1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc, căng thẳng, lại muốn đi. Hẹn hò với em xương rồng đi lang thang thì trời lại mưa. May mà chỉ 1 lúc. Không gian sau mưa thật mát mẻ. Lóc nhóc đi, sao mà tớ nói nhiều thế chứ lị, chả sao, nói để giải toả...........Nhỏ bạn đi cùng bảo tớ nói liên tục. Hic, đâu có phải ai tớ cũng nói thế đâu, em iu nhỉ. Thanks em iu nhé lần sau lại chị em mình lại đi, hờ hờ, sẽ nhường cho em liên khúc...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Công nhận hôm nay mưa thích thật ! Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy, cùng bạn nhỏ, nó thích mưa, thấy một chỗ dựa ...
    Đi hết đường mưa...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh này lại nhớ câu thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử thì fải
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lang thang sau cơn mưa thích quá chị nhỉ .Cảm giác nhận rõ sự tĩnh mịch, thư thái.Hôm qua em lại lang thang lên chỗ đó đầm sen thơm ngát .Hôm nào nhóc dẫn chị lên đó nhé .Nhanh lên ko hết mùa sen.Chị sẽ thích ngay không khí ấy thôi mà.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cafe vỉa hè từ chiều thoải mái đã quá. Vừa đặt chân đến nhà lại được cô bạn túm cổ lôi đi tiếp .Mama lại hỏi đi nữa àh Huhu con đi đánh tài liệu tí thôi mà Hehe nói dối roài .Hihi Hồ tây mát lộng ăn uống no say lại chui nét .Ngoài đường thoáng mát quá. Lượn tiếp thui nhìn đống tài liệu chóng cả mặt rùi Lang thang đê bà con ơi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nhé, nhóc nhớ dẫn chị lên đó đấy.
    Nhớ ngày xưa khi đi tàu từ nhà lần đầu lên thủ đô để đi thi. Lúc đó đúng mùa sen, cả hàng chục Km bên đường tàu cơ man nào là sen. Đẹp và thơm ngát làm yên lòng 1 nhóc hồi hộp lần đầu xa nhà. Tớ nhìn hoài, hít lấy hít để vì chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều sen như thế, quãng đường được rút ngắn. Và sau đó, nếu được về nhà đều cố sao cho có ít nhất vài lần vào mùa sen để tận hưởng....... Bây giờ nhìn các sĩ tử hối hả thi cử chợt thấy thời gian sao nhanh thế, mình đã làm được gì nhỉ, tự dưng thấy suy tư..........
  7. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ai vào đây là tò mò, không vào thi`....
  8. toilangthang

    toilangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sin trao smkt,
    Minh la mot nguoi thuong xuyen lang thang day. Nhung doi khi di mot minh van thay thu vi hon va thanh than hon day.
    Neu khong vi cong viec hi minh se luon la ke bien mat de di tim kiem mot khoang lang tron tam hon.
    Rat cam on va chia se.
  9. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay lang thang đây ! Hôm nào chị buồn thì kêu em đi cùng với ... chạy hết 20.000 tiền xăng thì về !
    lang thang một mình thì chóng buồn lắm ... có thêm một ngươi nữa cùng đi ... vừa đi vừa nói có khi hết cả buổi tối !
    Mà đạp xe đạp đi thì hay hơn !
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào cậu,
    Tớ cũng thía, nếu không vì công việc, vì những người thân yêu luôn quan tâm thì tớ cũng là 1 ninja rồng đấy, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi.
    Mỗi khi biến mất thì mấy người bạn thân của tớ lại nháo nhào lên, nghĩ vừa tức nhưng lại thấy ấm áp vô cùngBùn cười nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này