1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng smkt lang thang lông bông ngoài đường suốt rồi vẫn muốn lôi kéo ai đi cùng đấy.
    À bạn gì bảo thứ 7 ngồi highland chỗ Hồ tây được đấy hôm nào mát trời muốn ngồi đó ngắm cảnh buôn dưa lê thì nhắn pm cho tớ. tớ cũng là con gái tiện thể gọi smkt luôn
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ư .....là gì nhỉ......
    Ta lại được trở về với chính mình để hòa nhịp vào đất trời cây cỏ.....ta đi lang thang.....quên ngày tháng quên thời gian....và quên tất cả.....ta đi phiêu du....như một áng mây bay qua đồng cỏ....nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu....rời bỏ....và êm đềm như mặt nuớc mùa thu....tỉnh lặng.
    Ta trầm ngâm ....ta nghỉ suy....và cảm nhận.....cuộc đời ơi ...tình người ơi ...ta thương yêu tất cả.....sung sướng biết bao.....và đẹp làm sao.....
    Ta đi lang thang....trên những phố phường...trên những con đường ....và trên đồng cỏ còn ướt đẩm sương mai.....để hít thở khí trời cây cỏ....đón chào ánh bình minh rạng rỡ.
    Ta đi lang thang....qua những đại dương mênh mông... cùng tận. Hay ngập ngừng dưới những tàn cây....thong thả....lặng ngắm ánh mặt trời ....nghiêng mình qua kẻ lá.....và chìm dần....bên bờ hồ....theo những dòng sông....một ánh tà dương...cuối ngày lặng lẽ.
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến ... chị nào mà nhận là xinh xinh một tý thế ? Em nghĩ phải xinh lắm chứ ...
    to chị smkt : em ko hưng phấn đến thế đâu - em cũng lấy lại xe rồi ~ !!!
  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.....
    Những cứ tưởng chỉ có kẻ nam nhi....... mới thích lang thang với cuộc đời này thôi.....ai dè cô smkt (ha ha ha) nhà mình còn lang thang dữ dội hơn nữa.......làm thân nhi nữ mà cứ xăm xăm rẽ lối vườn khuya kiểu này......thì sợ thật đấy....lại còn kéo theo cả một....nhà họ hàng đi lang thang theo nữa.....haha.....tại hạ....khâm phục khâm phục.
    Nhưng cũng may ngồi đọc hết 37 trang viết của các bạn.....cũng thấy vui thay....và nhiều đồng cảm....công nhận bạn của mình viết văn cũng thú vị và hấp dẫn quá nhỉ....chắc là vừa kiêm...Hội trưởng.....và thư ký luôn....Kiểu này thì chắc bận rộn phải biết.
    Mình có thấy mọi người thắc mắc về tên một loài hoa vàng ở Nha Trang mà cô smkt nhà mình có dịp chụp ảnh....không biết bây giờ mọi người đã biết tên loài hoa này chưa.......nhưng dù sao.....là một người yêu thích loài hoa này từ những lúc đầu tiên đặt chân lên đất Sài gòn.......nên cũng xin chia sẻ một chút hiểu biết của mình về nó.
    Loài hoa này có tên là Muồng Hoàng Yến,.....và một số tên gọi khác như là....Hoa Muỗng Bò cạp, Bò cạp nước. Tên khoa học của nó là (C. fistula L.), một loại cây thân gổ mọc tự nhiên trong rừng Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc và Ai Cập. Ở Việt Nam cây phân bố ở các tỉnh: Gia Lai, KonTum, rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai).
    Mùa ra hoa vào tháng 3 ?" 4 hàng năm, hoa có màu hoàng yến, lượng hoa nhiều, thời gian nở dài, mùi thơm thoang thoảng, phát hoa mọc rũ xuống đong đưa theo làn gió. Trong hội hoa xuân tại Tp.HCM 2005 vừa qua diễn ra tại công viên Tao Đàn, cây muồng hoàng yến 18 năm tuổi đã đoạt huy chương vàng sau lần góp mặt đầu tiên.
    Ở Nha trang có một cô bé đã lấy cái tên người yêu và câu chuyện tình của mình để đặt ra một cái tên rất đẹp cho loài hoa này....là hoa Hoàng Hạ (Hoàng vừa là tên người yêu vừa có nghĩa là màu vàng, Hạ là kỷ niệm dể thương của cô bé diễn ra vào lúc cùng nhau đi hái những bông hoa của nó vào mùa hạ). Ở TPHCM.....có một nơi rất mát mẻ đẹp và hoang dã dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, bơi lội và thư giãn vào mùa hè đó là Khu Bò cạp vàng.....người ta lấy tên của cây hoa này là Bò cạp nước nhưng có hoa vàng nên gọi là Bò Cạp Vàng.....ở trong khu này người ta trồng rất nhiều loại hoa này.
