1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả hỉu sao dạo này tớ hay muốn đi lang thang thế. Do áp lực công việc, do cẳng thẳng tinh thần, hay do thời tiết bức bối làm mình khó chịu, hay là do.........thấy mọi người đi nghỉ hè nhiều quá nên........chân tớ nó không muốn đứng yên.
    Thế mà không được đi cơ chứ, khổ ơi là khổ. Thôi đành cố công tu luyện nốt cho qua cái giai đoạn này rồi sẽ đi thoải mái (tự an ủi tí).
    Hi hi , mặc dù thế nhưng tuần này vẫn cứ tự thưởng cho mình 2 ngày thư giãn ở dưới nhà, hi. Tại có lời mời rất chi là hấp dẫn " Về đi, tao mới được thưởng, lại mới phát hiện có mấy món ngon nữa". Hic, sao mà mình dễ bị dụ dỗ lôi kéo thế cơ chứ. Mà không về thì uổng nhở. Vừa được nó đưa đi chơi, vừa được tìm hiểu........"nghệ thuật ẩm thực" (Cái này quyết định quá nửa, nó cứ nhắm điểm yếu của mình mà đánh mới khó chống đỡ chứ).
    Đi thui, đi thui
  2. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đi gòi về kể nghe nha
    ----------------------------------------------------------
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  3. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đi gòi về kể nghe nha
    ----------------------------------------------------------
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí nhớn, tớ được cái thích đi và thích chia sẻ mừ (kể cho mọi người thèm chớ nhẩy, hihii)
    Sắp được đi roài, háo hức quá đi mất
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ tớ đang muốn đi lang thang. Có ai muốn đi không nhỉ. Tớ online 1 lúc ngồi chờ. Nếu ok thì đi.
    Máy hết pin, chắc có mỗi cách là vào Y.M để liên lạc...( bao_gio_of_4)
    Tớ ở HN.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đi với cậu nhá
  7. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đi không, tôi đang lang thang đây, ai đi thì messenger yahoo rap_thang8
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hum qua, đang làm việc, ức chế, căng thẳng. Thế là tính chuyện đi lang thang. Vừa lúc gặp một cô bạn cũng đang trong tình trạng không mấy tươi sáng hơn tớ. Hic, thần giao cách cảm. "Đi nhé", "Ừ". Thế là đi. Tớ xin phép ra ngoài, còn bạn ý thì không bít. 3h45. Bạn ý không có xe, mình làm một mạch lên tít Đào Tấn đón. Thế là hai đứa thong dong lên đường. Buôn chuyện, lượn lờ. Trời mát mẻ nên chẳng phải mũ mão (cái này tớ thích nhất). Công nhận những lúc cần ra ngoài mà vào những ngày thời tiết như hôm qua thì đúng là thư giãn toàn phần, nhất là có người cùng tư tưởng và đi được như mình. Nói đi là đi, nói là làm liền, hihi. Nhiều lúc cảm giác mình như một kẻ liều lĩnh bạt mạng ý, không suy nghĩ, không cân nhắc nặng nhẹ, đúng sai, nghĩ là làm, nói được làm được. Chẳng hỉu nổi nữa, chắc tại ức chế quá, may là vẫn kiểm soát được.
    Nói thế chớ đâu phải cái gì cũng nhào vô làm đâu nhẩy, mình cũng chỉ cho phép trong giới hạn thui chớ.
    Hôm qua được bít thêm món sô cô la tươi và trà lipton pha mật ong. Cái món trà đó được mệnh danh 3 chữ "ngon, bổ, rẻ". Công nhận, mình hay có mấy nhóc bạn giỏi mọ mẫm, hihihi, thế là được biết ké. Công nhận cái món trà đó phải hôm nào nóng uống thì tuyệt, thơm thơm, man mát, ngòn ngọt (không phải cái ngọt của đường nên rất dễ chịu). Hi, và phát hiện thêm 1 hàng nước mía ngoài cái hàng cổ điển mình vẫn hay uống. Nói về đò ăn uống sao mình cứ liên miên không dứt được nhẩy (đúng là tâm hồn ăn uống...)
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi lang thang về .Thoải mái nhưng chưa đã lắm.Tối mai lang thang ko chị iu
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết cái hội này , hay quá là hay ....
    Hình như ở Sài Gòn chẳng ai muốn lang thang nhỉ ?
    Có được một người bạn cùng thong thả bước đi cạnh mình , không cần nói , chẳng cần nhìn về một hướng , chỉ cần đi cạnh thôi . cùng ngồi xuống ... Mỗi người một suy nghĩ , không vội vã , không nôn nóng ... Thú vị và lắng đọng biết mấy .... Cuộc sống hiện nay khó có được những khoảng lặng như thế nhỉ ...Nhiều khi chỉ cần một bóng người cho ta an tâm , cho ta đỡ cảm thấy một mình lẻ loi trên cõi đời này thôi ...
    Khi có bạn cạnh bên thì cứ nhất thiết phải nói , nhất thiết phải trao đổi thông tin sao ??? .
    Nhưng nghĩ lại chỉ có những người bạn thật thân mới có thể làm được như thế thôi ...
    Thật là hay khi kiếm được một người bạn chịu lang thang ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này