1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua gặp smkt. Lang thang...theo kiểu bọn mình nhỉ. Cũng như có nhiều cách để làm giảm stress...
    Cảm ơn đã đi cùng tớ, smkt. Và cảm ơn một ai đó đã nhắn YM cho tớ. Tiếc là lúc đó hình như tớ và skmt vẫn chưa về....
  2. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích đi lang thang buổi đêm cho mát . nhưng mà theo kinh nghiệm của 1 số các chị khác thì đi đêm không có lợi cho con gái . ko nên vì rất nguy hiểm nên em cũng ko thích . chỉ chat đêm thui hà
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, em iu. Em iu toàn rủ chị vào lúc chị nằm ngoài vùng phủ sóng thui. Chị đã thoát khỏi vòng kim cô roài, sẽ có cơ hội đi lang thang nhìu hơn. Hẹn gặp lại em iu nhé
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói đúng, đôi khi chỉ cần có người đi bên cạnh, nếu được là bạn thân thì thật tốt biết bao. Chỉ cần im lặng hoặc 1 cái nắm tay cũng là cả 1 sự chia sẻ lớn lao vô cùng. Nhưng đôi khi có những người bạn rất rất thân nhưng để đi lang thang thì lại không thể, Thật khó khăn.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chào cậu. Tớ hơi bất ngờ vì trông cậu trẻ hơn rất nhiều so với lứa tuổi đấy (hay tại tớ trông quá già nhỉ). Biết cậu có tâm sự, cũng chưa chia sẻ được gì nhiều. Tớ chỉ chúc cậu tai qua nạn khỏi, cái ngôi sao xấu kia dừng chiếu cậu đi vì những cái mất cũng đủ rồi ấy nhỉ. Hì hì, thui, AQ 1 tí, của đi thay người ý mà. Mong cậu vui vẻ và may mắn hơn nữa
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, chuyến lang thang hồi hương của mình có nhiều chuyện.......chả bít diễn tả thế nào nữa. Mà lên đến thủ đô, mệt quá, buồn ngủ quá (chắc là dư âm thuốc chống say vưỡn còn). Mai tớ kể các cậu nghe nhé
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mạng trục trặc quá, lăm le chia sẻ ví các cậu mà mãi không được. Đoạn đầu cuộc hành trình của tớ nè:
    Bỏ qua mọi lời dụ dỗ, hẹn hò cùng các bạn trong hội mới quen, tớ lên đường trở về quê.Chiều được nghỉ, thế mà loay hoay thế nào mãi gần 4h tớ mí ra được đến bến xe. Tớ quyết tâm không uống thuốc chống say, quyết tâm tập đi xe ô tô mà không cần mấy cái viên thuốc đáng ghét đó nữa. Muốn đi du lịch nhìu mà không đi được xe ô tô thì đến bao giờ mới tận dụng được cơ hội nhở.
    Oài, bến xe rõ đông, mới nhớ ra là chuẩn bị thi Đại học, các sĩ tử mặt ngơ ngác cùng phụ huynh túi lớn túi nhỏ lên thủ đô ứng thí. Thế mà xe về nhà cũng vẫn đông cớ chứ lị, ngồi chen chúc. Vì mún về lun nên mặc dù tớ rất kỵ đi cái loại Ford Transit ( lần trước tớ đi xe này chưa đến bến đã phải xin xuống và hic, bao nhiêu của ngon vật lạ tớ mới được hưởng buổi sáng theo sự dập dềnh êm ái của xe ra ngoài hết, hic), tớ vẫn phải đi mới nhức nhối chớ.
