1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang mà đi cả tập đoàn thì đâu gọi là lang thang mà gọi là đi biểu tình hay là hội nghị Cái bang mất. Lang thang ở đây thì chỉ.....only....2 thui em à. Khi nào mún lang thang thì liên lạc với smkt nhé
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này chị nhá .Chị em mình thử lang thang một phát Hihi. Chị iu nhỉ
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này chị nhá .Chị em mình thử lang thang một phát Hihi. Chị iu nhỉ
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm qua vừa lang thang 1 mình xong, khoảng 1 tiếng đồng hồ là thấy hết chịu nổi. Lang thang là phải có cặp, có đôi, thế nó mới lãng mãn và an toàn. Thân gái dặm trường, đi 1 mình giữa phố xá đông đúc cũng thấy chạnh lòng chút chút....Hic
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Người người đông đúc
    Em cũng chẳng màng
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Qua từng con phố
    Thấy hồn mênh mang
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Ngọc lan thơm quá
    Lời gió khẽ khàng
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Tây Hồ thơ mộng
    Sao thiếu bóng chàng.
    Lang thang, lang thang...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm qua vừa lang thang 1 mình xong, khoảng 1 tiếng đồng hồ là thấy hết chịu nổi. Lang thang là phải có cặp, có đôi, thế nó mới lãng mãn và an toàn. Thân gái dặm trường, đi 1 mình giữa phố xá đông đúc cũng thấy chạnh lòng chút chút....Hic
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Người người đông đúc
    Em cũng chẳng màng
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Qua từng con phố
    Thấy hồn mênh mang
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Ngọc lan thơm quá
    Lời gió khẽ khàng
    Lang thang lang thang
    Em đi lang thang
    Tây Hồ thơ mộng
    Sao thiếu bóng chàng.
    Lang thang, lang thang...
  6. toimongvehanoi

    toimongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lang thang à!
    Ừ cũng hay đấy! Lâu rồi chả lang thang đi đâu cả. Đến ì cả người đi mất thôi!
    Ngày xưa ở nhà, vẫn hay lang thang cùng đứa bạn thân. Bây giờ có một mình... Lang thang một mình đôi khi cũng thú vị. Nhưng mà thỉnh thoảng lại hay nghĩ lung tung, mà nghĩ lung tung thì xì trét lắm...
    Thức trắng cả đêm qua rồi... Đêm nay mà không ngủ thì chít! Đêm mai thì càng không được, đi công tác với cả đoàn mà đêm mò dậy đi lang thang, người ta lôi vào trại... thì hết đường về quê Mẹ... Ôi giời! công việc, cuộc sống bận rộn... Hình như bắt đầu quên mất cách nhìn đời bằng ánh mắt tươi sáng rồi.
    Trở lại với chính mình đi thôi!
    STAY THE SAME!
  7. toimongvehanoi

    toimongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lang thang à!
    Ừ cũng hay đấy! Lâu rồi chả lang thang đi đâu cả. Đến ì cả người đi mất thôi!
    Ngày xưa ở nhà, vẫn hay lang thang cùng đứa bạn thân. Bây giờ có một mình... Lang thang một mình đôi khi cũng thú vị. Nhưng mà thỉnh thoảng lại hay nghĩ lung tung, mà nghĩ lung tung thì xì trét lắm...
    Thức trắng cả đêm qua rồi... Đêm nay mà không ngủ thì chít! Đêm mai thì càng không được, đi công tác với cả đoàn mà đêm mò dậy đi lang thang, người ta lôi vào trại... thì hết đường về quê Mẹ... Ôi giời! công việc, cuộc sống bận rộn... Hình như bắt đầu quên mất cách nhìn đời bằng ánh mắt tươi sáng rồi.
    Trở lại với chính mình đi thôi!
    STAY THE SAME!
  8. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hênô,
    Mình đọc được những dòng dưới đây của bạn từ khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới PM cho bạn được. Nghe bạn tả về chỗ ngủ qua ngày sao mà thích thế...nếu còn chỗ thì cho mình ké với nhé...chỉ sợ lâu quá rùi nhỉ, đất chật người đông..,Nhưng mình cứ cảm ơn trước...nhé.
    Thks nhìu nhìu.
    quote-GSM viết lúc 00:28 ngày 17/02/2005:
    Ai thích đi lang thang mà chưa có chỗ ngủ thì qua ngày thì liên hệ với tôi.Tôi có vài chỗ ngủ ngoài ngoài trời hơi bị tốt.Chỗ đó rất là đẹp có thể nhìn trời ngắm cảnh vật.Nhưng lại rất oan toàn,ấm về mùa đông và mát về mùa hè.Khi đó thì tha hồ một mình bạn với trời đất,sông núi.Thỉng thoảng cũng đến chỗ đó để được yên tĩnh một mình không ai quấy rầy,có thể ngẫm nghĩ lại nhiều sự việc.Để rồi mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn,cân bằng hơn.
    [/QUOTE]
  9. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hênô,
    Mình đọc được những dòng dưới đây của bạn từ khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới PM cho bạn được. Nghe bạn tả về chỗ ngủ qua ngày sao mà thích thế...nếu còn chỗ thì cho mình ké với nhé...chỉ sợ lâu quá rùi nhỉ, đất chật người đông..,Nhưng mình cứ cảm ơn trước...nhé.
    Thks nhìu nhìu.
    quote-GSM viết lúc 00:28 ngày 17/02/2005:
    Ai thích đi lang thang mà chưa có chỗ ngủ thì qua ngày thì liên hệ với tôi.Tôi có vài chỗ ngủ ngoài ngoài trời hơi bị tốt.Chỗ đó rất là đẹp có thể nhìn trời ngắm cảnh vật.Nhưng lại rất oan toàn,ấm về mùa đông và mát về mùa hè.Khi đó thì tha hồ một mình bạn với trời đất,sông núi.Thỉng thoảng cũng đến chỗ đó để được yên tĩnh một mình không ai quấy rầy,có thể ngẫm nghĩ lại nhiều sự việc.Để rồi mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn,cân bằng hơn.
    [/QUOTE]
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang? Thỉnh thoảng tớ cũng hay đi lang thang. Khi nào thấy mệt mỏi vì chuyện gì đó, thấy bức xúc, chẳng biết làm thế nào là...lại dắt xe khỏi nhà. Tất nhiên là đi vào buổi tối và về nhà trước 10h15 Tớ thích cái cảm giác đi 1 mình như thế, vừa đi vừa nghĩ đủ thứ chuyện và có khi là chẳng nghĩ chuyện gì cả. Chẳng biết có giải quyết được gì không nhưng mà khi về nhà cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều và thực sự là...nghĩ ra cách giải quyết cho việc đang làm mình khó xử.
    Đi lang thang đâu đó, tớ cần 1 khoảng không gian cho chính mình, thế nên nếu mà đi cùng ai đó thì không còn là đi lang thang nữa - tớ nghĩ thế.
    Hehe, lập cái hội lang thang này, biết đâu hôm nào đấy lại gặp nhau giữa đường nhỉ? Lúc đó thi...off đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này