1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tớ thường lang thang trên Net, sau đó thì coffee ở Cuối Ngõ, Huy... U gần khu đó không. Hôm nào đi phát
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    oài..Mùa thu roài..Lượn lờ đi thôi...
    Ai đi alua cho tớ với nhớ..
    Muộn chút cho đường phố ít người..Không khí thoáng

  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Sếp àh ...Hôm nay em lại đi lang thang
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ đang hơi hơi stress.Lại như hôm qua....
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình(thơ thơ thẩn thẩn trong đêm tối) bùn chết..không khéo người ta tưởng..đơ đơ[​IMG] Có ai đó tay trong tay,đi trong đêm tĩnh lặng, cảm nhận hơi thở của nhau, tiếng lá rơi nhè nhẹ của mùa thu[​IMG].......la la la là lá la là[​IMG]
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vào thu rồi ... phóng xe trên đường...cảm nhận chút lành lạnh của gió... rẽ phải rồi trái...chẳng cần biết đi đâu...chợt thấy một con phố rộng với hàng cây lớn 2 bên đường...nhớ hồi bé đến thế... kí ức về những con đường Hà nội như được khắc sâu thêm.....
    Muốn quay lại con đường hôm qua đã đi.....để lại được ngửi thấy hương hoa sữa thơm nhè nhẹ....chớm thu thôi mà... nên phải đi vào lúc hơi muộn , vắng người mới có thể cảm nhận được không gian đó....
    Ngày nào cũng lang thang....tối nào cũng lang thang...may sao luôn có bạn đồng hành....dù chỉ im lặng...nhưng thấy trong lòng nhẹ nhàng biết mấy.......Ôi....chắc mai lại lang thang tiếp....[rose]
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nói chuyện mấy tiếng liền với em mới thấy sao em có nhiều điểm giống mình thế. Một cô bé đáng yêu và cá tính, thấy 1 chút gì của mình trong đó. Cả hai đều hào hứng và tiếc là sao gặp nhau muộn thế, nếu không thì đã cùng nhau lang thang khắp nẻo đường HN và hơn thế nữa rồi. càng kể, càng hào hứng, càng thấy thân thiết và gắn bó như đã quen tự bao giờ.
    EM kể về con đường của em với một kỷ niệm thật thân thương và nồng ấm, ngắn gọn nhưng mình hiểu nó là nhưng gì rất sâu lắng trong ký ức trong trẻo của em.
    Gió thu đã luồn qua từng kẽ lá, lướt trên mặt hồ trong veo, em với mình lại lang thang, lang thang đi góp nhặt những miền ký ức mới
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sếp bít cô bé suy tư này có nhiều tâm sự lắm ý. Ừ, em cứ lang thang để cho khuây khoả, đừng cứ giữ mãi trong lòng để cho tâm hồn bị trĩu nặng nữa. Mong gió sẽ cuốn đi những đám mây buồn trong em để bonghoa luôn tươi tắn nhìn mặt trời
  9. Hoagi

    Hoagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao tâm trạng giống mình thế.
    Cứ mỗi thu về, minh thường nhớ lại tuổi thơ, hương hoa sữa nhè nhẹ, những bông sấu muộn mằn rơi vương trên tóc. Nhớ người ấy của mình, cao lenh khênh với đôi mắt lúc nào cũng như cười.....nhớ và nhớ,,,....
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tớ cũng lang thang, lang thang hàng giờ trên mọi con đường, dãy phố. Trong đầu không nghĩ gì và không muốn nghĩ gì mà sao vẫn thấy Stress...???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này