    Có người bạn đã nói với tớ thực ra say xe chỉ là do tâm lý, dặn đừng nghĩ đến là được. Tớ cố không để ý đến, sự cố gắng của tớ dường như cũng được đền đáp mặc dù tớ bị ngồi trong tự thế?.giò ép. Một cái ghế dành cho 3 người mà bị nhét ngồi 4 người, ừ thì ngày cuối tuần, chấp nhận thui. Nhưng vấn đề là tớ chấp nhận 4 người với trọng lượng trung bình chớ không phải 4 người mà trong đó có 2 cái cơ thể ngoại cỡ, hic, cỡ phải nói đúng, tả chân ý là?..thùng phi. Gớm, hai mẹ con cái cô ngồi cạnh tớ vừa cao vừa to, chỉ có ngồi không mà người cứ chảy ra đến hai ghế rưỡi. Tớ đảm bảo chỉ cần 1 cái tay của cô ý mà chẳng may xe có xóc, chạm vào xương sườn tớ thì thế nào cũng nghe được 1 số âm thanh giòn giã. Tớ hoảng.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngồi cạnh họ đã là một mối nguy hiểm thường trực, thế mà nhà xe vẫn còn cố nhét thêm 1 cậu nữa vào cái hàng ghế của tớ, hic, tớ không xác định được cuối cùng tớ được hoạch định phạm vi ngồi là phần nào của ghế nữa, mà cứ lọt thỏm ở giữa thì cũng không được vì cái lưng của cô bên cạnh đã chiếm mất vị trí phần dựa của tớ roài, mà cái thân tớ chen sao lại chứ, chấp nhận thương đau. Hic. Xe rùng rình đi ra ngoài cổng, đi được một đoạn thì chắc tại xe chạy êm quá, điều hoà lại sâu và mát, xe mới mà ( cô vợ chú lái xe quảng cáo thế) cô có than hình Liên Xô bên cạnh tớ bắt đầu đi vào trạng thái?.buồn ngủ. Tớ nói thiệt, cô ý ngủ thì kệ cô ý ngủ, chẳng liên quan gì đến tớ. Thế nhưng cô ấy lại đưa 2 tay ra sau đầu làm gối thì tớ không chịu được. Cô ý phải thấy là tớ đã gò người về phía trước để nhường cho cô ý dựa lưng rồi, khoảng cách giữa 2 hàng ghế thì hẹp, tay cô ý thì có nhỏ nhắn gì đâu. Cô ý đặt tay kiểu ý thì nguyên cái cùi chỏ to đùng chĩa thẳng vào đầu tớ rồi. Tớ chưa biết phải nói gì ví cô ấy vì cũng đang trong tình trạng lơ tơ mơ nên tớ đành làm cái hình chữ S, cong lưng rồi thì đến ngoẹo cổ sang một bên. Tra tấn, tra tấn, dã man, độc ác.
    Hình như cảm nhận thấy nỗi khổ của tớ nên cô ý sau 1 lần phanh gấp giật mình tỉnh dậy đã quay sang tớ cười ?olỏn lẻn? mà bảo rằng ?o tự dưng buồn ngủ thế cơ chứ?. Chẳng lẽ lúc đó tớ lại méo mó mà nói rằng cái ?otự dưng? của cô đã làm cho cuộc sống cháu trở nên u ám, rút ngắn tuổi thọ của em mấy phần rồi. Và chị hạ cánh tay xuống, ơn trời. Ừ, ơn trời, nhưng trời lại không thấy lòng thành của tớ nên cái sự buồn ngủ của chị ý vẫn không thuyên giảm. Tớ mỏi lưng quá, cố ghé ghé vào tranh thủ khoảng trống nhỏ hẹp thì ?orụp??oạch??oái?. Cô ?odịu dàng? hic, rất ?odịu dàng? nghả cái ?obụp?đầu chị vào vai tớ. Tớ lệch cả người. Tớ nhá, tớ chỉ để vai cho 1 cơ số rất nhỏ người dựa thui nhá, mà để dựa nhẹ nhàng, dựa an ủi kiểu ?oCry on my shoulder? chớ không phải cái kiểu tra tấn hành hạ bạo lực thế này???. Tớ?.tớ?tớ?.hét lên bi giờ. Nhưng mà không hét được??.
  9. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mới nhớ ra cách pót ảnh to, pót lại cho smkt thèm chơi
    [[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chelseavndotcom sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 06/07/2005
  10. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chán quá,lang thang một mình mãi cũng chán ...lên đây viết vài dòng hi vọng gặp lại người bạn -xa lạ mà như quen thân đã từ lâu lắm-nhớ cái ngày đầu tiên gặp nhau,thật vô tư và thoải mái "tao với mày đi uóng rượu đi"mặc dù "mày "là con gái Ngoại Ngữ ....rồi uống ....rồi say.......trời mùa đông mà dội cả cốc nước đá lên đầu nhau ........lần đầu gặp nhau mà lại say ,nghĩ lại cũng hài thật
    Bây giờ tao vẫn một mình cưỡi chiếc Vespa ngày nào .Lang thang khắp khắp phố phường ,ngồi chỗ này một tí,ngồi chỗ kia một tí .........nhiều lúc ngồi một mình uống cốc trà ,nghĩ vẩn vơ,nhìn cái xe cũng đang trơ trọi dưới gốc cây....đêm rồi ,lại mưa nữa...........sao thấy giống mình thế......mày cứ bảo tao "thằng dở hơi đi làm gì cái cục sắt, đã gần nửa thế kỉ ấy ,lũ Kiến Trúc chúng mày tao thấy toàn dở hơi".......thế mà mày ra đi lúc nào tao cũng không được biết.Giả sử lúc nào mày quay về đây ,nhìn thấy tao ngoài phố hãy cứ gọi tao như cái kiểu ngày xưa là được rồi
    ...........những con đường tuổi thơ tôi Hà Nội.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này