1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pheloimat

    pheloimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích lang thang buổi tối , đi uống trà và hút thuốc , nên nhìn thấy chủ đề này tối thấy khoái rồi đó.
    Chỉ cần có người lang thang cùng cho vui thôi ,
    hiện tại thì rất muốn thế . Vì chỉ có khoảng 2 tháng nữa là tôi về nghỉ hè rồi , vậy ai có cùng sở thích thì liên lạc với tôi nhé
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rất vui khi bạn có cùng sở thích này, chắc bạn đi cũng lâu ngày rồi nhỉ, nếu về thì nhớ liên lạc cùng mọi người trong box nhé, sẽ có những chuyến lang thang thú vị đấy. (hic, nhưng uống trà thì được chớ hút thuốc thì....)
    Hẹn gặp lại nhé (nhưng mà bạn về là về chỗ nào ý nhỉ, về Sài Gòn thì chắc là khó có cơ hội rồi)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rất vui khi bạn có cùng sở thích này, chắc bạn đi cũng lâu ngày rồi nhỉ, nếu về thì nhớ liên lạc cùng mọi người trong box nhé, sẽ có những chuyến lang thang thú vị đấy. (hic, nhưng uống trà thì được chớ hút thuốc thì....)
    Hẹn gặp lại nhé (nhưng mà bạn về là về chỗ nào ý nhỉ, về Sài Gòn thì chắc là khó có cơ hội rồi)
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, bạn huongdanvien_dalat ơi, đừng bỏ rơi tớ thế. Nhỡ lần sau có dịp vào vẫn còn muốn nhờ vả mừ. Đà Lạt vẫn còn nhiều cái mới lạ với tớ lắm, và tớ vẫn còn muốn vào đó nhìu nhìu (hì hì vì cả cảnh và người Đà Lạt đều rất dễ mến)
    Còn cái vụ bạn ra Hà Nội nhé, tớ sẽ tình nguyện làm HDV không chuyên cho bạn (đừng chê nhé vì bạn là dân HDV chuyên nghiệp mà) trừ phi bạn muốn đi một mình thui.
    Hẹn gặp lại ở thủ đô nhé
    Chào thân ái và quyết thắng
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, bạn huongdanvien_dalat ơi, đừng bỏ rơi tớ thế. Nhỡ lần sau có dịp vào vẫn còn muốn nhờ vả mừ. Đà Lạt vẫn còn nhiều cái mới lạ với tớ lắm, và tớ vẫn còn muốn vào đó nhìu nhìu (hì hì vì cả cảnh và người Đà Lạt đều rất dễ mến)
    Còn cái vụ bạn ra Hà Nội nhé, tớ sẽ tình nguyện làm HDV không chuyên cho bạn (đừng chê nhé vì bạn là dân HDV chuyên nghiệp mà) trừ phi bạn muốn đi một mình thui.
    Hẹn gặp lại ở thủ đô nhé
    Chào thân ái và quyết thắng
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    [[/quote]
    Ui, bạn huongdanvien_dalat ơi, đừng bỏ rơi tớ thế. Nhỡ lần sau có dịp vào vẫn còn muốn nhờ vả mừ. Đà Lạt vẫn còn nhiều cái mới lạ với tớ lắm, và tớ vẫn còn muốn vào đó nhìu nhìu (hì hì vì cả cảnh và người Đà Lạt đều rất dễ mến)
    Còn cái vụ bạn ra Hà Nội nhé, tớ sẽ tình nguyện làm HDV không chuyên cho bạn (đừng chê nhé vì bạn là dân HDV chuyên nghiệp mà) trừ phi bạn muốn đi một mình thui.
    Hẹn gặp lại ở thủ đô nhé
    Chào thân ái và quyết thắng
    [/quote]
    làm sao mà anh dám bỏ rơi em chứ !!! anh còn muốn ra ha nội được em dắt đi choi nhiều nhiều mà !! cho em bat nạt anh dài dài mà !! đúng không ?
    này yêu cảnh đẹp của đà lạt thì ok !! mà yêu thằng nào khác ở ĐL ngoài anh la anh đánh đòn đấy nha !!!
    iu nhiều !!
