1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrHuyn

    MrHuyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ui, mưa lất phất thì càng hay chứ sao mà càu nhàu nữa, mà lúc đó người ta đổ ra ngoài mới nhìu á, "khoái đi lang thang" thành bệnh truyền nhiễm gòi, Sài Gòn thì lúc mưa lúc nắng, chẳng biết được, lúc mưa ào ào, qua cây cầu lại nắng chói chang, hoh biết người ta có khoái đi lang thang hoh mà đường phố lúc nào cũng đông nghịt, bon chen đến mệt
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có nghe đồn về cái mưa nắng thất thường của Xì Gòn nhưng chắc đằng ấy mà ra HN hưởng cái thất thường của thời tiết ở đây thì chắc mê không muốn về nữa ý. Tớ chẳng biết là trong đó mọi người lang thang như thế nào vì tớ thấy có người bạn SG bảo ở trong đó chẳng có con đường nào để lang thang thoải mái và lãng mạn như HN đâu. Hì hì hì, hơi động chạm tí nhưng đấy là tớ nghe nói thế, còn thực hư như thế nào tớ chưa có điều kiện để kiểm chứng
    Đi lang thang ở HN là được tận hưởng đúng nghĩa của từ này nhé, nhất là vào tối muộn (hi, không dám dùng từ "đêm" vì tớ thú tội trước bình minh là chưa đi đêm bao giừ mặc dù có thể cảm nhận được)
    Ui, tớ khoái đi lang thang lém, hôm nay trời mát mẻ, đi chơi thui (Hì, đi để còn nhận quà nữa chứ, mình được hứa tặng quà nè, mong quá trời)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có nghe đồn về cái mưa nắng thất thường của Xì Gòn nhưng chắc đằng ấy mà ra HN hưởng cái thất thường của thời tiết ở đây thì chắc mê không muốn về nữa ý. Tớ chẳng biết là trong đó mọi người lang thang như thế nào vì tớ thấy có người bạn SG bảo ở trong đó chẳng có con đường nào để lang thang thoải mái và lãng mạn như HN đâu. Hì hì hì, hơi động chạm tí nhưng đấy là tớ nghe nói thế, còn thực hư như thế nào tớ chưa có điều kiện để kiểm chứng
    Đi lang thang ở HN là được tận hưởng đúng nghĩa của từ này nhé, nhất là vào tối muộn (hi, không dám dùng từ "đêm" vì tớ thú tội trước bình minh là chưa đi đêm bao giừ mặc dù có thể cảm nhận được)
    Ui, tớ khoái đi lang thang lém, hôm nay trời mát mẻ, đi chơi thui (Hì, đi để còn nhận quà nữa chứ, mình được hứa tặng quà nè, mong quá trời)
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bớ bác smkt, Hà nội đang mất điện, lang thang trên những con phố tối om, trà đá, đèn dầu, thuốc lào thì không có gì khoái bằng. Hôm nào bác bố trí quả anh em mình lang thang, làm vài chén tửu cho máu. Em trước là dân guide Tour nên cái thú lang thang nó nhiễm vào máu nặng lên thành bệnh rồi. Không đi là không chịu được.
    YM của em: gio_mua_dong_bac2001
    Chờ tin bác như Hà nội chờ có điện
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 28/05/2005
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bớ bác smkt, Hà nội đang mất điện, lang thang trên những con phố tối om, trà đá, đèn dầu, thuốc lào thì không có gì khoái bằng. Hôm nào bác bố trí quả anh em mình lang thang, làm vài chén tửu cho máu. Em trước là dân guide Tour nên cái thú lang thang nó nhiễm vào máu nặng lên thành bệnh rồi. Không đi là không chịu được.
    YM của em: gio_mua_dong_bac2001
    Chờ tin bác như Hà nội chờ có điện
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 28/05/2005
  6. kituni

