1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ­ Thế ra mình đoán mò cũng chuẩn đấy chớ, hay hè này đi Sapa nhỉ, tình hình máu lang thang của tớ lại dâng trào rùi
    Kiếm người lang thang Sapa thui
    Ai đi đi, san sẻ nào
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước về nhà, đi lang thang với nhỏ bạn ở cái thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh chợt nhớ cách đây gần chục năm, đã được cảm nhận cái đẹp của thành phố về đêm như thế nào.
    Đó là 1 buổi tối được đi xem kịch cùng cô hàng xóm. Tối về chú nhà cô ý mải xem bóng đá nên quên ko đón, thế là 2 cô cháu vừa bế nhỏ nhà cô đã ngủ say sưa vừa đi bộ về trên con đường lớn nhất thành phố : Trần Hưng Đạo. Ở cái thành phố nhỏ đó 10h ngoài đường đã vắng ngơ vắng ngắt. Cả đoạn đường dài và rộng, thật tình mình cũng ko lãng mạn và để ý nhìn ngắm khung cảnh. Cô hàng xóm vốn là cô giáo mầm non, lại rất tình cảm nên khi nghe cô ấy nói mình mới cảm nhận được hết. Cô nói cô rất thích ánh đèn nê ôn đường màu xanh dịu vì buổi tối đi cảm giác ánh sáng đó như ánh trăng, trong và mát. Cô nói về khung cảnh rất nhiều, và sự cảm nhận ngày càng hình thành rõ trong mình.
    Con đường thênh thang, im ắng, những chiếc đèn đường lẫn trong lùm cây, không gian thoáng đãng và nhẹ nhàng. Qua Nhà thờ lớn, bức tượng đồng đen của Đức mẹ đồng trinh chắp 2 tay hiền hòa, kỳ bí giữa vườn hoa. Bóng nhà thờ cổ kính mờ ảo dưới sương đêm và ánh đèn dìu dịu. Mùi hoa đại phảng phất ngòn ngọt . Hai cô cháu thảnh thơi bước đi và tận hưởng, đó là lần đầu tiên mình đi về khuya như thế, lần đầu tiên biết đến cảm giác về đêm. Một cảm giác không bao giờ mình quên được.
    Cuộc sống với nhiều sự đè nặng của cơm áo đã làm cô khác nhiều, nhưng tận sâu trong mình vẫn thầm cảm ơn cô đã cho tôi nhận ra 1 vẻ đẹp của cái thành phố nhỏ bé này, nơi tôi sinh ra.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước về nhà, đi lang thang với nhỏ bạn ở cái thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh chợt nhớ cách đây gần chục năm, đã được cảm nhận cái đẹp của thành phố về đêm như thế nào.
    Đó là 1 buổi tối được đi xem kịch cùng cô hàng xóm. Tối về chú nhà cô ý mải xem bóng đá nên quên ko đón, thế là 2 cô cháu vừa bế nhỏ nhà cô đã ngủ say sưa vừa đi bộ về trên con đường lớn nhất thành phố : Trần Hưng Đạo. Ở cái thành phố nhỏ đó 10h ngoài đường đã vắng ngơ vắng ngắt. Cả đoạn đường dài và rộng, thật tình mình cũng ko lãng mạn và để ý nhìn ngắm khung cảnh. Cô hàng xóm vốn là cô giáo mầm non, lại rất tình cảm nên khi nghe cô ấy nói mình mới cảm nhận được hết. Cô nói cô rất thích ánh đèn nê ôn đường màu xanh dịu vì buổi tối đi cảm giác ánh sáng đó như ánh trăng, trong và mát. Cô nói về khung cảnh rất nhiều, và sự cảm nhận ngày càng hình thành rõ trong mình.
    Con đường thênh thang, im ắng, những chiếc đèn đường lẫn trong lùm cây, không gian thoáng đãng và nhẹ nhàng. Qua Nhà thờ lớn, bức tượng đồng đen của Đức mẹ đồng trinh chắp 2 tay hiền hòa, kỳ bí giữa vườn hoa. Bóng nhà thờ cổ kính mờ ảo dưới sương đêm và ánh đèn dìu dịu. Mùi hoa đại phảng phất ngòn ngọt . Hai cô cháu thảnh thơi bước đi và tận hưởng, đó là lần đầu tiên mình đi về khuya như thế, lần đầu tiên biết đến cảm giác về đêm. Một cảm giác không bao giờ mình quên được.
    Cuộc sống với nhiều sự đè nặng của cơm áo đã làm cô khác nhiều, nhưng tận sâu trong mình vẫn thầm cảm ơn cô đã cho tôi nhận ra 1 vẻ đẹp của cái thành phố nhỏ bé này, nơi tôi sinh ra.
  4. nguoikhongquen

    nguoikhongquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi!Bạn lãng quá,đọc xong bài trên tự nhiên thấy cảm bạn luôn rùi
    Biết phải làm sao đây!!!
  5. nguoikhongquen

    nguoikhongquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi!Bạn lãng quá,đọc xong bài trên tự nhiên thấy cảm bạn luôn rùi
    Biết phải làm sao đây!!!
  6. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Sapa được đấy ! Không khí trong lành, cảm giác lành lạnh, ngắm mấy cô người dân tộc xinh xinh. Nhất là đi với 1 người ấy thì tuyệt vời. Tớ đi 1 lần má nhớ mãi ....
  7. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Sapa được đấy ! Không khí trong lành, cảm giác lành lạnh, ngắm mấy cô người dân tộc xinh xinh. Nhất là đi với 1 người ấy thì tuyệt vời. Tớ đi 1 lần má nhớ mãi ....
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tớ cũng nghe mọi người truyền đạt lại thế. Bạn chỉ trỏ cho tớ vài điểm đi ấn tượng đi, còn bạn đồng hành thì từ bi giờ tới lúc đi hi vọng là tớ có được,hihihi, phải đợi.....
    Nghe mọi người bàn tán muốn đi quá cơ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, tớ cũng nghe mọi người truyền đạt lại thế. Bạn chỉ trỏ cho tớ vài điểm đi ấn tượng đi, còn bạn đồng hành thì từ bi giờ tới lúc đi hi vọng là tớ có được,hihihi, phải đợi.....
    Nghe mọi người bàn tán muốn đi quá cơ
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, đừng có cảm nhá. Bi giờ đang mùa thời tiết thay đổi, ốm là khó chữa lém đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này