1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rống chị, xe còn bao nhiêu xăng thì chạy cho kỳ hết mới vìa. Ừ, đi xe đạp cũng hay, giải toả được năng lượng trong người. Mỗi tội chị không có......xe.
  2. botngocbich

    botngocbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Minh rất thich đi lang thang vào buổi chiều hoàng hôn, đặc biệt là thứ 7 hay chủ nhật. Hay ngồi quán một minh ,nhưng minhlại là con gái nên rất ngại ngồi quán một minh. có ai đã từng thử ngồi ở Highland Hồ Tây vào cghiều thứ 7 chưa, ngắm Hồ tây hoàng Hôn đẹp lám
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì cũng vì do phải đi làm cả ngày nên chỉ lang thang được buổi chiều tối. Tớ đã có lần vô tình được ngắm hoàng hôn ở hồ Gươm, rất lạ và đẹp. Hôm đó do phải đợi đứa em tớ ở Bưu điện, đứng 1 chỗ mãi cũng chán, gửi xe dạo quanh hồ, phát hiện ra cây lộc vừng (ko phải cây 9 gốc đâu) đang ra rất nhiều những chùm hoa dài là là trên mặt nước. Và tớ rất thích thú khi ngay chỗ tán lộc vừng xoà xuống có chiếc ghế được đặt cực kỳ hợp lý. 5H15 chiều, ngồi ở đó ngắm mặt trời đỏ ối sau khe lá và hoa của cây lộc vừng đang từ từ lặn. Ồ, đẹp lắm và bình yên, cảm giác những ồn ào phố thị không thể ảnh hưởng đến khung cảnh đó được. Một phát hiện thú vị, ngắm mặt trời lặn ở trái tim thủ đô, không lộng lẫy huy hoàng nhưng lại rất lạ và khó quên
  4. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá chị ạ ! Gì mà .. ngắm hoàng hôn chiều thứ 7 ... con gái ngồi một mình có gì mà ngại ... ngồi trong quán chứ có ngồi ngoài đường đâu !!!
    với lại ... chị ngồi 1 chỗ mà bảo là lang thang ...
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn xe đạp nhưng giờ thì tạm thời không có xe máy nữa rồi , bà chị thương em ... lúc nào lang ********* em xin ké một tý với ... lâu quá không chạy xe nhớ cảm giác điều khiển một cái động cơ lắm rồi !
    Y!M : vi_an_ninh_to_quoc2 ... luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu ... luôn luôn cằn nhằn !
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chị mà chạy xe lang thang thì chỉ với vận tốc có thể giữ xe thăng bằng thui, có khi còn chậm hơn cả xe đạp ý. Em lâu lắm không chạy xe, lại còn nhớ cảm giác điều khiển 1 cái động cơ thì không biết em có...... nhỡ tay kéo ga không thế. Chị là sợ nhất cái kiểu đi đó, chị hơi yếu .....tim
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    @Hoa_xương_rồng :Nhóc ơi tuần này nhóc bố trí thời gian dẫn chị qua chỗ đầm sen đó nhé. Chờ nhóc đấy
    @Small: Mong cậu ra lang thang mà không được. Thôi để khi khác, còn nhiều dịp mà. Giữ gìn sức khoẻ nhé
  8. botngocbich

    botngocbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Minh rất thich đi lang thang vào buổi chiều hoàng hôn, đặc biệt là thứ 7 hay chủ nhật. Hay ngồi quán một minh ,nhưng minhlại là con gái nên rất ngại ngồi quán một minh. có ai đã từng thử ngồi ở Highland Hồ Tây vào cghiều thứ 7 chưa, ngắm Hồ tây hoàng Hôn đẹp lám
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuối quá chị ạ ! Gì mà .. ngắm hoàng hôn chiều thứ 7 ... con gái ngồi một mình có gì mà ngại ... ngồi trong quán chứ có ngồi ngoài đường đâu !!!
    với lại ... chị ngồi 1 chỗ mà bảo là lang thang ...
    ------------------------------------------------------------------------
    Ban ah, không cứ phai đi lông bông trên đường thì mới gọi là lang thang đâu, minh ngồi ở đâu đấy có không gian đẹp, để tâm hồn lang thang cùng mây gió cũng hay đấy chứ.
    Con gái ngồi một minh thì chẳng sao cả ,nhưng những các cô nào xinh xinh một chút ngồi một minh rất hay bị giai quất rầy.
    Ban thật khoai không chiu nôỉ!!!!
  9. nhanhthongrung

    nhanhthongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại, khi mà đã quy về một nhóm thì còn gì mang ý nghĩa là "langthang" nữa chứ. Các bạn hãy để tâm hồn mình bay cao như những cánh diều khi no gió, tâm hồn thanh thảng trước mọi vật, bước đi mà nhẹ như bay, ...cảm giác đó mới là lang thang alone. Nhưng lang thang chi khi nào mình buồn, và thât buồn, vì chỉ khi đó, ban mới thấu hiểu được bạn đang cần gì và nghĩ gì. Khi mọi chuyện đã thông suốt, quay trở về với cuộc sống hiện tại với mọi người xung quanh, thì chẳng còn lang thang được nữa.
    Tôi là "kẻ lang thang" (nickname)........và tôi đang lang thang trên net để tìm những tâm hồn đồng cảm, khi tìm được rồi, thì chẳng còn thời gian để mà lang thang nữa, thời gian để dành chăm sóc cho tâm hồn mà tôi tìm được không còn lang thang như trước đây.
    Các bạn hãy nghĩ, có đúng không ???
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì vẫn luôn dành cho mình 1 chút thời gian để đi lang thang và dĩ nhiên là không phải là theo nhóm. Nhiều khi tớ thấy nói cũng chẳng đủ, cũng chưa hẳn là 1 cách giải toả, thế nên tớ vẫn cứ hoài lang thang. Có thể đấy là cách tớ giữ cho mình một cái riêng của bản thân trong khi có rất nhiều cái đã điều chỉnh để phù hợp với môi trường sống xung quanh. Tớ xa xỉ cho mình 1 khoảng không gian riêng để tớ biết tớ vẫn là tớ - không vỏ bọc, không che giấu, không gượng ép, thoải mái và thư giãn, một cảm giác tĩnh lặng bình yên giữa sự ồn ào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này