1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    À, mình xin lỗi, mình nói lại nghen. Mình là Minh, mình ở gần Hà Đông, nhưng bất cứ lúc nào mình cũng có mặt để đi lang thang cùng mọi người, bất cứ lúc nào Ok chứ, mình không có gì để liên lạc đâu, chỉ có Yahoo messenger : rap_thang8
  2. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    À, mình xin lỗi, mình nói lại nghen. Mình là Minh, mình ở gần Hà Đông, nhưng bất cứ lúc nào mình cũng có mặt để đi lang thang cùng mọi người, bất cứ lúc nào Ok chứ, mình không có gì để liên lạc đâu, chỉ có Yahoo messenger : rap_thang8
  3. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    À, hội ngững người lang thang, Tuyệt, mình ủng hộ, còn mọi người thì sao, mọi người cho ý kiến nghen.........
  4. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    À, hội ngững người lang thang, Tuyệt, mình ủng hộ, còn mọi người thì sao, mọi người cho ý kiến nghen.........
  5. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thích đi vô cùng nhưng chưa đủ tuổi để đi lang thang vào lúc quá muộn..nhưng kể ra đi qua đêm rồi đến sáng đón bình minh luôn thì lãng mạn lắm nhỉ...chẹp,còn hai năm nữa thoai..cố lên..
  6. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thích đi vô cùng nhưng chưa đủ tuổi để đi lang thang vào lúc quá muộn..nhưng kể ra đi qua đêm rồi đến sáng đón bình minh luôn thì lãng mạn lắm nhỉ...chẹp,còn hai năm nữa thoai..cố lên..
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    To yeumaudo: Bạn ơi, mình không thể lang thang trên phố cùng nhau thì cùng chia sẻ "tâm sự lang thang" trên mạng cũng được đúng không. Mình sẽ rất vui nếu được chia sẻ cùng bạn
    To bạn Minh ở Hà Đông: Mình cám ơn về sự nhiệt tình của bạn rất nhiều, mình sẽ cảm thấy thú vị nếu được đi cùng bạn đấy. Nhưng mình hỏi nhỏ nè : thế nhỡ lúc mình muốn lang thang liên lạc với bạn bằng YM mà bạn lại không online thì bít làm thế nào. Lang thang thì không bao giờ có kế hoạch trước cả, đùng 1 cái muốn là đi thế mà người đồng hành lại không liên lạc được thì buồn lắm.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    To yeumaudo: Bạn ơi, mình không thể lang thang trên phố cùng nhau thì cùng chia sẻ "tâm sự lang thang" trên mạng cũng được đúng không. Mình sẽ rất vui nếu được chia sẻ cùng bạn
    To bạn Minh ở Hà Đông: Mình cám ơn về sự nhiệt tình của bạn rất nhiều, mình sẽ cảm thấy thú vị nếu được đi cùng bạn đấy. Nhưng mình hỏi nhỏ nè : thế nhỡ lúc mình muốn lang thang liên lạc với bạn bằng YM mà bạn lại không online thì bít làm thế nào. Lang thang thì không bao giờ có kế hoạch trước cả, đùng 1 cái muốn là đi thế mà người đồng hành lại không liên lạc được thì buồn lắm.
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia Hội lang thang với nhé, mình cũng thường hay lang thang, những lúc lang thang 1 mình cảm thấy tự do và thoải mái lắm, nhiều lúc cũng cần 1 người bạn thân đi cùng để tâm sự.
    Mình rất thích bài Lang Thang của Phương Thanh:
    Lang thang trên đường mưa rơi nghe lòng sao nức nở bồi hồi .....

  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia Hội lang thang với nhé, mình cũng thường hay lang thang, những lúc lang thang 1 mình cảm thấy tự do và thoải mái lắm, nhiều lúc cũng cần 1 người bạn thân đi cùng để tâm sự.
    Mình rất thích bài Lang Thang của Phương Thanh:
    Lang thang trên đường mưa rơi nghe lòng sao nức nở bồi hồi .....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này