1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới phát hiện có 1 chỗ ngắm ánh chiều tà cũng đẹp lắm. Thực ra chỗ này tớ đi qua thường xuyên nhưng đúng là buổi chiều hôm đó mới nhận ra. Trên đường Hồ Đắc Di có 1 cái hồ (tớ không biết tên nên lấy luôn tên đường gọi cho hồ) nếu vào buổi chiều các cậu đi từ phía ngoài cây xăng Nam Đồng vào, sẽ thấy toàn bộ hàng liễu rủ ven hồ phía ngược chiều với hướng đi của các cậu được cái thứ nắng rất trong và sáng lạ kỳ của mùa thu bao phủ. Liễu sáng lung linh, nắng sáng lấp lánh, mặt hồ trong và lặng....đẹp ngỡ ngàng . Phía sau hàng liễu đó lại có 1 mương nước nhỏ, đường trồng hàng liễu không gần với dường đi mà xinh xinh như lối quê đầy cỏ, rất yên tĩnh và lãng mạn....Đẹp thật
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà......cô bú rù hết chổ lang lang ở Cờ nờ đờ rùi nên lang thang trên này à.........ờ cũng đựơc trên này bà con lang thang dữ lắm đấy......có hội trưởng sờ mờ kờ tờ kìa.....
    Tối nay mình lang thang ngắm trăng ở Phú sĩ đây.....có ai lang thang chung không......hì hì............trời ơi......trăng treo trên đầu núi..........rồi sáng mai ngắm ánh bình minh........trên đỉnh cao hơn tam đảo đây.........chắc là quên đường về luôn quá.......tiếc là không có một áo dài nào theo hộ tống hết cả.......
  3. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đi cái đường đấy mà cứ nghếch mắt lên nhìn trời thì có ngày đâm phải mấy thằng học võ cạnh đấy rồi nó đánh cho toè mỏ
  4. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin kể một câu chuyện hôm em đi lang thang trên hồ Tây với người iu.
    Bọn em ngồi ở tầng trên cùng của quán gì cạnh Bảo Hùng Hội quán trên đường Trấn Vũ ấy.Hai đứa đang xì xụp to nhỏ với nhau thì có 4 em (2 nam 2 nữ ) vào,các em hình như là học lớp 10 gì đấy.Em bỏ cả người iu để ngắm 2 em bé kia vì 2 đồng chí ấy mặc đẹp wá,cả một không gian tối tăm của quán sáng bừng lên màu da châu Á mỏng manh.Sau khi đã yên vị thì 4 đồng chí ấy mở máy,em ngồi bên cạnh nghe lỏm mà xây xẩm mặt mày,giới trẻ bây giờ biết nhiều thật,cái hồi lớp 10 em nhìn bạn gái mà cứ tưởng nó là bạn trai của mình,đánh nhau chí choé.Thế mà bây giờ bọn trẻ nó nhìn còn sâu và xa hơn là mình đang nhìn người iu . Em từ bé đến lớn chưa biết chat *** thế nào mà thấy 2 chú kia kể chuyện chat *** cứ như mình vào rum vậy .
    Đúng là mình vừa già vừa lạc hậu
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    box nèy đc đấy nhỉ ?
    một kẻ nghiện lang thang , đôi khi kô hiểu mình lang thang để làm gì? đôi khi thích là lang thang , kể cả bỏ việc
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu in tâm đi, thứ nhất mình đi vào tầm chiều mà vẫn còn nhiều nắng ( khoảng từ 5h trở đi) nên mấy....học võ chưa tập được, thứ hai nhìn hơi chênh chếch sang hồ vì liễu mọc ở cạnh hồ chứ không phải cậy đa của chú Cuội đâu mà phải nhìn theo hướng thẳng đứng thế.-----> Vì vậy túm lại là ngắm cảnh chiều ta ở đó vẫn rất tuyệt
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đôi khi tớ cũng hư thế mặc dù vẫn luôn mong muốn thành nhân viên.....ưu tú
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mát không chịu được, bỏ bữa trưa ngon lành để đi theo tiếng gọi rủ rê, hihihi. Hôm qua đi chơi thích thật, vui thế mà đến tối lại gặp chuyện trục trặc làm tớ ăn bữa tối cũng không ngon, đau hết cả bụng.
    May quá, sáng nay thì ổn rồi, trưa lại được đi cùng hai nhỏ bạn dung dăng khắp thành phố, mệt, dừng chân ở quán trà xinh xắn và yên tĩnh, đẹp dịu dàng để nhâm nhi cốc trà Hà Nội và thủ thỉ : mỗi lần đến sẽ uống 1 loại trà, sẽ thưởng thức hết trà ở đây...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay chẳng hiểu sao không có tí hứng thú nào để làm việc, cộng việc thì cứ ùn ùn ra đấy, nhưng không có hứng thì làm lại không hiệu quả, thế là cứ kệ. Đi uống cà fê vừa được 1 lúc thì lại phải tất tả đi, ăn uống nháo nhào rùi lại đi tiếp, hình như bắt đầu có hứng thú khi ngồi nói gần 2 tiếng 1 lúc, mệt. Cuối giờ đang lăm le quay về chỗ làm thì nghe điện thoại hỏi dồn dập rùi phán có 1 câu " Ra chỗ cũ". Hic, chẳng xác định là cô nàng nào gọi cho mình nhưng giới hạn được phạm vi đối tượng, cũng chẳng kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ bít là chắc lại có tên nào bức xúc mún đi đây mừ.
    Không quay về công ty nữa, gọi điện nhắn cái rụp vì cũng đã hết giờ, thẳng hướng hẹn hò....tiến. Bít ngay, cũng toàn tình trạng không có hứng thú làm việc như mình nên rủ rê mừ. Kế hoạch 1, kế hoạch 2 được quyết định sau...5 phút. Sợ thật, sao mà toàn những tư tưởng lớn gặp nhau thế không bít, cứ ào ào như bão táp
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thả diều ở Mỹ Đình thích thật, không gian rộng lớn, thoáng mát. Quay lại cảm giác tuổi thơ nghịch ngợm và say sưa với những cánh diều no gió, chạy, hò hét, háo hức, cuống quýt...vui thật.
    Đang muốn xả xì trét, lại kéo nhau ra đó để thả diều, trời mới mưa xong, diều lại chưa được mang ra, ngóng trông, cuối cùng đành kéo nhau vào thảm cỏ ngồi ăn cá nướng. Những câu chuyện ngộ nghĩnh vu vơ, không gian dần tĩnh lặng, hai nhỏ em phải về trước, bọn tớ ngồi lại tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi. Những tâm sự rất chân thành và thật lòng, cởi mở, những câu chuyện vui vẻ làm bọn tớ hiểu và gần gũi nhau hơn. Những người bạn đáng yêu
    Trở về nhà tâm hồn thư thái, mọi cảm giác trạng thái bức xúc được giải toả
    Một ngày mới bắt đầu với nguồn năng lượng dồi dào, bắt đầu công việc nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này