1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lang thăng? Rất thú vị !
    Talorossi luông lang thăng một mình, cảm giác thật thú vị, và giải toả mọi sự bế tắc. Talorossi lấy lại sự tư tin vốn có.
    Đi thôi...chỉ lang thăng một mình !
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang đi thả diều....thích thật, trở về cảm giác tuổi thơ nghịch ngợm vô tư. Hối hả chạy cho cánh diều bung mình lên trên không gian rộng lớn đầy gió và tự do...Tập trung...chăm chú...hì hục chạy, giật, kéo, nhử, gìm...Mọi thứ xung quanh không còn tác động vào nữa, những suy nghĩ mệt mỏi cũng đi đâu mất...chỉ còn sự hào hứng được thăng hoa cùng con diều đang lướt gió. Cảm giác nhẹ nhõm, bay bổng và tận hưởng...Gió luồn qua tóc, dây diều căng bần bật trong tay, không gian rộng lớn khoáng đạt, tâm điểm của mắt là cánh diều trên cao....vui thật...thích thật
    Chị nói thả diều trên bãi biển cũng tuyệt lắm, trong chuyến đi cuối năm nay, nhất định mình phải có kế hoạch cho những con diều. Chạy diều trên biển mùa đông, oài..nghĩ đến thui đã muốn đi lắm rùi. Tứ cô nương, cố lên
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 05/09/2005
  3. Hien0185

    Hien0185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh, em đang học Việt Đức, anh nào rỗi rãi rủ em đi đú đê. Gọi cho em: Hiền 8372441. Gọi em vào buổi tôí nhé để em lấy cớ đi học thêm
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lang thang.
    Mình là kẻ lang thang và cũng yêu một người lang thang.Mỗi người một con đường đi cuối cùng rồi lại như hai kẻ lang thang cứ đi ngược lại với nhau.
    Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?Từ ngày còn là một đứa nhóc trên vai vác cái túi to đùng cất bước ra khỏi nhà....trở thành kẻ lang thang.
    Từ núi cao đặt chân về phố biển,những con phố cổ nhỏ nhắn ,bàn chân cũng nhỏ xíu lang thang khắp nơi.Yêu biết mấy mái ngói rêu phong nằm nghiêng nghiêng với thời gian,gánh hàng rong trĩu nặng trên vai bà mẹ già cứ kĩu cà kĩu kẹt theo từng nhịp của bước chân,những cơn mưa làm mát mùa hạ nóng bức,cái gió hanh hao giữa mùa đông lại làm cháy đỏ lên sắc hoa phượng trái mùa...........Phố nho nhỏ,phố nằm ven sông,con sông của hoài niệm và những điều đã cũ.Con sông nhỏ,be bé trong trẻo chảy qua phố yên bình, đêm nguyên tiêu sáng bừng lên lấp loáng bởi ánh trăng ,bởi ánh đèn lung linh lấp lánh tràn ngập khắp nơi.Một mình lang thang giữa muôn hồng nghìn tía,giữa tiếng cười nói xôn xao vây quanh mà vẫn cứ cô độc.
    Phố ngày mưa......đầu trần đi thong dong ,mưa mùa hạ tí tách man mát,làm dịu đi ánh mặt trời chói chang.Mưa mùa đông lạnh buốt giá tâm can,ngón tay tím lại xanh tái.Phố mùa mưa lũ,nước thượng nguồn đổ về,sông của phố không còn trong veo bé xinh nữa,sông oằn mình vụt trở nên to lớn,sóng cuồn cuộn đổ về đầy những đất đỏ quạch,sóng trào lên phố,nước băng băng qua những con đường,thương quá những ngôi nhà cổ,những mái ngói xa xưa.
