1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihi, lưu manh đừng nịnh nọt, không ăn thua đâu.
    Mà công nhận tớ yêu HN lém cũng vì ở đây cái sở thích của tớ được đáp ứng rất thoải mái. Ồn ào và náo nhiệt để làm việc nhưng vẫn có sự yên tĩnh và thoáng đãng để giải toả và thư giãn. Thật tuyệt.......
  2. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Phiền cái là HN nhiều gái đẹp quá làm tớ phân tâm chẳng thư giãn lang thang gì được
    Nơi nào có nhiều gái đẹp là MỆT
  3. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Phiền cái là HN nhiều gái đẹp quá làm tớ phân tâm chẳng thư giãn lang thang gì được
    Nơi nào có nhiều gái đẹp là MỆT
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui...thế hoá ra smk là người Hà Nội ah? Bây giờ tớ mới biết!.
    Thế Hà Nội có những nơi nào đáng đi thăm nhỉ, nói qua cho tớ xem thử với nào....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui...thế hoá ra smk là người Hà Nội ah? Bây giờ tớ mới biết!.
    Thế Hà Nội có những nơi nào đáng đi thăm nhỉ, nói qua cho tớ xem thử với nào....
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Đi bằng phương tiện giề thế các bác ơi..... giờ tớ hết xe đạp roài, mà đi bộ thì xa mù khơi đành dùng xe máy. Các bạn gái đi xe máy lang thang thì nguy hiểm hơn đấy. Tớ vẫn hay lang thang một mình nhưng không làm một phèo đến sáng mà chỉ đến tầm 1,2h sáng thôi. Long nhong 1, 2 tiếng là hết hâm rồi, đi lâu mệt sáng hôm sau lại x làm được trò trống gì. Được cái cả nhà cũng biết tính mình, cũng yên tâm cho tự do hị hị.... chỉ dặn đừng bắt nạt ai thôi . Nhà tớ trên đường Tôn Đức Thắng nên hay lượn lên khu Lăng, ĐBP, HD..... Mùa này trời mát mà đi thì lại càng mấu nhỉ
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Đi bằng phương tiện giề thế các bác ơi..... giờ tớ hết xe đạp roài, mà đi bộ thì xa mù khơi đành dùng xe máy. Các bạn gái đi xe máy lang thang thì nguy hiểm hơn đấy. Tớ vẫn hay lang thang một mình nhưng không làm một phèo đến sáng mà chỉ đến tầm 1,2h sáng thôi. Long nhong 1, 2 tiếng là hết hâm rồi, đi lâu mệt sáng hôm sau lại x làm được trò trống gì. Được cái cả nhà cũng biết tính mình, cũng yên tâm cho tự do hị hị.... chỉ dặn đừng bắt nạt ai thôi . Nhà tớ trên đường Tôn Đức Thắng nên hay lượn lên khu Lăng, ĐBP, HD..... Mùa này trời mát mà đi thì lại càng mấu nhỉ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tớ đang ở HN mừ. Nếu đi lang thang thì có nhiều chỗ lắm ấy ạ. Ví dụ như đi dạo, uống cafe chạy ở Nguyễn Du (tớ thích con đường này cực), lượn lờ những khoảng không gian rộng lớn ở Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, vòng vèo Tôn Đức Thắng rồi Hùng Vương qua lăng Bác lên Cổ Ngư nằm giữa hai hồ Trúc Bạch và Hồ Tây rồi tuốt lên cầu Long Biên dạo từ đầu cầu bên này sang bên kia lại vòng về, lướt qua Nguyễn Hữu Huân, rẽ ra hồ Gươm, vòng qua hồ rùi về đường Bà Triệu. Bạn có thể rẽ tạt qua đường Trần Hưng Đạo, đây là con đường hầu như trồng toàn sấu, vào mùa này hoa sấu đang nở, đi buổi tối mà nhất là sau cơn mưa, mùi hoa thích lắm......
    Hic, kể 1 hơi mệt wá, tớ nghỉ tí rồi kể tiếp nhé
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tớ đang ở HN mừ. Nếu đi lang thang thì có nhiều chỗ lắm ấy ạ. Ví dụ như đi dạo, uống cafe chạy ở Nguyễn Du (tớ thích con đường này cực), lượn lờ những khoảng không gian rộng lớn ở Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, vòng vèo Tôn Đức Thắng rồi Hùng Vương qua lăng Bác lên Cổ Ngư nằm giữa hai hồ Trúc Bạch và Hồ Tây rồi tuốt lên cầu Long Biên dạo từ đầu cầu bên này sang bên kia lại vòng về, lướt qua Nguyễn Hữu Huân, rẽ ra hồ Gươm, vòng qua hồ rùi về đường Bà Triệu. Bạn có thể rẽ tạt qua đường Trần Hưng Đạo, đây là con đường hầu như trồng toàn sấu, vào mùa này hoa sấu đang nở, đi buổi tối mà nhất là sau cơn mưa, mùi hoa thích lắm......
    Hic, kể 1 hơi mệt wá, tớ nghỉ tí rồi kể tiếp nhé
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ vẫn biết smkt đã ở HN, còn chỉ không biết ấy là người Hà Nội thôi.
    Sao tớ thấy mọi người khen Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu ...hơn nhỉ. Đó là những con đường mà mọi người HN đều kể đầu tiên, chứ không thấy xếp ở vị trí để kể lượt sau.
    Ah...còn với những người hiện đại thì tớ không biết.
    smkt có thể kể cho tớ một nơi mà ấy thích nhất ở HN được không, tại sao ấy lại thích nơi ấy? Tớ muốn nghe kể lắm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này