    kituni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sg hôm nay lại mưa, nhưng cái mưa hôm nay thật khác thường, không fải là nàng mưa chóng đến chóng đi mà mưa thât HN. Mưa dầm như ngoài Bắc vậy!.
    Đứng ở 1 góc nhỏ ngay đường Ng Du, thấy sao thời gian trôi qua lâu thế. Mưa cứ rơi mãi làm cây me nhỏ fải rung lên bần bật.
    "Có khi nào me lại ngã vào lòng mình không nhỉ?" Tôi tự hỏi rồi bật cười với chính mình. Cái chân lang thang của mình hôm nay fải dừng nơi đây cũng chỉ vì cái cơn mưa dở người này. Như những hôm khác, thế nào tôi cũng tiếp tục rong ruổi dưới con mưa nhỏ SG rui`, ai dè đâu hôm nay. Nhưng có khi thế lại hay, đâu fải dễ gì kiếm được chút thời gian yên tĩnh, 1 con đưòng đầy lá me bay ( và cả những cành me rơi đôm đốp nữa) không 1 bóng người giữa SG hoa lệ nhỉ.
    Lại thầm cảm ơn nàng mưa Hà Nội, nàng làm SG trở nên trầm lắng đi nhưng lại đẹp hơn. Và rồi lại thầm cảm ơn nàng lần nữa, vì may mắn là nàng thi thoảng mới ghé lại chốn này, chứ mà cứ dầm dề mãi thì chẳng còn gì là SG tươi đẹp của mình nữa
    Cám ơn em và tiễn em về
  7. kituni

    kituni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sg hôm nay lại mưa, nhưng cái mưa hôm nay thật khác thường, không fải là nàng mưa chóng đến chóng đi mà mưa thât HN. Mưa dầm như ngoài Bắc vậy!.
    Đứng ở 1 góc nhỏ ngay đường Ng Du, thấy sao thời gian trôi qua lâu thế. Mưa cứ rơi mãi làm cây me nhỏ fải rung lên bần bật.
    "Có khi nào me lại ngã vào lòng mình không nhỉ?" Tôi tự hỏi rồi bật cười với chính mình. Cái chân lang thang của mình hôm nay fải dừng nơi đây cũng chỉ vì cái cơn mưa dở người này. Như những hôm khác, thế nào tôi cũng tiếp tục rong ruổi dưới con mưa nhỏ SG rui`, ai dè đâu hôm nay. Nhưng có khi thế lại hay, đâu fải dễ gì kiếm được chút thời gian yên tĩnh, 1 con đưòng đầy lá me bay ( và cả những cành me rơi đôm đốp nữa) không 1 bóng người giữa SG hoa lệ nhỉ.
    Lại thầm cảm ơn nàng mưa Hà Nội, nàng làm SG trở nên trầm lắng đi nhưng lại đẹp hơn. Và rồi lại thầm cảm ơn nàng lần nữa, vì may mắn là nàng thi thoảng mới ghé lại chốn này, chứ mà cứ dầm dề mãi thì chẳng còn gì là SG tươi đẹp của mình nữa
    Cám ơn em và tiễn em về
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, chú Gió ơi, chú quên không kịp nhìn tớ là woman à, hic, đi "lang thang trên những con phố tối om, trà đá, đèn dầu" thì tớ cũng rất hay đi, rưng mà còn cái "thuốc lào , làm vài chén tửu cho máu" thì tớ xin kiếu. Tớ hít cái hơi còn không nổi lại đi rủ tớ dùng chứ.
    Chú Gió là cựu dân Guide à, hay đấy nhỉ, chắc có nhiều điều kiện đi lang thang rùi. Tớ cũng thích đi du lịch kiểu lang thang lắm, chắc là phải học hỏi chú gió nhiều.
    Không đi chén anh chén chú được thì lang thang thưởng thức nhạc Trịnh hay hít khí giời cũng được
    Hẹn gặp chú Gió nhé
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, chú Gió ơi, chú quên không kịp nhìn tớ là woman à, hic, đi "lang thang trên những con phố tối om, trà đá, đèn dầu" thì tớ cũng rất hay đi, rưng mà còn cái "thuốc lào , làm vài chén tửu cho máu" thì tớ xin kiếu. Tớ hít cái hơi còn không nổi lại đi rủ tớ dùng chứ.
    Chú Gió là cựu dân Guide à, hay đấy nhỉ, chắc có nhiều điều kiện đi lang thang rùi. Tớ cũng thích đi du lịch kiểu lang thang lắm, chắc là phải học hỏi chú gió nhiều.
    Không đi chén anh chén chú được thì lang thang thưởng thức nhạc Trịnh hay hít khí giời cũng được
    Hẹn gặp chú Gió nhé
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua quán,em thấy quán chú Tuấn mở rồi, lâu lắm rồi ko qua đó, cũng tại do trời nóng quá, cái gió vỉa hè không xua đi được cái nắng và nóng mùa hè. Có lẽ điều hoà mới diệt nổi cái nóng qua mùa hè này . Vỉa hè gắn với lang thang,còn ngồi quán điều hoà có lẽ như là lê la.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này