1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì lâu lắm rồi không vào đây. Mạng ở đây vào TTVN khó quá. Chẳng bít N bi giờ trong chủ đề này đã làm được những gì nhỉ. Kể cho C nghe đi...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang qua mấy cái hồ, nhớ cái cảm giác nằm ở bãi biển Xuân Thiện cùng với small ghê gớm. Sau khi được làm anh hùng tại hầm đèo Hải Vân và làm gẫy mấy cái răng lược của small (hic, vì tóc tớ đi đường bị gió làm cho rối tung à) tụi tớ đi về khi trời đã tối om. Hai đứa đi ngay bằng con đường mới làm vắt ngang qua thân núi, cheo leo, vắng vẻ và tối om. Tớ thì cứ đinh ninh là small quen đường nên yên tâm, còn small thấy tớ không sợ nên cũng cứ hùng dũng tiến. Cả 1 đoạn đường dài vắng vẻ, thỉnh thoảng có 1, 2 bóng người đen ngòm lù lù đi trong im lặng làm tớ cứ thót cả tim, cả hai đứa chỉ còn cách ríu rít chỉ cho nhau cảnh thành phố trong ánh đèn lung linh nhìn từ trên cao xuống thật đẹp. Sau này khi nghe small kể những sự việc đáng tiếc xảy ra trên mấy đoạn đường bọn tớ đi hôm đó tớ cứ gọi là sởn hết tóc gáy. Tớ thầm cảm ơn sự may mắn của bọn tớ vừa được đi chơi mà vẫn an toàn trở về, hic nghĩ lại mà giật mình thon thót, lúc đó sao mà liều thế không biết. Hì hì, như thế mới thấy để có được những kỷ niệm khó quên tụi tớ đã phải thật may mắn như thế nào.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang qua mấy cái hồ, nhớ cái cảm giác nằm ở bãi biển Xuân Thiện cùng với small ghê gớm. Sau khi được làm anh hùng tại hầm đèo Hải Vân và làm gẫy mấy cái răng lược của small (hic, vì tóc tớ đi đường bị gió làm cho rối tung à) tụi tớ đi về khi trời đã tối om. Hai đứa đi ngay bằng con đường mới làm vắt ngang qua thân núi, cheo leo, vắng vẻ và tối om. Tớ thì cứ đinh ninh là small quen đường nên yên tâm, còn small thấy tớ không sợ nên cũng cứ hùng dũng tiến. Cả 1 đoạn đường dài vắng vẻ, thỉnh thoảng có 1, 2 bóng người đen ngòm lù lù đi trong im lặng làm tớ cứ thót cả tim, cả hai đứa chỉ còn cách ríu rít chỉ cho nhau cảnh thành phố trong ánh đèn lung linh nhìn từ trên cao xuống thật đẹp. Sau này khi nghe small kể những sự việc đáng tiếc xảy ra trên mấy đoạn đường bọn tớ đi hôm đó tớ cứ gọi là sởn hết tóc gáy. Tớ thầm cảm ơn sự may mắn của bọn tớ vừa được đi chơi mà vẫn an toàn trở về, hic nghĩ lại mà giật mình thon thót, lúc đó sao mà liều thế không biết. Hì hì, như thế mới thấy để có được những kỷ niệm khó quên tụi tớ đã phải thật may mắn như thế nào.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tổng kết qua chuyến du hí của tớ vừa rồi cái tớ được cực nhiều : bạn bè này, được những kỷ niệm không bao giờ quên này, hiểu biết này, mở mang tầm nhìn này, được tận hưởng cái đẹp này, được làm anh hùng này, được học nấu ăn này, được biết thế nào là sắp chết đuối này ( cái này không biết gọi là "được" hay "bị" nữa)......nhiều lém.
    Còn việc thiệt hại thì cũng không nhiều lắm nhưng cũng đáng kể nha, hic, tớ mất toi 2 ký rưỡi cân nặng, da đen sì vì nắng và muối biển, cứ nhìn thấy ô tô là buồn ngủ do đi ô tô và uống thuốc chống say nhiều quá ( cái này cực nguy hiểm vì đường ở HN rất lắm ô tô), hic, về nghe mami kêu nhiều vì tội không giữ sức khoẻ và đe doạ lần sau không cho đi vì tình trạng bi đát này. Lại còn cái vụ ăn uống không quen nên đường tiêu hoá bị ảnh hưởng trầm trọng.
