1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    các bác đi làm rùi , công việc bồn bề , có lúc thích lang thang để xả xì tress , còn em mới là 1 tân sinh viên , còn chưa nhập học , ở nhà buồn muốn chít , đã thế lại thêm mấy chuyện love story , buồn thúi ruột , trùi ui , ai có thể help me ! lúc nào các pác đi lang thang gọi em đi với , à em khoái nhứt là đi xem thả diều ( vì lâu lắm rùi ko thả nên ko chơi đcj nữa ) , nhà em cách Mỹ Đình ko xa lém mà chưa ra đấy thả diều bao h ,
    có j nhớ gọi em với : 0988865377
    à mà có cần introduce j về bản thân ko ạ?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhắn nhe rùi ra đó, cầm diều chạy hết khả năng -----> giải toả được rất nhiều, đến lúc diều lên cao cao 1 chút, ngồi 1 chỗ, nghếch mặt lên quan sát, tập trung dử dử cho nó khỏi hạ cánh ----> chẳng còn nghĩ ngợi đến cái gì nữa, nối dây cho dài hẳn, thả nó tít lên cao đến mức chỉ còn nhìn thấy cái đèn treo ở diều -----> ung dung đắc chí vì thế nào cũng có 1 số đôi mắt ngưỡng mộ và....ghen tị. Thích cực. Muộn muộn, cuộn diều về, lúc gần xuống thì không có gió, thế nào cũng cuống quýt hò hét vì sợ nó bổ nhào, tong tẩy vừa chạy vừa....cuộn dây -----> thế là chẳng nhớ là lý do mình ra đây thả diều là gì ngoài việc thích thì ra thui.
    Xong, về nhà, thư thái và ngủ ngon......
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời đang hơi lạnh lạnh,tớ đang kiếm người cùng lang thang Hà Nội nè....
    YM: bao_gio_of_4
    ....Trong một thời gian...có thể đợi...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tiếc thật, hôm qua tớ mải đi măm kem chua nên không vào đây để rủ rê cậu được. Không biết hôm qua cậu có ai đi lang thang cùng không nhỉ, cậu vẫn khoẻ đấy chứ. Tớ hôm qua cũng đi lang thang, hihihi, về hơi muộn nên cũng sờ sợ mặc dù nhìn thành phố lúc đó đẹp lắm.
    Tớ được ngửi thấy mùi hoa sữa đầu mùa rùi đấy, lúc đi trên đường Trần Hưng Đạo ý, hít lấy hít để mới thấy được 1 chút, hihihi
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi ...cho em lang thang với ......Cuối cùng cũng mò đến cái topic của Sếp được
  6. meodem

    meodem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dạo này busy quá, ít thời gian đi chơi hix... trc lang thang suốt hix... các quán xá ngồi cũng nhiều, thượng vàng hà cám đều từng in dẫu chân.
    Bác nào hôm nào lang thang call em 1 tiếng hix....
    HN mùa này đẹp thật. ... sáng dậy chạy quanh hồ ko còn cảm giác oi bức như tuần trước... có gì call em đi với cho đỡ vui hihi...
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bỏ việc, rủ tớ đi lang thang nhé. Máu lém hehe
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hi ok
    có tối lang thang ra nghĩa trang
    có ngày lang thang nhưng nắng quá , rốt cục là khách của 8 quán cafe
    thía bạn thường đi đâu?
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    bạn là thành viên rất tích cực lang thang phải kô?
    mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.Sếp tớ sắp cho tớ lang thang dài ngày nè
  10. ht3b

    ht3b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hú, tớ thì lang thang dài ngày nhiều quá nên sắp tới có thể sếp cũng tạo điều kiện cho phát huy luôn.
    Sợ gì, đời được mấy tí, phải mở mang tầm mắt chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này