1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tuần này bác nhé
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Sếp à,em cũng rất thích hoa..............Nếu sếp đến TN vào mùa hoa cúc quỳ ,sếp sẽ thấy đâu đâu cũng là 1 màu vàng ,đẹp lắm ....Hay như ở sapa có hẳn 1 cánh đồng hoa cúc trắng ,hoa tóc tiên trắng ...........tha hồ mà nằm ...........Em ko biết tả thế nào cho sếp thấy được .........Chỉ có thể 1 câu :Tuyệt!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, em lên Sapa rùi có khác, sao mà sếp lại không bít 2 em sớm sớm 1 chút để đồng hành nhỉ. Hoa dã quỳ vàng, hoa cúc trắng, hình như có cả hoa rum nữa nhỉ (cái này sếp mới nghe nói). Em đi Tây tiến cùng tụi sếp nhá, cuối năm nhá, nếu cả 2 trợ lý đi cùng được thì thầy trò mình là 1 bộ ba tuyệt vời đấy
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    đêm 1 và 2/9 có ai lang thang không nhỉ?
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cao Bằng a, các bạn lập kế hoạch và cho tôi đi với. Đi khoảng 4 ngày là OK. Các bạn tôi vừa đi hồi tháng 7, tôi bận không đi được bi giờ vẫn tiếc. Chúng ta có thể đi Thác Bản Giốc (rất đẹp đặc biệt là vào mùa mưa như thời gian này), Hồ Thang Hen, Mộ Kim Đồng........Để tôi tìm lại hành trình họ đã đi mình cùng tham khảo nhé. SMKT ơi, nếu đi được thì nhắn cho tôi nhé.
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
     
    Another day in paradise
    She calls out to the man on the street?Tsir, can you help me? It?Ts cold and I?Tve nowhere to sleep,Is there somewhere you can tell me? ?THe walks on, doesn?Tt look backHe pretends he can?Tt hear herStarts to whistle as he crosses the streetSeems embarrassed to be thereOh think twice, it?Ts another day forYou and me in paradiseOh think twice, it?Ts just another day for you,You and me in paradiseShe calls out to the man on the streetHe can see shê?Ts been cryingShê?Ts got blisters on the soles of her feetCan?Tt walk but shê?Ts tryingOh think twice...Oh lord, is there nothing more anybody can doOh lord, there must be something you can sayYou can tell from the lines on her faceYou can see that shê?Ts been thereProbably been moved on from every place?Tcos she didn?Tt fit in thereOh think twice...
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật,nghe kô chán!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hai hôm đó đi tưng bừng..Phá tưng bừng..Vui...
    Lang thang cùng lũ bạn..Hát hò..Quậy ầm ĩ..
    Khuôn mặt đứa nào cũng rạng ngời hạnh phúc

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có chớ, có chớ, mỗi tội hơi mệt vì đường xá tắc và đông quá cơ, cứ loay hoay, nghển cổ ngó, đã thế cô bạn nhìn đèn la ze quét trên trời cứ tưởng pháo hoa làm tớ cuống cả lên. Sau 1 hồi nghỉ dưỡng sức ví sữa chua nếp cẩm bọn tớ cũng tìm được chỗ an toạ để xem pháo hoa mặc dừ chưa lý tưởng lắm. Nhưng mà kể cũng vui thiệt, háo hức, tong tẩy
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế sao, nghe cậu nói mấy địa danh là đã thích rùi, hic, cái ngón chân cái của mình nó lại rộn ràng không chịu đứng im. Nhưng mà tớ thấy cậu cũng theo dõi kế hoạch của bọn tớ bên kia, thế nên để dành cậu nhé. Bọn mình dồn lực cho chuyến cuối năm, sang năm bọn mình sẽ ưu tiên Cao Bằng đầu tiên nhé. (Hic, cậu khoan khoan hãy đưa hành trình, hic, không tớ đang cố tu hành để cho chuyến cuối năm mà nhìn thấy lại phá giới thì chít)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này