1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua quán,em thấy quán chú Tuấn mở rồi, lâu lắm rồi ko qua đó, cũng tại do trời nóng quá, cái gió vỉa hè không xua đi được cái nắng và nóng mùa hè. Có lẽ điều hoà mới diệt nổi cái nóng qua mùa hè này . Vỉa hè gắn với lang thang,còn ngồi quán điều hoà có lẽ như là lê la.
  2. street_fighter

    street_fighter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    lang thang ư,nghe cũng thú vị.tôi cũng có vài lần buồn lang thang ngoài đường 1 mình nhưng đó là lâu lắm rồi,cái cảm giác lúc đó sao mà cần 1 người bạn đi cùng đến thế
    lâu lắm rồi không đi chả hiểu thế nào,tôi cũng cùng suy nghĩ với smkt nếu đi lang thang mà lại đông người quá thì hoá ra khác gì đi bụi,tôi cũng chỉ cần 1 người thôi dù đi cùng nhau mà nói ít cũng được,cần nhất là có cái cảm giác trên đời còn có người đi cùng mình
    tên của tôi
    nguyễn huy tú
    nick yahoo :skytu2002
    nếu 1 lúc nào đó bạn muốn tìm 1 khoảng không gian bình yên ,lấy lại cân bằng thì hãy nhắn cho tôi,có thể tôi không làm bạn vui hơn nhưng chắc chắn tôi sẽ chia sẻ cùng bạn
    ok
  3. street_fighter

    street_fighter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    lang thang ư,nghe cũng thú vị.tôi cũng có vài lần buồn lang thang ngoài đường 1 mình nhưng đó là lâu lắm rồi,cái cảm giác lúc đó sao mà cần 1 người bạn đi cùng đến thế
    lâu lắm rồi không đi chả hiểu thế nào,tôi cũng cùng suy nghĩ với smkt nếu đi lang thang mà lại đông người quá thì hoá ra khác gì đi bụi,tôi cũng chỉ cần 1 người thôi dù đi cùng nhau mà nói ít cũng được,cần nhất là có cái cảm giác trên đời còn có người đi cùng mình
    tên của tôi
    nguyễn huy tú
    nick yahoo :skytu2002
    nếu 1 lúc nào đó bạn muốn tìm 1 khoảng không gian bình yên ,lấy lại cân bằng thì hãy nhắn cho tôi,có thể tôi không làm bạn vui hơn nhưng chắc chắn tôi sẽ chia sẻ cùng bạn
    ok
  4. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    [Lang Thang?
    Phải gọi là "Phát Vãng" chứ.(theo như Bố mình gọi mình) hehe
    Nhưng như các bạn thì chưa hay lắm đâu, như mình thỉnh thoảng biến mất, đi xa hẳn đến 1 vùng mới mà mình ít khi đươc đến mới thú vị chớ. Đi mà đến cả gia đình mình cũng ko biết đi đâu, bạn bè cũng thế.
    Mình thì thương xuyên đi 1 mình, ko thích đi cùng ai, có thì chí ít đó cũng phải là người bạn thân. Hoan hô mọi người muốn tìm cảm giác mới lạ, nhưng ai chua đi bao giò thì còn chờ gì nữa? "Một ba lô anh khoác trên vai" đi thôi.
    Còn đi với bạn mới quen ư?(nhất là bạn gái or trai)
    xin kiếu đi, nếu thế thì làm sao ngắm....... cảnh được? Hehe
  5. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    [Lang Thang?
    Phải gọi là "Phát Vãng" chứ.(theo như Bố mình gọi mình) hehe
    Nhưng như các bạn thì chưa hay lắm đâu, như mình thỉnh thoảng biến mất, đi xa hẳn đến 1 vùng mới mà mình ít khi đươc đến mới thú vị chớ. Đi mà đến cả gia đình mình cũng ko biết đi đâu, bạn bè cũng thế.
    Mình thì thương xuyên đi 1 mình, ko thích đi cùng ai, có thì chí ít đó cũng phải là người bạn thân. Hoan hô mọi người muốn tìm cảm giác mới lạ, nhưng ai chua đi bao giò thì còn chờ gì nữa? "Một ba lô anh khoác trên vai" đi thôi.
    Còn đi với bạn mới quen ư?(nhất là bạn gái or trai)
    xin kiếu đi, nếu thế thì làm sao ngắm....... cảnh được? Hehe
  6. GF

    GF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  7. GF

    GF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui, cái topic này hay thế mà giờ mình mới biết. Hồi xưa tôi cũng thích đi lang thang lắm. Chả cần quen biết gì, chả cần nói gì. Lang thang mà. Là đi mà chẳng cần biết đi đâu!
    Bây giờ khác. Khi đi đâu cũng phải rủ bạn đi cùng- mà phải là bạn thân, để có thể trút hết bực dọc. Stress nhiều, cứ lặng im e là không ổn. Nhưng lang thang...vẫn vốn là cách làm giảm stress hiệu quả từ xưa, mình cũng ít dùng nó. Có thể...tại lang thang thì chẳng muốn đi với những người không quá hiểu mình. Còn những người quá hiểu...lại chẳng thể rủ đi lang thang được nữa...
    Bây giờ...đang cần lấy lại cân bằng. Tôi muốn đi với một người xa lạ, mỗi người một xe, và có thể là chẳng cần nói nhiều.Không cần biết bạn thực chất là ai hay có mục đích gì. Và có thể là chẳng bao giờ còn gặp lại lần thứ 2. Mọi điều đều có thể.
    Và dù sao thì lang thang vẫn ổn hơn là ngồi nhìn những dòng chữ trên net.
    Tôi tin vào sự tình cờ. Tôi cũng tin vào lòng tốt. Cứ để lại...YM của bạn , biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui, cái topic này hay thế mà giờ mình mới biết. Hồi xưa tôi cũng thích đi lang thang lắm. Chả cần quen biết gì, chả cần nói gì. Lang thang mà. Là đi mà chẳng cần biết đi đâu!
    Bây giờ khác. Khi đi đâu cũng phải rủ bạn đi cùng- mà phải là bạn thân, để có thể trút hết bực dọc. Stress nhiều, cứ lặng im e là không ổn. Nhưng lang thang...vẫn vốn là cách làm giảm stress hiệu quả từ xưa, mình cũng ít dùng nó. Có thể...tại lang thang thì chẳng muốn đi với những người không quá hiểu mình. Còn những người quá hiểu...lại chẳng thể rủ đi lang thang được nữa...
    Bây giờ...đang cần lấy lại cân bằng. Tôi muốn đi với một người xa lạ, mỗi người một xe, và có thể là chẳng cần nói nhiều.Không cần biết bạn thực chất là ai hay có mục đích gì. Và có thể là chẳng bao giờ còn gặp lại lần thứ 2. Mọi điều đều có thể.
    Và dù sao thì lang thang vẫn ổn hơn là ngồi nhìn những dòng chữ trên net.
    Tôi tin vào sự tình cờ. Tôi cũng tin vào lòng tốt. Cứ để lại...YM của bạn , biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau.
  10. aries84

    aries84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích lang thang,bất cứ lúc nào có thời gian,đặc biệt là những hôm mưa.Đợt vừa rồi Hà nội mưa dữ quá,nhưng chưa ai muốn lang thang ngoài mưa cùng mình cả,buồn...
    Mong một ngày mưa tới sẽ ko đi một mình nữa
    0953344247
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này