất đó thấy....Hình dung rất rõ, cứ như đang diễn ra trước mắt mình vậy. ( Ảnh hưởng phim hành động chút). Hơn 6 ki lô mếch ngồi trong im lặng chiêm ngưỡng và tận hưởng đến mức quên cả điều quan trọng nhất là tụi tớ phải đánh dấu kỷ niệm lịch sử này vào khuôn hình.
    Thấy bọn tớ im phăng phắc ah lái xe đẹp trai cũng như bị ảnh hưởng bầu không khí mà tụi đang thổi lên xung quanh mình, anh khẳng định : "Hai em là 2 người phụ nữ đầu tiên được phép đi vào hầm đèo Hải Vân này đấy". Oài, mức độ quan trọng được tăng lên gấp bội nhá, cảm giác sung sướng, tự hào của bọn to được phình to có khi còn lớn hơn cả diện tích cái hầm nữa. Mà chiều rộng của hầm đâu phải nhỏ, 4 cái xe ben cồng kềnh có thể xếp hàng ngang ở đó cơ đấy.
    Ô la la, cuộc đời thật đẹp sao. Có 2 nữ anh hùng là những người đầu tiên được đặt chân vào khu vực vẫn còn là cấm địa quốc gia ( cái này anh lái xe cũng phải ghi nhận là trường hợp đặc biệt).Rưng mà tụi tớ rất ngoan và biết điều nhá, tuân theo mọi quy định của công trình, đâu nghịch ngợm chi đâu mà lo nhỉ.
    Hi hi hi, Small ơi, chứng tỏ mặt tụi mình cũng đáng tin tưởng đấy chứ (chắc trên trán có dán tem bảo hành nhờ). Tụi tơ xin vào 1 cách chân thành và khẩn thiết chứ không dùng mưu mẹo gì (vì khi small nói được đi qua hầm cho 1 người bạn, họ kêu không tin được vì đã mấy lần năn nỉ mà đâu có được qua, lại kêu hay bọn tớ dùng "mỹ nhân kế" nữa chớ, ha ha ha)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hero, có ai biết được cảm giác này là thế nào không. Tụi tớ thực sự thấy được cảm giác được làm anh hùng. 2 đứa ngồi im thin thít quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú ngắm đường hầm rộng lớn hun hút với hàng cột chỉ giới phản quang sáng loé ở giữa. Tụi tớ bị hút theo ánh đèn ô tô chiếu dọc những hành lang nhỏ ở 2 bên cạnh, những ô cửa thông gió kết cấu kỳ lạ. Chắc các bạn đã xem phim hành động của Mỹ ca ngợi những cá nhân anh hùng dựa vào sức mình cứu hàng cục người thoát khỏi hiểm hoạ sập, cháy những hầm tàu điện ngầm hay đại loại như thế rồi chứ. Tớ thì xem rất nhiều và được ngắm những cái hầm thiết kế kiên cố và hoành tránh đó như thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến tận mắt vì kết cấu bên trong hầm đèo Hải Vân giống y chang hầm ở trong các bộ phim đó. Chà, biết nói thế nào nhỉ, rất khó tả cảm giác lúc đó. Như đang sống trong phim và mình là 1 anh hùng ý. Đây không phải là phim trường mà là khung cảnh thật, rất thật. Hầm chưa được hoàn tất, những lớp bụi, những khung cửa thoát hiểm lớn, bức tường hầm dày hàng mét, những cánh quạt gió ở các điểm thông gió kéo thẳng lên tới đỉnh núi quay chầm chậm.....Im ắng và kỳ bí. Ánh sáng chỉ có duy nhất từ đèn pha củachiếc ô tô chở bọn tớ đi, trong khoang xe cũng tắt. Bọn tớ cứ đờ người ra nhìn chăm chú cứ như đang được đi vào một vùng đất thần bí. Nhìn những hành lang thoát hiểm, những ô cửa nhỏ, những nắp cống xếp dọc chạy theo hai bên tự dưng tớ cảm giác như đang có gì tiềm ẩn ở dưới đó. Nghĩ đến những cảnh lửa hay nước ở dưới phụt lên hay cảnh mọi người tránh né hiểm hoạ cuống quít chui vào đường thoát duy nhất đó thấy....Hình dung rất rõ, cứ như đang diễn ra trước mắt mình vậy. ( Ảnh hưởng phim hành động chút). Hơn 6 ki lô mếch ngồi trong im lặng chiêm ngưỡng và tận hưởng đến mức quên cả điều quan trọng nhất là tụi tớ phải đánh dấu kỷ niệm lịch sử này vào khuôn hình.
    Thấy bọn tớ im phăng phắc ah lái xe đẹp trai cũng như bị ảnh hưởng bầu không khí mà tụi đang thổi lên xung quanh mình, anh khẳng định : "Hai em là 2 người phụ nữ đầu tiên được phép đi vào hầm đèo Hải Vân này đấy". Oài, mức độ quan trọng được tăng lên gấp bội nhá, cảm giác sung sướng, tự hào của bọn to được phình to có khi còn lớn hơn cả diện tích cái hầm nữa. Mà chiều rộng của hầm đâu phải nhỏ, 4 cái xe ben cồng kềnh có thể xếp hàng ngang ở đó cơ đấy.
    Ô la la, cuộc đời thật đẹp sao. Có 2 nữ anh hùng là những người đầu tiên được đặt chân vào khu vực vẫn còn là cấm địa quốc gia ( cái này anh lái xe cũng phải ghi nhận là trường hợp đặc biệt).Rưng mà tụi tớ rất ngoan và biết điều nhá, tuân theo mọi quy định của công trình, đâu nghịch ngợm chi đâu mà lo nhỉ.
    Hi hi hi, Small ơi, chứng tỏ mặt tụi mình cũng đáng tin tưởng đấy chứ (chắc trên trán có dán tem bảo hành nhờ). Tụi tơ xin vào 1 cách chân thành và khẩn thiết chứ không dùng mưu mẹo gì (vì khi small nói được đi qua hầm cho 1 người bạn, họ kêu không tin được vì đã mấy lần năn nỉ mà đâu có được qua, lại kêu hay bọn tớ dùng "mỹ nhân kế" nữa chớ, ha ha ha)
  10. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì lâu lắm rồi không vào đây. Mạng ở đây vào TTVN khó quá. Chẳng bít N bi giờ trong chủ đề này đã làm được những gì nhỉ. Kể cho C nghe đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này