    Một chút đam mê chia sẻ với các bạn....mong các bạn sẽ biết thêm được nhiều điều hơn nữa qua những lần lang thang của mình.
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 18/07/2005
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    em có ý kiến ... chị nào mà nhận là xinh xinh một tý thế ? Em nghĩ phải xinh lắm chứ ...
    to chị smkt : em ko hưng phấn đến thế đâu - em cũng lấy lại xe rồi ~ !!!
    [/QUOTE]
    Ý ọ, em lấy lại xe rồi à. Thi cử xong rồichắc là có điều kiện đi dạo thoải mái nhỉ. Mà chẳng biết là em còn tâm trạng đi dạo không chứ ngày xưa khi thi xong bọn chị cứ tưởng là có thể giải thoát được đi thoải mái. Ài dè lúc đó chỉ "chuyền " từ nhà đứa nọ sang nhà đứa kia để tụ tập ngồi đợi điểm thi thui. Chúc em may mắn và thành công, lúc có tin vui nhớ khao nhé.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vì là thân nữ nhi không thể xăm xăm lối vườn khuya 1 mình nên tớ mới kêu gọi những tâm hồn đồng điệu ..... tạo điều kiện giúp đỡ đảm bảo cho vấn đề an ninh chớ. Vì đã là những tư tưởng nhớn thì đi lang thang thế nào cũng đụng nhau, như thế có phải là như quen mà như lạ, có bề gì vẫn có cơ sở ra tay giúp đỡ hoặc chí ít cũng không.....bắt nạt các cậu nhỉ
    LANG THANG, LANG THANG ĐẾN BAO GIỜ MỚI TÌM THẤY ĐIỂM YÊN ỔN ĐỂ DỪNG CHÂN ĐÂY
  7. bupbebangbongsg

    bupbebangbongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình vào Trái Tim Việt Nam Online, và bây giờ cũng đã là 4h sáng rồi. Không hiểu sao đêm nay mình không thể nào ngủ đựoc ( chắc tại ban ngày ngủ nhiều wá rồi nên bây giờ mắt cứ mở thao láo như dzậy nè[​IMG]) . Lang thang trên mạng 1 hồi mình lạc vào trang này nè, trong khi đang khoái chí đọc mấy công thức nấu ăn bên phần ẩm thực ( chời ui, đang đói bụng mà đọc mấy cái này thì,,, hic hic ) , rồi thấy cái topic này hay hay nên vào xem thử, mấy bạn viết thật là hay, đọc cứ tưởng như là đang đọc bài của HS giỏi cấp Tp vậy đó[​IMG] 
    Mình hoàn toàn đồng ý với các bạn ở đây là đi lang thang cũng là  1 cách thư giãn  rất hay . Không biết từ bao giờ mình đã có thói quen sau giờ đi học lại chạy xe vòng vòng ngoài đường rồi sau đó mới về nhà. Cái thói quen này đi theo mình từ khi minh còn là HS cấp 2, mãi cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành 1 SV. Chắc có lẽ đối với nhiều người thì như vậy là nhảm nhí lắm, nhưng đối với mình thì điều đó đã trở thành thói quen mất rồi. Sau 1 ngày học tập mệt mỏi, mình luôn muốn được lang thang ngoai phố, để cho tất cả những mệt nhọc, căng thẳng như vơi dần đi ; để suy ngẫm về 1 diều gì đó. Và hình như cũng thật lạ, dường như mỗi khi gặp vấn đề thì việc lang thang như vậy mang lại cho mình 1 không gian riêng để ngẫm nghĩ, nhìn mọi việc 1 cách toàn diện hơn, để rồi từ đó có thể đưa ra 1 quyết địnhcủa riêng bản thân mình. Các bạn biết không , mình luôn luôn hy vọng sẽ có 1 ngày mình không còn lang thang 1 mình như vậy nữa,mình sẽ cùng với người mà mình yêu thương cùng nhau đi trên những con đường đó. Mình sẽ dựa vào vai anh, cảm nhận thật gần gũi cái cảm giác thân thương đó, thì thầm với anh những câu chuyện vu vơ, chỉ cho anh xem những góc đường nhỏ bé với những cái tên do mình tự nghĩ ra mà chỉ có mình và anh biết mà thôi .  Rồi anh sẽ vuốt nhẹ mái tóc em, ôm em vào lòng dịu dàng, âu yếm...để em có thể mãi mãi bé nhỏ trong bờ vai anh mãi mãi.....
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa ... anh sẽ làm tất cả những việc đó ... vì em !
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, nghe nhỏ bạn lên lịch lang thang khắp nơi mà thèm. Muốn bám càng một cái dấu chấm trong đó mà sao lắm trở ngại thế không biết. A mi tho pho, hi vọng sẽ nịnh nọt được, cứ có cái chấm đó trước mắt là chẳng nghĩ được đến chuyện làm lụng gì mí khổ chớ. Hư, hư thật roài.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này