    Ra ngoài phố,gió biển thổi dạt dào.Những lúc buồn lại xe đạp lóc cóc theo những con đường quê để ra biển,đường quê xanh mướt sắc lá,rực rỡ màu hoa,hoa thơm thơm lá cũng thơm thơm,hoà với mùi biển mặn mòi ngất ngây không thể tả.lang thang giữa ruộng hoa,thể nào cũng nhào vào giúp những người thợ trồng hoa một vài việc,nào là vào chậu,cố định cọc ,tỉa lá.....rồi khi đi về,chỉ cần nhìn gương mặt rãng rỡ của người thợ và ôm theo một ôm hoa thật to thay cho lời cảm ơn cũng đủ thấy cuộc đời thật đẹp làm sao...........
  5. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    tiếc là đọc cái này hơi muộn
    đọc từ đầu hè hay hơn ko ...
    thực ra đi lang thang 2 ng thì fải là những ng nói chuyện hợp gu cơ
    ko thì càng mệt mỏi ....
  6. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên
    Lần đầu đi vào mùa dãquỳ nở rộ,cả vùng đất bằng phẳng cứ trải dài như vô tận ấy bạt ngàn gió,thừa thãi nắng và rực vàng lên bởi sắc hoa dã quỳ.Vẫn một mình,có vẻ như đang chạy trốn một điều gì đó mơ hồ không thể gọi thành tên được.Cao nguyên rực nắng,lá cứ xanh,hoa cứ vàng và tim vẫn cứ đau.Chỉ thấy trên những chặng đường đã đi qua toàn in dấu hoa vàng,nhoi nhói.
    ...........Lại trốn nhà đi thêm lần nữa,bức bối cứ đè nặng trong lòng,chỉ lang thang là giúp giải quyết được một chút gì đấy và khiến mình đủ dũng cảm mà tiếp tục con đường mình đã chọn.
    Có ai lang thang trong rẫy cà phê của miền cao nguyên Di Linh trong mùa trăng chưa nhỉ?Đang buồn và muốn tách khỏi cái ồn ào náo nhiệt của thành phố nên khi bạn rủ là uh ngay mà không cần suy nghĩ.Hai đứa ngốc chạy 300km vòng vèo trong rừng sâu ,những con dốc cao những vực thẳm hun hút.........Đêm trăng,trải chiếu ngồi giữa rẫy nghe tiếng mang tác xa xa,ánh trăng giữa núi sáng đến lạnh người,tiếng nước chảy róc rách.......Lại nhớ những một mình trong rừng,men theo con thác cao ngất và cố leo cho đến tận đỉnh để tận hưởng cái cảm giác thoải mái ít khi có được...hét thật to .....thật đã..........
    Oạch!Đói quá
  7. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài của bạn thèm đi xa quá, công việc bây giờ : 8h đi làm, 5h chiều về, cuối tuần cafe cà fáo với bạn bè, chỉ muốn đi đâu thật xa để thay đổi không khí, có bạn nào định đi tây nguyên hay cao bằng.. thì gọi mình với box dulịch cũng hay đi, nếu kiếm đựoc bạn đi cùng thì tốt quá
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ một xuất đê...Chỉ cuối tuần thôi..Chứ đi lâu thì tớ chịu..
    Dạo này mùa thu sinh ra lắm tật..Tối nào cũng khuya mới dắt xe ra..Lọ mọ chán chê rồi về...
    Chập quá
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghe cậu tả là đã bít ngay rùi. Tớ cũng ao ước được ngắm hoa dã quỳ nở lắm lắm. Cái tội thích hoa, đi đâu có hoa là cứ hóng mắt lên ngắm không bỏ được.
    Ung dung bước giữa thảm hoa, đạp đá bước lên đỉnh thác, hét...........và............hét........vang dội đất trời với tất những năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể, cảm giác được giải toả............. thật sảng khoái.
    Tớ hi vọng tớ sẽ đạt được mong muốn này trong chuyến đi cuối năm nay.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ hỏi chút, ở Cao Bằng ngoài cụm di tích Pắc Bó còn có thác Bản Giốc - là thác đẹp nhất Việt Nam đúng không cậu. Còn gì nữa cậu nhỉ....Tớ mới chỉ nghe nói chứ chưa lên bao giờ mặc dù cũng muốn nhưng chưa lên kế hoạch được. Cậu cho tớ tham khảo trước nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này