1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sau một hồi nịnh nọt không thành công tớ đành giơ cờ trắng đầu hàng. Mà thui, ham chơi và dễ bị dụ dỗ như thế là không ngoan, nhở.
    Hihihihi, nhưng hôm nay tớ lại có 1 niềm vui thật là vui. Trên đường về, sau cơn mưa to làm dịu cả trời, mọi người thì hối hả, không hiểu sao tớ lại nghếch mắt lên trời và......................Oa...Troài.....Oa......CẦU VỒNG..... Từ trước đến giờ tớ được nhìn thấy nhiều cầu vồng nhưng chưa lần nào tớ thấy được 1 cái cầu vồng to và đẹp đến thế. Đẹp quá cơ, nó mở một vòn cung rất lớn vắt dài từ góc phố này sang tận góc kia. Tớ đứng ở ngã năm mà vẫn chưa bao quát được hết vòng cung của nó. Tớ hào hứng chạy xe hướng theo cầu vồng cố kiếm 1 chỗ thật thoáng đãng để ngắm. Và thật tuyệt, trước cổng rạp xiếc gần hồ Thiền Quang là 1 vị trí ngắm cực kỳ lý tưởng...........Oa, đẹp quá, bảy sắc cầu vồng lung linh rực rỡ, một cầu vồng trọn vẹn chứ không đứt đoạn hay ngắn như những cái tớ nhìn thấy trước đây. Nhìn một lúc tớ lại thấy xuất hiện mờ mờ 1 cái nữa, thế là 2 cái các cậu ạ. Tuyệt thật, thích thật.......
    Tớ cảm thấy thật vui và sung sướng vì tớ mới ao ước được nhìn thấy cầu vồng. Đã từ lâu lắm tớ không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của ánh sáng như thế.
    Cuộc sống hối hả khiến bao nhiêu người lúc nào cũng vội vã cắm cúi hoặc chỉ nhìn về con đường trước mặt để đi, họ đã bỏ qua rất nhiều thứ đẹp đẽ tự nhiên xung quanh mình.....Hôm nay cũng thế, xung quanh tớ dòng người cặm cụi đi chỉ cốt làm sao chen lên phía trước, chẳng ai nhìn được cầu vồng như tớ, và tớ cảm thấy rất tự hào, cảm thấy tớ được hưởng trọn vẹn niềm vui mà mọi người không ai có được dù rất dễ dàng ( hihihi, mặc dù mải nhìn cầu vồng tớ đã gây sự khó chịu cho 1 số người đi đường vì không chịu để ý, thì đã sao chứ, lúc đó tớ thấy sự khó chịu của họ thật ngốc nghếch và nên dung thứ, vì họ chẳng biết được có cái gì ở phía trên kia mà)
    Hihihihi, thích quá, thích quá đi mất, các cậu có biết cảm giác được thoả lòng ao ước 1 cách bất ngờ đó như thế nào không
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ồ ...xin cảm ơn bạn của mình về những cảm xúc thật bình yên và dễ thương giữa dòng cuộc đời.....Nếu mà lúc đó có tôi ở đó thì vui nhỉ.....tôi chỉ đứng từ xa....nhìn bạn rồi mỉm cười.....hoặc nếu có máy hình thì sẽ làm cho bạn một kiểu.........để rồi sau bao nổi lo toan....bao nổi gian nan.....ta lại tiếp tục một mình tiến bước.......rồi lại tiếp tục hát những bản tình ca...về lòng người và cuộc đời.......rồi lại nhắn nhủ với họ rằng ....Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.......để làm gì....để làm gì .....ai biết đâu..........................
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, đừng có chụp tớ.....xí hổ. Hum đó cuống quít nhắn cho mọi người chẳng cần bít là mọi người có muốn xem không, chỉ thấy muốn cùng chia sẻ. Gọi điện cho 1 đứa bạn làm cho nó cũng cuống chạy veo lên sân thượng tít trên cao để xem. Như tớ còn nhìn thấy ngay, chắc nhỏ phải quay đến chóng mặt mí xác định được toạ độ ý nhỉ. Nghĩ mình cũng thật là.....
    Hic, giá như được nhìn thấy cầu vồng ở thác nước nhỉ, tớ thấy tả đẹp lắm ý
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mưa rả rích cả ngày hôm qua làm thời tiết sáng nay mát mẻ và trong trẻo hơn rất nhiều. Tranh thủ đi công chuyện nhưng cũng kết hợp tranh thủ đi dạo với tốc độ của.....gió. Mát thật, không khí đầy hơi nước, mưa lất phất làm tớ có cảm giác như đang giao mùa.
    Giá mà không vướng bận là tớ thế nào cũng tự thưởng cho mình 2 tiếng thư giãn đấy.
    Nhưng hôm nay là thứ 2. Thứ 2 là ngày đầu tuần, tớ hứa cố gắng chăm ngoan nên đành đi dạo....net. Hì hì, tranh thủ chưa bị sếp....lườm
  5. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Alô. đêm nay ai đi lang thang đêm thì Mess yahoo rap_thang8..............kính mời
  6. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác này lãng man phết nhỉ, hôm nào xin chỉ giáo
  7. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lang thang chi lắm em ơi
    Khi có anh rồi đất trời hư không
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, ảnh to quá nên hình như bao nhiêu lời hay ý đẹp của tớ bị cắt đi hết roài.
  10. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "Trả lời" thôi chứ cần gì quote
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này