    Rưng mà không sao, đó toàn là những cái có thể khắc phục được nhở, chuyện nhỏ ý mà, có lần đầu thì lần sau mới có cái để mà gọi là "rút ra kinh nghiệm chớ". Những cái được thì thật là tuyệt vời và đâu phải dễ gì có.
    Hihihihi, nên tớ vẫn lăm le khi có cơ hội là tiến lên luôn chứ không thể bỏ qua, và nhắn nhủ các đồng chí nào mà có muốn lang thang cứ mạnh chân mà tiến nhé. Có cần gì tớ giúp được tớ xin sẵn sàng (tinh vi tí)
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tổng kết qua chuyến du hí của tớ vừa rồi cái tớ được cực nhiều : bạn bè này, được những kỷ niệm không bao giờ quên này, hiểu biết này, mở mang tầm nhìn này, được tận hưởng cái đẹp này, được làm anh hùng này, được học nấu ăn này, được biết thế nào là sắp chết đuối này ( cái này không biết gọi là "được" hay "bị" nữa)......nhiều lém.
    Còn việc thiệt hại thì cũng không nhiều lắm nhưng cũng đáng kể nha, hic, tớ mất toi 2 ký rưỡi cân nặng, da đen sì vì nắng và muối biển, cứ nhìn thấy ô tô là buồn ngủ do đi ô tô và uống thuốc chống say nhiều quá ( cái này cực nguy hiểm vì đường ở HN rất lắm ô tô), hic, về nghe mami kêu nhiều vì tội không giữ sức khoẻ và đe doạ lần sau không cho đi vì tình trạng bi đát này. Lại còn cái vụ ăn uống không quen nên đường tiêu hoá bị ảnh hưởng trầm trọng.
    Rưng mà không sao, đó toàn là những cái có thể khắc phục được nhở, chuyện nhỏ ý mà, có lần đầu thì lần sau mới có cái để mà gọi là "rút ra kinh nghiệm chớ". Những cái được thì thật là tuyệt vời và đâu phải dễ gì có.
    Hihihihi, nên tớ vẫn lăm le khi có cơ hội là tiến lên luôn chứ không thể bỏ qua, và nhắn nhủ các đồng chí nào mà có muốn lang thang cứ mạnh chân mà tiến nhé. Có cần gì tớ giúp được tớ xin sẵn sàng (tinh vi tí)
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    vậy lần sau vào đà lạt anh không cần phải tư vân cho em nữa rồi !!! hẹn năm sau nhá ! anh cũng sắp đi hà nội công tác rồi !! biết đâu ra đo em lại cho anh lang thang đúng 1 mình thi hơi buồn nhỉ ??
    chả hiểu sao mấy hôm nay đầu óc cứ rối tung cả lên !! công việc mới thật khó làm quen !! nhức đầu quá !! hixhix
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    vậy lần sau vào đà lạt anh không cần phải tư vân cho em nữa rồi !!! hẹn năm sau nhá ! anh cũng sắp đi hà nội công tác rồi !! biết đâu ra đo em lại cho anh lang thang đúng 1 mình thi hơi buồn nhỉ ??
    chả hiểu sao mấy hôm nay đầu óc cứ rối tung cả lên !! công việc mới thật khó làm quen !! nhức đầu quá !! hixhix
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lang thang sẽ bao gồm cả những cuộc hành trình dài trong vài ngày cũng có thể là những cuộc hành trình ngắn trong nhiều ngày. Có thể là bạn lang thang cùng với ai đó, hay cũng có thể bạn đi một mình. Nhưng lang thang vẫn mang ý nghĩa là lang thang.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lang thang sẽ bao gồm cả những cuộc hành trình dài trong vài ngày cũng có thể là những cuộc hành trình ngắn trong nhiều ngày. Có thể là bạn lang thang cùng với ai đó, hay cũng có thể bạn đi một mình. Nhưng lang thang vẫn mang ý nghĩa là lang thang.
  10. pheloimat

    pheloimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích lang thang buổi tối , đi uống trà và hút thuốc , nên nhìn thấy chủ đề này tối thấy khoái rồi đó.
    Chỉ cần có người lang thang cùng cho vui thôi ,
    hiện tại thì rất muốn thế . Vì chỉ có khoảng 2 tháng nữa là tôi về nghỉ hè rồi , vậy ai có cùng sở thích thì liên lạc với tôi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này