    !! chào thân ái và quyết thắng !!
    chúc đồng chí vui khỏe phấn đấu đóng góp nhiều chiến công cho toàn đảng toàn dân.
    @@đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết@@
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    [[/quote]
    Ui, bạn huongdanvien_dalat ơi, đừng bỏ rơi tớ thế. Nhỡ lần sau có dịp vào vẫn còn muốn nhờ vả mừ. Đà Lạt vẫn còn nhiều cái mới lạ với tớ lắm, và tớ vẫn còn muốn vào đó nhìu nhìu (hì hì vì cả cảnh và người Đà Lạt đều rất dễ mến)
    Còn cái vụ bạn ra Hà Nội nhé, tớ sẽ tình nguyện làm HDV không chuyên cho bạn (đừng chê nhé vì bạn là dân HDV chuyên nghiệp mà) trừ phi bạn muốn đi một mình thui.
    Hẹn gặp lại ở thủ đô nhé
    Chào thân ái và quyết thắng
    [/quote]
    làm sao mà anh dám bỏ rơi em chứ !!! anh còn muốn ra ha nội được em dắt đi choi nhiều nhiều mà !! cho em bat nạt anh dài dài mà !! đúng không ?
    này yêu cảnh đẹp của đà lạt thì ok !! mà yêu thằng nào khác ở ĐL ngoài anh la anh đánh đòn đấy nha !!!
    iu nhiều !!
    !! chào thân ái và quyết thắng !!
    chúc đồng chí vui khỏe phấn đấu đóng góp nhiều chiến công cho toàn đảng toàn dân.
    @@đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết@@
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội dạo này bị cắt điện liên tục, thế là tớ có cớ để xách xe đi chơi. Lang thang nhiều hơn và nghiện lang thang nhiều hơn. Ngày nào không đi khó chịu kinh. Mà hình như cũng vì cái sự cố của hồ Hoà Bình mà mọi người lại nảy sinh ra sở thích giống mình hay sao ý, người đi chơi ngoài đường nhiều quá, nhất là buổi tối. Ra đường cứ thấy nghìn ngịt người, người đi, người ngồi đầy ở vỉa hè để hóng mát. Thật may là những con đường tớ đi không bị tăng mật độ đáng kể cho lắm nên vẫn còn cảm thấy thoải mái.
    Đi nhiều rồi quen cái sự đỏng đảnh của mưa ở HN, cứ ào 1 cái rồi thôi, hì hì hì, thế nên chẳng bị thiệt hại kinh tế vì phải mua áo mưa 3000 như thiên hạ. Mà đi dưới trời mưa lất phất cũng có sao, càng mát chứ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội dạo này bị cắt điện liên tục, thế là tớ có cớ để xách xe đi chơi. Lang thang nhiều hơn và nghiện lang thang nhiều hơn. Ngày nào không đi khó chịu kinh. Mà hình như cũng vì cái sự cố của hồ Hoà Bình mà mọi người lại nảy sinh ra sở thích giống mình hay sao ý, người đi chơi ngoài đường nhiều quá, nhất là buổi tối. Ra đường cứ thấy nghìn ngịt người, người đi, người ngồi đầy ở vỉa hè để hóng mát. Thật may là những con đường tớ đi không bị tăng mật độ đáng kể cho lắm nên vẫn còn cảm thấy thoải mái.
    Đi nhiều rồi quen cái sự đỏng đảnh của mưa ở HN, cứ ào 1 cái rồi thôi, hì hì hì, thế nên chẳng bị thiệt hại kinh tế vì phải mua áo mưa 3000 như thiên hạ. Mà đi dưới trời mưa lất phất cũng có sao, càng mát chứ
  10. MrHuyn

    MrHuyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ui, mưa lất phất thì càng hay chứ sao mà càu nhàu nữa, mà lúc đó người ta đổ ra ngoài mới nhìu á, "khoái đi lang thang" thành bệnh truyền nhiễm gòi, Sài Gòn thì lúc mưa lúc nắng, chẳng biết được, lúc mưa ào ào, qua cây cầu lại nắng chói chang, hoh biết người ta có khoái đi lang thang hoh mà đường phố lúc nào cũng đông nghịt, bon chen đến mệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này